1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo phụ nữ các em, các thói quen nào của đàn ông được xem là thói quen tốt , thói quen xấu ?

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi thuyenxaxu, 29/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chip_love

    chip_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Thật sự đọc xong topic này mà tủi thân quá . Chắc là mình quá dễ tính hay là yêu cầu đơn giản mà trong tất cả những điều các bạn kể trên đây mình đọc k có điều nào mà người yêu ( cũ ) của mình có dc , thật sự thấy buồn
    Thói quen tốt nhất mà người yêu mình có và mình đánh giá cao đó là sự cẩn thận . Ví dụ như đi mưa về thì sẽ gấp áo mưa cẩn thận để vào cốp xe. Trong cốp xe đồ đạc cũng dc sắp xếp 1 cách cẩn thận , ngăn nắp . Mình thấy con trai mà ngăn nắp sạch sẽ như thế rất tốt
    Nhưng những cử chỉ quan tâm đến người yêu như các bạn kể lại k có ,
  2. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Chống chỉ định với những em mặc váy ...
    Đi lên gác sau những em mặc váy là thiếu lịch sự đấy nhé
  3. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    @@@ oisoioi mình ơi , giờ em mới biết là mình thừa cả tiêu chuẩn lịch sự nhé
    Hehe chủ đề này của anh Txx làm em nhớ đến cô bạn thân của em , nó và anh chàng kia yêu nhau qua mạng .
    Anh kia đang ở bên nước ngoài tháng 9 này anh ta sẽ về nước ...thế mà yêu nhau được 2 năm rồi đấy ...chắc cho nhau xem webcam
    Hì hì nhắc đến chuyện thói quen tốt và xấu em không hiểu những người có thể yêu qua mạng họ hiểu được gì về đối tượng của mình nhỉ???
    Không có sự va chạm không có sự tiếp xúc thực tế làm sao người ta có thể biết đâu là thói quen tốt hay xấu của người kia .
    Thật không hiểu được hay chắc em không phải mẫu người mơ màng đến mức có thể yêu được ai qua mạng
    Hôm nào em thử hỏi cô bạn em mới được .

  4. Panchi

    Panchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    tớ lại ko thích chuyện cầm túi hộ, trừ khi là túi hàng j to và nặng, còn những túi xách thông thường của phụ nữ, nhìn các ông con zai xách trông rất buồn cười, và cũng ko hiểu cần phải xách hộ mình để làm j
  5. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Đâu có đâu Mod, người yêu mà mặc váy thì bf càng nên đi ngay phía sau chứ nhỉ, để che cho mà (vì thường người yêu mà đi thì chỉ cách mình 1,2 bậc thui). Chứ để bạn gái mặc váy đi sau khéo bạn gái lại phải hươ hươ cái túi che đằng sau đấy ạ
    @ Chị LK: Hihi, thế chị muốn tìm hiểu gì về yêu trên mạng nào, em nói cho nè. TY tụi em cũng xuất phát từ TY online đấy, yêu nhau chính thức nửa năm rồi mới được gặp nhau lần đầu tiên. Thói quen thì nhiều mà, thực ra chat chit nó thể hiện con người mình nhiều lắm đấy chứ,các cách xử lý tình huống, tính nóng này hay nhẫn nại....rất nhiều các thứ khác, nhất là cứ chat với nhau trong cả một thời gian dài nữa. Còn chuyện hình dáng, cho nhau xem webcam cũng là cái hay, ko thì ảnh ọt giờ thiếu gì. Mà đã cảm nhận là yêu thì lúc ý chuyện ngoại hình nó ko quá quan trọng nữa, ngoại hình chỉ tác động nhiều hồi mới quen nhau, còn đang tìm hiểu thui chị à^^
  6. oliver80

    oliver80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất khóai vụ giai cầm túi cho mình. Cảm giác nói thật là hơi "tự mãn" tí . Cũng chả có gì quá to tát, nhưng nghĩ đến cảnh 1 ông to đùng đi bên cạnh mình, cầm cái túi bé bé cho mình hay lắm í..
    Tớ yêu giai tớ vì cái vụ cầm túi đó lắm. Chả hiểu sao, mình chả bảo.. cứ tự động cầm. Sau riết rồi mình quen. Xuống xe là cứ để túi đó, ảnh tự cầm thui à.. .
  7. FUFU

    FUFU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Giai mình.
    Thói quen tốt: Nắm tay mình. Anywhere any time. Mà nắm cái kiểu 2 bàn tay ***g vào nhau ý ạ. Tình củm thế...
    Thói quen xấu: Nắm tay mình. Tại vì lão nắm tay xong rùi cứ dần dần xiết chặt vào. Như kểu bóp cho gãy xương ra ý. Hix..Bảo bao nhiêu lần mà o ăn thua. Đúng là thói quen.. Haizz....
  8. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    @@ Muadong_hanoi Hihi chị chỉ tò mò về cái tình yêu qua mạng thôi, không hiểu sẽ tìm hiểu nhau như thế nào và liệu có thất vọng khi gặp nhau và tiếp xúc thực tế hay không .
    @@ Thích nhất vẫn là những người đàn ông có thói quen biết giúp đỡ người khác...những người rất bình thường .
    Ấn tượng với một anh chàng dắt một người mù đi qua đường, chơi đùa và cười với trẻ nhỏ ..trò chuyện thân mật cởi mở với những người lao động như cậu bé đánh giày , Bác bảo vệ, chị vệ sinh quét rác ....người phục vụ bàn với thái độ chân thành và cởi mở ....đưa tiền cho người ăn xin với thái độ tử tế không ra vẻ ban ơn
    Ghét nhất : Hạng đàn ông , có tý tiền hoặc có tý quyền hành có tý bằng cấp lộng ngôn , kẻ cả , như bố thiên hạ.
    Nhưng mà khá nhiều những người đàn ông như thế toàn dạng sếp trẻ, công tử , đại gia mới kinh
  9. vitba

    vitba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    1
    Anh Thuyền đang mở chiến dịch tuyển vợ cấp tốc hay sao mà lập 1 tuần 3 topic toàn hỏi thăm tâm lí chị em thế này.
    Nói thật ra, thói quen của đàn ông em thích thì có:
    - Ăn nói có lập trường, rõ ràng, thành thật. Có thể làm em mất lòng một chút, nhưng về lâu dài chỉ muốn em tốt lên.
    - Thói quen tối nào cũng nằm ôm ny nói chuyện ít nhất 5 phút hoặc xa nhau thì phải Skype hoặc gọi điện. Không được bỏ lơ em.
    - Cạo râu mỗi 2 ngày: làm ơn, please, râu cằm chạm vào da em ngứa khó chịu lắm.
    - Thói quen rửa bát cuối tuần: đàn ông kể có old-fashioned thế nào, cũng phải giúp bạn đời ít nhất là rửa bát, dọn nhà, dù chỉ là 1 ngày 1 tuần.
    - Hôn ny/ vợ ít nhất 1 lần mỗi ngày.
    - Biết tự chăm lo cho bản thân, để ny/ vợ không thành mẹ trẻ của mình.
    - Thích đi du lịch chứ không phải lúc nào cũng lúi húi kiếm tiền.
    Ghét nhất thói quen sau:
    - Hay chê bai này nọ, nhất là bình luận khi thấy gái trên đường.
    - Ăn kiêng khem calorie này nọ
    - Đi tất đen khi đi dép bệt (flip flop)--> chả ra cái thể loại thời trang gì.
    - Quần bò 3 tháng ko giặt, quần áo bẩn 1 tháng tống đi giặt 1 lần.
    - Thích đi đâu là cứ kéo xềnh xệch đi chả hỏi là có thích hay không. Hậu quả tuần trước em bị kéo đi Pymatuning State Park chỉ để xem cá chép bơi, mất toi 45 phút đi đến nơi, xem cá 15 phút rồi đi về mất 45 phút
    Thôi thế đã nhể
  10. LittleLion

    LittleLion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Thói quen dễ thương nhất của anh nhà tớ là k bao giờ quên chúc tớ ngủ ngon mỗi khi đi ngủ và luôn hun chụt chụt qua điện thoại để chúc ngủ ngon.

Chia sẻ trang này