1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí những ngày mình là "bồ" của nhau........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi beobeo2005, 31/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    híc,chiều vừa cafe, sao nhìn thấy anh mà em ghét thế, ghét lắm lắm,tối 9h mà anh vẫn đến nhà đón mẹ con em đi cafe, dù chỉ có 1h ngồi bên nhau nhưng anh vẫn cứ đến. Mai anh đi ctác mất 3ngày rồi, anh bảo sẽ nhớ em. Nhớ thật hay jả vờ đây hả anh??? giờ em đang nghi ngờ những gì anh dành cho em....Đi bên anh mà sao muốn khóc quá, já em có thể khóc được nhỉ, có thể quên đc anh nhỉ...
  2. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu đến rồi a nhở. Mùa đẹp nhất trong năm. Buổi sáng thức dậy đi làm mà cảm thấy mát lạ. Em thích mùa thu vì mùa thu có hoa sữa, thích lang thang trên những con đường ko có điểm dừng để tận hưởng cái không khí của mùa thu bên cạnh người mình yêu.
    Mùa thu cứ về với những nỗi bâng khuâng, hoài mong, tiếc nhớ và niềm hạnh phúc của đôi lứa yêu nhau. Hà Nội cứ chở những sắc nắng đi, về hanh hao và dịu dàng như thế mặc cho những ai đang luyến tiếc mùa hạ đi nhanh.
    Tới công ty trễ 30 phút, tệ thật! Tại sáng nay cứ lưỡng lự mặc váy hay mặc quần đi làm, cuối cùng quyết định mặc váy vì hôm nay mát trời. Vào đến cửa công ty mọi người đã trêu ầm ầm lên ròai, em kệ đôi khi cũng phải thay đổi phong cách tý nhở. Tự dưng nhớ đến lần a nói với em "Không biết em mặc váy thì sẽ thế nào nhở. Hôm nào mặc a xem nhớ" lại thấy buồn cười. E mặc đẹp mờ đâu có đến lỗi nào đâu nhở ai cũng khen là mặc váy đẹp hơn mặc quần nha. Lần sau em sẽ mặc váy cho a xem nhá
    2hôm rồi mình không nói chuyện hay nhắn tin với nhau a nhở. Em thấy nhớ, muốn nhấc diện thoại lên để gọi hay nt cho a nhưng lại thôi vì e biết...........Thời gian mải miết trôi, mùa thu năm ngoái em ước năm nay sẽ được đi bên cạnh người em yêu thương trên những con đường đầy hoa sữa. Nếu nó là của mấy tháng trước chắc hẳn sẽ hạnh phúc lắm đúng không anh? Mùa thu năm nay em vẫn thế, sẽ một mình lang thang trên những con đường đầy hoa sữa để chờ đợi chờ 1 ai đó.............Dường như em không tự tin vào bản thân mình, vào điều này. Nhưng có một điều chắc chắn là em luôn chờ đợi một mùa thu của riêng mình, một mùa thu không còn u buồn nữa. Một mùa thu với sắc nắng vàng tươi, trong chiếc váy trắng tinh em dịu dàng bên người yêu thương đi về miền hạnh phúc.
  3. zthienbinhz

    zthienbinhz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Em viết vào đây vì không thể giữ trong lòng được nữa, em sợ ***g ngực mình sẽ vỡ tung vì không đủ sức chịu đựng. Gặp anh rồi em lại hối hận. Em cảm thấy có lỗi với chồng sắp cưới mặc dù em chưa làm gì sai trái.
    Anh bảo " em không yêu anh, đâu cần buồn tênh như thế?". Em cũng không biết tại sao, cứ nghĩ đến anh là em lại thấy buồn, chỉ muốn khóc. Chưa bao giờ em phải khổ sở và dằn vặt như thế này. Em nói không yêu anh, em đã tự hứa sẽ không để mình say nhưng em đang đứng giữa ngã ba, không phân định được lòng mình. Cảm giác bồng bềnh như uống tí men.
    Em off nick anh để mình không nói chuyện nữa, nhưng em lại hồi hộp chờ đợi từng phút những dòng status anh viết về em, em chờ đợi anh sẽ send 1 sms hỏi han vớ vẩn. 1 tuần rồi, sáng nào em cũng nhận được 2 tn, 1 của chồng sắp cưới và 1 của anh. Tối nào em cũng online chỉ để chào anh trước khi đi ngủ. Em điên rồi, em không làm chủ được bản thân. Biết là sẽ chẳng đi đến đâu, biết là trong lòng em chỉ nên có chồng sắp cưới, nhưng em vẫn tham lam vô độ thế đấy. Em phải làm sao đây? Bao giờ thì em dứt cơn say này?
    Được zthienbinhz sửa chữa / chuyển vào 14:34 ngày 13/08/2009
  4. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Mưa, buồn, chán và thèm.............Đợt này tòan nghĩ linh tinh chả thiết tha 1 cái gì cả. Chả bít sẽ thế nào bây giờ, đi hay ở lại, ở lại hay đi, có 1 tháng để quyết định sẽ đi hay ở lại. Nhớ anh!!!!!!!
    Ngày không anh! E cần lắm cái vòng tay thật chặt, một nụ hôn nồng nàn như đêm hôm ấy và cái tựa đầu quen thuộc mỗi khi e mệt mỏi. E cần lắm, anh có biết không?
    Ngày không anh! E cho phép lòng mình dao dộng, để rồi khi những "cơn say nắng" qua đi, e thấy mình xấu xa và tội lỗi. Nhưng giá như anh có thể hiểu được lòng e lúc này. E buồn và cảm thấy lạc lõng biết nhường nào! Bao nhiêu người theo đuổi e nhưng e lại không yêu. Họ quan tâm e dành cho e biết bao điều tốt đẹp, vậy mà anh lại quá vô tâm không dành cho e điều đó! . E chông chênh và mãi vẫn không tìm ra được lối thoát
    Ngày không anh! E cứ loay hoay đi tìm câu trả lời: giữa e và anh đó là tình cảm gì?
    Ngày không anh, e thấy mình dường như thay đổi. E không còn nhớ anh nhiều như lúc trước nữa và cũng thôi suy nghĩ về anh trước khi đi ngủ. Hình như e đã quen với cảm giác không có anh bên cạnh, quen với cuộc sống chỉ có cái nóng oi bức, ngột ngạt và mệt mỏi của đường phố Hà Nội, đã thôi không còn nhớ những lời nhắn trước khi đi ngủ của anh. Những câu nói ấy em vẫn nhớ, vẫn tự an ủi mình trước khi đi ngủ.
    Ngày không anh............................
  5. doraemonk

    doraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký này hay nhở, đúng người thật việc thật rồi đây. Không hiểu đây là một người hay nhiều người viết vậy. Dù sao cũng cảm ơn chủ topic đã dám sống thật với bản thân mình
    Em cũng giống như chị (chắc chị hơn tuổi em) đang cặp bồ mà đáng ra cái tuổi của em không nên làm như thế. Em biết mình đang tự mình đi vào con đường cụt nhưng em cũng không thể nào hiểu nổi nữa. Lý lẽ và sức mạnh của con tim nó lớn vậy sao hả mọi người.
    Dần dần em cảm nhận ra anh ấy đang lợi dụng tình yêu của em thì phải mọi người à. Lúc nào cần anh ấy mới gọi điện thoại hay nhắn tin cho em. Trong khi đó em lại cứ chạy theo để lo lắng và quan tâm tới anh ấy. Liệu chúng em sẽ tồn tại được bao lâu bây giờ. Em bắt đầu cảm thấy chán và không muốn như thế này nữa. Em muốn cho chính em một cơ hội, nhưng thật là khó vì em rất yêu anh ấy. Mọi người chỉ cho em cách được không
    P/s: @beobeo2005, lananh08 hai chị có 2 chữ ký làm em rất chi là ấn tượng. Có thể cho e tham gia với đội siêu nhân đấy được không
  6. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    hìhì, wellcome em nhé, có gì pm cho chị
    Ở đây là viết cho mình cho bản thân cho những suy nghĩ của mình, hy vọng sẽ tìm được lối thoát...Con tim luôn chiến thắng lí trí , chẳng ai có thể lí giải được tại sao mình lại thế......
  7. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    Chênh vênh và mất cảm giác, đó là em bây giờ, không hiểu sao bây giờ em thấy mình ko còn cảm giác gì với anh nữa, đã nhàn nhạt, ko còn nhớ nhung, ko còn muốn nc với anh nưũa thì phải...Em cũng hiểu phần nào lý do. Anh càng ngày càng làm cho em thất vọng, hoàn toàn thất vọng ,hình như em đang dần xa anh...
    Mấy hôm nay, tình cảm em đang dao động vì 1người khác, 1ng mà trước đây em từng yêu mà ko thể đến được với nhau, em đã cố quên ng ta và đi lấy chồng...Và bây jờ khi biết em đã ly hôn thì anh đã vội vàng nói với em những điều anh đã muốn nói với em từ 6năm trước, 6năm mà anh vẫn ko thay đổi, anh vẫn dành tình cảm cho em, vẫn ko thể quên em , em có nên tin ko anh??? Em biết dù em tự hoi thế nhưng em tin là anh thật lòng với em, em là tình đầu của anh, ngày đó anh chỉ mải mê học, anh và em đều ko dám và cuối cùng lạc mất nhau...Bây giờ anh nói với em điều đó để làm gì??? khi anh còn vợ còn con...Em khuyên nhủ anh rất nhiều, hãy vì gđình bé nhỏ của mình mà quên em đi...Gia đình anh thì em ko thể hiểu nổi đâu, em hãy cho anh thời gian, anh ko muốn mất em...anh đang nhắc cho em nhớ lại cái kỉ niệm của mình ngày xưa, làm con tim em dao động...Ngày xưa, em và anh hay nói chuyện, rồi đón đưa nhau,hiểu nhau nhiều lắm, chuyện gì mình cũng có thể nói với nhau ...rồi ngày anh về HP, em đã cắn anh, rất đau mà ko hiểu vì sao, anh làm em nhớ ánh mắt anh khi đó...

  8. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    em đã cho mình và anh cơ hội, 1năm, đủ cho chúng ta thêm sự chín chắn và hiểu nhau, chẳng biết sẽ đi đến đâu nhưng em tin anh, tin vào ty anh dành cho em...T7 này anh về với em, anh hứa sẽ kể cho em nghe về những ngày vắng em anh đã thế nào, em hiểu anh đã vất vả đến nhường nào, thương anh mà ko biết làm thế nào, mong anh yêu sẽ vượt qua tất cả
  9. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã hơn hai tháng kể từ ngày anh chính thức nói lời chia tay em. Thời gian trôi qua thật nhanh phải không anh? Thời gian trôi thật nhanh, nhiều lúc muốn nó thật chậm mờ sao khó thế. Em muốn níu kéo 1 cái gì đấy cho riêng mình sao khó khăn đến vậy. Cái gì không phải của mình thì mãi không phải là của mình dù mình có muốn níu kéo nó đi chăng nữa. Bây giờ thì em đã tin là mình thật sự mất anh. Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn và em vẫn phải bước tiếp trên con đường đầy chông gai và cạm bẫy này mà không có anh bên cạnh. Không có anh sẻ chia buồn vui với em. Không bao giờ em quên đoạn chát ngày chia tay anh và em đã chát với nhau: ?oXin lỗi em. Anh ko thể nào quên được cô ấy. Mặc dù có lúc anh yêu em thật nhiều nhưng ko thể nào quên cô ấy được?. ?oVậy em đau khổ thì sao?? - khi em hỏi anh câu ấy anh đã im lặng thay cho câu trả lời. Thật là chua xót cho em phải không anh?
    Thơ viết cho người đến trước.
    Người ta kể cho em nghe về chị ấy
    - Mối tình đầu của anh-
    Cứ ngỡ là tất cả chỉ thoảng qua nhanh
    Chỉ là tình yêu thời trẻ con ,vụng dại
    giờ.. nghe người ta kể lại
    Em mới hay đó không phải tình khờ...
    Chị ấy và anh đẹp như một giấc mơ
    sóng đôi bên nhau suốt tuổi thơ rồi đại học
    chị chững chạc hơn.. không như em- con nhóc
    chỉ biết khóc hờn như một đứa trẻ con...
    dẫu biết trong tình yêu là không có lối mòn
    em vẫn sợ mình lạc chân vào con đường ấy
    Con đường ngày xưa chị và anh đi, giờ vẫn vậy
    chỉ đổi một người thay chị ấy - là em
    vần thơ buồn em vô ý đã xem
    dẫu viết cho chuyện xưa...sao em không thể dặn lòng thôi lo lắng..
    sợ với anh tình yêu mình nguội lặng..
    sợ trong tim anh chị ấy sẽ quay về....
    em sợ chính mình đang sống trong mê
    anh cũng vậy ..sẽ có ngày tỉnh giấc
    em sợ với anh, tình yêu mình trở thành kỉ vật
    chị ấy trở về cướp anh mất khỏi đời em...
  10. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    Giật mình .
    Đọc những bài đầu , ngỡ rằng ng quen .
    Là ng đã đến sau....
    Đọc đến trang 3 mới bít ko phải .Nhưng giống quá chị ơiiiiiiiiii

Chia sẻ trang này