1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng như vậy có quá vô tâm?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Sofi, 30/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    bạn này nói nghe hay và dễ quá. Thuê người giúp việc cực kỳ phức tạp. Mà chẳng có giá nào người giúp việc hết 1t5 đâu. Còn tiền ăn uống và các khoản linh tinh khác nữa, cung phai hon 2 trieu, gan 3 trieu. Có con cái cũng không thể khoán trắng cho người ta được. Nhà nào có con nhỏ thì các mẹ biết đấy, cứ phải 2 người chăm thì việc nó mới lọt.
    Như tớ thuê 1 cô chăm con bé nhà tớ mà tớ vẫn còn phải luôn tay luôn chân, mà đấy là còn kiếm được người biết việc không thì còn mệt hơn.
    tớ cũng đang cải tạo chồng dần dần nhưng được cái chồng tớ cũng không khó cải tạo lắm
  2. Airi87

    Airi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    hì, em thì chưa về nhà chồng chỉ sắp thôi ^^.
    Cũng đag lân la học hỏi kinh nghiệm từ các chị nên cũng kg hiểu rõ tâm trạng các chị cho lém, mà lếu như thật sự kg được vui lém như các chị nói thì xem ra hơi bị khó xử nhỉ.
    Em nghĩ sao các chị hok thử nói với các anh xã đi, bít đâu đc cứ nói thẳng ra thì các anh mới hỉu.
    Đàn ông mừ, mình cứ úp úp mở mở thì các chàng cũng mù mờ theo thui, họ hok đc tâm lý lém đâu
    Ủng hộ các chị, chúc các chị may mắn
  3. linhuy

    linhuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    @ ebunba : Thuê người giúp việc cực kỳ phức tạp. Mà chẳng có giá nào người giúp việc hết 1t5 đâu. Còn tiền ăn uống và các khoản linh tinh khác nữa, cung phai hon 2 trieu, gan 3 trieu. Có con cái cũng không thể khoán trắng cho người ta được. Nhà nào có con nhỏ thì các mẹ biết đấy, cứ phải 2 người chăm thì việc nó mới lọt.
    Như tớ thuê 1 cô chăm con bé nhà tớ mà tớ vẫn còn phải luôn tay luôn chân, mà đấy là còn kiếm được người biết việc không thì còn mệt hơn.
    tớ cũng đang cải tạo chồng dần dần nhưng được cái chồng tớ cũng không khó cải tạo lắm .
    Bạn nói cũng có những cái đúng , tớ thì nói theo trường hợp nhà tớ thôi . Người giúp việc tớ thuê qua trung tâm ( trung tâm chịu trách nhiệm hoàn toàn về chất lượng và pháp lý ) hàng tháng tiền lương trả cho trung tâm đó , không ưng thì đổi cũng không phức tạp lắm . Còn tiền ăn uống thì nói thật là thêm cái bát đôi đũa nên tớ không liệt kê nhưng có tính thì cũng chẳng đáng bao nhiêu . Vợ chồng cùng đi làm kiếm tiền , quan hệ bình đẳng thoải mái VC tớ được 5 năm rồi nhưng vẫn như mới tinh
  4. xaoxac

    xaoxac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì rất sợ vợ hy sự lên tiếng của vợ tôi. Cô ấy rất chăm lo cho gia đình, rất chu đáo, làm tất cả mọi việc nhưgn mỗi tội làm gì cô ấy cũng kể tôi biết, là cố ấy đã làm cái này cái kia cái nọ cho tôi, đi mua đồ kg dám mua cho mình mà mua áo, quần cho tôi, nào là tôi cứ quên đưa tiền chợ cho ba mẹ 2 bên, thăm hỏi gia đình... toàn là phải cô ấy làm dùm, tùm lum hết. Tôi sợ lắm, cô ấy chăm sóc cho gia đình rất ân cần chu đáo, tôi biết chứ nhưng có nhất tiết lúc nào cũng phải kể, phải than không? Tôi cũng cố gắng làm vừa lòng cô ấy, phụ giúp cho vợ tơi đỡ mệt vậy mà nàng vẫn kể vẩn than. Tôi chả hiểu tại sao nữa, tôi chỉ mong cô ấy yêu chồng âm thầm chút thì tôi hạnh phúc quá
  5. Rosabella

    Rosabella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy tự bản thân mình cứ làm ít ít thôi, để chồng còn chăm với, chứ cứ lo lắng hết thì chồng chẳng còn việc gì mà nghĩ nữa. Mình cho đi bao nhiêu thì mong muốn nhận lại ít nhất bằng như thế, hoặc nhiều hơn thế cơ.
  6. nguoivobuon

    nguoivobuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Thật tình khó xử quá, ngừơi bảo không nên "thầm lặng" như vậy nữa người thì ngược lại chỉ mong được "thầm lặng" như thế. Biết làm thế nào đây, ngay cả thế giới sao cũng mắc phải vần đề này mà như trên bài báo mẹ Sofi nói đó. Người ta hỏi rằng "Vợ nghĩ gì khi âm thầm chăm sóc chồng?"
    * Diễn viên điện ảnh Anh Thư nói thế này: " Công việc đòi hỏi tôi phải đi nhiều, vắng nhà nhiều, không thể cơm nước chu đáo ngày 3 bữa cho ?oanh xã?. Nhưng bù lại, bất cứ lúc nào có thể, tôi đều tranh thủ làm những việc nho nhỏ để bày tỏ cho anh ấy biết được những quan tâm và tình cảm của mình. Thật ra không có gì nhiều nhặn đâu, ví dụ như một ly cà phê pha cho chồng, một bộ quần áo sạch thơm để sẵn trong phòng tắm? những điều ấy khiến anh ấy hạnh phúc và tôi cũng hạnh phúc vô cùng.
    [​IMG]
    ( hì thấy tấm hình của Anh Thư trên mạng dễ thương quá nên up lên cho đẹp ^^)
  7. nguoivobuon

    nguoivobuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    * Chị Thu Hà, Nhân viên văn phòng (Q. Đống Đa, Hà Nội)
    Quả thật, dù xã hội hiện đại đến đâu, người phụ nữ bây giờ có năng động, cứng cỏi đến đâu ở bên ngoài thì khi về với gia đình, cái ?othiên chức? làm mẹ, làm vợ, chăm sóc chồng con vẫn luôn ở đó. Nhưng theo tôi, đừng đánh đồng sự thương yêu thầm lặng với việc? làm thay chồng hết tất cả mọi thứ. Hạnh phúc chỉ thật sự trọn vẹn khi có sự quan tâm lẫn nhau. Tôi nghĩ người phụ nữ ?ogiỏi? là người vừa biết thầm lặng chăm sóc cho chồng con từng điều nhỏ nhặt nhưng đồng thời cũng tinh tế biết cách làm cho ?oanh xã? của mình nhận ra và hiểu rõ những yêu thương thầm lặng của mình.
    Mấy thông tin này em đọc trên báo TGPN đó.
    Đấy các chị thấy đấy cũng mỗi người mỗi ý, và cũng tuỳ hoàn cảnh của ngừơi chồng hay vợ nữa.
    May mà chồng em cũng hiểu chuyện tuy kg giúp vợ đựơc nhiều nhưng ox em cũng hiểu và lâu lâu lại làm gì đó cho vợ vui
  8. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    tớ cũgn đã thuê người qua trung tâm và cái phức tạp ở đây là rất khó kiếm được người ở hợp với mình. Tớ đã đổi đi đổi lại không biết bao nhiêu lần
    Còn chuyện ăn uống, tớ ở chung với ông bà, trước có 2vc thì nộp tiền ăn khác, giờ có thêm người cũng phải nộp khác không thể chỉ đơn giản là thêm bát thêm đũa được. Nên tớ không nghĩ là nó không đáng bao nhiêu.
    Hơn nữa khi có con rồi, các mẹ thường thiên về thiên chức làm mẹ. Khó mà sống như chưa có gì. Tớ về nhà chỉ muốn ôm lấy con và chơi với con. Thứ 7, chủ nhật tớ lại muốn cả nhà 3 người quây quần bên nhau
  9. linhuy

    linhuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    @ ebunba : mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh mà bạn nhà tớ cũng vậy thứ 7 chủ nhật cả nhà quây quần bên nhau hoặc là tổ chức các gia đình có con nhỏ tầm tuổi mình đi chơi công viên chẳng hạn còn việc thuê người chắc do tớ may mắn :D
  10. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Úi sao bác nghĩ sâu thế, về hỏi xem người sinh ra bác có nông cạn k?

Chia sẻ trang này