1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ tâm trạng trước khi cưới

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi becon1306, 24/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. damura

    damura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Lôi topic lên ^^
    Đồng ý với kbat là việc cần làm càng sớm càng tốt là đặt chỗ ăn cuới.. còn đâu các việc khác sắp xếp theo thứ tự ưu tiên về thời gian thì là sửa nhà và chụp ảnh là làm đc luôn thì CD, CR sẽ rảnh hơn, còn các việc khác chuẩn bị trc tầm 3-4 tháng là OK, chuẩn bị lâu quá, mệt hơi lắm í (kno bản thân tớ đây).. đến gần cuưới thì thấy oải (vì lười, chả mấy khi chạy marathon mà )
    Lại rơi vào tình trạng oải rùi :(
  2. tronxinh

    tronxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đang cbị cưới này, còn gần 3 tuần nữa thôi mà tớ cứ bình chân như vại í Cái đợt mấy tháng trước thì tớ cứ loạn cả lên, vì anh nhà chả để tâm mấy, cứ kêu còn trẻ quá mà phải lấy vợ, rồi cbị trong 2 tháng là xong (giống bạn gì trên này thế), mọi ngwời ai cũng hỏi với giục tớ còn điên đầu hơn ấy, bực mình dã man. Lúc nào bực quá giục anh chàng, lại còn bị mắng chứ, vô duyên thật. Thế là suốt mấy tháng cứ tự lên mạng, đọc bài tìm hiểu, hỏi mọi người. Nhiều lúc cũng tủi thân, rồi nghĩ lung tung, lo lắng sống chung với gia đình mới sau này, hix.
    Gần đây, anh nhà mình cũng lo cong đuôi rồi,, nhờ lúc trước tìm hiểu cũng kha khá nên cũng đỡ. Mà tớ toàn thích tìm cửa hàng, dịch vụ nào phục vụ nice thôi, tất nhiên là chất lượng, giá cả chấp nhận được, vì tớ nghĩ đám cưới là phải vui vẻ, ko nên chuốc cái bực vào mình. Lần nào gặp hàng nice, thấy vui ghê cơ. Mong mấy ngày tới vẫn thế. Anh nhà tớ đợt này cũng tích cực chia sẻ, đóng góp ý kiến, nhiều khi rất đơn giản mà mình không nghĩ ra.
    Bây giờ tớ cũng lo lắng lắm về những phần chuẩn bị còn lại, mọi người bảo càng gần ngày cưới càng lắm chuyện, nhưng tớ cứ tự nhắc mình cưói là phải vui, tớ sẽ không cầu kỳ quá nữa. Tương lai xa, cũng lo về cuộc sống chung sau này, nghe bạn bè, các chị, các cô, các bác kể chuyện cũng thấy ghê ghê nhưng cô bạn thân tớ bảo tớ "mày cứ từ từ giải quyết, đâu sẽ có đó, không có gì đâu", tớ nghe cũng phải, thế là tớ vui thôi.
    Không biết tớ có đeo kính màu hồng không nhỉ, nhưng hiện tại tớ happy
  3. linh_hearty_new

    linh_hearty_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hình như chú rể tương lai nào cũng thế ấy nhỉ? mình tưởng có mình chú rể nhà mình là bình chân thôi, hoá ra chú rể của các nàng cũng thế. Tớ đầu năm cưới nên bây giờ cũng lo nhất vụ đặt tiệc, mình thì lo sốt vó mà chú rể thì cứ coi như không (cũng tại năm ngoái em chủ rể lo đám cưới có khoảng 2 tháng là xong tất mà nên chủ quan) Hôm vừa rồi ngồi đả thông tư tưởng nên chú rể giờ cũng thấy lo , chuẩn bị đến vụ chụp ảnh cưới và thuê váy nữa,tớ vẫn đau đàu kg biết sẽ làm ntnào???
    Còn mối quan hệ với BMC, tớ cũng lo lắm. Mình thì từ nhỏ được chiều nên khái tính, cái gì kg thích là ý kiến ngay, Mẹ đẻ tớ với chú rể chỉnh mãi mà tớ chưa sửa đc. BMC thi lớn tuổi,tớ chỉ lo tính mình vô tư quá lại làm cụ hiểu sai về mình. Cũng biết cũnglà BMC mình n du gì thì ngay lúc đầu mình cũng kg tránh khỏi những bỡ ngỡ, xa lạ. Cũng chỉ mong BMC hiểu và thông cảm với mình thôi.
    Nhiều lúc cũng muốn tâm sự với chú rể mà chú rể thì bận CV quá, chẳng muốnlàm chú rể lo. Đọc trên mạng thấy nhiều cô dâu lo lắng trước đám cưới quá dễ bị xì trét nên mình cáng lo
  4. snowstormty

    snowstormty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    mình thì còn 1 tháng nữa là cưới mà chưa chuẩn bị bất cứ thứ gì.2 đứa thì bằng tuổi nhau, đương nhiên người lo lắng hơn sẽ là mình, nhưng mình đang rơi vào trạng thái chán nản, mệt mỏi, hay cáu gắt.Định là tháng 11 âm mới cưới nên cả 2 cứ bình chân như vại, đùng cái nhà giai bảo cưới tháng 9 mới đẹp với tuổi mình.
    Yêu nhau từ hồi học cấp 3 mà giờ mình 27 roài, không cưới không được, mà mình thì mới bị tai nạn gãy xương đòn mới được 3 tuần nên chẳng đi đâu, làm gì được.Nhìn, đọc thấy mọi người háo hức chuẩn bị cưới mình càng chán nản.Ảnh cưới chưa chụp, áo cưới chưa may, thiếp mời chưa đặt...mình đã từng tưởng tượng hay hi vọng một đám cưới kiểu khác cơ, nhưng có lẽ đây là đám cưới kiểu nghĩa vụ (yêu nhau lâu quá nên phải cưới).Mình chẳng thấy vui, chẳng thấy gì hết.Ở nhà được chiều đến từng bữa cơm, từng cái quần, cái áo.Giờ không biết sẽ thế nào nữa.
    Càng suy nghĩ nhiều mình càng hay cáu gắt, mệt mỏi, lại hay mơ những giấc mơ kì quái nữa...mọi thứ cứ như tuột dốc theo từ ngày mình bị tai nạn...Buồn, chán...người yêu lúc nào cũng chỉ động viên cố gắng, nhưng mình không biết cố gắng thế nào nữa.Dạo này có vẻ tình cảm cũng đi xuống...tối nào cũng đến nhà mình điểm danh, gọi là chơi với mình nhưng chả đứa nào nói với nhau câu nào...cũng chẳng bàn chuyện cưới xin nữa..sáng nào cũng đưa mình đi ăn sáng, đi làm, đón về (được 3 ngày rồi) nhưng cũng cứ phải mình gọi mới đến đón...Mình cũng chẳng biết nữa, mọi người cho rằng mình sướng vì có xe đưa đón hàng ngày...Mình vốn mạnh mẽ, không mấy khi thể hiện tình cảm ra ngoài nhưng cũng có lúc chất chứa nhiều quá nên cũgn tuôn ra hết....
    Sắp cưới rồi...mà buồn quá....
  5. tho_socola

    tho_socola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ nàng buồn vì tai nạn, rồi bất lực vì muốn chuẩn bị nhiều thứ mà không làm được nên bị stress đấy, nàng đừng bi quan quá, cũng đừng nên vì nỗi buồn hiện tại mà đổ tội cho tình yêu lâu năm của mình, có thật là "cưới nghĩa vụ" hay không.
    Tớ cũng đã yêu rất lâu, giờ cũng đang chuẩn bị cưới, và thực sự tớ không ước gì nhiều, tớ chỉ ước hai đứa mình an, có thể về sống với nhau. Tớ chúc nàng mau khỏi, nhé, nàng cố lên, chuyện gì cũng có hướng giải quyết mà, đừng bi quan quá! Có gì nàng cứ nói ra với người nhà và anh ấy cho nó giải tỏa. Đừng tự làm khổ mình.
  6. thuyduong306

    thuyduong306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
  7. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Mình thì cũng thích cưới lắm nhưng bây giờ không có ai để mà cưới nữa rồi. Cách đây mấy tháng cũng rục rịch vào forum đọc bài, chuẩn bị tinh thần để cưới. Nhưng giờ thì chia tay người yêu rồi. Chỉ thấy topic hay quá nên vào chia sẻ với mọi người thôi... Mình thấy cái quan trọng nhất là hai người sẽ được sống bên nhau, ko nên vì những thủ tục khác, rồi những mối quan hệ khác ảnh hưởng tới tình cảm với nhau... Mất đi tình yêu rồi, mới thấy phải trân trọng những gì mình đã và đang có mọi người ạ. Xin chúc mừng những bạn gái sắp trở thành cô dâu trong tương lai nhé!
  8. casaubeoit

    casaubeoit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Bọn tớ cưới được 2 năm rùi, bi giờ cũng có baby rùi. Vẫn đi làm xa, vẫn làm những gì mình thích. Trước lúc cuới, BX cũng giống như bạn, cáu gắt ức chế vớ vẩn. Đòi chia tay mấy lần nhưng tớ bỏ qua, đến giờ vẫn cáu tiết khi nhắc lại.
    Hi vọng bạn đừng tạo áp lực cho OX vì chắc OX cũng phải đi làm, ( hihi, tớ bị truơt mất một môn vì vị cuới này đó. Lúc thi lại ngại kinh!!!!)
  9. snowstormty

    snowstormty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Ngược lại cơ ạ, giá như mình có thể cáu gắt, có thể gào lên với người đó được thì có lẽ sẽ tốt hơn.Càng ngày mọi chuyện càng tồi tệ, sự chịu đựng càng cao, có lẽ chữ nhẫn trong mình đang mờ dần mất rồi.Và kết quả là gia đình mình phải hứng chịu những điều vô cớ ấy.
    Và cũng ngược lại nữa là mình là người đi làm, còn người đó thì làm tự do bên ngoài Ức chế từ đau, từ mệt mỏi, từ công việc, từ báo cáo báo cày...
    ...3 ngày, cũng là ngày kết thúc của việc đưa đi làm, hứa hẹn sẽ đưa đi 1 tháng tất cả chỉ là lời hứa...vẫn chưa có áo cưới, chưa có ảnh cưới và chưa có cả thiếp mời...Có lẽ mọi chuyện nên dừng lại ở đây thôi...
    Mệt mỏi...
  10. casaubeoit

    casaubeoit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi trước nếu mình dội một gáo nước lạnh nhưng nếu bạn vẫn có tâm trạng này thì bạn không nhất thiết phải cưới nữa. Bởi theo tớ nghĩ, bạn cưới vì đã yêu nhau quá lâu rồi =>> không thể bắt đầu làm lại từ đầu. Đành cưới vậy. Liệu bạn có thể duy trì ý nghĩ này của bạn bao lâu. Tớ nghĩ không dài đâu. Điều đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống sau này. Bạn cũng tạo áp lực cho chính OX của bạn. Liệu OX của bạn có lựa chọn giải pháp như của mình không. Đi làm xa, chỉ tập trung kiếm tiền thôi, tình cảm thì đóng băng rùi.
    Chuyện OX hứa đưa đón đi làm trong 1 tháng mà chỉ thực hiện có 3 ngày. Cho tớ tò mò một chút: bạn có tạo cảm hứng để OX tự nguyện thực hiện không? Hay vì căng thẳng quá, đi lại không an toàn nên bắt OX đưa đón.==>>> Con trai bọn tớ thì hảo ngọt, khéo một chút thì ok hết, kể cả rửa bát quét nhà, cái gì cũng làm. Tớ nghĩ OX cũng cần lời cảm ơn của bạn, dù bây giờ bạn có khó chịu trong lòng. Nhưng nếu bạn gợi ý một cách hợp lý ( xin lỗi, nhưng tớ cảm thấy bạn luôn yêu cầu mọi ngưòi phải đáp ứng yêu cầu của mình vô điều kiện,) tớ nghĩ OX của bạn đã có kế hoạch chuẩn bị khá chu đáo rồi nhưng bạn luôn luôn không cho OX có cơ hội bày tỏ chính kiến của mình.
    Cho tớ kiến nghị trên vai trò của OX bạn nhé
    1- Nếu bạn vẫn còn duy trì thái độ như thế này thì dẹp, không cuới xin gì cả
    2- Nếu bạn vẫn cố gắng áp chế cách nghĩ của mình, cũng không thể làm cha mẹ mất mặt thì cưới rùi đi làm xa, làm gì cũng đưọc miễn là khỏi phải thấy mặt bạn
    Xin lỗi nhé, mềm mỏng có thể khó khăn khi áp dụng lúc này. Nếu bạn không thực hiện đưọc thì cuộc sống sau nay bạn không thể có hạnh phúc. Lựa chọn đi: hoặc công nhận mình đúng hoặc mềm mỏng để đạt đuợc uớc vọng của 2 bên như một thoả thuận mà 2 bên đều có thể chấp nhận

Chia sẻ trang này