1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Máy Thời Gian & Chiều Không Gian - ý kiến cá nhân.

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi eurika, 23/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. eurika

    eurika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Cũng xin nói rõ thêm.... Điều tôi nói lên đây là một sự suy diễn của những người mà chúng ta gọi là nhà khoa học.
    Chính vì những người đưa ra lý thuyết về du hành thời gian biết được là Trái Đất không thể biến hình nên họ chế ra cái gọi là thế giới song song...... Và cái thế giới song song này được tạo ra nhằm xác thực cho việc con người có thể trở về quá khứ hoặc đi đến tương lai. Vì sao họ lại chế ra sự tồn tại của thế giới song song.??? Vì thế giới song song ấy chính là khoản không gian có nhiệm vụ tái tạo lại thời điểm mà họ muốn du hành thời gian, thế giới song song ấy sẽ thay thế cho việc Trái Đất phải biến hình.... Một số người chấp nhận thế giới song song nhưng lại không chấp nhận chuyện trở về quá khứ thế là họ muốn được trở thành nhà khoa học họ lại đưa ra cái khái niệm có những người khác sống song song thời gian thực cùng với chúng ta trong cái thế giới song song ấy.....
    Cho nên việc chúng ta xây một hòn đảo đối xứng nhau sẽ tạo ra một hình ảnh song song.... và hình ảnh song song này là một ảnh song song thực của thế giới thực chứ không phải là thế giới "song song" phi thực tế mà tôi nói bên trên.
    Vậy mà có không ít người lại lao đầu vào nghiên cứu và lâu lâu lại công bố một lý thuyết mới có thể về trở về quá khứ và tương lai..... Khiến cho ngay cả Stephen Hawking rối trí tự biến thành con rối khi đưa ra "Phỏng đoán bảo vệ trình tự thời gian" để bát bỏ các khái niệm như "nghịch lý ông nội"..v.v......
    Thậm chí ngay cả khi nhiều người tỉnh táo không công nhận thế giới song song họ lại nghĩ ra các khái niệm khác từ lỗ đen và lỗ trắng cho tới lỗ sâu "wormhole" để du hành thời gian.
    Tôi đặt giả sử có sự tồn tại của 1 cái hố sâu "wormhole'''' đi nữa thì nó cũng chỉ giúp cho Trái Đất đi từ điểm A đến điểm B nhanh hơn và vẫn không thay đổi được không gian, con người, và lịch sử...v.v.... Và cái hố sâu "wormhole" chỉ có thể nói là đưa Trái Đất đi đến tương lai vì rút ngắn khoản cách đoạn đường đi chứ chẳng thể trở về quá khứ, hoặc ít ra là đưa Trái Đất từ vị trí này đến vị trí khác. Thế mà các nhà "khoa học" lại lý tưởng hóa nó thành du hành thời gian....
    Vì hàng tháng hay hàng năm họ phải chịu áp lực có bao nhiêu công trình nghiên cứu mới nên họ phải làm những việc tào lao để tưởng tượng ra những điều phi thực tế và gán ghép cho nó là công trình khoa học đồng thời làm cho những người khác ngu muội theo sự giả dối của họ.... Và lẽ dĩ nhiên là họ phải làm người khác ngu muội thì họ mới là nhà khoa học... ... Ai tin họ chứ tôi chẳng thể tin họ.... Tôi chỉ tin những ai nghiên cứu chế tạo ra máy móc, thiết bị phục vụ cho con người và bảo vệ môi trường vì đó là sự thực.
    Được eurika sửa chữa / chuyển vào 13:33 ngày 13/08/2009
  2. SSX109

    SSX109 Guest

    Ở trong trại tâm thần, các bệnh nhân đều bảo mình là vĩ nhân cả!
    [​IMG]
  3. eurika

    eurika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Nói đúng hơn thì phải là thế này.... mấy người bị tâm thần mới nghĩ rằng người khác bảo họ là vĩ nhân........
    VD: Có một số lãnh tụ không được Unesco công nhận là vĩ nhân nhưng mấy thằng điên nào đấy lãnh đạo cứ tung hô là vĩ nhân. Trên là phật dưới là đạo đức bậc vĩ nhân.
    Được eurika sửa chữa / chuyển vào 16:45 ngày 14/08/2009
  4. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.953
    Đã được thích:
    481
    này bạn ơi, bạn nghĩ thế nào về UFO và người ngoài hành tinh ?
  5. eurika

    eurika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    lanpurge viết lúc 01:32 ngày 15/08/2009
    này bạn ơi, bạn nghĩ thế nào về UFO và người ngoài hành tinh ?
    ------------------------------------------------------------------------------------
    UFO và người ngoài hành tinh theo tôi... đó là những câu chuyện hài mà các nhà khoa học và nhà nghiên cứu tạo ra để lừa phỉnh mọi người.... Mặc khác, họ tạo ra để hằng năm xin trợ cấp ngân sách nhà nước để phục vụ cho việc nghiên cứu. Những người đưa ra các câu chuyện về UFO chẳng khác nào là những tác giả của chuyện viễn tưởng.
    Theo một số tài liệu được công bố, dĩa bay là một loại máy bay lên thẳng mà quân đội Hoa Kỳ nghiên cứu chế tạo để thay thế trực thăng....... Và cũng theo những gì mà tôi tự nghiên cứu về máy móc thì tôi khám phá ra một điều tại sao họ lại chế tạo dĩa bay..... Đó là họ hy vọng chế ra được dĩa bay để giảm tiếng ồn của cánh quạt nâng.... Vì hiện nay máy bay trực thăng bay rất ồn.
    Nguyên lý của dĩa bay là cánh quạt được giấu bên trong lòng vỏ thép.... lớp vỏ bao bên ngoài sẽ được chế tạo và thiết kế đặt biệt để giảm âm.... hoặc tốt hơn là tiêu âm. Tuy nhiên do tốc độ quay của cánh quạt khá lớn nên không đảm bảo được độ ổn định cho dĩa bay..... chính vì vậy mà tại sao chúng ta thấy trực thăng phải có 1 cái chong chóng sau đuôi hoặc cánh đuôi để giữ thăng bằng..... Vào thời đó chưa có trực thăng 2 tầng cánh xoay đảo chiều nên hầu như việc nghiên cứu chế tạo dĩa bay của Hoa Kỳ bị thất bại và bị hủy vô thời hạn. Đó là tôi phỏng đoán như vậy.
    Chính vì việc nghiên cứu thất bại nên có thể chính phủ Hoa Kỳ bỏ ra một số tiền cho các nhà văn bịa ra các câu truyện dĩa bay là của người ngoài hành tinh để không ai chú ý và nhằm che mắt dự án tuyệt mật về chế tạo dĩa bay... Một vũ khí mới, nhất là che mắt các nước cộng sản như Liên Xô.
    Có một sự thực mà chúng ta cần phải biết là..... Mọi vật lao vào Trái Đất đều bị thiêu rụi, ngay cả tàu con thoi.... Thế nhưng UFO lại không bị như vậy...... Các bạn có thấy lạ hay không.???
    Nếu UFO không lao vào khí quyển với vận tốc cực lớn để bị đốt cháy thì..... Nó phải tạo ra một lực đẩy cực kỳ mạnh giống như việc phóng tàu con thoi..... Mà nếu làm như vậy thì nó sẽ bị phát hiện..... Nhưng nếu nó lao vào khí quyển thì nó cũng sẽ phải lóe sáng như sao băng và phải bị Rada phát hiện.
    Thế nhưng Rada không phát hiện..... điều này cho ta thấy là quân đội và ngành hàng không đã được các cơ quan có thẩm quyền can thiệp che dấu một vài dự án tuyệt mật nào đó của chính phủ..... VD: Vũ khí hóa vũ trụ.... các vụ thử nghiệm bắn tên lửa từ vệ tinh quân sự chẳng hạn.
    Ngày nay với công nghệ chế tạo máy bay mà Mỹ gọi là có lớp vỏ tàng hình thì cho ta cái nhìn là rất có thể chính phủ Mỹ vẫn đang đeo đuổi các dự án bí mật về chế tạo dĩa bay với những công nghệ tiên tiến. Lúc trước họ chưa có điều kiện để thử nghiệm dĩa bay ngoài biển nên họ thử nghiệm trong đất liền và bị người dân phát hiện..... Nay họ đã có thể thử nghiệm loại vũ khí mới này ngoài khơi trên những chiếc hàm không mẫu hạm chẳng hạn.
    Còn về người ngoài hành tinh và sự sống ngoài Trái Đất..... Chính vì các vụ thử dĩa bay bị thất bại và bị lộ nên chính phủ bỏ ra rất nhiều tiền để che dấu sự thật.... từ đó cũng có thể chính phủ thỏa hiệp với các nhà nghiên cứu thiên văn học là lập nên 1 dự án về sự sống ngoài Trái Đất để hiện thực hóa sự tồn tại của dĩa bay......... Tuy đứng tên là các dự án nghiên cứu sự sống ngoài Trái Đất nhưng thực tế là nguồn kinh phí để nghiên cứu thiên văn học..... Nếu ngân sách đổ vào một ngành với kinh phí quá lớn sẽ bị phản đối cho nên việc tạo ra 1 ngành mới thì kinh phí rót vào ngành đó sẽ ít bị người khác dòm ngó...... Vẹn cả đôi đường.
    Các nhà khoa học và nguồn ngân sách đổ vào cho các dự án này là quá lớn và không có hiệu quả....... Nếu là tôi, tôi sẽ dùng nguồn ngân sách này để nghiên cứu ra những máy móc và thiết bị khổng lồ để lọc không khí và lọc nước biển, nước sông làm sạch môi trường còn hơn là đi tìm một hành tinh có sự sống ngoài Trái Đất.
    Hầu như ai cũng biết, bên dưới lớp vỏ Trái Đất là nham thạch nóng chảy..... Đứng trên quan niệm của tôi..... Trái Đất nóng lên không phải là do ô nhiễm không khí từ khí thải..... Mà Trái Đất nóng lên vì lượng dầu mỏ bị lấy đi quá nhiều trong lòng đất.... Những túi mỏ dầu này giống như là những lớp cách nhiệt cho bề mặt Trái Đất. Khi chúng bị hút lên thì ta sẽ không còn lớp cách nhiệt này.... Từ đó khiến cho đại dương nóng lên và băng tan......
    Tôi lấy VD: Lớp vỏ Trái Đất là 1 cái nồi đầy nước đặt trên 1 cái bếp đang rực lửa..... Nơi đáy nối tiếp xúc với lửa có 1 lớp cách nhiệt đó là mỏ dầu. Khi con người khai thác cạn mỏ dầu, đồng nghĩa không còn lớp cách nhiệt thì nước trong nồi sẽ mau sôi.
    Khí thải nhà kính là những sản phẩm từ dầu mỏ.... Thay gì các nhà môi trường vận động không được khai thác dầu thì họ lại vận động không thải khí gây hiệu ứng nhà kính. Không thải khí gây hiệu ứng nhà kính mà vẫn khai thác dầu mỏ thì cũng không hiệu quả..... Tuy nhiên họ hy vọng qua hành động giảm khí thải sẽ tác động đến việc giảm nhu cầu sử dụng dầu mỏ... Chính vì vậy mà họ vận động giảm khí thải.
    Khoa học là gì.? Khoa học là một sự lừa dối có hệ thống.... hệ thống này khiến cho con người ngày càng ngu muội.... Vì người dân càng ngu muội thì khoa học càng có giá trị.
    Thay gì bảo vệ môi trường giành lấy sự sống cho Trái Đất thì các nhà khoa học lại tàn phá môi trường để tìm kiếm hành tinh có sự sống ngoài Trái Đất.
  6. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Ờ, hôm nay linh tính thế nào mà lại nhảy sang đây, y rằng có món hay!
    @ Thohry, werty, fairy: Các bác là tệ lắm nhé! Trốn em rủ nhau đi xem xiếc!
    Than ôi! 24 năm cơm cha áo mẹ!
    cottonbear thích bài này.
  7. eurika

    eurika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    dangiaothong viết lúc 00:48 ngày 18/08/2009-]
    Ờ, hôm nay linh tính thế nào mà lại nhảy sang đây, y rằng có món hay!
    @ Thohry, werty, fairy: Các bác là tệ lắm nhé! Trốn em rủ nhau đi xem xiếc!
    Than ôi! 24 năm cơm cha áo mẹ!
    ---------------------------------------------------------------
    Err.... hèm.
    Chân bác làm sao mà phải nhảy.??? Bác nhảy hay Werty cầu kíu bác vậy.???
    À..... tôi với các bác thiên văn học đây đang xem Werty xiếc múa lửa bị phỏng mình đây này.... bác ấy hạ màn lâu quá biệt tích nơi nào rồi...... Bác qua "coi cọp" đấy hử hay... bác qua đây xin múa lửa chung với bác ấy nhá.....
    Được eurika sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 18/08/2009
  8. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Đói ăn sao mà không thấy diễn nhỉ?
  9. cong_chua_ech

    cong_chua_ech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Bạn í còn bận trình bày ASC bên vietastro ạ
  10. eurika

    eurika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    đệ nhất nam vương và nữ vương phá đám....
    Ở đây chắc có người biết đến Kim Techno (bí danh Kim Téc nổ) chuyên gia của sieuxeviet.com... một lão già chuyên về công nghệ còn bị tôi (Idea for life) đập tơi bời bên cafesangtao.vn.... thì dangiaothong hay werty chẳng là gì đối với tôi.
    Hành trình đi tìm sự thật về Kim Techno... http://cafesangtao.vn/index.php?option=com_fireboard&Itemid=9&func=view&id=2749&catid=8
    Được eurika sửa chữa / chuyển vào 17:10 ngày 19/08/2009

Chia sẻ trang này