1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải mã hiện tượng Võ Trọng Nghĩa

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi the_sign, 28/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiepcodai

    kiepcodai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Sao thế cái thằng Hà Nội!
    Điều gì làm mày phải suy nghĩ, điều gì làm mày đau khổ, điều gì đã từ lâu ấp ủ trong con người của mày, hay những gì tao chửi mày trong topic của lão je ụt vẫn làm mày cay.
    Mày chả là một điều gì cả, và đúng hơn, cái sự hận thù và nhỏ nhen đó càng ngày làm mày ngạt thở mất thôi. Nếu mày cứ phải phân tâm vì những điều nhỏ nhặt đấy, còn thời gian nào để mày suy nghĩ về nghề nghiệp nữa, vậy là mày đang lãng phí khoảng thời gian vô ích đấy! Với tao - mày luôn chả là gì cả - Tao đã không thấy được một điều gì có bản chất trong con người mày, từ khi mày xuất hiện trên cái diễn đàn này. Tất cả đều là vay mượn, sự vay mượn diêm dúa và sặc sỡ.
    Tao không sợ Nghĩa, cho dù cái cách Nghĩa hành nghề nhiều khi làm tao quý, tao cũng ko mấy quan tâm đến các đàn anh lớn tuổi khác, tao nói với lương tri của con người tao, với giá trị thực mà con người tao có, ai muốn nghe là quyền của người đấy. Tao không sợ cái vía của các anh lớn, hay tìm cách quỵ lụy họ, tìm sự ảnh hưởng hay sợi dây nối kết tao với họ, tao không quan tâm đến cái giá trị hư danh mà mọi người khoác lên cho họ, Họ là họ, mà tao là tao.
    Mày biết đấy! Tao vốn là thằng rất khệnh mà, và điều quan trọng, tao sống không phải để mọi người yêu quý tao, những thứ đó tao cất nó ở dưới đế dày, tao chưa bao giờ vì đám đông, tao sống vì lẽ phải. Suy nghĩ của tao nó chỉ đơn giản như thế.
    .
  2. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Anh đồng ý cả Vịt.
    Anh đố Vịt biết bím gái nam khác bím gái bắc ở điểm nào.
  3. INTRUDER

    INTRUDER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    2.851
    Đã được thích:
    0
    1 câu a kết luận với chú: xét về cách sống, chú giống kiểu dân gian hay gọi: ăn cháo đá bát.
    A vẫn nhớ trước đây chú trìu mến với anh thế nào (chắc ko phải giả dối)
    A vẫn nhớ cái hôm chú quần xắn bên thấp bên cao đội mưa đến hỏi kinh nghiệm đi làm, đi học (chắc cũng ko phải giả dối?)
    Chú khệnh, a biết nhưng cũng có nhiều kiểu khệnh. Khệnh kiểu chú, a lại luôn coi là 1 dạng Chí Phèo.Chí Phèo thì a sợ.
    Ko cần chửi lại anh vì chẳng có nghĩa lý gì cả.
    Có chửi, chú vẫn thế, vẫn là chú, vẫn là 1 thằng Chí đội lốt kts
    Đáng nhẽ a đ.éo reply đâu nhưng vừa uống về, nói tí.
    Chúc vui!
  4. haluu_kts

    haluu_kts Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    2.254
    Đã được thích:
    1
    thôi,ông H recomment lần thứ 3 nữa thì chán lắm.Lâu k vào cái box này cũng vì mất hứng với mấy vụ qua lại thế này.Vào diễn đàn chả thấy j hay ,cho bọn trẻ nó nhìn
  5. rachmaninoff

    rachmaninoff Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Thằng Vịt này có thực tâm an ủi anh em quên đi nỗi sầu bi bằng chuyện gái gú đâu, chẳng qua vợ nó đẻ nên nó mới vật vã đấy chứ.
  6. INTRUDER

    INTRUDER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    2.851
    Đã được thích:
    0
    thôi,ông H recomment lần thứ 3 nữa thì chán lắm.Lâu k vào cái box này cũng vì mất hứng với mấy vụ qua lại thế này.Vào diễn đàn chả thấy j hay ,cho bọn trẻ nó nhìn
    [/quote]
    Đại diện tk BQP có giề hay cho ae xem với
  7. kiepcodai

    kiepcodai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    À! ý bác là em chỉ vì việc có lần đến hỏi nhờ bác kinh nghiệm làm ăn ở Sing, để giờ đây em bị mang tiếng là ăn cháo đá bát đấy phỏng!
    Thế thì đúng rồi! Em là thằng chuyên trị như thế đấy!
    Không phải là bây h đâu, mà ngày xưa em đã như vậy rồi, từ thời sv đến khi bảo vệ ra trường chả phải em còn làm cho Phạm Đ V chạy theo chửi: ****** sinh ra ở đâu thì triển lãm vào đấy còn gì. Đi học đã chả sợ ai, chả xem ai ra gì thì ra đời tự dưng em mà mắc bệnh sợ thì mới gọi là lạ chứ!
    Càng ngày em càng khệnh nặng hơn, khệnh đến nỗi hỏi 10 thằng không có thằng nào thấy thích mình nữa thế mới đểu, bệnh này khó chữa lại còn kết hợp thêm cái triệu chứng lừa thầy phản bạn của Ngụy Diên công tử, nên cho dù có đi qua một vài văn phòng, nhưng một số đàn anh lớn tuổi vẫn bị em lôi ra tẩn như thường, sống tử tế thì em tha, còn không thì em cũng chả nể nả bao h. Lớn còn chả xem ra gì, huống hồ gì những loại em xếp vào giống" con cò bé bé"
    Còn cái vụ em lội mưa lội nước đến tìm bác thì em đã chẳng cảm ơn rồi đấy phỏng, hay bác muốn em lập miếu ghi tạc công đức,hương khói quanh năm, việc nào có việc nấy, chả ai còn nợ ai. Em cũng mất công nuôi dạy đàn em, chúng nó cũng chửi em như thường, nhiều khi còn tham gia bôi zo trát trấu vào mặt em, nhưng em vẫn thấy quý. Thà như thế em còn thấy thích con hơn ngồi nghe chúng xu nịnh, thi thoảng vẽ được cái gì đèm đẹp đến khoe em là thích lắm rồi. Tính em như thế.
    Giờ muốn sửa thì sửa thế ó nào được.
  8. Jeus

    Jeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    1 - Mr Ngụy Diên ( Wei Yan) chưa bao zờ được làm công tử . Đương thời gọi chàng là Ngụy tướng quân.
    2 - Mr Wei Yan cũng chưa bao zờ lừa thầy phản bạn. Thậm chí còn là người có thực công - thực tâm nhất trong quân đội Thục. Mọi xúc xiểm trong zã sử đối với lòng trung của ông - không bắt nguồn từ các luận cứ xác đáng - mà chỉ bắt nguồn từ cái nốt ruồi hãm tướng phía sau gáy - do Zhuge Liang zựng chuyện. Một số xét nét khác vin vào chuyện Wei Yan hàng Liu Bei để xét lòng trung, mà lại cố tình quên chuyện Guan Yu hàng Cao Cao, quên đi chuyện Liu Bei phụ Lu Bu....
    Nếu nói Wei Yan vì có nốt ruồi hãm sau gáy mà sinh lừa thầy phản bạn, chả khác zì nói chú KCD vì hãm tướng mà sinh bất tài ,,,,,, Chả có nhẽ đâu thế !
    Nên - Truyền thông tự cổ vốn đã là suy đồi - bệnh hoạn.
    Các đ/c vin vào truyền thông mà sống cũng vậy !

    Được jeus sửa chữa / chuyển vào 11:18 ngày 01/08/2009
  9. kiepcodai

    kiepcodai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    À bác jê ụt!
    Lâu ngày nhỉ, không biết từ hang hốc nào chui ra thế!
    Cái đất Vinh này nhỏ như nỗ mũi, kể không có bác cũng thấy buồn buồn, bình thường vẫn hay chửi bác đều đặn, ấy thế mà cũng nghe anh em bảo bác hay hỏi han sức khỏe của em, em cũng áy náy mấy phần.
    Vậy hay bác cũng là người thích đọc tam quốc, chắc cũng hiểu được cái "tình cảm" của 2 " anh em" nhà TÀO THÚI và LƯU BỊP.
    Em chuyên nghề bịp bợp, không dám tranh tiếng thúi nên dành cho bác, bác lớn tuổi hơn thì bác làm anh. Bác cứ xem em là thằng LƯU BỊP, còn bác là TÀO THÚI. Vậy chả hay anh em ta sống như thế có phải là dung dăng dung dẻ hơn không?
    Được kiepcodai sửa chữa / chuyển vào 11:49 ngày 01/08/2009
  10. nggiang

    nggiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    1
    Càng "Rỗng" nổ càng "Vang"
    Éo gì trên đời mình bạn ấy có tâm chắc?

Chia sẻ trang này