1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rong ruổi xứ Lạng cuối tuần (01-02/8): Lạng Sơn - Mẫu Sơn - Ba Sơn - Bắc Sơn. Tuyển thêm 1 xế 1 ôm(C

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi cutebiz, 31/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngumover1

    Ngumover1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Vàng vàng: Bình Gia, bác ạ.
    Em chỉ xin góp sờ ý 1 tý là đừng nên ngủ tại MS. Sao bác ko dông thẳng đập ăn quan lên MS xong lúc về mới lượn LS, tối chén ở LS ngon chứ chén ở MS chỉ có ăn xịt thiu thoai ợ.
    Lên Cao Lâu, Xuất Lễ thì nên đi sớm đi bác ạ. Chợ LS thường tan sớm lắm.
    Lúc về thì bác nên lướt sơm vì đi đoạn Bình Gia - Bắc Sơn nhiều chỗ đẹp, các mẫu hay thik uốn éo lắm ạ.
    Sao lúc đi bác ko vòng vào QL1 cũ nhỉ. Chạy đèo Sài Hồ fê lắm ợ.
    Lên LS bác chú ý những món này nhé: Phở chua, khau nhục, vịt quay, lợn quay, rượu Mẫu Sơn lít, thịt kho mắc mật, .....
    Lên LS, dạo này hay bắn tốc, các bác thấy đường đẹp thì đừng mát ga quá ạ. Bắn ở Bắc Ninh đoạn Tiên Du, Bắc Giang thì 1 ở qua cầu Như Nguyệt,1 ở đoạn rẽ vào thành phố, 1 ở Kép. Lạng Sơn thì 1 ở đọan qua trạm soát vé bến Lường, 1 ở Đồng Mỏ và 1 ở đầu thành phố.
    Ăn ở trên Lạng Sơn thì 1 là Hoàng Di(Đường đi Lộc Bình), 2 là ở New, 3 là chợ Đêm. Nếu các bác có ngủ lại TPLS thì lên Kim Sơn (3 Minh Khai hay còn gọi là số 3 Hàng BÁt). Bảo nó lấy nhà C cho. 120k/phòng, điều hòa, nóng lạnh... Ngủ ở đấy đc cái an ninh tốt.
    Thế ạ, tiếc nhề. Mai em đi ăn cưới mất òy ko thì em cũng hóng cung này. Chúc các pác đi zui zẻ.
  2. killerhut

    killerhut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Bác Chồn ah, cuối tuần mưa to đấy, em nghĩ bác nên xem lại.
    Với lại bây giờ mới đọc được topic của bác thì xin nghỉ sao được.
  3. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Hí hí mưa to, thích thế. Thời tiết thật là mát mẻ và dễ chịu.
    Sáng thứ bảy tớ sẽ nằm ườn đến trưa mới dậy. Sau đó xem thời tiết, mưa thì có thể ngồi nhà đọc nốt cuốn sách, còn nắng sẽ lướt qua một vòng phố HN trong buổi vắng vẻ cuối tuần, rồi mời một bạn nữ yêu quý nào đó đi cafe tán phét
    Buổi chiều tớ sẽ đi bơi và nhớ đến bạn Chồn vì tầm đó tuần trước bạn í đã mời tớ ra bể trẻ con ở Thành Công để rửa ráy
    Buổi tối là thích nhất vì tớ sẽ lượn vòng HN để ngắm các bạn trẻ bày tỏ yêu đương một cách nồng nhiệt trên đường phố. Cuộc sống mà thiếu thốn tình cảm thì thật là khổ sở bạn Chồn nhỉ
    Đêm tớ sẽ thức thật muộn để nghĩ đến các trò hay ho sẽ thực hiện vào ngày CN. Tớ thật sự rất tiếc khi ko thể tham dự chuyến đi vui vẻ này cùng bạn chỉ vì ko muốn mất đi cái sự nhàn tản của mình mỗi cuối tuần, bạn Chồn thân mến ạ.
    Chúc bạn đi may mắn, an toàn và vui vẻ nhé. Hi vọng bạn ko phải làm phi công trẻ lần nữa như chuyến đi gần đây của bạn hí hí
  4. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    @Chí Phèo: Cảm ơn thông tin về Lạng Sơn. Hẹn ngày nhậu tiếp, lần này là share tiền nhé
    @Killerhut: Xin phép xếp ở nhà hay xếp ở cơ quan thế?
    @Mứt: Thôi cải lương đê
  5. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1

    ----------------------------------
    @ anh Chồn hôi: Ngày 2 sao luẩn quẩn thế! Cứ Lạng Sơn rồi lại Lạng Sơn. Tối ngủ ở Mẫu Sơn cũng có cái thú của nó. Nhất là những ngày gió rét, mưa dông. Ngồi nhậu thì thôi rồi, có cả gà 40 - 45kg nữa! Tắm lá thuốc người Dao rồi tèn tén ten...
    Em nhớ lần trước bác đi rồi. Bác còn tìm hiểu chợ tình Ba Sơn. Nó mất lâu rồi. Còn cả thầy Huynh gì đó cũng chuyển trường khác rồi.
    Chúc bác đi chân cứng đá mềm. À mà Mẫu Sơn có Phong Lá Đỏ đấy!

    @ cái bạn gì chen ngang: Đã bảo "ăn chơi sợ gì mưa rơi" . Đi Mẫu Sơn có cái thú là phải chọn ngày mưa gió hoặc gió lạnh mới hay. Lần trước mình đi Săn tuyết chẳng phải mưa như trút nước, O độ C vẫn đi được mà. Đường từ HN Lạng Sơn ngon lành, đi mưa vô tư. Đường từ Lạng Sơn - Mẫu Sơn cũng bị mỗi đoạn Lộc Bình tý tí. Đường lên tuy nhỏ mất góc cua nhưng đi vô tư. Đừng sợ!
  6. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    @ Xạ điêu: Lần trước lên Mẫu Sơn định đi theo đường núi ra Ba Sơn nhưng dân đó bảo ko đi được, nên đành bỏ. Lần này không lộn lại Lạng Sơn thì bay trực thăng tới à. Hè hè
    Vừa gọi điện lên check tình hình thời tiết thì Lạng Sơn tính đến lúc này không hề mưa và trời trong. Sáng mai check tiếp.
    Ăn chơi không sợ mưa rơi nhưng mưa to quá thì ta ở nhà
  7. Ngumover1

    Ngumover1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Chí phèo anh: Chiều nay, LS mưa 1 tnận toơng đối to nhưng bi h đã dừng. Nhiều khả năng còn mưa tiếp
    Từ Mẫu oơn, các hơi xgống núi tý, đến đoạn ra công sơn thì rẽ, xong có 1 đường tắt ra Ba Sơn
    Có gì cần trên LS bác cứ hú em. Đất nhà mà
  8. dream_nice

    dream_nice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Lần trước đi Mẫu Sơn đêm tối tù mù thấy bác chồn và bác cheful mãi đến sáng với về thế nên lần này lên thăm lại chốn xưa để xem có để lại dấu ấn gì không ý mà.
    .
  9. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    chẹp
    Hà Nội mưa quá to í, e cũng thấy thích thế. Đất linh thiêng ngàn năm, bão không tới nơi, gió không quá mạnh, mưa thì ít nhất. Sở dĩ các cụ nhà ta ngày truớc không chọn Lạng Sơn làm kinh đô, vì Lạng Sơn mưa nhiều hơn Hà Nội bác chồn ạ, có khi đang có đại hồng thủy ở Lạng Sơn í
    Ngày mai mưa, mưa và mưa, e cũng sẽ chọn một quán cafe có cửa kính to và rộng, ngồi trong đó ngắm mưa rơi để cảm thấy cái nỗi u sầu của trời mưa, và sẽ nhắn tin chia sẻ với anh ****.
    Nếu chiều hửng nắng đôi chút thì e sẽ lôi điẹn thoại ra hỏi xem Chồn có đang mặc áo mưa hay không ? Chồn đừng nghe lời Điêu, vì bây giờ Mâu Sơn ít nhất là 20 - 25 độ C, làm gì có 0 độ mà đi.
    Mai mình nhớ nhắn tin cho nhau nha anh ****
  10. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    @windy và? mứt: 2 thf?ng ra chĂf khàc rù? nhau tĂm sự hay làfng màn gì? gì? nhà
    @giẮc mơ 'iẹp: 'ùng rĂ?i, lĂn 'ò coi cài mĂ?m mì?nh ươm giơ? phàt triĂ?n thẮ nà?o
    Mưa to thì? mf̣c mưa to. Đi là? 'i thĂi

Chia sẻ trang này