1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nỗi buồn do mình tạo ra .

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi ardoise, 28/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ardoise

    ardoise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    nỗi buồn do mình tạo ra .

    Đây không phải vấn đề liên quan đến box pháp nhưng tôi đang ở pháp hi vọng nhận đôi lời chia sẻ .
    mình sang pháp từ năm 18 tuổi học hết licence , masteur và đi làm , mình đã có vợ vào lúc 23 tuổi , vợ mình cũng là du học sinh như mình , bọn mình sống vui vẻ lắm nhưng ngặt một nỗi ra ngoài đường thấy toàn chân dài về nhà thấy vợ chân ngắn lại thấy chán , vả lại cái tuổi 26 của mình vẫn còn rất trẻ để tu trí làm ăn , và cái gì đến cũng đến , ở chỗ làm mình cặp với 1 e làm stage mọi chuyện diễn ra cũng rất bình thường , mình giấu cũng ko biết , nhưng 1 lần đi ăn nhà hàng chung với mấy người bạn ở cty và vợ , họ vô tình đã nói lộ ra , vợ mình cặn vặn và mình cũng khai thật , mình nghĩ sau khi thành thật , xin lỗi và không tiếp tục nữa thì vợ mình sẽ bỏ qua , nhưng cô ấy thu dọn đồ sang nhà bạn ở và đến giữa tháng 8 sẽ về vietnam mà không nói cho mình biết , buồn hơn nữa là vợ mình chưa học xong , về đồng nghĩa là bỏ học , bỏ việc , và bỏ luôn mình bên này 1 mình .
    Dù thế nào đi nữa mình cũng rất yêu vợ , vì bọn mình đã quen nhau từ viet nam , đến h cũng 7.8 năm sống với nhau , cô ý đi mà không nói câu nào cả , không 1 lời trach móc , và cũng không chấp nhận nghe cái gì cả , lặng lẽ bỏ đi . mình cũng muốn nghỉ để về vn cùng cô ấy tháng 8 , nhưng đã hết conger ko biết được nghỉ không , chỉ còn vài ngày nữa thôi , mọi người cho mình 1 lời khuyên , mình phải làm gì bây giờ . cám ơn các bạn nhiều.
  2. ardoise

    ardoise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    mong admin close topic giúp mình với . cám ơn , xin lỗi đã làm phiền.
  3. rosepink

    rosepink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    hixx, cái này nên cho vào box tâm sự với phải. Nhưng mình cũng khuyên bạn nên xin lỗi và làm lành với vợ mình. Là đàn ông con trai nên có trách nhiệm với những j mình đã làm, hơn nữa lại khiến vợ bỏ về Việt Nam.....Có thể vì quá yêu bạn nên cô ấy ko thể chấp nhận chuyện có người thứ ba can thiệp vào cuộc sống của hai người. Hãy để thời gian làm dịu lại mọi thứ. Chúc hai bạn hạnh phúc ^^
    Laisser le temps faire son oeuvre
  4. PKaN

    PKaN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Topic cũng không hoàn toàn không phù hợp với box, nhưng do chủ topic đã yêu cầu nên em cũng xin đóng ở đây ạ.
    Cả hai vợ chồng bác đều còn rất trẻ, thiếu kinh nghiệm vấp váp là chuyện đương nhiên. Điều quan trọng là ngồi lại mà nói chuyện được với nhau, mỗi người tự cân đong đo đếm xem tình nghĩa còn lại được bao nhiêu, rút ra được những gì. Sống ở đời cần nhất là tấm lòng. Thật lòng, bác ạ.
    Chúc gia đình bác sớm vượt cơn sóng gió, lại êm ấm thuận hoà. Có gì cần tâm sự chia sẻ đừng ngại nói ra bác ạ.
  5. PKaN

    PKaN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Khoá topic với lý do: Theo yêu cầu chủ topic
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này