1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ đây em bắt đầu bằng bước chân của ngày không anh...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi motminh09, 26/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nhoc_NK

    Nhoc_NK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phải người trong cuộc, chẳng phán xét được nhưng mà phải nói là cảm thấy chán nản khi đọc những dòng chị viết. Hai người yêu nhau nhưng lại thích làm nhau khổ sở chẳng biết để làm gì. Tôi cũng từng như chị, cứ cho rằng điều mình làm mới là tốt cho cả hai, là tốt cho anh ấy. Tự bắt buộc mình phải "hy sinh". Rồi thời gian trôi qua, lại tiếc nuối...
    Chỉ có thể nói là khi còn có thể, hãy yêu thương và quan tâm đến nhau nhiều vào. Đừng ra đi và vứt lại cho người ta một dấu hỏi to đùng và nghĩ thế là hay, là cao thượng.
    Anh ấy đang tìm chị, sao không gặp nhau mà nói thẳng những gì chị nghĩ. vì lý do gì mà chị chia tay anh ấy, muốn ra đi.
  2. motminh09

    motminh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Có rất nhìu lí do chúng tôi phải chia tay. Anh ấy cũng hiểu điều đó. Ko thể nào khác được!
    Anh à, sáng nay em cực kì hâm, ngủ dậy đọc lại những tn của anh hôm qua, chỉ là cãi vã thôi mà lại thấy vui vui! Em nhớ lại những gì mình đã trải qua... Anh có 1 điều gì đó thật đặc biệt chẳng giống ai luôn làm em bực mình nhưng ko thể quên... Em ko thể gọi được ra điều ấy là gì, nhưng em cảm nhận thế... Đêm qua em cũng ngủ được từ 12g, có lẽ do đọc tn của anh. Trong lòng chúng mình luôn có nhau anh nhỉ! Chẳng hiểu sao khi đọc mail anh gửi em vừa cười vừa gửi lại cho anh những dòng như thế. Cảm giác như ngày yêu nhau sau mỗi lần hờn giận qua đi! Nhưng gửi xong rồi em lại hối hận quá! chỉ lo ai đó đọc được sẽ làm phiền. Mình không gặp nhau nữa! Em đã giữ lời! Nhưng chính em cũng ko thể bắt lòng mình ko được nghĩ về anh! Ko thể xoá đi được những ý nghĩ anh giành cho em. Đọc những dòng tn, mail của anh nữa, em hiểu rằng anh cũng đang nhớ em... Sáng nay tròn 1 tuần anh ah, sao mà dài đến thế... Ko biết em phải đếm từng ngày trôi qua thế này đến bao giờ... Mong là mau vơi đi nỗi nhớ!
  3. phuongdong3g

    phuongdong3g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Thiết bị nghe lén ( nghe trộm ). GSM SPY EAR
    Bạn là người kinh doanh, nhà báo, thám tử hay là chủ gia đình? bạn cần có những thông tin bí mật một cách tức thời và chính xác. Chúng tôi xin giới thiệu sản phẩm GSM SPY EAR, thiết bị chuyên dụng cho điệp viên, thám tử?
    Ứng dụng công nghệ GSM (Sóng điện thoại di động) giúp cho thiết bị có chức năng như một máy thu âm và truyền thông tin đến điện thoại của bạn. Bạn đặt thiết bị ở nơi bạn muốn theo dõi sau đó gọi vào số thuê bao của chiếc sim mà bạn đã cho vào thiết bị, thiết bị sẽ tự kích hoạt và thu âm thanh xung quanh nơi đặt thiết bị rồi truyền đến điện thoại của bạn, và bạn có thể nghe trực tiếp qua điện thoại của mình. Ngoài ra thiết bị còn hỗ trợ định vị GPRS giúp bạn có thể giám sát và theo dõi vị trí của thiết bị, rất thích hợp cho các công việc như kiểm soát tài sản cho thuê, ghi lại lộ trình trong các chuyến đi xa hay dã ngoại, theo dấu tội phạm?
    Nếu muốn ghi âm thông tin nghe được từ thiết bị bạn có thể sử dụng ngay chức năng ghi âm sẵn có của điện thoại di động.
    Các thông số kĩ thuật:
    -Băng tần 900, 1800, 1900 MHz
    -Có chế độ tự lọc nhiễu giúp âm thanh thu được một cách rõ ràng không bị rè.
    -Thiết bị có khả năng thu âm trong bán kính 10~15m
    -Sử dụng được sim của tất cả các mạng di động GSM
    -Hỗ trợ GPRS giúp định vị qua vệ tinh, bạn có thể dùng máy tính để giám sát thiết bị
    -Pin xạc lithium-ion, thời gian chờ 15~20 ngày, nghe liên tục 5~6h
    -Trọng lượng 10 đến 25 Gr
    -Kich thước: A600 42x35x12mm, M100 32x25x13mm, R600 ???
    Mỗi thiết bị đều có phụ kiện kèm theo là một sạc pin
    Chú ý khi sử dụng sản phẩm:
    -Cho sim vào thiết bị theo đúng hướng dẫn(chúng tôi có hướng dẫn sử dụng đi kèm với thiết bị)
    -Khi xạc pin thiết bị sẽ nhấp nháy liên tuc đèn xanh và đỏ
    -Khi pin đầy chỉ có đèn đỏ sáng
    Sản phẩm được bảo hành 6 tháng.
    Made in TaiWan.
    Giá:
    -Loại 1: 1.000.000 Vnđ
    -Loại 2: 1.500.000 Vnd
    -Loại 3: 2.000.000 Vnđ
    Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
    Trung Tâm Tin Học Viễn Thông Phương Đông
    18A-169 Phan Đăng Lưu-Kiến An-Hải Phòng
    Mr Khanh: 0904.630.737
    Email: tuankhanh182004@yahoo.com
    hoặc : phuongdong3g@gmail.com
    [​IMG]
  4. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ!. HIểu cảm giác của bạn vì cũng giống mình hồi trước. Cũng đếm từng ngày mà buồn mà đau. Mong bạn sớm vượt qua thời gian này, sẽ có lúc nhớ lại mà thấy nhẹ bẫng, lúc đó bạn mới thấy bình yên.
    Mỗi cây mỗi hoa, mỗi đôi mỗi cảnh. Có thể những dòng bạn viết mọi người thấy sao bạn không tha thứ cho anh ấy, nhưng chính bạn hiểu bạn nên làm gì, tha thứ hay yêu. Bạn cứ tâm sự đi, cứ giải tỏa đi.
    Không thể nói là chia tay làm đau khổ cả 2 sao chia tay làm gì?. Tình yêu đôi khi không dễ như thế. Bảo yêu là quay lại luôn, bảo ghét là thôi nhau luôn được. Trong những câu bạn viết là những ký ức nhớ lại, nhớ lại 1 cảm giác quen thuộc, day dứt vì quýêt định của mình nhưng vẫn có quyết tâm không nối lại lại có những bất ngờ vì phản ứng của anh ấy.
    Nhẹ lòng đi bạn nhé.... Chia sẻ

    Được tigerfire86 sửa chữa / chuyển vào 21:43 ngày 03/08/2009
  5. motminh09

    motminh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 9 ngày chúng mình ko gặp nhau! Em nhớ quá! Anh ko có lỗi lầm gì, em cũng vậy, nhưng tình yêu của chúng mình là lỗi lầm... Mấy hôm nay anh nt liên tục em cũng đỡ buồn hơn... Vẫn nhớ về nhau, hướng về nhau anh nhỉ! Mình ko gặp nữa... Em thấy mình lẩn thẩn, ko biết sẽ chịu đựng nỗi nhớ anh được đến bao giờ. Nhưng nhiều lúc thấy nản cực kì cái cảm giác mang tội. . Anh động viên em nhiều, em biết anh cũng khổ lắm, nhưng có lẽ chúng mình chỉ thế này thôi nhé. Khi nào buồn quá, nhớ quá thì nt hỏi thăm nhau. Em nhớ anh...
    Một ngày em mơ, bao giấc mơ tươi đẹp mà đâu có giấc mơ đến như em mong chờ. Mà đời cho em những nỗi đau vô bờ, chờ anh đến xoá hết những đau thương...
    ....Biết anh bây giờ, vẫn cứ mong chờ, thôi thì anh cứ mong chờ... Yêu nhau trong mơ thế thôi!...

  6. motminh09

    motminh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày bận rộn, nhưng khoảng thời gian nghỉ trưa là thời gian em nhớ anh nhiều nhất... Em cứ mong mà chả hiểu mình còn mong chờ điều gì nữa. Đến chiều tối thì nỗi nhớ đầy thật đầy anh ạ, ko biết rằng anh có nhớ em nhiều như thế hay ko?
    Sáng xong việc em lang thang ra chợ, mua được 1 mảnh vải vừa rẻ vừa đẹp để may 1 cái áo dài. Chắc anh cũng chẳng bao giờ thấy em mặc đâu anh nhỉ. Thôi thì cứ mặc... màu tím... màu nhớ nhung...
    Thời tiết oi bức và ngột ngạt quá, lại sắp bão anh nhỉ. Mọi khi thời tiết thế này anh đi làm hay mệt lắm, nhưng may đợt này ko phải làm rồi, chắc đỡ mệt hơn. Em cứ miên man nghĩ về những ngày tháng đã qua thật đẹp và vui vẻ... Nhớ những lời anh nói, những cử chỉ yêu thương anh giành cho em.
    Đêm nay em lại khó ngủ rồi! Em nhớ anh biết mấy!

  7. motminh09

    motminh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ôm lòng đêm nhìn vầng trăng mới về nhớ chân giang hồ...
    KO còn ai đường về ôi quá dài... những đêm xa người... chén rượu cay... một mình tôi uống hoài... trả lại từng tin vui... cho nhân gian chờ đợi
    Hãy cố yêu người mà sống... lâu rồi đời mình cũng qua
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=qH3Nr5KTPg
  8. motminh09

    motminh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày nghỉ cuối tuần mà ko biết làm gì! Ngồi một xó ôm máy tính mãi thấy hoa cả mắt. Cứ ngồi thế này ko khéo ốm mất. Mấy hôm nay nhận được tn của anh cũng đỡ buồn hơn. Công việc lại nhiều thêm nên cũng bớt buồn. Anh bảo thì lao vào mà làm đi. Hi. Anh ko nói thì em cũng vẫn phải làm... để kiếm tiền, để quên nỗi nhớ anh, để ko còn thời gian mà nghĩ linh tinh được nữa. Mấy hôm nay hôm nào cũng có những chuyện vui nho nhỏ mà chả biết kể với ai. Bình thường cứ gặp anh là hai đứa lại láu nháu kể đủ thứ chuyện. Giờ có chuyện gì lại nghĩ giá mà được kể với anh... Hôm nay em ko thấy buồn nhiều, nhưng vẫn nhớ, ko thấy day dứt nữa... Mong là dần sẽ nguôi ngoai!
    Đợt này em lại gầy đi anh ạ, chắc vì nghĩ ngợi, vì xa anh... Nhờ xa anh mà em giảm cân được nhỉ! Hi. Buồn cười thật đấy! Em bỏ hết các thói quen thường ngày rồi. Ngày xưa nhiều lúc anh khó chịu vì những thói quen đó của em. Nhưng em ngang bướng cứ làm theo ý mình. Giờ ko có anh, em lại tự bỏ... Ko anh! Chẳng muốn làm bất cứ điều gì nữa.

    À, chiều nay chị bạn gọi đi học lái xe. Bình thường ngày xưa đông người học thế là em hóng hớt ngay đấy, thế mà lần này chả thấy hứng thú gì. Rủ đi chơi cũng ko! Em đang dần "lão hoá" thì phải

  9. motminh09

    motminh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Vậy là hết một ngày nghỉ! Em thấy mệt mỏi quá. Không biết là do thời tiết hay do thiều vắng anh. Ngày hôm nay anh im lặng. Chắc đang học ôn thi hay là bị... Tự nhiên thấy mình thật buồn cười, cứ nghĩ về những điều ko phải là của mình. Sáng nay em đã nghĩ rất nhiều về chuyện của chúng mình, về những chuyện đang diễn ra. Có lẽ em chỉ là một phần nhỏ trong bộn bề cuộc sống của anh. Anh có thể có hoặc ko cần có... Mấy tn hôm qua tự nhiên làm em nghĩ: Khi buồn thì đi chơi với ai đó cũng được. Thấy rằng đó ko phải là anh nữa rồi... Hình như anh đang dần xa... dần trôi xa...
  10. motminh09

    motminh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Dậy sớm! Mỏi mệt! Tập vài động tác TD mà vẫn ko ăn thua gì! Chưa đến giờ làm em lại ngồi vào máy tính... nhớ đến một người mà đang dần xa...
    Hôm nay sáng đi làm, chiều chưa có lịch gì, ko biết sẽ đi đâu, làm gì để cho hết ngày.
    Hôm qua thì thật tốt vì sáng đi làm, trưa đi ăn trưa với đứa bạn đến tận 3giờ mới về rùi đi mua 1 cái máy in. Tối lại lang thang mấy cửa hàng xem quần áo... Em lại lang thang 1 mình như những ngày ko có anh
    Nỗi nhớ ngày hôm qua thật mơ hồ...
    Nhưng nỗi nhớ sáng nay thì dâng đầy ắp! chắc do trưa qua nói chuyện với bạn nhiều về anh, nên cũng vơi được phần nào!
    Ôi! Nỗi nhớ...

Chia sẻ trang này