1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về nghệ thuật đòi nợ

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi bematden, 18/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jarhead

    jarhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2008
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Đoàn Chuẩn Từ Linh!!!!!
    @ chủ thớt: riêng cái hạng khi cần thì mở mồm, khi trả thì kiếm cớ thì càng phải đòi cho bằng được, ở đây không phải vài lít hay vài quả, mà vấn đề là đó là tiền của mình, công sức của mình, có ai đi ra đường bảo: ôi thằng này đẹp giai thế, tao ném cho cục tiền vào đầu bi giờ.....
    Hạng đó không phải bạn, mà là bè thôi....
  2. quydede01

    quydede01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Cậu nêu tên tuổi trường lớp cụ thể của mấy người bạn tốt
    của cậu vào đây, cho luôn số điện thoại, anh em trong này
    sẽ liên lạc với mấy chú bạn tốt của cậu kiểu như : Nghe bảo
    cậu có vay của thằng A vài triệu từ lâu rồi sao không trả cho
    nó, để nó vào ttvnol kêu khóc kìa, cậu vào box hỏi gì đáp nấy
    của ttvnol mà xem.
    Trường cậu chỉ cần vài chú sv thường xuyên vào ttvnol biết
    tin là cả trường biết tin thôi. Thế nào rồi chúng nó cũng trả.
  3. mr_xcuong

    mr_xcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    2.801
    Đã được thích:
    0
    mấy đứa bạn như thế thì nghỉ chơi luôn đi cần quái j nghệ thuật này nọ, nói thẳng vào mặt nó, trc mặt người khác thì càng tốt xem nó xử sự thế nào, bảo mày có giả tao ko thì bảo, chả phải nể nang j hết.
  4. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    thg bẹn e thuê nhà trọ bị thg cha ở cùng vay tiền mượn đt như đúng rồi...trong khi lão đi làm rồi...đến hôm nó chuyển nhà gọi điện bảo giả đt với $ thì kêu ko có $...làm thg bạn e với 1 thg nữa lên công ty nó đòi...cuối cùng lấy đc cái đt kòn $ thì nó khất...gọi cho mẹ nó thì mẹ nó kêu ko bít...
  5. mylove14

    mylove14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    ôi trời !! Cái này em gặp suốt , còn có chuyện có đứa bạn lấy thẻ ATM của em rút tiền rồi bảo là vay ( mã số thẻ của em là sn em nên nó biết ) . thế nên bây h em xác định ai vay nhiều thì bảo tao không có rồi đưa vài trăm k bảo giúp đỡ . Lần sau nó ngại đỡ vay !! ( tổng tiền bạn vay không trả của em cũng gần 10 chai . Đứa lâu nhất là 3 năm , toàn giả vờ quên )
  6. tuyethanoi

    tuyethanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2009
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cứ nói la? "Cậu lo tra? tiê?n tớ hoặc tớ sef khoe toáng lên la? cậu tra? tớ 1nhát mấy cu? liê?n"
  7. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    ui rồi,anh em họ em còn ko cho đứa nào vay 1 xu chứ đừng nói bạn bè ở lớp,người nào tốt với mình trước thì mình tốt lại thôi,nói thật đến anh em họ hàng con chú con bác nhà em còn lừa nhau bỏ mẹ đi nói gì đến bạn bè xã hội,nên em là ko cho bố con thằng nào vay tiền hết,nó hỏi thì cứ bảo là "làm gì có tiền" còn bác chủ thớt muốn đòi nợ được thì ngày nào cũng đến nhà nó kêu " A ơi trả tiền tao đi,tiền học của tao mà." ông bà già nó nghe được thì cũng phải trả thôi......kinh nghiệm xương máu

Chia sẻ trang này