1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ký sự 15 ngày lang thang trên đất nước Mặt Trời Mọc (tưởng Nhật Bổn thế nào ^^)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi stylishman1307, 22/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác chủ topic nhé. Vẫn hóng chuyện của bác.
    Thế Harajuku có gần cái khu đền Asakura và cầu Rainbow hok bác? Em thấy mấy ảnh bác chụp đẹp quá, em mê rồi.
  2. kids142

    kids142 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/09/2008
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic bi giờ đã gia nhập nhà hám zai rồi, sang đấy làm ôm pro rồi nên topic này chắc sẽ đóng cửa trong nay mai
  3. s3xyc4t

    s3xyc4t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2009
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Chủ top lạc vào thế giới thần tiên của phi đội hamzai giờ chưa tỉnh mộng. Ai có nhu cầu xin pm trực tiếp cho hám zai chúa của chúng tôi , nick là nguoiban. He he.
  4. stylishman1307

    stylishman1307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Nhà Kiss cả nhà S3x ko được vào phá đám nhé, mấy hôm bận quá, giờ mới có thời gian ngồi viết nốt thiên tình sử Hoa Anh Đào!
    Quay trở lại chuyến đi, ngày thứ 6 cũng là ngày cuối cùng của chương trình Training. Tạm biệt những bài giảng thú vị và bổ ích, tạm biệt những đồng nghiệp Nhật Bản nhiệt tình và tận tụy, chắc chắn những kiến thức thu được từ khóa học sẽ theo chúng tôi trên suốt chặng đường công việc:
    [​IMG]
    Ngày thứ 7 cũng là ngày cuối cùng mọi người trong đoàn ở lại Tokyo, tuy nhiên, do sức khỏe các chị em trong đoàn không được tốt nên cả đoàn quyết định sẽ gặp nhau lúc 10h sáng để đi Yokohama thay vì đi núi Phú Sĩ và hồ Hakone. Tranh thủ buổi sáng sớm, tôi quyết định lên subway đi chợ cá Tsukiji, một trong 10 điểm du lịch nên đến nhất ở Tokyo.
    Vào khoảng 5h sáng tại Tsukiji sẽ có phiên đấu giá các loại hải sản, một hình thức đấu giá đã tồn tại hàng trăm năm và khá nổi tiếng. Tuy nhiên, do ngủ dậy muộn nên chúng tôi ko kịp xem phiên đấu giá. Ấn tượng đầu tiên về Tsukiji là về những chiếc xe chở hàng trông rất xì tin và lạ mắt:
    [​IMG]
    Bước vào trong chợ, hình ảnh mua bán diễn ra khá tấp nập:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những chú cá ngừ đại dương to vật vã, nặng hàng trăm kg:
    [​IMG]
    Để xẻ thịt chú, người ta không dùng dao búa mà phải dùng đến cưa máy như này:
    [​IMG]
    Sau khi xẻ ra, thịt cá ngừ được bán lẻ với giá khoảng 4000 yên/kg:
    [​IMG]
    Những chú bạch tuộc to đùng & tươi rói:
    [​IMG]
    Những chú cua biển trông như được tẩm bột, chờ cho lên chảo rán giòn, he he:
    [​IMG]
    Nhìn chung, chợ cá Tsukiji là một điểm đến khá hấp dẫn. Ngoài phương thức đấu giá đã tồn tại hàng trăm năm, du khách đến với chợ còn có thể ngắm nhìn rất nhiều loại đồ biển trông khá ngon & lạ mắt, xem cách thức vận hành và buôn bán của người Nhật cũng hết sức thú vị!
    Được stylishman1307 sửa chữa / chuyển vào 23:25 ngày 08/08/2009
  5. stylishman1307

    stylishman1307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Đền Minh Trị (Meiji Shrine)​
    Sau khi rời khỏi chợ cá Tsukiji, chúng tôi tiếp tục lên đường đi Meiji Shrine, ngôi đền Thần đạo nổi tiếng nhất ở Tokyo.
    Trên đường đi chúng tôi bắt gặp một ngôi đền Phật Giáo có kiến trúc rất lạ:
    [​IMG]
    Nhìn từ bên ngoài, trông ngôi đền giống như một viện bảo tàng hay một thánh đường Hồi Giáo hơn là một đền thờ. Phía bên trong là một khán phòng khá rộng, có ghế ngồi và điện thờ:
    [​IMG]
    Do thời gian buổi sáng ko có nhiều nên chúng tôi nhanh chóng rời ngôi nhà thờ đến ga tàu điện ngầm. Một vài hình ảnh ở ga tầu: Máy bán vé tàu tự động (phía trên là sơ đồ các ga đến và giá vé của từng điểm đến):
    [​IMG]
    Ngăn gửi đồ ở ga tàu, bạn có thể gửi đồ vào đây với giá 300 yên một lần gửi. Do mình ko biết tiếng Nhật nên cũng ko rõ 300 yên thì gửi được trong vòng 1 ngày hay thích lấy lúc nào cũng được:
    [​IMG]
    Lối lên xuống của nhà ga:
    [​IMG]
    Meiji Shrine kính chào quý khách :
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đền Meiji được xây dựng vào năm 1912 sau khi Hoàng đế Minh Trị (Meiji) băng hà. Minh Trị Thiên Hoàng chính là người đã khởi đầu công cuộc duy tân ở Nhật Bản vào năm 1868 (cải cách Minh Trị), thủ tiêu hoàn toàn chế độ phong kiến phân tán, đưa Nhật Bản trở thành một nước tư bản chủ nghĩa và thoát khỏi sự nô dịch của các đế quốc Phương Tây.
    Phương châm phát triển của Minh Trị ?oTinh thần Nhật Bản, kiến thức Phương Tây? đã được nhân dân hết sức ủng hộ và đã mang đến sự phát triển thần kỳ cho đất nước Nhật Bản trong thế kỷ 20. Ngay lối vào của đền Minh Trị là những thùng rượu vang của Pháp được đặt bên cạnh những thùng rượu Sake Nhật Bản, cho thấy tư tưởng cởi mở và cầu thị của Minh Trị đối với nền văn minh phương Tây:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bản thân Minh Trị cũng đã cắt tóc, thay đổi cách ăn mặc và học cách uống rượu vang. Có thể coi vị Hoàng đế này là một nhà cải cách lớn khi dám bỏ qua những lề lối truyền thống để tiếp cận với nền văn minh nước ngoài mà không quá lệ thuộc vào 2 từ ?obản sắc?!
    Đền Minh Trị được xây dựng trong một khu rừng trồng tự nhiên rộng 72 héc ta với 365 loại cây và khoảng 100,000 cây tất cả. Việc trồng cây này được hoàn tất vào năm 1920 và hiện nay trong rừng còn khoảng 247 chủng loại với 170,000 thân cây. Tất cả được sinh trưởng tự nhiên mà không có sự can thiệp của con người:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đi sâu vào trong tiếp tục là 1 cổng Torri khác:
    [​IMG]
    Trước khi vào đền, mọi người đều phải rửa tay, súc miệng để loại bỏ mọi tạp niệm:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Kiến trúc phía trong ngôi đền:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một vị chủ tế đang làm phép (ko hiểu để làm gì luôn, he he ):
    [​IMG]
    Đây là nơi mọi người có thể ghi lại những điều ước của mình lên tấm Hội Mã (Ema) với mong muốn điều ước đó sẽ sớm trở thành hiện thực:
    [​IMG]
    Một đám cưới diễn ra trong khuôn viên ngôi đền, cô dâu chú rể đều mặc trang phục truyền thống trông rất ấn tượng:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vào ngày cuối tuần, các đoàn tham quan cũng khá đông:
    [​IMG]
    Các gia đình cũng đưa con cái đi đền cầu duyên, hị hị:
    [​IMG]
    Nhìn chung, Meiji Shrine là một điểm đến khá hấp dẫn trong hành trình du lịch vòng quanh Tokyo. Bên cạnh không khí trong lành và dễ chịu khi đến với ngôi đền, bạn còn có thể khám phá được nhiều điều về nền văn hóa Nhật Bản, về Thần Đạo ?" một trong hai tôn giáo lớn nhất ở Nhật, và về Minh Trị - vị vua của những cải cách. ​
    Được stylishman1307 sửa chữa / chuyển vào 15:51 ngày 10/08/2009
  6. stylishman1307

    stylishman1307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Yokohama ​
    Tạm biệt đền Meiji, chúng tôi tiếp tục lên đường đi Yokohama, thành phố cảng, cũng là thành phố vệ tinh của Tokyo. Những hình ảnh cuối cùng về Harajuku, nơi có đền Meiji, cũng là trung tâm thời trang của giới trẻ Nhật Bản:
    Nhà ga Harajuku
    [​IMG]
    Một góc ngã tư:
    [​IMG]
    Những cửa hiệu sặc sỡ:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Từ Harajuku đến Yokohama mất khoảng 1h đồng hồ đi tàu điện. Những hình ảnh đầu tiên tại Yokohama:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một góc sân vận động Yokohama, nơi đã diễn ra trận chung kết World Cup 2002:
    [​IMG]
    Bên ngoài sân là quảng trường rộng với chim bồ câu chạy loăng quăng và quạ bay tíu tít:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được stylishman1307 sửa chữa / chuyển vào 22:48 ngày 17/08/2009
  7. stylishman1307

    stylishman1307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Cổng vào khu phố Tàu:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chúng tôi quyết định dừng chân ăn trưa ở 1 nhà hàng Buffet mang phong cách Tung Của. Ăn buffet ở đây, bạn có thể ngồi gọi món và họ sẽ mang đến tận bàn, giá trọn gói mỗi người là 3000 yên chưa bao gồm đồ uống. Bữa trưa khá ngon và hợp khẩu vị với vịt quay Bắc Kinh, bò sốt vang, súp vi cá mập...
    [​IMG]
    Phố Tàu ở Yokohama khá nhộn nhịp và đông vui trong những ngày cuối tuần:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những cửa hàng trang trí sặc sỡ:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hầm bà lằng những thứ loăng quăng và oằn tà là vằn:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những bó hoa rất đẹp trong ngày khai trương cửa hàng:
    [​IMG]
    Những món ăn giả được làm y như thật, trông cực kỳ ngon mắt và ngon miệng, he he:
    [​IMG]
    Và một cô bé người nước ngoài trông cũng rất dễ thương:
    [​IMG]
  8. stylishman1307

    stylishman1307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt khu phố Tàu, chúng tôi tiếp tục đi bộ ra cảng biển Yokohama. Tòa lâu đài khá đẹp:
    [​IMG]
    Rộn ràng những bước chân nữ sinh:
    [​IMG]
    Cảng biển Yokohama:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bên kia cây cầu dây văng chính là cảng quốc tế, nơi hàng ngày sẽ có những chuyến tàu đưa du khách từ Yokohama đi khắp các quốc gia trên thế giới.
    Khung cảnh Yokohama trong ngày lễ hội:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một bức tranh khổng lồ:
    [​IMG]
    Chiếc xích lô khá đặc biệt:
    [​IMG]
    Tranh thủ tạo dáng tí, hị hị:
    [​IMG]
    Lễ hội mua sắm ở Yokohama có sự tham dự của nhiều quốc gia khác nhau, mỗi nước một vẻ:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lanmark Tower, tòa nhà 65 tầng cao nhất Yokohama:
    [​IMG]
    Nhìn chung, Yokohama là một thành phố khá thú vị. Hai điểm nhấn của thành phố chính là khu phố Tàu, nét văn hóa ngoại quốc trong lòng Nhật Bản, và cảng biển quốc tế Yokohama, nơi giao hòa giữa trời - biển, thiên nhiên và con người. Tuy nhiên, Yokohama không phải là điểm đến thích hợp cho những ai muốn khám phá về văn hóa Nhật Bản.
  9. stylishman1307

    stylishman1307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Tháp Tokyo ​
    Rời Yokohama, chúng tôi trở về Tokyo để tiếp tục tham quan Tháp Tokyo, tòa tháp cao nhất và cũng là 1 trong những biểu tượng của thành phố.
    Với tinh thần cầu thị, khi bắt đầu công cuộc Duy Tân, người Nhật Bản đã nỗ lực học hỏi những kiến thức từ phương Tây, trong đó có cả kiến trúc của người Mỹ, người Pháp, người Anh... ,tiêu biểu cho xu thế này chính là tháp Tokyo, tòa tháp có kết cấu thép tự đỡ cao nhất thế giới, đồng thời cũng là cấu trúc nhân tạo cao nhất Nhật Bản.
    Tháp Tokyo được xây dựng vào sau chiến tranh thế giới thứ 2, lấy cảm hứng từ tháp Eiffel ?" Pháp, với chiều cao 332,6 m (cao hơn Eiffel 8.6m, bon chen ghê ) và nặng 4000 tấn.
    Dưới chân tháp là một chú búp bê dễ thương đứng chụp hình mí cả các pé xì tin:
    [​IMG]
    Vé vào cửa:
    [​IMG]
    Sau khi xếp hàng mất khoảng 30 phút, cuối cùng chúng tôi cũng vào được trong thang máy để đi lên tầng thứ nhất ở độ cao 150m. Cảnh sắc Tokyo nhìn từ trên tháp:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dưới chân tòa tháp:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một góc quán cà phê trên tầng thứ nhất:
    [​IMG]
    Với phương châm: ?oKhám & phá đến tận cùng?, chúng tôi tiếp tục xếp hàng thêm 45p để leo lên tầng 2 của tháp ở độ cao 250m. Kết quả là thấy nó cũng chẳng khác gì tầng 1, he he.
    Tokyo về đêm rực rỡ trong ánh đèn đêm:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cây cầu Rainbow lung linh:
    [​IMG]
    Cả tòa tháp rực rỡ với 164 bóng đèn màu:
    [​IMG]
    Túm cái váy, tháp Tokyo là một điểm du lịch khá nổi tiếng ở Tokyo, cũng là một biểu tượng cho những năm tháng ?othần kỳ Nhật Bản?. Nhưng nếu để ngắm thành phố từ trên cao, bạn nên đến tòa thị chính (sẽ có rì pọt trong phần sau ), sẽ đỡ mất thời gian xếp hàng chờ thang máy, đỡ mất vé tham quan... , còn tháp Tokyo chỉ nên lượn lờ xung quanh cho bít thoai, he he! ​
  10. fillo

    fillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi biết thì các cháu cấp 3 váy không ngắn thế đâu mà vẫn đến gần đầu gối nhưng các cháu ý gấp cạp lên để cái váy nó ngắn hơn. Tôi cũng đã đặt câu hỏi này khi đi ở Tokyo và được thổ dân trả lời thế.

Chia sẻ trang này