1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi đến bạn, vừa mở chủ đề về "người Thanh Hoá"

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi minhtq_46pfiev, 19/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phudu00

    phudu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2009
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Ôi quán nước của em
    Niềm đam mê của em

    "Gác lạnh về khuya cơn gió luà
    Trăng gầy nghiêng bóng cài song thưa"
    Đêm đã dần trôi sang ngày mới
    Hỏi chàng quân tử ngủ hay chưa
  2. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Theo đúng bản chất dân Bắc Kỳ keo kiệt anh mặc cả thế này: bỏ bữa sáng..ngày 2 bữa thôi, thay cafe bằng trà đá....okie thì nhận..không thì nói thẳng một câu để thằng này đi mặc cả đứa khác khỏi mất thì giờ..
  3. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Thôi thì hai bạn cứ dĩ hoà vi quý. Nhưng mà một người dĩ hoà vi quý thật sự thì người ta chỉ nói "tôi thì chưa gặp phải TH nào nên không dám kết luận". Hầy, chứ nói giọng cao đạo không vùng miền không kì thị thế khó lọt tai lắm.
    Còn mấy bạn TH đọc topic này, tớ cũng nhắn nhủ là hi vọng các bạn nào tự thấy mình có tính xấu gì như mọi người đã nói ở trên thì cố mà bỏ đi, bạn nào tốt rồi thì thôi không cần làm gì.
  4. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Bà kon download về xem nhe, Youtube ko cho upload clip này. Bác phải nhấn vào download rồi down về.
    ----------------
    hàn chi mai
    Tháng sáu 19th, 2009 at 00:46
    quá kinh khủng đến rợn tóc gáy ! đó là cảm giác sau khi xem vần còn rờn rợn ,thực ra thì cái này vẫn diễn ra hàng ngày ,nhưng là trong nhà điện táng và với người đã chết , quy trình diễn ra cũng tương tự nhưng được khép kín và sử lý qua từng bước, hầu như không bao giờ được theo dõi quá trình diễn ra như thế nào , theo như cách ăn mặc và giao tiếp thì đây là một người vô gia cư ,có vấn đề về thần kinh ,không được vào trong nhà ga ,nhưng bằng cách nào đó người này đã vào được nhà ga và leo lên đó, hành động một cách vô thức,mặc dù đã được nhân viên nhà ga khuyến cáo do biết được lưới điện rất nguy hiểm và việc tất yếu khi đùa chơi với tử thần ,quả thật đã gây sốc thực sự với hầu hết mọi người,vì đây là lần đâu tiên chứng kiến trực tiếp một tai nạn hi hữu đến tàn khốc.
    (st)
  5. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái này muỗi..có gì mà ghê...nhưng theo đúng như topic đang quan tâm thì cho hỏi người nghịch dại rồi chết là người vùng nào vậy để còn biết mà bàn luận tiếp..!?
  6. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    hây, chủ đề nài hót ghê
    mình cũng là ng thanh hoá
    vào đọc xem dư lào đã
  7. X15

    X15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Cũng tiếp xúc nhiều với dân TH, nói chung có người nọ người kia, nhưng bực mỗi cái là dân TH nói ngọng nghe rất phản cảm . Mỗi lần nghe thế cứ thấy ức chế thế nào ý
  8. phudu00

    phudu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2009
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Huhu...bủn xỉn.
    Nhịn ăn sáng cũng được
    Nhưng cafe sữa đá thì nhất quyết không
    Em lại quay về với Đài lon và Hành gió đá
  9. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    Kể 1 vài câu chuyện cho vui.
    Thanh thì ko biết, chứ Nghệ thì...
    Lớp ĐH em có 1 thằng người Nghệ... hồi năm đầu nó nhờ mình đến sửa cho cái máy tính... uh thì đến.. Sửa xong cho ku cậu thì cũng nhá nhem tối... thấy cu cậu cũng có nhời mời mình ở lại ăn cơm...
    Bữa hôm đó mình đúng là chỉ có ăn mỗi rau muống luộc với chan canh, có được 1 bát thịt rang con con thì cu cậu nhà to đổ bao nhiêu là muối... gắp được miếng đầu tiên thì nhăn mặt.
    Biết thế từ đầu về nhà ăn cho rồi.
    // Đọc topic này tự nhiên thấy chán sống ngoài Bắc.... chỉ muốn vào Sài Gòn sống
  10. tientaodau

    tientaodau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2008
    Bài viết:
    2.926
    Đã được thích:
    0
    tại sao phải xoá đi nhỉ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này