1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải mã hiện tượng Võ Trọng Nghĩa

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi the_sign, 28/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. INTRUDER

    INTRUDER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    2.851
    Đã được thích:
    0
    @KCD: Anh góp ý với chú lần cuối. A đ.éo có nhiều tg.
    Chú khệnh, ừ, cứ khệnh đi.
    Chú đ.éo sợ ai, ừ, cũng được.
    Nhưng cuộc sống, đ.éo phải lúc nào cần thì ti toe chạy đến, xong việc, phủi đít ra đi. Có thể lúc nào đó, chú cần những sự trợ giúp trong những việc bất khả kháng và hỡi ôi nhìn lại xung quanh, đ.éo ai giúp được mình (vì minh trót khệnh quá).
    Khệnh mà khôn sẽ hay hơn khệnh mà ngu.
    Chúc chú khệnh ngon.
  2. beyond_S

    beyond_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    1
    Mài cũng lắm mồm. Lên đây rủa nhau làm gì?
    Chơi với nhau roi *** mịa với nhau như thế thì có hay ho gì/
  3. kiemtungxu

    kiemtungxu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Phỏng theo ý bác và cũng có những cái liên quan đến Gió và Nước em có câu chuyện thế lày , nhân chuyến Ta balô của em :
    - Xuống Bình Dương chơi đi Đại Nam văn hiến , về chợ thi xã Thủ Dầu Một vào làm tô hủ tíu , hỏi dò vào G và N , loanh quanh tí thì cũng vào đưọc đến nơi ( 1131 thì đã vào đọt đi phượt năm 2005 rồi ) Mới bước và Bar GvN thì gặp ngay 1 quả bất ngờ đén choáng váng , không ngờ bác Nghĩa lại chơi quả độc thế : 3 cô em váy ngắn cũn cỡn đang dán mắt vào con LCD treo ngay trên cửa chính , 1 em mặc bộ đồ màu cốm dạng chân ra chiếu tướng ngay cửa chính , hẳn là màu tím Huế , chưa kịp nhận ra hàng Chai ầm hay Vê ra thì em khép háng lại nở 1 nụ cười rất tươi :
    -Em chào anh, anh dùng gì ạh ?
    Bây giờ thì biết dùng cái gì đây ??? Ngẹn ngào phát lên đưọc 1 câu :
    -Anh uống cà phê ở ngoài nhưng cho anh xem qua quán Bar tí đưọc không ? Ấn tượng vì hình ảnh đó quá mới Flash luôn quả ảnh lày :
    [​IMG]
    Đấy là 3 em nhân viên chắc dân Miền Tây xuất khẩu Mát xa nhé , ra ngoài em gọi 1 ly Tét- quy -la thì gặp ngay 1 em nói giọng Nam :
    -Hình như anh đồng hương với em ?
    Ặc ..ặc ...
    -Rứa em ở mô ?Ăn ở Lệ Thuỷ -Guảng Bìn đây. (Biết anh Nghĩa ngưòi QB mà ) sorry anh Ng nhé!
    -Em ở Quảng Trạch ( Đáng lẽ phải nói là Guảng Trặt )
    -Rứa em cùng quê với anh Nghịa à?
    -Anh Nghía nào anh?
    -Anh Nghịa kts thiết kế quán ni ấy .
    -Em hổng biết , em theo ba mẹ zô đây lâu zồi , hổng nói đưọc tiến QB nữa , em mới zô làm đây nên em hổng biết anh Nghía.
    -Thôi được cảm ơn em!
    [​IMG]
    Lại thêm 1 quả tình cờ và thật bất ngờ nữa , lúc vừa phượt Cần Thơ về lên xe đò về SG thì :
    - Xin lỗi anh , hình như số ghế của em ở cạnh cửa sổ (Mình thích ngồi gần cửa sổ xe để tiên ngắm cảnh , vé xe mình cũng cạnh cửa sổ )
    - Ùh , chú cứ vô .
    -Hình như anh người miền Trung.
    -Ừ, tớ người Quảng Bình , vào đây làm đại diện Vn Airline ở Cần Thơ. Chú ở đâu ? Vào làm gì ở đây ?
    -Dạ, em ở NA , đi du lịch bụi anh ạh !
    - Hỏi han 1 lúc thì biết anh ấy(Anh Chung Gà ) cũng chơi với mấy ông anh mình ở Vinh .
    - Chú là kts chú biết VTN không ?
    - Dạ, em biết nhưng chưa gặp bao giờ .
    -Ừ , thằng ấy khá ! Thỉnh thoảng nó cũng nhắn tin về các giải thưởng này nọ cho anh.
    Mình hỏi han 1 lúc rồi nói qua qua về thế hệ kts trẻ , khen anh Ng hết lời làm ông anh cũng hểnh trốc mũi về thằng bạn học cùng cấp 3 ở Đồng Hới. Kết qủa là anh ấy trả tiền cho mình 1 cốc trà đá ở quán Vân Mập. Anh ấy cũng hay thật đấy , nói chuyện rất có duyên . Hay.(Về hỏi mấy ông anh nghe bảo cũng hay) he he...
    Àh nhân tiện Cọ Dái nổ, em cũng có mấy bức ảnh cho ló sáng mắt ra :
    -Làm quen với em ca sĩ Ninh Kiều
    [​IMG]
    Đi chơi với em ca sĩ Ninh Kiều , em hát vọng cổ phê lòi mắt ( Mình nhìn bẩn bẩn , nhớp nhớp mà đào hoa phết ) he he...
    [​IMG]
    Đây mới là gái Ninh Kiều
    [​IMG]
    Với em Thuý , đúng là " Anh du kích nhỏ dương cao Súng . Bé Thuý lênh khênh nhoẻn miệng cười " he he... mình 1m67 mà vẫn thấp hơn em 17cm...cao, to vãi...
    [​IMG]
    Còn nhiều câu chuyện trong chuyến phượt của em , hôm nào có dịp hầu các bác ..hê..hê..hê...Thân!
  4. tranvietanhtuan

    tranvietanhtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    1.404
    Đã được thích:
    0
    quán anh nghĩa thiết kế sai phong thủy hay sao mà toàn gái ngồi không thế này - khách khứa đâu chả có ma nào là làm sao??
    Ơ thằng này khá nhỉ, đứng ngang vú hoa hậu cơ đấy.
  5. kiepcodai

    kiepcodai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Tôi không tranh luận nhiều vấn đề này, nếu con người của anh tìm được những thích ứng của anh đối với xã hội thì nó đã trở thành tiêu chí cho lối sống của anh rồi. Tôi cũng không cố sức để lôi tấm áo giáp ấy ra khỏi anh làm gì, vì nếu điều đó xảy ra nó chỉ làm anh trở nên hoang mang mà thôi. Nhưng tôi muốn anh nhớ rằng thứ thích hợp với anh không có nghĩa là nó thích hợp với người khác!
    Từ lâu tôi đã không thích tranh luận nhiều ở nơi đây, bởi vì tôi nhận thấy đây không phải là một môi trường tốt cho những tranh luận có ích và sâu sắc.
    Trong bất cứ thời đại nào, người làm những ngành nghề sáng tạo, hay làm nghệ thuật đều là những người tiên phong trong các công cuộc giải phóng - cái đích đến cho mọi vấn đề có lẽ nó là cái mới hơn là những giá trị bản thân được xã hội công nhận. Nếu người làm nghệ thuật xác định được đích đến trong cuộc đời này, thì cũng đồng nghĩa với việc anh không cần phải sáng tạo nữa. Cuộc sống với những ám ảnh thật - giả, từ khi người ta bước vào trường học cho đến khi người ta rời xa khỏi nó luôn là sự hòai nghi giữa sức mạnh cá nhân và đám đông.
    Khi mọi chuẩn mực được một số người " khôn ngoan và quyền lực" giăng lên, đó có thể là nguyên lý, là đạo đức là pháp luật, thì nó dường như càng làm cho con người ta mất đi niềm tin vào bản thân. Khi những công nghệ lăng xê trên báo chí trở nên phổ biến, những chiêu thức pr luôn nhè vào những đám đông kém hiểu biết và thiếu lập trường. Nó làm cho con người ta xa rời với môi trường lao động nghệ thuật thực sự, để tìm đến các vận may, tìm đến những cơ hội để được nổi tiếng một cách dễ dành hơn là lao theo những điều mà mình tin tưởng.
    Ai đã từng làm nghề, đều nhận thấy rằng; đó là con đường lao động nặng nhọc thật sự và đầy rủi ro, khi những giới hạn về tuổi tác được nhận ra cũng là lúc cho những hoài nghi xuất hiện..........Và người ta tìm đến cho mình những lối thoát khác. Tìm kiếm vận may được nhiều người biết đến qua những kênh thông tin không "chính thống". Chẳng có gì phải bất ngờ khi những người được xem là tri thức lúc cần cơ hội họ luôn là số 1.
    Điều bất hạnh cho thế hệ bây giờ đó là bị rơi vào trạng thái khủng hoảng niềm tin, không phải chỉ trẻ con, nam, nữ, kể cả những người lớn tuổi đều rơi vào trường hợp đó...Mọi người sống mà không biết tin vào cái gì, mọi giá trị đều không có giá trị... Và đường sau sự khủng hoảng ấy sự hèn nhát xuất hiên. Nó phủ bóng đêm lên tất cả, và người ta thấy mình tự tin hơn khi đứng trong đám đông.
    Kiến trúc sư cũng vậy, với một đất nước nhiều khi ăn chưa đủ no đừng nói gì đến nhu cầu làm đẹp thì quả thật đây là công việc chứa nhiều vất vả, và khi một số công nghệ pr được một số kiến trúc sư học ở bên ngoài đưa về như Võ Trọng Nghĩa chẳng hạn - nó là một cứu cánh , nó chỉ ra một bước đi thích hợp để tìm đến sự nổi tiếng cho các kts lười biếng, những kts khôn ngoan hơn thì tìm đến sự vay mượn, vay mượn từ công cụ sáng tác, ngôn ngữ sáng tác và hợp thức hóa một số khó khăn đang gặp phải dưới dạng liên kết với 1 công ty nước ngoài.
    Dường như những điều đó đi ngược lại với tất cả các tiêu chí sáng tạo khác, nơi mà đáng lẽ những người làm nghệ thuật phải như là những người nông dân trên cách đồng của họ để hy vọng có được một vụ mùa bội thu.
    Nhiều người tung hô này nọ,bọn trẻ con luôn coi Nghĩa như thần tượng, nhưng tôi nghĩ rằng những kiến trúc sư như Nghĩa có tội nhiều hơn là có công....Đến một lúc nào đó, những kts như vậy nên được đám đông đem ra pháp trường, giờ thì hãy chờ cho thời gian trả lời cho tất cả.
  6. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Cọ dái đang hành kinh hả em?
    Mày bị hack nick à.
  7. beyond_S

    beyond_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    1
    KiepCo Dai nói hơi bị đúng và rõ ràng rồi. Hơn nữa cũng không nên đòi hỏi nhiều về thiết kế kiến trúc đối với một kỹ sư xây dựng. Còn nói về kiến trúc này nọ thì không nên. Có vẻ như rằng , Thiết kế kiến trúc, đô thị thì qua xa xỉ với các công trình của bạn ế, có thể ví dụ như quán cafe elip , hoạc cái nấm rơm là những ví dụ điển hình.
    Và cũng xin nói rằng Câu chuyện về Khí động lực học được người Nhật áp dụng vào trong thiết kế kiến trúc đến bây giờ vẫn là một ẩn số quá lớn, đơn giản là những Ngôi nhà được xây dựng dựa trên các nguyên tắc của nó ơ Nhật trước đây cho đến bây giờ đã bị đập hết. Có khôi hài không quý vị. Dân An nam nghèo khổ rồi còn bị lừa nữa, du học cũng có nhiều ý nghĩa khác biệt của nó đôi khi nó cũng đi kèm với cụm từ " cõng rắn cắn gà nhà" . ... Kiep co dai , Tau hiểu về điều mài đã nói, ở Việt Nam, những thằng như mài mà được ra đi vài năm thì rất tốt, chúc mài may mắn.
    Nhắn mài hai chữ Cứu Cánh! Cứu cánh có nghĩa là Mục Đích , cái này tau đã nói trên diễn đàn 1 lần rồi. Mài nên sửa lại.

    Được beyond_S sửa chữa / chuyển vào 08:31 ngày 02/08/2009
    Được beyond_S sửa chữa / chuyển vào 08:33 ngày 02/08/2009
  8. the_sign

    the_sign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    1
    Đưọc đấy KCD...!!!
  9. rachmaninoff

    rachmaninoff Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Không phải đâu. Ngoài mấy lỗi chính tả thì đúng là bài của học sinh giỏi văn mà.
    Co dái này, chú cứ hay xúc động thế này (bệnh của các bạn chuyên văn) thì vào trại tâm thần sớm, anh cứ phải nhắc trước. Cẩn thận không đến lúc anh em ở đây phải lập topic thăm nuôi bạn Co dái. Anh công nhận chú yêu nghề, yêu cái kiểu giống như 1 thằng lụy tình, thế nhiều khi chả hay ho gì đâu. Làm thằng có trim nhiều khi phải biết phũ với gái. Có phải mình yêu nó nhiều thì nó cũng đáp lai như thế đâu.
    Làm đĩ (như KTS) nói chung là nhục rồi, nhưng mà đĩ yêu nghề nhiều như chú thì kể cũng hiếm. Càng yêu nghề càng thấy mình lụt nghề mà thôi. Mà anh thật chú, có con đĩ An Nam nào sáng tác được 1 tư thế nào mới không? Toàn học trong phim Mỹ, Nhật cả. Thế mà vẫn phân chia ra được đẳng cấp hàng 100ng, hàng 100 đô. Tại sao? Tại sao?
    Anh nhắc chú ngắn ngắn thôi vì anh không phải chuyên văn.
  10. Adamour

    Adamour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    ... và nếu không chuyển ngành hay "hoàn lương" thì cứ từ từ xuống giá đến khi tã
    cũng đáng ngại lắm

Chia sẻ trang này