1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng như vậy có quá vô tâm?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Sofi, 30/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sofi

    Sofi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Chồng như vậy có quá vô tâm?

    Hôm nọ, em đọc được bài báo trên TGPN ngày 20 thấy tâm trạng rất giống em nên lên diễn đàn chia sẻ với mọi người.
    Nó nói về sự yêu thương thầm lặng hay không? Em tóm tắt sơ lượt cốt truyện của bài viết nhé.

    Bài báo viết về sự yêu thương thầm lặng của người phụ nữ khi sau giờ làm họ dành hầu hết thời gian của mình để quan tâm chăm sóc cho chồng, con từng miếng cơm, tấm áo. Họ chăm sóc cho gđ mình từ cái nhỏ nhặt nhất và họ cảm thấy hạnh phúc vì những chăm sóc dịu dàng ấy đã như chất keo kết dính mỗi thành viên trong gđ lại với nhau.
    Và hơn hết những người vợ - những người phụ nữ như chúng ta chắc chắn sẽ còn hạnh phúc hơn nữa nếu những quan tâm "cho đi" sẽ có những sự trân trọng "đền đáp" lại, và tình yêu thương trân trọng kia thay vì giấu kín sẽ được thể hiện bằng lời..

    Song, vẫn còn đâu đó các? đức lang quân? cho rằng vợ chăm sóc chồng là lẽ hiển nhiên vì đó là thiên chức của nguời phụ nữ chắc chắn là phải thế.

    Nói như vậy có phải người chồng quá vô tâm đến vợ không? Dù không thể hiện hay biểu lộ gì với vợ nhưng ông chồng cũng phải hiểu những nổ lực mà vợ đã làm cho gđ chứ. Ox nhà em cũng y như thế, vợ làm cì cho mình ảnh cũng im thin thít, làm em có cảm giác sự yêu thương của mình dành cho gđ giống như là nghĩa vụ của em thì đúng hơn.

    Các chị có giống em kg hay do em hơi tủi thân mà ác cảm với Ox.
    Em kg biết do anh cũng giống thế hay tại anh chưa muốn thể hiện ra.
  2. nguoivobuon

    nguoivobuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    mình thấy không có gì đâu, đàn ông mà ai chả như thế, các ông chồng trước khi cưới thì còn chăm chút chứ về sống với nhau rồi thì thế đó, bạn đừng nghĩ ngợi rối nói thế tội các anh lắm, sống hạnh phúc là được rồi mà, cái đó đâu có gì đáng để trách móc đâu.
  3. windyy

    windyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Em lại kg có suy nghĩ giống chị, em ghét chồng em như vậy lắm., ít ra cũng phải hiểu vợ cũng cực nhọc lắm chứ. Mình thì ở nhà lo cho con ăn uống tắm rửa, lo các cái.... còn anh thì cứ đi tiếp khách mãi quên cả phải đón con. Nhắc anh thì anh lại bảo: " biết rồi nói mãi thế" oh lạ nhỉ không nói thì cứ thế cho con đứng ngoài đường mãi ah.
    Nghề của anh là chạy taxi lương thì không dư dả gì nhiều nhưng 2 vc cùng đi làm cộng lại cũng đủ sống, anh thì phải chạy xe thường xuyên nên cũng hay vắng nhà, mọi chuyện đều do em quán xuyến. Vậy mà chưa bao giờ nghe anh cảm ơn lấy 1 câu. VC giúp đỡ nhau là lẽ đương nhiên nhưng lạnh lùng như thế thì chán quá.
    Hôm nào em kiếm cớ đi mấy ngày cho biết, coi có hiểu nổi niềm của vợ kg
  4. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Cũng tùy người, đàn ông có nhiều người ko thích/ ngại bày tỏ tình cảm bằng suy nghĩ và hành động cụ thể (chồng tớ là vd) sống với nhau lâu, một phần thì phải quen dần, phần khác thì (nghe lời mấy mẹ trên này) đang cố gắng cải tạo chồng. Tớ đang dần để ông ấy thấy rằng việc giặt giũ, nấu nướng, chăm sóc con cái... không còn là Nghĩa vụ và Niềm vui riêng của tớ nữa
    Đàn ông vô tâm, thì đàn bà cũng nên vô tâm chút cho dễ sống, suy nghĩ nhiều mau già chóng đi buôn hoa quả ấy ơi
  5. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang k biết nên làm gì để chồng bớt vô tâm. Chồng ngồi xem ti vi còn vợ nấu cơm và làm việc. Nhà bẩn là trách vợ ngay. Còn bản thân chả động vào việc gì. Lương kiếm cũng k cao. Vậy thì mình nên thỏa hiệp với chồng như thế nào nhỉ? Nên suy nghĩ thế nào nhỉ? Nói chung là nan giải lắm. Chả biết giải quyết thế nào
  6. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    đang đâu đọc được topic giống mình quá. Chồng mình cũng cho rằng đó là trách nhiệm của mình phải thế. và rằng mình phải sống thoáng lên trong khi nh ấy gây lỗi lớn mà cứ thản nhiên đưa lý do rồi bắt mình ... nghĩ thoáng. Cũng mệt mỏi lắm rồi với việc nhà và kinh doanh nhưng chồng vô tâm quá
  7. aliosha1970

    aliosha1970 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0

    Vớ va vớ vẩn. MỘt lũ đờn bà nông cạn, hời hợt.. Còn lâu mới được hạnh phúc theo ý mình nhá..
  8. linhuy

    linhuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    thuê người giúp việc đi các bác rồi cả 2 vợ chồng cùng đi kiếm tiền rồi cùng nhau xem TV . Nấu cơm , giặt giũ , dọn dẹp...........abc ........ có người giúp việc lo hết tháng hết 1T5 hai vợ chồng mỗi người 50%
  9. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Thật ra có nhiều hoàn cảnh đẩy đàn ông đến cái kiểu ứng xử như là vô tâm ấy nhưng không phải họ vô tâm thật đâu. Chồng tớ là một ví dụ, tớ có bảo rửa bát, quét nhà hay nấu cơm cũng không nề hà gì đâu nhưng được cái MC cứ đứng cạnh dòm rồi nói nọ nói kia thành ra chính tớ lại không muốn nhờ ông ấy làm nữa. Rồi thì công việc của ông ấy căng thẳng, lại phải làm đêm hôm vất vả mà tớ thì đang nghỉ việc cho ông ý nuôi nên ông ý về nhà thì có mỗi việc chơi với con thôi.
    Nói thêm là ông ấy không coi việc tớ phải chăm sóc gia đình là điều hiển nhiên, vẩn biết cám ơn và chiều theo mọi ý thích của tớ.
    Thế nên dù ông ấy không làm việc nhà thì tớ vẫn OK.
  10. Sofi

    Sofi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Chài, bác không vừa ý thì thôi chứ sao mắng chúng tôi nặng thế "1 lũ đàn bà nông cạn" ư? Đúng rồi đàn bà chúng tôi chăm lo cho chồng con thì gọi là "1 lũ nông cạn", còn các em trẻ đẹp bên ngoài thì là "các cô có học thức" phải kg?
    Ý tôi có nặng nhẹ gì ai, chỉ muốn tâm sự với các chị, hỏi thăm xem có ai giống mình kg và làm sao để chồng hiểu được tất cả những việc mình làm cho anh thôi. Qua đó anh có 1 chút gì gọi là biểu lộ anh hiểu mình quan tâm tới anh như thế nào, ấy thế mà cũng bị nói nặng thế đây.

Chia sẻ trang này