1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng như vậy có quá vô tâm?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Sofi, 30/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sofi

    Sofi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Ông xã nhà em cũng thích ăn cơm nhà lắm, anh thường phải đi ăn cơm khách phần nhiều cũng vì công việc nên ít khi được ăn cơm nhà. Tối đến khi đã lo cơm nước cho nhà ăn xong em đều chờ ox về cùng ăn cho vui.
    Mỗi khi anh về, câu đầu tiên em thường nói là ?oAnh có mệt không? Anh tắm rửa cho thoải mái rồi ăn cơm, em đi hâm cơm canh lại cho nóng nhé?, rồi ngồi hỏi chuyện, gắp thức ăn cho Ox. Chứ cứ để kệ anh ấy thích ăn gì thì ăn hay không cũng mặc kệ thì chắc ngôi nhà này sẽ giống quán trọ hay tiệm cơm đối với anh hơn là 1 gia đình.
    Ngay cả chiếc áo sơ mi của ox em cũng phải giặt tay dù nhà có máy giặt, như vậy mới sạch vết mồ hôi ở cổ áo và em mới yên tâm dù nhiều khi trời mùa đông lạnh buốt cả tay. Tuy anh không nói nhưng em biết anh thường gặp đối tác nên chiếc áo sạch sẽ thơm tho, bộ đồ chỉnh tề sẽ làm anh tự tin hơn khi giao tiếp.
    Chờ cơm chồng hay tự tay giặt áo cho anh nhưng là niềm vui nho nhỏ mỗi ngày của em đấy, chắc các chị cũng thấy vậy nhỉ

    Được Sofi sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 07/08/2009
  2. bxtien

    bxtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Đọc hết 4 trang này thấy hơn thập kỷ nay bố cháu may mắn quá... Hôm nay về dứt khoát bố cháu phải tìm cớ để cám ơn mẹ tụi nhỏ thôi... Nhưng trước hết bố cháu xin cảm ơn tất cả các bà vợ ở topic này nhé!!!
  3. chothieunha

    chothieunha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    tặng bông cho sự hy sinh của các mẹ này.
    Chắc cũng về làm gì đó cho "mẹ" ở nhà thôi, không thì các mẹ ở đây trách đàn ông chúng tôi hết
  4. Airi87

    Airi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đương nhiên rồi, người phụ nữ hiện đại ngày nay đâu chỉ ở nhà làm việc nội trợ hay chăm lo cho chồng con không đâu mà còn phải làm các công việc ngoài xã hội, ở cơ quan nữa. Đã vậy còn chưa kể cha mẹ đôi bên ốm đau, việc họ hàng, hiếu hỉ? tất cả đều có bàn tay của người phụ nữ lo toan. Tuy vất vả như vậy nhưng người phụ nữ nào cũng cảm thấy hạnh phúc vì được hết lòng chăm lo cho gđ.
    Dù gia cảnh có nghèo khó hay khá giả, dù chỉ là người nội trợ bình thường hay là người có chức quyền, tước bậc, dù được chồng thông cảm chia sẻ, ghi nhận hay lại vô tình thờ ơ... họ vẫn đều đặn thầm lặng gánh vác công việc gia đình như nó hiển nhiên vẫn thế, như 1 truyền thống tốt đẹp của người VN ta vậy. Miễn sao mỗi việc làm nhỏ bé hàng ngày mà người vợ, người mẹ, người phụ nữ đều gửi gắm trong đó tất cả tình yêu thương của mình dành cho chồng con, gđ là hạnh phúc nhất rồi.
    Tuy đó là những việc làm nhỏ bé giản dị nhưng nó dành trọn tình cảm của người phụ nữ cho gđ đó
  5. mecuabe

    mecuabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng lắm, phụ nữ số 1
  6. phanson

    phanson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Làm việc gia đình mà cũng phải thắc mắc là "Tại sao chồng ! không cám ơn": thì có còn là vợ chồng không nhỉ? Nói chung người chồng của thế kỷ 21 mà không đi nhậu quá nhiều, không bồ bịch lăng nhăng là trên cả tuyệt vời rồi. Các bà mẹ tham lam vừa thôi, kẻo mất hết đấy. Tôi nghe ở đâu đó có câu " cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim". Vợ chồng tôi lấy nhau 10 năm nay, tôi chưa bao giờ nói lời cám ơn với vợ khi vợ làm việc nhà và ngược lại vợ tôi cũng thế, chẳng lẽ lại phải đòi vợ cám ơn khi mình rửa hộ hai mẹ con mấy cái bát à? Theo tôi thì chẳng ông chồng nào vô tâm cả. Còn cách thể hiện tình cảm thế nào thì phải tùy vào tính cách từng người thôi, tất nhiên người vợ có thể định hướng ( nhưng thường là sẽ không được như ý muốn đâu). Hãy sống vì chồng vì con đi, thì người đàn ông cũng sẽ vì vợ vì con, kêu ca nhiều nhức hết cả đầu! Lúc nào bị chồng đi theo bồ thì hãy kêu là vô tâm nhé
  7. kemlybiwi

    kemlybiwi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ặc, Sao chồng mình ko vào đây đọc topic này nhỉ? Để về còn biết cám ơn chứ, Làm j có chuyện mặc nhiên được hưởng những thứ như thế mà ko 1 lời cảm ơn nào được nhỉ> Dù là vợ chồng thì cũng phải cám ơn nhau chứ, đó đâu phải là khách sáo đâu.
  8. Muasaobang_o0o

    Muasaobang_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Chồng mình mà đọc đuợc topic này nhi?
  9. mecuabe

    mecuabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Ôi các bố chạy đâu hết cả rồi?
    Vào topic này có mấy cái hay lắm nè, vào đọc đi rồi biết công lao của vợ lớn như núi Thái Sơn nè.
    Tặng cành bông cho phái nữ
    Được mecuabe sửa chữa / chuyển vào 12:15 ngày 09/08/2009
  10. Airi87

    Airi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    hihi em nghĩ là không phải cứ nhất thiết cảm ơn nhau thì mới là vợ chồng mà em nghĩ là đã là vợ chồng thì thỉnh thoảng nói lời cảm ơn chân thành với nhau, hay làm 1 việc gì đó đáp lại tình cảm yêu thương của đối phương dành cho mình sẽ hay hơn là cứ im thin thít

Chia sẻ trang này