1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 3: Tìm bạn lang thang cùng

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi LANTRAI, 31/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Thế thì tha hồ lượn đi tìm hoa sữa nhề???? Chả phải mất thời gian dui dui nữa >:)>:)>:)>:)
  2. SonNguyen_sn

    SonNguyen_sn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    0
    Tớ tìm dã quỳ thôi. Chứ HN thì ở đâu chả có hoa sữa :D
  3. alecom

    alecom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ đúng rồi, ngày xưa mình cũng thấy topic này, lâu lắm rồi mới vào mà bây h vẫn còn, Phải nói đây là topic mà title ko thiếu ko thừa 1 chữ nào, rất cô đọng và hay, ko thêm bớt dc từ nào cả
    smkt chắc là hết cần bạn lang thang rồi, chúc mọi ng ngày càng làm topic phát triển
  4. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Tìm xong đừng vào......Trâu Quỳ nhé :))
  5. SonNguyen_sn

    SonNguyen_sn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    0
    Phán như dự
  6. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Tìm về nơi ấy, chỉ 1 mong muốn được ngả lưng trên những thảm cỏ xanh rì giữa đất trời bao la cùng bầu không khí trong veo!
    Ngày trở lại, không còn bóng dáng cậu bạn nữa, cũng không có hình bóng anh hay bất cứ ai. Lặng lẽ, Vô cảm!

    Buổi sáng sớm, không có sương mù, mây lượn. Hơi khác so với hình dung của mình. Bữa sáng tương đối đủ chất và cơ bản là được no nê!
    Lên đỉnh đồi nằm dang tay, chân, tai nghe nhạc - những bản nhạc êm ái của Kenny và Rogers; cảm thấy thoải mái vô cùng! Hạnh phúc, bình yên cũng nhẹ nhàng lắm!
    [​IMG]

    Nhẹ nhàng như mây trôi về nơi cuối trời...............

    Mình đang đánh mất sự nồng nàn, để cảm nhận đc rõ hơn mọi thứ. Nhưng hình như....có cái gì đó.....sâu lắm..........xa lắm.......

    Đường vẫn dài vô tận, vẫn cong mình uốn những nét thanh tao. Vẫn cứ phải tự ru mình trên những nẻo đường phiêu du.....
    [​IMG]

    Chỉ khi hòa mình trong thế giới cỏ cây, mới thấy mình đầy sức sống và mạnh mẽ......


    Hoa Me trên đỉnh núi
    [​IMG]



    [​IMG]

    [​IMG]
    (Đến hoa cỏ cũng có đôi....)


    [​IMG]
    Chơi vơi giữa đời........

    [​IMG]

    Muốn gõ cái gì đó.
    =((
  7. Kumiho

    Kumiho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2012
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    mình là thành viên mới , xin mọi người giúp đỡ :) cảm ơn nhiều .
  8. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Cứ lang thang....để máy tính nhiều hơn những bộ ảnh........
    [​IMG]
  9. ironfoot

    ironfoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    0
    Thích topic của bạn.
    Và thích xem những tấm ảnh của bạn :)
    Bình yên nhé!
  10. tcngaynay

    tcngaynay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Lãng bạt, về nơi cuối đất.
    Trùng phùng, mây gió mộng du.
    Đỉnh trời, lặng nghe sầu phủ.
    Mở lòng, phơi bóng thiên thu


    Lang thang hay lắm. Lang thang đi. Cố gắng mỗi năm thất tình dăm lần vào các mùa thu đông để lấy cảm xúc mà lang thang.

Chia sẻ trang này