1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo phụ nữ các em, các thói quen nào của đàn ông được xem là thói quen tốt , thói quen xấu ?

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi thuyenxaxu, 29/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2

     
    [purple]
    Hehe vấn đề này thì chưa ..cơ mà cắt móng chân thì ...có người cắt cho tớ rồi
    Nếu bạn hỏi về tình nghĩa vợ chồng thì còn nhiều cái người ta còn làm cho nhau hơn thế nữa kia ..
    Bạn có thấy người đàn ông này để vợ đi vệ sinh vào bô còn mình thì đi đổ bô không , tớ thì gặp nhiều rồi mà không phải vợ ốm đau gì đâu nhé.
    Chỉ vì nhà tập thể ngày xưa thời bao cấp cả khu mới có một nhà vệ sinh chung, chồng của cô tớ biết đấy
    Bạn có thấy người đàn ông nào tắm, cắt tóc cho vợ chưa
    Papa tớ đấy
    Nói về khoản chăm sóc nhau thì tớ tin là khi già sẽ càng mặn nồng hơn lúc trẻ .

    vitba sửa bài vì đả kích thành viên khác
     

    được vitba sửa chữa / chuyển vào 23:18 ngày 02/08/2009
  2. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Hình như chị Tieuhankhe co tư thù hay vấn đề gì với anh Txx hay sao thì phải? Em người ngoài ko biết, nhưng nghe giọng văn và hành ý của bài post ở trên thấy obvious something fishy. Funny.
    Quay lại topic câu hỏi này, nói chung mọi người nói em khó tính nên có lẽ em khó nói được thói quen gì ở đàn ông mình ghét nhất, đại khái là có 1 list ghét những cái sau:
    1. Ở dơ: Bất kể đông hay hè, em tắm ngày 2 lần (trung bình) nên có lẽ mũi em thính trên bình thường. Sợ phải đứng cạnh 1 người có mùi, bất kể mùi mồ hôi hay mùi nhà bếp, mùi đồ ăn (nhất là mùi hôi, mồ hôi và đàn ông thì lại có mùi cơ thể nặng nhất), mùi hút thuốc. Sợ nhìn thấy quần áo dơ, giày vớ dơ, đầu tóc không gọn gàng (trừ lí do bệnh tật hay bất ngờ, đột xuất bất khả kháng)
    2. Hút thuốc: Người hút thuốc thường có mùi khói thuốc ám vào cơ thể, đặc biệt là hút thường xuyên. Cộng thêm với mùi cơ thể đàn ông đã nặng rồi, please đừng nói em chảnh nếu em quay đi hoặc lỉnh đi chỗ khác....Hôm trước 1 người làm của bố mẹ em đi ngang qua, he vừa hút thuốc ở bên ngoài vào nhà, chit đi ngang qua mặt thôi mà mùi thuốc lá cộng mùi hôi cơ thể làm em tí ngất
    3. Nói nhiều hơn làm: Lên kế hoạch này, vẽ ra sẽ làm thế kia, sẽ này, định kia, nhưng hành động thì ko thấy. Đàn ông kiểu này là hỏi comment.
    4. Hay cãi, ko biết nhận là mình sai khi mình sai. Em quan niệm, nếu sai thì xin lỗi, nhận lỗi, rồi sửa. Người đàn ông mà manly nhất là người dám nói: Bố có lỗi, hoặc: Ừ, anh chưa đúng hoặc: Anh biết anh làm sai rồi. Chỉ cần biết đến đó là ok rồi, đâu cần phải gân cổ lên cãi cho bằng được, trong khi bên này người ta chả nói là mình đúng hay sai, chưa argue hay đổ tội cho ai hết.
    5. Nói nhiều, nhưng ko biết nghe người khác. Người nói nhiều là người ko có thời gian nghe người khác nói, và nói nhiều tức là sẽ có lúc nói sai, hoặc lộ cái sai hoặc những cái cá nhân cho người khác biết.
    Chả còn nhớ gì nữa, đại loại là thế. Còn cả 1 list nữa nhưng em giữ cho em thôi vậy
  3. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Thói quen tốt /xấu à?. Haizz...Chẳng biết thế nào tốt và thế nào xấu...đó là tùy theo thước đo, chuẩn mực của từng người đặt ra thôi mà, em nghĩ vậy. Vì như ở trên topic này, chẳng phải có bạn thích người hút thuốc, nhưng có bạn ko thích đó sao?. Theo em cái quyết định người đàn ông (theo chuẩn mực của em) là tốt hay ko là ở cái Tâm của họ có ngay thẳng và thật thà hay ko thôi. Em đưa ví dụ đây ạ:
    Ox em nhé, nhìn tới nhìn lui chỉ toàn thấy thói quen xấu: hút thuốc, ít nói, ko biết bày tỏ tình cảm, gia trưởng. Đấy chỉ sơ sơ có thế thôi thì các chị em thấy đã sợ rồi. thế nhưng ẩn đằng sau đó mới là 1 người đàn ông của em: Hút thuốc nhưng lúc nào cũng biết đứng ở xa vợ mới hút. Vợ ngồi trong nhà thì ra vườn, vợ ngồi hóng mát ở gara thì chồng đứng xa ở ngoài mà hút. Vợ bảo em ko chịu được mùi thuốc thế là, hút xong tự động đi đánh răng, xúc miệng. Về khoản ít nói thì thôi rồi, kiệm lời ko thể tả, chả bao giờ nói nịnh vợ 1 câu, vợ toàn phải nói nịnh lại thôi nhưng những lúc ấy thì cười cứ như con nít. Ko biết bày tỏ tình cảm, nhưng khi vợ học bài ko nằm kế bên thì trằn trọc trên giường. Vợ nằm kế bên tìm tay chồng nắm thì chồng nắm mãi ko chịu buông. Chồng mà ôm vợ ngủ rồi thì ôm mãi ko thả ra, v75 toàn là người đẩy chồng ra trước. Cái tính gia trưởng thì thôi rồi. Chồng em có cái uy lớn lắm. Em sợ khiếp. Chồng bảo ko được là ko được, chả dám hó hé. Lập trường thì ôi thôi rồi, vững chắc như núi. Chính vì điều này mà em yêu đấy. Chỉ bằng 1 câu nói "COn yêu H" là anh ấy vượt qua tất cả mọi trở ngại, mọi ngăn cấm và mọi thử thách nghiệt ngã nhất để đến với em. Cũng chính tính gia trưởng ấy mà anh ấy nói " Anh ko cần em làm gì hết chỉ cần ở em 1 là yêu anh, 2 là tin anh. Những trở ngại còn lại, hãy để anh giải quyết".
    Ví dụ 2: 1 vợ chồng sống với nhau hơn 20 năm, thế mà vẫn nói với con " khi ba lái xe, con có bước xuống với mẹ thì con bước xuống trước để đỡ cho mẹ con". Khi đi xuống cầu thang thì "bà đi từ từ đó nghen, cái chân bà yếu xìu". Nhưng chẳng bao giờ xách túi cho vợ....nhưng lại nổi tiếng là chiều vợ.
    Vd 3: 1 ông chồng nóng tíh và chả biết nịnh vợ. Cả đời chả biết xách túi hay mở cửa xe cho vợ là gì. Lại nóng nảy hay quát tháo thế nhưng, khi vợ phải mang giầy có dây là toàn cúi xuống mang cho vợ vì " em cúi xuống lở chóng mặt" hay là "em mặc áo váy thế kia cúi xuống dơ áo mất đẹp. Thôi dể anh cho". Lúc nào cũng phụ vợ kiểu mỗi sáng tự pha cafê cho vợ ngủ. Tự động lau nhà để vợ có time đi bộ tập thể dục với bạn bè.
    VD4: Chàng thì tính tình nóng nảy như trương phi, hầm hố kinh khủng, gia trưởng, chả biết kéo ghế cho người yêu bao giờ. Nhưng khi ngồi ăn chỗ nào tôi tối hay thấp là toàn kéo ống quần lên. Nàn ghỏi "anh làm gì thế?". " Anh làm vậy để muỗi bay qua cắn anh chứ đừng cắn em. Em bé tẹo thế kia có bao nhiêu máu đâu. Anh to thế này có bị hút tí máu chả sao".
    Vd cuối: anh người yêu tích cực đi mua từng viên thuốc cho bạn gái, bắt nàng phải uống rồi dút nàng ăn từng muỗng. Đi đâu cũng ôm nàng bên cạnh. Nàng chạy xe tới là gạt chống xe cho nàng. Ôm nàng xan xát. Galăng cứ gọi là khiến người ta thèm thuồng. Ấy thế mà khi gia đình biểu quen cô khác thì quen ngay, bỏ rơi người yêu cũ ko thương tiếc.
    Thế đấy, thói xấu và thói tốt ai cũng có và cũng tuỳ vào từng tình huống thời điểm mà nó trở thành tốt hay xấu. Nhưng chỉ có cái Tâm là quan trọng. Cái tâm tốt thì gì thì gì cũng muốn người mình yêu được tốt. Chứ ko phải cái vẻ hòa nhoáng bên ngoài sáng láng là đã đủ. "Mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao" chưa chắc đã là 1 "nam tử hán, đại trượng phu"
  4. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2

     

    Thế đấy, thói xấu và thói tốt ai cũng có và cũng tuỳ vào từng tình huống thời điểm mà nó trở thành tốt hay xấu. Nhưng chỉ có cái Tâm là quan trọng. Cái tâm tốt thì gì thì gì cũng muốn người mình yêu được tốt. Chứ ko phải cái vẻ hòa nhoáng bên ngoài sáng láng là đã đủ. "Mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao" chưa chắc đã là 1 "nam tử hán, đại trượng phu"

    Chị cũng đồng ý với em ở quan điểm này , thế nên em đọc sẽ thấy chị để ý đàn ông ở những cách họ đối xử với những người không mang lợi lộc cho họ .
    Tinh mắt vào nhé , mở rộng tầm mắt nhé để chọn đúng lớp gỗ bên trong và đừng để đánh giá bằng những hào nhoáng che phủ bên ngoài .
    Hehe có những người đàn ông thô lỗ ăn nói cục cằn nhưng chiều vợ thương con hết biết có hiếu với cha mẹ
    Có những hạng đàn ông học cao hiểu rộng nước Tây nước Tàu biết đây , biết đó tiền nhiều ....cơ mà với bố mẹ thì bất hiếu + với bằng hữu thì bất trung ....
    Hạng đàn ông như vậy nhiều lắm trong xã hội đó em .
    Chị tin một điều là một người đàn ông chính trực không phải là một chuyện dễ dàng .
    Đàn ông sống phải có bản lĩnh để có khả năng bước qua những cám dỗ trong cuộc đời.
    Thế nào đi chăng nữa chị vẫn thích một người đàn ông Nhân hậu ...người đàn ông biết hy sinh ..
    Nhưng người đàn ông đó biết dùng tiền + tài năng của mình để giúp đỡ những người nghèo khổ bất hạnh trong cuộc đời .
    Và đó là hình ảnh chị nói về những em zai , bạn zai , anh zai chị biết rất nhiệt tình với các công tác từ thiện
    Nếu mà đẹp trai + tài năng nữa có ổn không em...phải tinh mắt để tóm nhanh tiêu diệt gọn đó chứ nhỉ
     

    được vitba sửa chữa / chuyển vào 23:19 ngày 02/08/2009
  5. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Anh TXX dạo này bức xúc gì mà mở lắm topic giật gân thế ạ? :D
    Đùa vậy chứ em thì cho rằng cứ yêu thì thấy tốt đẹp hết ý ạ. :D Em toàn thế. Love is really really blind nhỉ? :D
    Có thói quen/tính cách em sợ nhất ở một người đàn ông là sự hà tiện và thô lỗ. Đàn ông hà tiện chắc ai cũng ghét rồi. Nhưng em cực ghét đàn ông thô lỗ và bất lịch sự, kiểu cứ thấy có cô gái nào đi qua là bàn tán và trêu chọc một cách suồng sã.
    Ngoài ra, em cho rằng phụ nữ có xu hướng thích đàn ông tinh thế. Chẳng hạn như đi qua đường đông, nắm tay giữ lại để tránh xe, hoặc dắt qua đường thì lập tức phụ nữ sẽ cảm thấy mê tít thò lò. Nhưng với đk, anh ý làm thế với cả bà già và trẻ con nhé. Chứ chỉ làm thế với gái xinh thì cạch. Sợ nhất anh nào ăn cây nào, rào cây đấy. :D
    VD: Đợt trước em có quen anh VK Pháp, anh này hình như ga lăng ko phải bản chất hoặc giả bản chất của người Pháp là thế.. :D Cứ lên ô tô thì nhớ mở cửa xe cho em, nhưng cô bạn em đi cùng thì quên mất. Tự dưng em cảm thấy mất cảm tình.. :D
    Đại khái thế.. Hy vọng giúp anh TXX chóng chinh phục được mấy cô on target. :D
    Bổ sung thêm là em nghĩ chị em thích đàn ông khoáng đạt, ko thích cãi nhau tiểu tiết với phụ nữ. Kiểu lèm bèm và tranh hơn thua với phụ nữ em cũng xếp vào dạng ko muốn quen.. :D
    Được ba_gia_bon_chen sửa chữa / chuyển vào 18:43 ngày 02/08/2009
  6. Rajabhat

    Rajabhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Ôi, em đi tàu ngầm mãi ko đặng đành trồi lên vậy, chủ để hay quá ^_^. Em xin chia sẻ chút về fiance nhà em.
    Thói quen tốt:
    - Không bao giờ ngại bày tỏ tình cảm hay việc chăm sóc em trước chỗ đông người hay trước mặt bạn bè em và anh ấy.
    - Quan tâm về vụ sức khoẻ: em cảm ko nhấc mình được, giai ngồi hì hục bóc 2kg cam và chôm chôm bỏ vào tủ lạnh để em ăn. Em vừa bị ăn mắng vì tội dùng hộp nhựa ngâm sấu, cấm tiệt em dùng đồ nhựa.
    - - Luôn nói '' Anh yêu em rất nhiều" và mi một cái vào mỗi buổi sáng khi em dậy, khi trả em trước cửa cơ quan và khi đi trước khi ngủ.
    Còn nhiều nữa, nhưng đây là những cái em thích nhất.
    Còn chuyện mà mở cửa oto, kéo ghế, nhường đường, cầm tay sang đường, mang túi hộ (thậm chí vác 2 balô và kéo 1 vali chỉ vì em bị đau chân).... Cái đó thì em coi là cơ bản nhất đàn ông phải có. Tất nhiên giai nha em vượt qua level này dễ dàng.
    Thói quen xấu: Uhm,...nhưng ko to tát gì
    - Toàn để túi, ba lô lên giường, em điên lắm, túi bẩn lê la các nơi, sàn nhà thì ko để, cứ thượng lên giường
    - Không bao giờ nói thật về tình hình sức khỏe của mình. Em thì nghe giọng, nghe tiếng thở là biết ông ko khỏe. Lại còn ko chịu uống thuốc, toàn lén lút quên.
    Giờ chỉ nhớ thói xấu có thế thôi ạ.
  7. meoluoi1712

    meoluoi1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Chà, Iem hoàn toàn đồng ý bác này về cái khoản không ngại bày tỏ tình cảm trước chốn đông người, miễn là lịch sự và không thô thiển là ok.
  8. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    CBS lock nick THK và hạn chế post bài trong Làm Đẹp 6 tháng. Nếu bạn có rảnh và vẫn còn mặt mũi để lập nick khác gây tranh cãi và đả kích cá nhân tiếp tục thì CBS vẫn tiếp tục lock nick và hạn chế nhé. Lúc này CBS rảnh lắm, nhiều thời gian để "hầu" bạn
  9. promese

    promese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0


    Em rất trung lập nhưng hôm nay đọc cái này cũng hơi choáng tí. Bác Linhkhue có vẻ đi hơi xa giới hạn.
    Bt em vẫn phục kiến thức XH và văn chương của Linhkhue cơ mà.
    được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 23:06 ngày 03/08/2009
  10. co_don_tren_mang

    co_don_tren_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến , bạn cứ việc khoá nick nếu bạn muốn hoặc bất cứ ai muốn .
    Nhưng tôi thì vẫn cứ phải nói những gì tôi muốn nói .

    Bạn biết nick này của tôi và chắc là bạn nhớ Mod Txx đã set up lên đó dòng chữ khoá nick tôi một lần với cụm từ ( Hoang Tưởng - Bệnh Hoạn )
    Lý do vì sao anh ta làm như thế bạn có biết , hay là bạn chỉ trung thành bảo vệ cho một người mà bạn nghĩ là xứng đáng.

    Tôi đi theo tinhnguyen08 sang box Câu lạc bộ kỹ sư và vô tình biết chuyện
    Mod Txx của chúng ta cặp bồ với một cô songbienvn bên đó , chẳng những anh ta mà còn 1-2 người khác .
    Sau đó thì chửi bới nhau và cô kia
    Đúng là tai bay vạ gió ..chuyện anh chị nào cặp bồ với nhau mèo chuột tôi không quan tâm làm gì .
    Nhưng việc anh ta sợ lộ sợ câu chuyện sẽ bị cả ttvnol.com này chửi cho thì anh ta dùng biện pháp set up lên nick của tôi vì cái quyền làm Mod những câu nói hay ho như thế

    Bạn nghĩ tôi nên im lặng và vì cái tự trọng của mình mà không được quyền chửi anh ta , coi thường hay khinh bỉ anh ta .
    Ai từng hiểu tôi trên diễn dàn này cũng biết là tôi là con người đủ hiểu biết tự nhiên không bỗng dưng đi thù oán hay chửi bới một cá nhân nào
    Việc tôi ám chỉ Từ "Chó " với một số hạng người có sai không nhỉ ?
    Bạn có ngượng khi mình làm Mod mà chưa hiểu chuyện đã khoá nick thành viên không ?
    Tôi thì có ngại ngần gì việc bị khoá nick đâu , diễn đàn thì nhiều
    Với một diễn đàn mà với hạng người như anh ta làm Mod hay cách làm Mod kiểu như bạn thì bạn nghĩ thành viên sẽ tôn trọng diễn đàn đó sao
    Tôi có thể chửi bới anh ta bằng cách PM bạn nghĩ như thế là tốt với hạng người như anh ta

    @@ Promese ..nếu em đã nghĩ chị là người có đủ lòng tự trọng và hiểu biết thì em nên hiểu rằng chị coi Khinh thì không phải là không có lý do của nó ..và kẻ đó có đáng Khinh không thì đó là tùy vào nhận thức của từng người

Chia sẻ trang này