1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 3: Tìm bạn lang thang cùng

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi LANTRAI, 31/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    đâu mắt đâu?
  2. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    giờ thành mặt trợn ngược xếch hết lên rồi.
  3. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    mắt này đẹp k..đẹp thì giữ lại k đổi thành kiểu này
  4. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Thế, tung hê tất cả......Muốn lang ********* quên cái sự đời.
    Ấp ủ đi Hạ Long, thế rồi lại hủy. Chuyển sang Lạng Sơn.
    Trở về xứ Lạng với sức khỏe tốt cả về tinh thần lẫn vật chất.
    Nghỉ ngơi thư giãn cho qua đi những ngày tháng lặng lẽ.......
    Mình thích cái không khí yên tĩnh, thanh bình , trong lành và có chút phần lặng lẽ giống mình!
    Chờ đợi đến cuối tháng, phượt........
    Luôn là thế,,,,cô đơn ta đi lang thang.............
  5. notdetermine

    notdetermine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2010
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Trời!!! Tiếc quá. Chắc em chậm chân mất roài. huhuu...
    Em là kẻ lang thang chính gốc nè. mà bây giờ mới lang thang đến đây. Bây giờ liệu còn ai nữa ko?
    Nếu ai đó đọc đc xin để lại dấu vết nhé.
  6. pinkie2010

    pinkie2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    1.103
    Đã được thích:
    0
    nhiều lúc muốn bỏ tất cả cv, ôm cái máy ảnh đi lang thang cùng 1 vài ng bạn, vậy là đủ cho 1 cuốc sống binh yên
  7. pinkie2010

    pinkie2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    1.103
    Đã được thích:
    0
    nhiều lúc muốn bỏ tất cả cv, ôm cái máy ảnh đi lang thang cùng 1 vài ng bạn, vậy là đủ cho 1 cuốc sống binh yên
  8. AoiEbi

    AoiEbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2009
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Thích lang thang một nơi nào mà ko ai biết mình là ai... Cảm thấy mình là mình. Thích cái sự bình yên khi được một mình...
  9. AoiEbi

    AoiEbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2009
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Thích lang thang một nơi nào mà ko ai biết mình là ai... Cảm thấy mình là mình. Thích cái sự bình yên khi được một mình...
  10. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Muốn đi.
    Quả thật là bí bách quá. Lang thang mãi trên những con phố, cứ thấy lòng nặng trĩu. Hà Nội đẹp - một vẻ đẹp lạ lùng đến khó tả. Ôm gọn vào lòng cái khoảnh khắc ấy, chỉ sợ, có 1 ngày....1 ngày những hình ảnh này là mãi mãi. Nỗi sợ vô hình, vô cứ.....không thể nào tan đi đc!
    Thất nghiệp. Những tưởng đã có 1 chỗ ổn định, ai dè........Cuộc đời thật khó lường!
    Có cái gì đó thật nặng. Câm nín. Muốn vỡ òa ra, để nhẹ nhõm tiếp tục giữ nụ cười yêu thương!
    Muốn đi đâu đó thật xa, mà sao chỉ 1 mình đơn độc. Lẽ ra, cuối tháng đã có 1 chuyến phượt lên xứ Lạng, bình yên, tĩnh mịch.... Vậy mà......
    cần 1 chuyến đi cho lòng nhẹ nhàng.............
    Đi mãi, cho thanh thản.............

Chia sẻ trang này