1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo phụ nữ các em, các thói quen nào của đàn ông được xem là thói quen tốt , thói quen xấu ?

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi thuyenxaxu, 29/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Cái chuyện nắm tay giữ lại qua đường là ko phải ai cũng phản xạ được đâu anh TXX nhé. Đa số đàn ông VN em thấy ko làm được. Ko hẳn vì quên mất mà nhiều khi vì ngại ko dám. Cái ngại ko dám này thực ra phản ánh sự thiếu phóng khoáng trong suy nghĩ.
    Nếu nghĩ rằng mình làm thế là tốt cho cô ấy, chẳng phải lợi dụng hay gì gì thì cứ thế mà nắm mạnh chứ lị. Nhờ.. Có khi lại tán đổ được cô ý lun. :D
    Thật ra, em thấy phụ nữ nhiều khi yêu vì những lý do rất cỏn con như thế thôi.
    Nói thế chứ mấy người mình từng yêu/thích chả có ai thế cả.
  2. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Ah đấy, nàng này giống 1 nàng nào trên này cũng yêu thói quen của ny là khi đến "ngày đèn đỏ" là tự động mua sô cô la cho ăn, để giảm đau nữa. Tớ thì cũng có lúc như thế, nhưng thường thì là hay bị đau bụng nhiều có đi chơi thì toàn đèo rất chậm, tránh triệt để những ổ gà, ổ voi, mình cáu gắt những ngày đó thì cũng rất chiều chuộng, không nói gì nhiều, vì cũng hiểu.
    Ah chưa ai nói về tính cách dịu dàng của con trai nhỉ. Không cứ dịu dàng là ẻo lả, yếu đuối, dịu dàng ở đây là sự ân cần, cử chỉ quan tâm, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp. Với tớ thì tớ hay bị gục ở điều này. Không phải nói nhiều, nói khéo mà chỉ bằng cảm nhận cách nói năng, quan tâm, nhẹ nhàng, tớ cũng thích hơn là rất tốt, quan tâm nhưng cục cằn và lạnh quá. Chính cái điểm dịu dàng này tớ rất thích của con trai, và tớ thấy càng nhiều con gái bọn mình "chết" vì điểm này.
  3. Rajabhat

    Rajabhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Soooo cute ! (cai phan highlight vàng bên trên)
    Chàng của em đúng là khéo tu kiếp trước quá nha !
    [/quote]
    Cám ơn anh Thuyền nhá. Chủ đề rất hay, em đang lắng nghe ý kiến của các chị em khác để học hỏi.
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    à, anh hiểu rồi . Nam nữ thọ thọ bất tương thân , đúng hông ?
    Hay là nàng ấy xinh đẹp, thuộc loại chảnh, nếu mình nắm tay thì sẽ bị cho là lợi dụng để cua .. maybe ?
    Chị dâu lớn của anh không có đẹp, nhưng rất nhỏ tuổi so với anh 2. She đó lại là người Chinese . Chắc là tình huống bối cảnh khác xa với bên VN hén .
    Hồi anh ở Sàigon lần đầu tiên, khi băng qua đường để mua thẻ điện thoại, cô tiếp tân khách sạn cho anh cầm 1 đầu cây thước kẻ, đầu kia cô cầm, để dắt băng qua đường . hihihi Chắc cô ta .. sợ bị anh nắm tay !
  5. vite

    vite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Đây là những thói quen mà minh đã từng đc biết đến , chứ trên đời này đàn ông đa dạng , mỗi ng có 1 cách làm chiều lòng phụ nữ đúng ko moi ng?
    Thói quen tốt : hôn lên trán để an ủi , kiểu như mình đc che chở và mọi cảm giác bực dọc tan biến ngay , nấu ăn ngon nữa , thỉnh thoảng đãi ng yêu băng những món tự làm . ko hut'' thuoc'' , gai'' gu'' nua~ :D
    Thói quen xấu : nhiều lắm , ko thể nhớ hết :D
    Đó là Ex thì như thế ,giờ hi vọng ng sau này sẽ có nhiều cái tốt hơn , xấu ít đi , chứ tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa thì nghẻo
  6. minhlan222

    minhlan222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nhõng nhẽo nữa chứ. Em thấy con trai lớn thì lớn chứ với ng y cũng hay nhõng nhẽo lắm. hi hi nhìu lúc nghĩ cũngthấy hay vì ngoài ng y ra, mấy tên đấy còn bít nhõng nhẽo với ai nữa đâu. Ng y em thỉnh thoảng lại "A thích ăn cái này, anh thích ăn cái kia" như trẻ con ý. Yêu lắm
  7. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Chủ để của anh Txx làm em rất muốn tham gia, có lẽ hơn 2 năm rùi em chưa tham gia lại mục LĐ do bận.. với anh ấy.
    Ngày xưa, bạn trai mình có 1 số thói quen mà mình cho là tốt, 1số mình hơi bực vì thấy chả thích; nhưng mẹ mình lại hơi khó chịu vì kêu là nó chìu mày quá (các cụ già hơi lạc hậu nên mình kệ,)
    -Đi xem fim, anh sẽ mua hạt bí hoặc dưa, rùi hì hụi ngồi cắn để vào bàn tay của anh.. khi được nhiều sẽ nhắc mình ăn. Đâm ra mình lười cứ thèm ăn sẵn----> Thói quen tốt nhỉ ?
    -Nếu chiều đi làm về gọi điện mà thấy mình ở ngoài đường thì sẽ hỏi bằng đc em đang ở đâu. Nhiều khi nói dối quanh co vì ko muốn a biết đang đi shopping hoặc làm đẹp gì đó.------>TQ ko tốt rõ quá rồi
    -Hay có trò cưỡng bức ăn. Chả là mình lười ăn và hơi ốm, nên 1 tuần vài bữa mua gà tần cho mình ăn. Mình thích ăn 1 hàng duy nhất, nên cứ phải lượn lên đó mua. Ăn nhiều tới mức mình chả béo lên.. mà mẹ mình lại béo lên vì mình ko ăn hết mờ.------->cơ bản là tốt.
    -Mình mà đi công tác là cứ phải đòi ra sân bay đón, ôm hun chíu chít chẹp, giờ mình vẫn thích thế mà chả có zai nào đón nữa, chỉ có 2 thằng nhóc đang chờ ở nhà thôi
    -Ko bao giờ áp đặt chuyện ăn mặc của mình, mình thấy thoải mái là đc, Mình thích nhất cái này, vì mình rất sợ đàn ông để í ăn mặc và ép mình theo í họ.---------> tốt
    -Mình hay quên nên a thường xuyên nhắc mình những việc mình định làm vào giờ nào đó. -------->tốt
    -Kỉ niệm mình rất thích là 2 đứa ôm nhau giữa quốc lộ xa lạ..cảm giác như trong film í, hì hì.
    -Tính anh hồi xưa khá bừa bộn, quần áo cứ phải là 1 tuần giặt 1 lần, nhà cửa ít đồ nhưng mà vứt quần áo từ PK vào đến PN.---> cực xấu, đến giờ chưa cải thiện là bao nhiêu
    Giờ bạn trai mình đã là bố trẻ con, nên anh ấy già dặn hơn trước nhiều, tóc bạc, ko còn 1 số thói quen cũ nữa, vì ko có thời gian làm.
    Thói quen xấu trước nhe
    -Ham công việc lắm, ốm cũng đòi đi làm í, đi làm là forget luôn vợ và con, có khi tối về mới nhớ ra
    -Sự lãng mạn ngày xưa giảm sút kinh; ko còn hoa hoét, tin nhắn tò te, ít khi làm mình bất ngờ. Nhưng mình thông cảm được vì người iu quá bận, lại còn đi học, hi vọng sẽ sớm quay trở lại .
    -Ko cho vợ buôn bán gì hết, bắt vợ.. phải làm cv nhàn để còn chăm chồng con. Mình thì thích buôn linh tinh cũng ko cho. Kết quả là vợ như con ngố tàu í, chứng khoán ko biết gì, vàng bạc cũng lơ mơ luôn
    -Dạo này hay nịnh vợ. nghi ngờ lém, đàn ông tự nhiên lại nịnh vợ chắc là có lỗi với mình đây
    -Vợ mà ăn chậm hoặc lười ăn thì sẽ quát cho 1 trận í: ko còn dịu dàng như xưa
    Thói quen ko xấu lắm:
    -Vẫn vui vẻ bỏ qua vì những lần vợ đãng trí hay quên
    -Dỗ con giỏi phết . hihi somtimes tốt hơn mình
    -Tối ngủ cứ phải ôm bạn gái
    -Đi đường mà có mỗi 2 vc là nắm tay vợ chặt lém. sometimes như là dắt con gái đi chơi í.
    -Nếu đi có cả con thì sẽ chịu bế con giúp vợ.
    Được lazy8110 sửa chữa / chuyển vào 09:29 ngày 05/08/2009
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Hehe, té ra cô này biến mất mấy năm nay là vì .... lo trực tiếp research cho topic này cả bấy lâu nay đây . Anh bắt buộc vote em 5 * .
    Cái phần highlight trên, anh nghe quen ghê . À, mới mấy bữa trước nghe từ chị dâu anh chứ ai nữa . hahaha Vậy là thói quen .. "nịnh vợ đột xuất" , có khi lại phản tác dụng hén, chứ không phảI đột xuất đàn ông chợt nhớ ra .
  9. aohong

    aohong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Thói quen tốt:
    - Nắm tay em khi đi trên phố hay băng qua đường
    - Mỗi bữa không ở cạnh em thì liên tục nhắn tin/gọi giục em ăn uống nghiêm chỉnh
    - Đi du lịch nhiều với em
    - Không bao giờ quên những ngày kỷ niệm
    - Chạy đến bên em bất kỳ khi nào em cần ...
    Thói quen xấu: Áp đặt tới mức đôi khi không cần biết em nghĩ gì
  10. meoluoi1712

    meoluoi1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng cảm thấy, Con gái nhiều khi yêu vì những lý do...đúng là rất là nhỏ xíu!! vi những hành động nhỏ xíu !!!

Chia sẻ trang này