1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo phụ nữ các em, các thói quen nào của đàn ông được xem là thói quen tốt , thói quen xấu ?

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi thuyenxaxu, 29/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. weicali

    weicali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    chỉ cần đàn ông ga lăng,đẹp trai,biết quan tâm đến gia đình là được rồi
  2. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Bạn LK thân mến lol
    Nếu bạn cảm thấy không tôn trọng diễn đàn LĐ này thì mời bạn tự nhiên. Mọi người rất vui vẻ tiễn bạn tới tận cổng
    Sau nhiều lần va chạm với bạn thì CBS rút ra bài học hay nhất: không nên lý lẽ với bạn vì bạn lý lẽ rất buồn cười. Dùng những câu từ tiếng Việt chả ai hiểu.
    Thế nhé! Lại khóa nick và hạn chế để chờ admin có cách hay hơn.
  3. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Chị LK ạ, hy vọng chị hiểu vấn đề các Mod ở đây lock nick của chị ko phải là để bảo vệ cho Txx hay vì 1 lí do cá nhân nào cả, lí do ở đây là việc chị lên hết topic này topic kia nói về Txx và với những lời nói giọng văn...chị nếu là 1 người có học và là 1 người lớn thì sẽ hiểu rằng đã và đang làm phiền những người khác rất nhiều. Chuyện cá nhân của chị và anh Txx, đó là chuyện của 2 người, ko phải là vấn đề và lỗi lầm của các chị em những người khác mất thời gian lên ttvnol này để phải đọc những cái mà mình ko muốn đọc. Chị cứ thử tưởng tượng chị bỏ tiền ra đi vào rạp chiếu phim để xem 1 bộ phim, nhưng thay vì xem phim, chị cứ phải ngồi đó để coi và nghe người ta nói, chửi và ám chỉ nhau, chị có thấy khó chịu ko? Ở chốn công cộng, xin hiểu cho mấy chữ: CÓ VĂN HOÁ, LỊCH SỰ, TÔN TRỌNG NGƯỜI KHÁC VÀ BIẾT ĐIỀU.
    Nhắc lại, việc của chị và Txx, đó là việc của 2 người, ngoài ra ko ai quan tâm, để ý hay mắc mớ vào đó. Đó cũng ko phải là cái tội, cái nợ của ai khác để rồi phải ngồi đọc và nghe những cái ko liên quan, ko đáng phải đọc và biết. Cuộc sống đã quá đủ rác rưởi và mệt mỏi rồi để mà phải quan tâm đến những việc của chị và Txx. Chị Cutie hay Vitba đều chỉ mong chị hãy biết tôn trọng người khác và mang những cái cá nhân đó về những nơi gọi là cá nhân, pm hay email.
    Thêm vào nữa, cái việc chị nói vitba như ở trên, cái cách chị dùng từ và ý như vậy, dù chị có hiểu biết và giỏi văn hoá xã hội như thế nào, cũng khó mà thông cảm hay tôn trọng chị được.
    Xin lỗi, Chubby bình thường chỉ tàu ngầm, ít tham gia vào mấy chuyện ntn, nhưng có những chuyện thật là... Why is it so hard for people to keep things for themselves. Everyone has problem, and no one wants to hear about others. That is simple.
    Tiếp tục topic đi cả nhà
  4. amai

    amai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Em trồi lên nhát
    Em đánh giá rất cao những anh chàng:
    - Đi ngoài đường cầm tay vợ/người yêu.
    - Mặc vest khi đi làm, và mặc đồ bụi bụi khi đi chơi, nhưng tuyệt đối mỗi ngày phải tắm 1 lần.
    - Có hàm răng trắng đẹp, thơm tho
    - Lười nhác, nhưng nhờ là làm ngay, không càu nhàu, không lắm mồm, không ý kiến
    Sợ những anh
    - Kẹo kéo
    - Ở bẩn
    - Nói xấu phụ nữ.
    .... đại loại là như vậy ạh, em xin phép lặn tiếp
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Soooo cute ! (cai phan highlight vàng bên trên)
    Chàng của em đúng là khéo tu kiếp trước quá nha !
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu của em tuyệt diệu quá . OX em mà đọc, ko biết anh ta cảm giác ra sao ... Chắc là yêu em ghê lắm .
    Ví dụ cuối ... cuối :
    Valentine kỳ vừa rồi, anh đi lang thang ghé vào tiệm bán quần áo lót của Vitoria Secrets trên đường Nguyễn Trãi (Sài Gòn). Lúc đó tính mua quà . Tình cờ gặp 1 cặp ngoại quốc, hình như họ từ US , khoảng trên 70 tuổI . Rất già . Bà cụ chỉ một cái bồ đồ ngủ cực kỳ hấp dẫn . Ông cụ trịnh trọng tháo bộ đồ ngủ đó từ trên mannequin ra . Ông ta không cho mấy cô bán hàng giúp vì sợ làm hư cái áo ngủ đó .
    Bà cụ cầm cái áo đi vô trong để thử . Ông cụ nói với theo:
    "Put it on and come out quick, honey , i''m already ... already missing you, you know !"
    (tạm dịch: Mặc vô rồi ra liền nha cưng , chưa gì ... chưa gì anh đã nhớ em rồi đó)
    Anh dịch lại cho mấy cô bán hàng . hihi Mấy cô bán hàng cười quá xá .
    Sweet quá, chúc mừng em littlestar
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Giật gân gì đâu . hihi Anh đang tìm hiểu phụ nữ mà . Ráng năm nay nhất quyết lấy được vợ đó . À , cái "năm nay" chỉ còn được 1 nửa thôi hén .
    Cái này, anh cũng ghét . Bên Mỹ này, ngay từ lớp mẫu giáo, tính thô lỗ bất lịch sự không mấy được chấp nhận hoặc welcome .
    Theo anh nghĩ, cái này là phản xạ thôi .
    Chưa có target ! Đính chính nhé .
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Anh không nghĩ em là người khó tính . Chắc có lẽ, có thể, em là có nguyên tắc thì đúng hơn . 1 list nữa là gì vậy (hehehe tò mò)
  9. minhlan222

    minhlan222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện này cũng hơi tế nhị nhưng làm mình rất cảm động về ng yêu hiện tại. Mỗi khi đến "kì", minh thưởng bị đau bụng dữ dội, dùng thuốc giảm đau mãi thì hại mà mình thì lười tìm thuốc khác. Ng y biết được liền lên mạng tìm hiểu, tự dưng một hôm đưa cho vỉ thuốc kêu là em uống đi, anh tìm hiểu rất kỹ rồi. Hoá ra là tìm hiểu xem phụ nữ trong những ngày đó thì hay bị mất chất gì thì mua thuốc vừa giảm đau, vừa bổ sung chất đó (mà mình cũng quên cả tên rùi - đãng trí thế đấy ), thêm nữa là ăn uống thế nào rùi hay mệt mỏi cáu gắt ra sao để biết đường mà chiều. Yêu nhất là cái lúc kể lại anh ngượng thế nào khi vào cửa hàng bán thuốc, mấy đứa bán thuốc cứ cười anh ...
  10. minhlan222

    minhlan222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đi giày, dép cho mình thì hiếm khi vì mình tự làm được mà cũng thấy ngại ngại sao ý nên ko cho, còn chuyện xách túi với xách giày thì ngày nào chẳng làm.
    Mình ngồi sau xe máy, cái chỗ để chân nhiều khi hơi khó gạt nên cứ lên xe là biết ý lấy tay gặt sẵn ra cho mình để chân. hì

Chia sẻ trang này