1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hối hận muộn màng

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ardoise, 30/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ardoise

    ardoise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hối hận muộn màng

    sự hối hận
  2. ardoise

    ardoise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mình sang pháp từ năm 18 tuổi học hết licence , masteur và đi làm , mình đã có vợ vào lúc 23 tuổi , vợ mình cũng là du học sinh như mình , hồi mới yêu nhau mình thấy thật vui vẻ và hạnh phúc , vợ mình giúp mình vượt qua nhiều khó khăn , 2 vợ chồng nương tựa nhau khi xa xứ , khó khăn mấy cũng vượt qua , nhưng mình sắp mất hết rồi , chỉ vì 1 ham muốn của thanh niên .
    Thực sự mình ở cạnh vỡ mình rất vui nhưng ...... đúng là trên đời còn có từ" nhưng" ....... ở tuổi 26 khi thấy các em gái xinh đẹp mắt vẫn nhìn và tim vẫn dõi theo và nhất là ở xứ nước ngoài và đấy chính là lỗi lầm lớn nhất đời mình .
    Cái tuổi 26 của mình vẫn còn rất trẻ để tu trí làm ăn , và cái gì đến cũng đến , ở chỗ làm mình cặp với một cô gái làm thực tập , chưa có bạn trai , 20 tuổi mình đã cố giấu thật kĩ để vợ mình không thấy chút gì nghi ngờ , nhưng ..... vâng lại chữ" nhưng ".
    Nhưng 1 lần đi ăn nhà hàng chung với mấy người bạn ở cty và vợ , họ vô tình đã nói lộ ra , vợ mình cặn vặn và mình cũng khai thật , mình nghĩ sau khi thành thật , xin lỗi và không tiếp tục nữa thì vợ mình sẽ bỏ qua , nhưng cô ấy thu dọn đồ sang nhà bạn ở và đến giữa tháng 8 sẽ về vietnam mà không nói cho mình biết , buồn hơn nữa là vợ mình chưa học xong , về đồng nghĩa là bỏ học , bỏ việc , và bỏ luôn mình bên này 1 mình .
    Dù thế nào đi nữa mình cũng rất yêu vợ , vì bọn mình đã quen nhau từ viet nam , đến h cũng 7.8 năm sống với nhau , cô ý đi mà không nói câu nào cả , không 1 lời trach móc , và cũng không chấp nhận nghe cái gì cả , lặng lẽ bỏ đi . mình cũng muốn nghỉ để về vn cùng cô ấy tháng 8 hi vọng có sự tác động của bố mẹ . nhưng lại không được nghỉ làm và đành kệ số phận , đến giờ mình cũng vẫn rất bối rối không biết làm sao để thoát khỏi cái nợ do chính mình tạo ra . bây giờ mình chỉ mong thời gian quay lại để mình có cơ hội sửa chữa lỗi lầm . cám ơn các bạn đọc đôi lời tâm sự của mình và hãy cho mình biết , mình phải làm sao bây giờ .
  3. rainbow0512

    rainbow0512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Phải nói j với bạn bây h? Ngoài 2 từ - trách móc! Vì hành động nông nổi - có thể bạn đánh mất tương lai của cả 2 người!
    Nhưng dẫu sao, bạn vẫn còn lương tri, còn biết bản thân mình có lỗi, qua câu chuyện của bạn, vẫn thấy bạn còn yêu vợ lắm! Vấn đề ở đây là làm sao để lấy lại lòng tin của vợ đối với bạn!
    Bạn nói, cô ấy bỏ đi, k 1 lời trách móc, k chấp nhận nghe j cả, lặng lẽ bỏ đi...Điều đó chứng tỏ vợ bạn là người khá lý trí. Vợ bạn chọn cách giải quyết như vậy, có thể là do lòng tự trọng quá cao, cũng có thể là 1 cách chấp nhận rút lui trong thầm lặng vì quá đau đớn! 7,8 năm sống với nhau ko dễ dàng cho qua nhanh như thế đâu bạn ah. Người lý trí, thường bị tổn thương 1 cách nhanh chóng khi những j họ tin tưởng phản bội lại họ. Nhưng ngược lại, họ cũng k phải k biết lắng nghe, và là phụ nữ, thì bản thân ai cũng có 2 chữ : "vị tha" bạn ah!
    Chỉ khuyên bạn nhé: mình thấy chưa phải là đã hết hy vọng hoàn toàn dâu! bây h bạn cứ tìm cách giải thích với cô ấy đi, bằng giá nào cũng phải nói chuyện đc với nhau - 1 lần thôi cũng đc, để cho cô ấy thấy bạn biết lỗi, và hối hận ntn! Có thể lúc đầu khi biết tin cô ấy ko nghe bạn nói, lẳng lặng bỏ đi. Nhưng sau 1 thời gian, nếu còn yêu bạn, cô ấy sẽ cho bạn cơ hội để giải thích...Đôi khi, là 1 sự thử thách - xem bạn quyết tâm giữ cô ấy ở bên mình đến mức nào! Đừng vội bỏ cuộc nếu như lần thứ 2, thứ 3...bị từ chối. Mình tin là vợ sẽ cho bạn cơ hội thôi!
    Còn cách mà bạn giải thích và nhận lỗi ntn với vợ, rồi sửa sai ntn - lại hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân bạn.
    Chúc bạn đủ thông minh để gìn giữ hạnh phúc mà mình đang có!
  4. ardoise

    ardoise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    bạn nói đúng , đúng là phải dùng 2 từ " trách móc " đúng là thời điểm này mình rất chán , làm việc cũng không được , mọi việc cứ rối tung lên hic hic
  5. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Không biết tình hình chú Ardoise đã có biến đổi mới gì chưa? Tình hình của chú thật "đáng chết" khiến mình 2 năm không viết phải lọ mọ "mổ cò" ở đây. Trompé vợ thì cái sai lầm lớn nhất trong vấn đề này rồi nhưng chú phạm phải cái luật bất thành văn của đi làm ở bên này là không nên có quan hệ tình cảm với người cùng làm,chú mà flirter với nhiều cô thì không nói làm gì vì chúng nó cũng thế để tạo không khí trong chỗ làm nhưng chú lại tập trung 1 stagiaire, tụi Pháp thì "chim lợn" không kém gì VN mình nên vấn đề rõ rành này trong bureau nó bàn tán tới tai cô vợ mới thành nông nỗi.
    Mà thôi, cái gì đã sai thì không bàn đến nữa, chú tự biết cách đừng phạm sai lầm nữa nhưng tôi đọc qua thấy vợ cậu đang ở nhà bạn và SẼ về chứ ĐÃ về đâu. Phải lập tức nhắn cô bạn giữ lại không cho về vội và lập tức sang nhà bên đó để "van xin" (nếu cậu còn "hối lối" và nhận ra cái sai của mình) vợ tha thứ. Tôi chỉ thấy cậu than là kô tập trung làm việc được, đêm về thì day dứt "niềm cô đơn"... nhưng giờ phải hành động, có phải làm việc 24/24h đâu, lúc "buồn cô đơn" sao không sang nhà bạn vợ cậu mà tìm "mọi cách" thuyết phục lại vợ mình chứ ngồi than thì có ích gì?
    1) Hãy giữ cô ấy lại, vd gợi ý nói chuyện với bạn cô ấy bảo "bí mật" cất passport (với ý tốt) đi thì có về bằng niềm tin, kéo dài thời gian để cậu thuyết phục xin lỗi vợ cậu.
    2) Nếu đang làm việc thì tập trung vào, hết giờ thì qua nhà bạn vợ mà bám trụ, vợ chồng gắn bó lâu rồi bỏ đi không dễ, việc cậu phải làm cho cô ấy mủi lòng với sự hối hận thành thật chứ không thể để cô ấy về mà mình không làm gì.
    3) Nếu trường hợp cô ấy đã về VN, cậu phải đi làm mà không còn congé payé, hãy tính đến congé maladie, kiểu gì cũng có thể kiếm được 1 bác sỹ chứng nhận giùm cho để nghỉ được 2 tuần mà về VN thuyết phục+nhờ gia đình tác động thêm nếu cần. Những chuyện "quan trọng" đừng có "ù lì" kệ số phận (đây đâu phải là "số" là "phận" gì đâu) , phải "quyết đoán" và uyển chuyển. Hơn nữa, cô ấy còn "tương lai" đang giở dang bên này, cậu "quyết đoán" như vậy mới là giúp cô ấy (cho dù sẽ xảy ra thế nào chăng nữa) chứ không được mặc kệ đến đâu thì đến.
  6. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Vợ bác quyết liệt thế
    Ngoại tình thôi mà,có j là ghê gớm.
    Sau này em mà lấy chồng,chồng e mà có ngoại tình,e đến gặp thẳng cái cô kia em hỏi có muốn lấy chồng e không thì e li dị luôn cho lấy đỡ khổ thân đàn bà con gái mang tiếng làm kẻ thứ 3 .
  7. cogaichandat

    cogaichandat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2008
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
  8. nhockun198x

    nhockun198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    em xin đăng ký chờ ngày dk bỏ chồng
  9. ardoise

    ardoise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
  10. longmr

    longmr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đâu còn đó đấy thôi bạn. Vấn đề thành ý của bạn cân được bao nhiêu kí thôi. Chúc hạnh phúc

Chia sẻ trang này