1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 3: Tìm bạn lang thang cùng

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi LANTRAI, 31/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. casablanca7505

    casablanca7505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2011
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Văn thơ lai láng thế,lâu lâu mới thấy em viết bài để đọc=D>=D>
  2. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Có những điều em phải câm nín, không nói ra đc huhu......................
  3. casablanca7505

    casablanca7505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2011
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    HiHi ....thì em cứ nói thầm với riêng anh mà thôi[r32)]
  4. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Normal 0 false false false VI X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Arial; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Arial; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
    1 năm 10 ngày


    [FONT=&quot]1 năm 10 ngày gặp lại hắn. Hắn vẫn trắng trẻo thư sinh như thế! Chỉ có điều, hắn hiển hiện thực tế, rõ ràng trc mắt cô, chứ không bí hiểm như 1 năm 10 ngày về trước![/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Chuyến đi vớ vẩn khiến cô quyết định dừng chân bên nhà bạn. Bỏ qua hờn giận cô lù lù vác xác đến chơi. Thành – chủ quán, lúc nào cũng nhe răng cười mà chả hiểu cười cái gì. Rõ là ghét! Đến cái là ôm cái máy tính. Gặp hắn, cô rủ rê cafe nhà Thành. Công việc của hắn khá bận, hắn vẫn ok đến cf.[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Nếu gặp hắn ngoài đường, có thể cô chả nhận ra. 1 năm 10 ngày, trông hắn khác thật! Hoặc, vẫn như xưa, chỉ là cô không còn nhớ gì nữa, hoặc hình ảnh hắn trong cô quá mờ nên chả còn nhớ đc điểm nào nữa ^^[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot] Hóa ra là thế, hóa ra cách đây 1 năm 10 ngày, cô gặp hắn lần đầu tiên trong chuyến phượt nhẹ nhàng Cổ Loa – đánh dấu ngày ra đời của hội Nhà mưa. Ngày ấy, cô khá thoải mái với áo phông, quần bò và…dép lê. Một phong cách rất lang thang – đặc trưng ở cô. Cô hẹn hắn đi cùng mà rồi….hắn là người đến sau cùng. Cũng chỉ kịp ngồi bên nhau trên mô đất chờ lũ bạn chụp ảnh. Cũng chỉ kịp nói đôi câu. Hắn đến với cái áo đen xì cùng cặp kính đen- đầy bí ẩn! Chớp nhoáng rồi cả lũ kéo nhau đi nhậu.[/FONT]
    [FONT=&quot]Cô còn nhớ, bữa ấy, vì khá muộn nên cô về sớm, 1 mình liêu xiêu trong gió mưa, trong hơi bia đi ra bến xe bus. Qua công viên, lời bài hát “From Sarah with love” làm cô khựng lại. Mưa và nước mắt hòa làm một. Lặng lẽ, đơn độc…..[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Ngày hôm nay, cũng lại là chuyến đi ngắn ngày, “chuyến đi tự kỷ” (như hắn nói), cũng vẫn là áo phông, quần bò và dép lê! Buồn cười thật! 1 năm 10 ngày, cô vẫn thế, chả có gì khác cả![/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]1 năm 10 ngày về trước,là chuyến đi chơi….tranh thủ vì ngày hôm sau cô nhận việc làm mới. Và hôm nay, 1 năm 10 ngày của hôm nay, cô đang làm việc ở cty mới! Hắn cũng đã đi làm chứ không như ngày trước![/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]1 năm về trc, cô có vẻ lo lắng cho hắn về cuộc sống của hắn với rượu, thuốc lá và những buổi tối thâu đêm. Cảm giác bất an, mặc dù, cô chẳng là gì của hắn cả. Nhưng tính cô vẫn vậy, cứ hay vơ việc vào người. Và sau 1 năm – bây giờ hắn đã đi làm. Có vẻ bận rộn và chí thú làm ăn. Cô an tâm lắm! Hắn bảo, cô vẫn thế! Uh, vẫn thế và già hơn trước ^^[/FONT]
    [FONT=&quot] 1 năm 10 ngày của hôm nay, hắn chở cô ra bến xe bus, rồi vội vã, ngất ngư trên xe...[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Ngoáy cái, đã hơn 1 năm….mọi thứ thay đổi, cô cũng thay đổi,, vững vàng hơn với lựa chọn cuộc sống của mình.[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Rồi tất cả cũng qua đi, chỉ còn lại là những hoài niệm….[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Cầu chúc hắn thành đạt và hạnh phúc![/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
  5. cabasa2211

    cabasa2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2005
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra, ôm của hắn... rủ hắn đến nhà bạn giai cũ...
  6. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Ha ha bác nhầm rồi! :))
    Em chờ mãi cậu ấy mới tới, thật vô tình gặp hội ngộ sau 1 năm 10 ngày.....
  7. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Ngày dài......nắng dài...........
  8. Doux

    Doux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Nang oi, nang tan roi nen troi sap do mua. Chuc nang toi nay ko 1 minh
  9. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Cảm ơn nhé! Trời không mưa đâu! Mình đang nghe nhạc.....
    Bài " Sometime when we touch" mà nghe mãi không chán, hic hic....
  10. Doux

    Doux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Giờ này tui chưa ngủ được. Dạo này tinh thần xuống dốc trầm trọng. Nếu có trăng chắc sẽ đi lung tung và mặc quần áo trắng hahaha

Chia sẻ trang này