1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 3: Tìm bạn lang thang cùng

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi LANTRAI, 31/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binh03931

    binh03931 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2011
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Lang thang la phai di Phuot
    di the moi thay trong long nhe nhom
  2. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
  3. sealoves

    sealoves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2010
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết không chỉ cảm nhận được cảnh vật mà con người trong đó cũng thật đẹp.
    Cảm ơn mọi người đã cho mình một cảm nhận mới!
  4. visser_ba

    visser_ba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.614
    Đã được thích:
    0
    cũng chưa hẳn, đi phượt chỉ là biện pháp cuối cùng sau khi tất cả mọi biện pháp khác đều chưa đủ độ
  5. belarus

    belarus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng mới phượt SG - HN bằng Minsk đây! phê vãi!
  6. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Thế hả bạn? Mình chưa đi mink bao giờ, cũng không rõ có đc đi không hihi....

    Tối nay - tiền Valentine, mình cũng thấy ấm áp phần nào! Tự đì zai cho mình 1 bữa tối với film trong rạp, ăn ngoài quán, dạo quanh bờ hồ rồi ăn kem Tràng Tiền và...lang thang các phố!
    Bờ hồ - dù đi chùn chân, dù nơi đó có những nước mắt, sự giận hờn lẫn hạnh phúc nhỏ nhoi, sự lo sợ lẫn cô đơn....thì mình vẫn muốn dạo quanh bờ hồ vào mỗi lần lên phố.
    Mình vẫn thích ngắm phố dưới tiết trời mưa lây phây thế này, Mờ ảo, lặng lẽ. Lạnh. Có lẽ vì thế mà phố thưa người hẳn. Ôm bạn mà nó vẫn thấy thiếu vắng điều gì đó. Trong con mắt mình, Hà Nội hay bất cứ nơi nào dưới ánh đèn dưới mưa đều ảm, đều buồn, đều cô độc. Bên bạn - một người mà mình nghĩ có thể là chồng tốt của ai đó - vẫn chẳng thấy lòng ấm hơn. Rủ rỉ nhắc bạn mau lập gia đình đi kẻo lỡ việc. Mình biết, nếu bạn lập gia đình thì mình sẽ buồn lắm vì không còn ai để chơi.......
    Mình đã không còn nghĩ đến ai khác. Bay bay cùng gió và mưa......

    Và như thế, mình đã có một ngày Valentine trọn vẹn, ngày tình yêu mà trong mình chả có tí tình yêu nào cả!

    Hạnh phúc ư? Là những nơi mình đi qua, là khi trái tim còn nhịp đập để cảm nhận những gì đang diễn ra quanh mình........
  7. kephahoa

    kephahoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    hội lang thang này có ai ở tp hcm ko ?
    Mình hay chạy lòng vòng 1 mình ở Trung Sơn ->Nguyễn Văn Linh -> quận 7. có ai đi chung hok :D
  8. visser_ba

    visser_ba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.614
    Đã được thích:
    0
    khâm phục. Đấy cũng là cung đường của cuộc đời tớ mà tớ sẽ phải thực hiện cùng với em minsk của mình
  9. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Có đấy bạn ơi! Bạn trở lại trang giữa, có 1 chị cũng hay lang thang lắm, nick skype là Hoadang thì phải! Chúc bạn và chị ấy có những chuyến đi vui vẻ!
  10. nammetallica

    nammetallica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Mềnh cũng thích lang thang :(

Chia sẻ trang này