1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí những ngày mình là "bồ" của nhau........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi beobeo2005, 31/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    Bồ iu, cho em 1lần cuối này gọi anh như vậy, em đã quyết tâm xa anh, xa mãi mãi anh nhỉ, em ko nên kéo dài cái tình trạng này được, anh và em mình đã lạc mất nhau để lại trong nhau nỗi đau ko nguôi, anh ko ngờ ngày này đến với anh sớm đến vậy, ko có gì là ko ngờ fải ko anh, tình cảm của em dành cho anh đã nhạt, đã ko còn như ngày xưa, đã ko còn nồng nàn kể từ ngày em gặp lại người xưa. Đừng trách em nhé. Ngày này tất yếu phải xảy ra thôi, tại ai, tại cả đôi ta. Em cần ở anh vòng tay che chở , tình yêu thương và 1ngày mai tươi sáng hơn nhưng anh đã làm đc gì??? Không có chút gì, anh đùa cợt em nữa chứ, và tình cảm anh dành cho nhiều ng như thế, em nên xa rời anh...xa anh. Mọi ng cứ nói là em ko xa nổi anh vì đã bao lần em nói là em xa anh, ctay anh vậy mà em có làm đc đâu..Nhưng lần này thì em quyết tâm, thực sự quyết tâm.
    Chiều qua chát với anh mà tê tái lòng,anh kêu khổ sở với em nhưng rồi sau đó anh lại đi với ng khác, hì, anh vẫn thế, ko thay đổi và em biết mình làm vậy là đúng. Cố lên nhé

  2. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là sự níu kéo của anh, liệu em có vượt qua đc ko. 1ng bạn bảo là em ko thể vì em vẫn nặng tình với anh...ôi em đến chết mất, sao lại thế nhỉ, sao em ko thể dứt khoát, sao em ko thể mạnh mẽ được????
    Em thấy mệt moi lắm rồi, xin hãy buông tha cho em, có được ko anh???

  3. kieuanh2008

    kieuanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    híc híc, cuối cùng thì em vaẫ fải gặp anh, vẫn fải nói chuyện với anh ngày ngày, chẳng thể dứt nổi, ôi em đến chết mất, em fải làm thế nào để mình xa nhau được đây, lần này em quyết tâm lắm rồi, thế mà em chẳng làm được gì cả, chaá nhỉ
  4. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    híc, em cứ nghĩ anh sẽ khác, sẽ rất khác, hoá ra anh cũng chỉ đến thế mà thôi, thất vọng hoàn toàn anh ạ. Ôi cuộc đời, đã vấp ngã bao lần rồi sao ko sáng mắt, vẫn cứ tin vào những điều viển vông đến thế. Anh??? Em chưa bjờ nghĩ anh lại thay đổi đến vậy. Có lẽ nên chấm dứt tất cả, fải ko anh??? 3ngày để hiểu để biết cảm giác để thất vọng nó là thế đấy. Đau và cay đắng
  5. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Làm "bồ" của nhau đôi khi cũng vui đấy chứ a nhở
    Chả bao giờ bị làm phiền nhau, chả bao giờ sợ bị nghi ngờ hay hỏi han thế này thế kia mà đôi khi lại thấy thú vị nữa chứ
    Từ ngày làm "bồ" thấy mình có vẻ thay đổi nhiều
    Bình tĩnh hơn và suy nghĩ kỹ hơn khi làm 1 cái gì đấy
    Lớn nhiều hơn sau 1 lần vấp ngã
  6. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Giá như tôi có thể làm được như mình nghĩ, như mình thường khuyên nhủ người khác tìm ra lối thoát...
    Giá như ko còn yêu anh hơn chính mình thì em đã quên được anh
    Gía như, giá nhứ............
    Mệt mỏi
  7. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày qua thật là mệt mỏi cả về tâm trạng và tư tưởng
    Mãi mới thoát khỏi được những suy nghĩ mông lung đó
    ko hiểu rồi sẽ đi đến đâu nhỉ
    Em sẽ chẳng nghĩ nữa, sẽ kệ tất cả, chưa khi nào em lại rơi vào cái tình trạng này cả
    Mệt lắm tôi ơi, nợ đời nó là thế đấy
    Em đã quyết buông tất cả để cbị 1cs mới
    1cs mà chỉ riêng mình em
    1năm nữa, em sẽ ra đi khỏi quê hương, đi đến 1nơi xa lạ để làm lại từ đầu và em sẽ xa đc anh, sẽ quên đc anh...
    Sẽ làm được phải ko ????????

  8. fanleehuy

    fanleehuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Thấy nhớ, nhớ em vô cùng...
    Bây giờ anh đang ở Sài Gòn, nhìn cơm mưa vội vã chiều nay, anh nhớ đến lúc 2 đứa mình đi trên đường bất chợt gặp cơn mưa bất ngờ.. Chiều nay cũng vậy, cũng tâm trạng đó.. Đi trên đường, anh gặp cơn mưa bất chợt, nhưng không có em ở bên
  9. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    Một ngày với những cuộc nói chuyện ko chủ đề của đôi ta
    THấy nhạt lắm, ko muốn nc nhưng vẫn phải nói
    Đấy, đời nó là thế đấy
    Mình bắt đầu nc khách sáo từ khi nào nhỉ??? Giờ đâu có quan trọng
    Lời hứa chỉ là lời hứa mà thôi
    Mình đang thấy anh đi xin lòng thương hại từ người khác
    Có cần phải thế ko vậy??? Biết là cần an ủi cần đviên nhưng ko fải như thế
    Đang cảm nhận sự thay đổi từng ngày của em và anh rồi
    Mình sẽ làm được, phải ko
    Ngày mới khởi đầu với những niềm vui nào

  10. kieuanh2008

    kieuanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    EM và anh chẳng thể kết thúc nổi, ngay cả bản thân em em cũng ko hiểu em muốn gì nữa, không thể kết thúc và ko thể đi tới đích. Vẫn là sự quan tâm csóc anh dành cho em, vẫn là những dỗi hờn của em, vẫn là những đòi hỏi vô lí của em, anh đang nuông chiều em, em hiểu anh nhất trong những ng anh quen và cũng vì thế mà đôi ta ko thể xa nhau...Em và anh chẳng có gì ràng buộc thế mà cả 2 đều ko muốn đi đến cái đích. Nếu bjờ anh bảo em là anh muốn cưới em thì em sẽ từ chối, hơi hâm nhỉ nhưng ko hiểu sao nếu anh làm ng yêu làm bồ thì đc nhưng để là ng mang lại hp cho em thì anh sẽ ko thể, giá như anh nói với em điều đó cách đây mấy tháng thì hẳn em sẽ rất hp. Nhưng bây giờ thì...
    Đến khi nào mình mới xa nhau được đây????

Chia sẻ trang này