1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phần nào trên cơ thể đàn ông , tạo sự hấp dẫn nhất đối với phụ nữ ?

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi thuyenxaxu, 26/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. promese

    promese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Em bị ảnh hưởng bởi nhiều dòng văn hoá tư tưởng khác nhau( bệnh nghề nghiệp), nên sở thích cũng hay thay đổi.
    Tuy nhiên, cái đầu tiên ấn tượng vẫn là mắt to, trong, trán cao. Mũi cao thì..đương nhiên rôì.
    Sau đó thì là làn da. Người có thể cao kều, hoặc trót dại hơi mập tròn chút, nhưng da dẻ cứ phải mịn màng tí. Có thế nó mới ra dáng người đàn ông biết chăm sóc bản thân.
    Giọng nói thì em không có "soi" khắt khe lắm. Có thể nhanh, hoạt bát, mà cũng có thể chậm rãi từ tốn. Nhưng âm vực ít nhất cũng phải bình thường, đừng có the thé. Ghê lắm.
    Rồi còn nhiều, nhiều thứ nữa. Đó mới chỉ là ấn tượng đầu tiên, không phaitiên chuẩn thích hay yêu. Nhưng dù thế nào em vẫn thích mẫu đàn ông Metro***ual. Biết kết hợp hài hoà giữa làm và chơi, giữa hy sinh và hưởng thụ.
  2. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0

    Được LucThaiMy sửa chữa / chuyển vào 21:23 ngày 26/07/2009
  3. Fantasy_witch

    Fantasy_witch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    e thích nhất đôi mắt, trong veo, dịu dàng, ấm áp... đôi mắt khiến mình muốn tan ra thành như kẹo ấy
    Nhưng mà ***y nhất thì e thấy là cánh tay ấy. 1 cánh tay mạnh mẽ, rắn chắc, khoẻ khoắn, cảm thấy mình có thể dựa dẫm, tin tưởng... ^^
  4. bemo

    bemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    2.782
    Đã được thích:
    0
    Vai rộng .
    Nhưng tỷ lệ giữa vai xuống eo phải tạo nên 1 hình tam giác thoai thoải 1 tí .
    Rất sợ các anh người " choăn choắt " , cơ bắp lực lưỡng thật đấy nhưng người như hình chữ nhật .
    Được bemo sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 26/07/2009
  5. nhavit03

    nhavit03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    với em thì chỉ cần ánh mắt. ánh mắt cho em thấy người ta có đáng tin cậy hay không, có phải là người đàng hoàng hay không!
  6. becavn

    becavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    người choăn choắt là như thế nào nhỉ ?
  7. YellaYiYi

    YellaYiYi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2008
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Kể chuyện của em ...Trước đây í, nhìn con trai e chỉ nhìn mặt mũi và cùng lắm là chiều cao, dáng người thôi ..Nhưng mà ..với một người mà e đã từng thix (thix thôi - chưa kịp tiến đến yêu vì tgian bên nhau ngắn quá ) thì e lại nhìn khác. Chẳng là a í là người hướng dẫn tour nên thường hay đi trước (e quen a í trong tour du lịch) .Đầu tiên e thấy a í cũng bình thường - ko cao lắm - mắt một mí (a í là người TQ và có gương mặt đậm chất TQ luôn ) ..nhưng mà trong tour e hay đi sau a í ...và....E thấy cái LƯNG - ko biết nói thế nào nhưng mà e cảm giác như nhìn cái LƯNG a í thấy được nỗi vất vả của a í ..Tất nhiên việc e thix a í thì còn nhiều cái khác chứ ko phải nhìn cái LƯNG mà thix - nhưng ấn tượng đầu tiên thì đúng là cái LƯNG đấy ....Đến lúc thix a í rồi, đi sau a í ..nhìn cái LƯNG a í mà thấy thương thuơng , chỉ muốn ôm lấy ...
    Được yellayiyi sửa chữa / chuyển vào 00:19 ngày 27/07/2009
  8. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
  9. trangsophia

    trangsophia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này hay quá anh!
    Với em, đó là ánh mắt, giọng nói và nụ cười.
    Em yêu người yêu em cũng vì giọng nói. Một giọng nói trầm ấm, ngọt ngào và ***y nữa. Em thích những người có giọng nói hay và cách nói chuyện cuốn hút. Gặp anh nào phong độ đến mấy, đẹp trai mấy mà giọng cứ bè bẹt, ngọng líu ngọng lô là chán lắm! Loại từ vòng vào cổng luôn chưa kịp gửi xe nữa ^^
    Em yêu đôi mắt. Một đôi mắt lúc thì dịu dàng khi thì cương quyết. Đôi mắt người yêu em không chỉ biết cười, biết giận dữ, biết nói những lời yêu thương mà còn biết hôn, biết abc xyz đủ kiểu. Nhưng những biểu hiện đó chỉ thể hiện ra với riêng mình thôi. Ra đường thì phải luôn nhìn thẳng về phía trước nhé! ^^
    gặp người nào có cái nhìn không đứng đắn, hay liếc ngang liếc dọc hay đơn giản là đôi mắt không có hồn thì đã không thấy tin tưởng rồi. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn mà! ^^
    Em yêu nụ cười. Hàm răng trắng sáng và đều đặn. Mỗi khi nhìn thấy nụ cười đó là em thấy mọi mệt mỏi tiêu tan.
    Em yêu 3 cái đó nhất ở người yêu em và cũng vì thế mà lấy đó làm tiêu chuẩn. Chỉ tiếc là giờ tất cả những thứ đó em không còn chạm vào được nữa rồi.
    Người đàn ông có bờ vai rộng, cánh tay vững chãi ( ko quá cơ bắp nhưng cần có đủ sức mạnh) luôn khiến mọi người phụ nữ muốn dựa vào, muốn được chở che. Đúng như các bạn nói ở trên, nhìn tấm lưng của người mình yêu bỗng thấy thương lắm! bao nhiêu cái vất vả của người ta hiện rõ lên, chỉ muốn ôm choàng lấy.
    Em có nghe nói ở đâu đó với đàn ông thì cái lưng là quan trọng nhất phải không anh Thuyền? Em trộm nghĩ có lẽ đúng là như vậy đấy.
    Bởi phụ nữ chúng em nhiều khi cần lắm một bờ vai để dựa vào và người đàn ông là trụ cột của gia đình, cần có tấm lưng vững chãi để bảo vệ, chở che cho những người mình yêu thương phải không anh?
    và cũng cần đôi bàn tay to lớn, ấm áp để bao bọc lấy bàn tay mình.
    Tuyệt vời làm sao cảm giác bàn tay nhỏ bé của mình nằm lọt trong bàn tay người mình yêu. Rồi khi 10 ngón đan vào nhau, cảm giác như có thể mãi mãi nắm lấy đôi bàn tay ấy, đi về cuối con đường.
  10. senorita_86

    senorita_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    2.907
    Đã được thích:
    0
    Trả lời thật lòng thì hấp dẫn nhất với em là cánh tay và vòng 3 :P tớ thích đàn ông có cánh tay rắn chắc khỏe mạnh, cảm giác có thể bảo bọc và che chở cho mình, thích vòng 3 đầy đặn chứ ko "lép" wá
    Còn khi gặp 1 người đàn ông đầu tiên thì em sẽ để ý ánh mắt của người đó trước hết

Chia sẻ trang này