1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 3: Tìm bạn lang thang cùng

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi LANTRAI, 31/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yukoogura

    yukoogura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    bỗng dưng muốn đi dạo! Bỗng dưng muốn tay trong tay
  2. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Hnay lang thang về BG, sau khi xong việc, phiêu du về Thổ Hà. Chẳng hiểu sao trong lòng cứ nặng, nặng trĩu điều gì đó không thoát ra đc. KHÔNG thấy vui, cũng chả thấy buồn, cứ hờ hững, lạnh nhạt........
    Mệt nhoài với mình, với cuộc đời!
    Chân muốn đi, đi mãi....để quên đi ngày tháng, để quên đi thân mình. Nhưng, chỉ là ý muốn thôi.
    Cứ tưởng vô định với tất cả sẽ nhẹ nhàng lắm, ai ngờ.......
    Lặng lẽ, một nỗi sầu không lối thoát, câm nín!
  3. trangquynhTNT

    trangquynhTNT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Oài là topic của bà già đau khổ à. Lại muốn lang thang rùi hik2.
  4. hjepkhach09

    hjepkhach09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    làm quen nhé!!!!
  5. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    0
    Lang thang trên Bái Tư? Long, gặp 2 bố cong đang lang thang ngược chiê?u
    [​IMG]
    1 thoáng mưa i
    [​IMG]
    sau cơn mưa la? ánh chê?u va?ng sâfm
    [​IMG]
  6. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Cảm ơn bác Tùng, ảnh đẹp quá! hic hic bao giờ em mới đủ trình để chụp đc như bác nhỉ??????????????/
  7. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Nó chán, nó muốn đi đâu đó. Rồi Minh alo, bảo nó đến đưa bạn đi đẻ! Hic.....nó sửa soạn balo rồi đi. Đường đông, tắc đường. Gian nan đoạn đường từ Nhổn về Ngọc Hồi! Ngồi ăn tạm bát cơm bụi ở chợ Văn Điển mà nó nghẹn lại! Hai miếng đậu nhạt, 2 con tôm và ít rau muống cùng tô cơm đầy! Nghẹn lắm ấy! Hết 12k - giật mình!
    Nó thấy hờ hững quá! Cũng chả biết lo lắng gì cho bạn nữa. 30 phút trong phòng mổ, thằng bé oe oe......
    [​IMG]
    Trộm vía, con kháu khỉnh, khóc inh ỏi! Nó mệt mỏi lon ton, lúng túng pha sữa cho thằng bé! Đợi Minh ra, ổn định, nó cáo từ ra về.
    [​IMG]
    Lên xe bus, lại chuyện bảo hiểm. Thấy mình cô độc ghê ghớm! Bạn bè không ai nhắn tin lại. Cô đơn, xen lẫn tiếng nhạc ồn ào trên xe, hai mắt nó rưng rưng... Nó muốn khóc òa lên....... Mím môi câm nín.
    Nó nửa muốn đi lang thang đâu đó, nửa muốn về vì khá mệt! Rồi, nó quyết định đi.
    Leo lên xe 03, cứ tưởng lộ trình không thay đổi. Ai dè, không đi qua nhà hát lớn. Nó cuốc bộ từ cầu Chương Dương về bờ hồ. Cứ đi, đi miết mà chẳng hiểu nó đã nghĩ gì. Chỉ 1 suy nghĩ duy nhất hiển hiện: là nó pải đi. Thế thôi! Vô hồn, thất thần.......
    Mãi cũng đến bờ Hồ. Nó cười nhạt thếch. Ngồi thở rồi nó lại balo đi tiếp. Sẵn máy ảnh, nó làm vài kiểu sướng tay (nó vẫn thích bụi như thế, vẫn thích lôi máy ảnh đi lang thang, chụp những cái mình thích!)
    [​IMG]
    Hồ Gươm hiền lành quá! Êm dịu quá! Trong cái không gian rộng bao la, nó thấy mình đơn độc!
    [​IMG]
    Lững thững đi, vô hồn.............
    Trời đang có cơn mưa. Báo hiệu cơn mưa to. Dùng dằng nửa ở nửa về. Nó quyết định lên cf Đinh ngồi. Mình nó - con gái ngồi 1 mình với ly cf nâu đá! Trầm lặng. Lặng đến chua chát trong lòng! Chả nghĩ suy gì cả! Ngơ ngẩn nhìn ra bờ hồ!
    Nó thấy chán ngán tất cả! Tất cả như sụp đổ dưới chân nó! Tiền hết, gas hết, việc làm chưa có........bạn bè........ Nó thấy mình kinh tởm hơn cả Chí Phèo! Bạ đâu là nó chửi, cóc cần biết gì cả! Chửi đời! Nó chua chát nhiều quá! Chẳng còn thiện chí gì mà âu với yếm!
    Chết lặng trong lòng!
    "Lòng em đau đớn nhưng trái tim vẫn thường nói.."
    Hình bóng anh mờ dần. Ngày hôm nay, không có anh hay béo. Xa dần rồi! tầm thường quá! KHÔNG có tình yêu đâu có chết??????
    Tập học cách lãng quên những thứ không cần thiết!
    Ly cf nó uống mãi không hết! Nhâm nhi, vơ vẩn...............
    Cuộc sống sao lúc nào cũng QUÁ khó khăn với nó thế??????? Sao lúc nào cũng bắt nó pải gồng mình lên???????? Để rồi là gì đây???????????
    Mưa như trút. Mưa ào ạt...........Nó như muốn hòa cùng mưa. Nhắn tin cho bác Kenny, bác đang trà đá. Chuyện phiếm đôi câu cho mưa không làm ướt mi.........Rồi thì bông phèng, đôi câu chuyện ảo............
    Nó ngồi trong quán, lâu nhất từ trc đến nay, hơn 2 tiếng đồng hồ! Câm lặng như thế!
    Tạnh mưa, trời quang. Nó rời quán, đi dạo quanh Hồ.
    Phố xá hoa lệ quá! Đẹp quá
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hồ Gươm cũng chìm dần trong bóng tối nhạt nhòa
    [​IMG]
    KHÔNG khí thoáng mát quá, đơn độc quá, cô quạnh quá
    [​IMG]
    Đường với phố, vẫn cứ đông vui, náo nhiệt.....Lặng lẽ nó....độc hành từ con đường này đến con đường khác.........Lững thững, hững hờ, vô cảm......... Nặng nhọc vác cái balo......dép xỏ ngón........
    [​IMG]
    Đi miết, rồi thì tới cung văn hóa Hữu Nghị. Nó định rẽ vào, cho ôn lại kỷ niệm tình nguyện xưa. Nhưng đói, mệt rã rời........Nó leo lên xe bus về............
    Lặng
    Nó thấy chết lặng trong lòng mình!
    Câm nín, chẳng ai để chia sẻ, để hiểu nó!
    Nó hiểu, vì nó sống chả ra gì nên nó pải như thế!
    Bản chất nó thế ròi, có sửa đc đâu!
    Lâu lắm rồi nó mới đi lang thang như thế. Mệt nhoài, đau đớn.............
    Đi thật nhiều cho nỗi đau chìm dần vào đáy lòng!
    Date 29.6.2010
  8. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Tự dưng đốc chứng đi tìm link bài của tầng 1, 2. Tìm mãi không thấy link của tầng 1. Vô tình đọc được chương trình dang dở của anh Nongdanhiendai........
    Nhanh thế, đã 3 năm rồi! Vậy mà em cứ nghĩ, mới năm trc thôi.....Đã 3 năm, có lẽ anh đã sang nhà mới! Em ngại chẳng đi dc! Thật tệ quá đúng không anh?
    Tối nay ra Mỹ Đình, lại thấy hình bóng anh! Hình ảnh anh với Bình! :(( :((
    Sao nhanh thế anh nhỉ????
    Vẫn luôn là thế, lang ********* lặng vào tim..........
    Mong anh bình an nơi phương xa.............
  9. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Đắn đo mãi nó mới quyết định đi HP với Minh. Hai đứa phóng xe máy giữa trời nắng từ HN về HP. Một chút lo sợ! Cả đêm trước, nó ngồi tâm sự với ADM, nghe bạn chia sẻ... Nó vững tâm hơn khi nhận lời đi chơi với Minh.
    Trên xe vun vút.....ADM bảo đừng buông xuôi như chuyến đi xuống biển lần này! Nó nhận ra, nó đam mê những con đường, luôn muốn khám phá nó! Dù con đường đó trở nên quen thuộc. Lang thang - là cái gì đó như ám vào nó, như quyện vào tâm hồn nó.
    HP cũng ồn ào như HN. Nó nghĩ tới anh Thèm.....Anh không về HP, mà có về, có chắc gặp đc nhau?
    Đường ra biển, đẹp quá! Nó như phát khùng khi hoa phượng nở rộ hai bên đường. Qua từng cây, nó tíu tít như trẻ con khi bắt gặp phượng nở toe toét. Mỗi cây là 1 vẻ đẹp riêng, cả hoàng hôn đỏ rực bởi phượng!
    Thấy nó phấn khích quá, Minh tìm lấy 1 cành phượng nở to, đẹp bứt tặng nó
    Trong cái chiều lả lả, gió từ biển thổi về thị trấn, man mác.....Thảnh thơi......Hai đứa tận hưởng cảm giác khoan khoái, thoải mái. Minh không lãng mạn như nó. Nhưng trc nó, trc cảnh - Minh không thể bỏ qua đc! Cũng trầm trò khen ngợi!
    Lòng vòng tìm nơi nghỉ mãi cuối cùng cũng tìm đc 1 nơi xa biển 1 chút, gần dân cư. Minh ngỡ ngàng khi nó đòi 2 phòng! Hắn bảo, không đủ tiền đâu, nhưng nó kệ. 2 phòng là 2 phòng!
    Bóng tối mờ mờ.... 2 đứa mới kéo nhau ra biển. Hắn ngại không tắm. Nó chẳng bao giờ thích tắm ngoài biển..... Dạo quanh trên cát......Nó đã viết tên anh - như 1 số lần đã làm rồi nhanh chóng xóa tên anh đi. Anh - phai dần trong ký ức của nó rồi!
    Tắm 1 mình, hắn ngại. Rồi cũng lên bờ đi dạo cùng nó. Gió biển mát rượi. Thanh thản, thả lỏng cơ thể!
    Ngoài biển xa, tối om, sóng vỗ nhè nhẹ..... Hai đứa ngồi trên mỏm đá trên biển, nó hững hờ vô hồn quá!
    Bữa tối trên biển với bát mỳ thập cẩm hải sản, không làm nó phiền lòng. Với nó, đó không pải là điều quan tâm!
    Đã muộn, 2 đứa lấy xe đi lòng vòng quanh biển. Biển - luôn làm nó tháy nhẹ nhõm và thoải mái hơn bao giờ hết! Nó muốn quàng tay ôm Minh, muốn lắm, khi cái cảm xúc như muốn thăg hoa........Nhưng.....tay nó không làm đc cái điều nó chợt muốn. Nó không thích Minh. Hắn là dân kinh doanh, nó vốn không thiện cảm lắm với dân kinh doanh rồi!
    Đã mấy lần 2 đứa đi vãn cảnh, nó muốn ôm ai đó.... Rồi lại thôi........
    Tối về, bắt gặp tin nhắn của anh. Nó thấy anh trở nên lạnh nhạt với nó. Nó cười......Tan vào hư vô...........
    MỘt giấc ngủ sâu, mát lạnh trôi dần.........
    Ngta bảo, nó sẽ không đc chết ở nhà, mà là nơi nào đó xa lạ. Nó hiểu, vì nó có bao giờ muốn ở yên 1 chỗ đâu, cứ đi, đi miết.....
    Hình như với nó, sống là đi và đi.............
  10. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    0
    Góc nhi?n nhiê?u suy tư chất chứa quá....
    1 mi?nh trong góc tối nhi?n ra do?ng đơ?i náo nhiệt, ô?n a?o va? muôn ma?u sắc
    [​IMG]
    Trong nắng sớm, ngô?i giưfa nhưfng dấu vết cu?a sự tụ tập
    [​IMG]
    Hay giưfa trưa he?, chốn ngaf tư đang tự ti?m cho mi?nh 1 khúc ref
    [​IMG]

Chia sẻ trang này