1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em bị cuớp hàng ngay trước mặt

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi typhuCKVN, 20/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. typhuCKVN

    typhuCKVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Em bị cuớp hàng ngay trước mặt

    Chả là thế này các bác ạh, em co một con hang sắp làm thịt được rồi thì bị cướp. Vừa rồi cơ quan em có tổ chức đi tắm biển, trên chuyến đi lúc đi em co ngồi cạnh cáo của em, có abc linh tinh..., trong chuyên đi thì có đứa bạn của đứa cùng cơ quan đi cùng, thăng này ngồi dãy ghế bên cạnh tụi em, nó nhìn thấy màn abc của em... Sau đó khi đến nơi nghỉ mát thì em với cáo mỗi đứa 1 khu nghỉ riêng, cáo ở cùng vấy mấy bạn gái trong cơ quan, còn em thì ở cùng mấy anh trong cơ quan, do mải chơi mấy ngày ở nơi nghỉ mát em chả thèm quan tâm gì đến cáo, mặc kệ cáo,...lợi dụng lúc này thằng kia tấn công cáo của em, nó tiếp cận, nhắn tin, trò chuyện, gắp thức ăn cho cáo của em khi ngồi ăn cùng, làm em nóng mắt đang ăn cơm đành bỏ dở bát cơm mà đi về phòng...Sau đó trên đường vể, em ngồi cưối xe để tranh thù nghỉ ngơi, cáo em ngồi 1 mình nên thằng kia lại gần ngồi cùng suốt cả chuyến đi...Em cay mũi lắm ah, lơ đi không thèm để ý đến cáo nữa, ván này em quyết bỏ rơi cáo, không ngó ngàng gì nữa đi tìm cáo khác, trong đầu em lúc này khinh cáo vô cùng...Các bác cho em lời khuên để sống cho đúng 1 thằng đnà ông ạh...
  2. typhuCKVN

    typhuCKVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
  3. vanblueduncan

    vanblueduncan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    1.759
    Đã được thích:
    0
    ối dời ơi, ngu thì chết chứ bệnh tật chi. Có của mà ko biết giữ.
    Chú nói chú khinh em ý, tôi còn thấy chú đáng khinh hơn.
    Tôi chưa hiểu cái màn abc như chú nói nghĩa là gì ...Em nó đã là gì của chú đâu, nếu như vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu, chưa chính thức, thì em nó có quyền hẹn hò với ng khác, thậm chí với nhiều ng khác. Hay nói cách khác là đang lựa chọn.
    Đàn ông éo gì mới có thế đã bỏ cuộc, phải quyết tâm giành giật những gì là của mình chớ. Đấy là 1 cái thi vị của tình yêu đấy.
    Trong tình yêu, đàn ông là những kẻ đi săn mà. Càng có đc thứ mình muốn 1 cách khó khăn, mình mới càng trân trọng nó. Easy come, easy go!!!
    Chúc chú thành công
  4. thien_giao_chu

    thien_giao_chu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    con hàng này sao dễ tính thế iu đương thì ko được rồi, theo anh cứ làm tới chén rồi đi, bỏ thì phí quá
  5. green232

    green232 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ko bít đg jữ thì cho chết =))
  6. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Em nó đi xe bị say, tôi thương em nó say nên có ngồi cạnh xoa đầu xoa cổ thôi chứ có gì đâu... Còn gắp thức ăn là em ý mệt quá không gắp được, tôi gắp hộ .
    Chuyện bé như con mèo mà cứ làm to lên thành con heo
    Còn cái màn abc của ông thì do tôi vô tình thôi chứ có gì đâu mà, ai mà biết sở thích của ông là ngồi cắt móng chân cho phụ nữ
  7. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Ngu thì chết chứ bênh tật gì ...
    Thua ông , địch nó đánh đồn , ông éo thèm đỡ ... ông bỏ đồn ko cho nó đánh chiếm ... rồi ông kêu kái đồn này ko chắc chắn , ko vững chãi gì kả ...
    Xđ bỏ đồn thì thôi đưng có kêu ...
  8. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    Mạnh thằng nào thằng đấy ăn. Nhá!
    Yếu thì bị đào thải, đó là quy luật tất yếu
  9. zergegg

    zergegg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Chú cực kỳ mất điểm trong cái tình huống bỏ bát cơm đứng lên thế này.Không chỉ cáo mà tất cả mọi người ở đó sẽ thấy chú xử sự như một đứa trẻ con
    Gái nó thỉnh thoảng có trò đong đưa với thằng khác trước mặt mình để mình ghen,vừa là muốn thể hiện nó có giá,nhiều thằng theo.Cứ bình thường như không,cứ tiếp tục tán nó như không có chuyện gì.Còn nếu nó là dạng gái lẳng lơ,hoặc thằng kia nó vượt trội hơn hẳn mình thì chấp nhận buông đi,kiếm con khác.
  10. VasilyTran

    VasilyTran Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2008
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    167
    Đồng chí đủ tuổi vị thành niên chưa
    Nó tới thì mình phải dứt lại , lại giận dỗi như con nít
    [sign]<sign]
    Được VasilyTran sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 20/07/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này