1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 2 nhà CHUM LỐNG - Chuẩn bị Tây Côn Lĩnh tết dương - Hàm Lợn đã qua, tiếp tục Ngọa Vân - Yên Tử

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nestxanh, 01/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nobitus

    Nobitus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng đoàn nhà ta đã kết thúc hành trình tìm hàm con ... lợn thành công tốt đẹp. Chào mừng khoản tiền thừa còn hơn 400K cho anh em ở nhà hóng hớt, hí hí ;))
    Miẹ, vắng mình, Nest, Sake... nên bọn chúng được vui vẻ đến thế. Lần sau cũng dek đi nữa cho chúng nó thêm vui
    @a.Thanh: "áo em sứt chỉ đường tà, vợ em chưa có, bồ già cũng không" nên cố mà giữ cho em một chiếc nhá. Hôm nào hứng lên thì mang cho em chứ đừng lấy của em mà trao cho con mặt mẹt, thằng mặt mo nào nhá, há há
  2. OmaiCay2007

    OmaiCay2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    1 chuyen di Ham Lon thanh cong tot dep!
    Ngay mai ca nha nho mang may anh, usb, laptop v.v.v. de share voi nhau nhe!!!
  3. XLibra

    XLibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2008
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Chả mất công lắm cũng hạ được một thằng, bổ sung vào danh sách
    [​IMG]
    Mẹ ơi con bị thằng Thanh nó lừa
    [​IMG]
    =)))) Chít cười với mấy cái comment của thằng Thanh =)))
    Chị Na Na trông chất quá =))
    Cụ Nghị trông phê quá =)))
    Chị Vân Dung trông tâm trạng quá =))))
  4. XLibra

    XLibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2008
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
  5. yoursake

    yoursake Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    7
    Có ngày trượt chân ngã đập đầu vào đá u một cục rồi mà ôm đầu mà khóc nhè :))[​IMG]
    Hehehe chúc mừng cả nhà đã chinh phục được núi hàm lợn, hâm mộ quá.
    Dạo này đang ở nhà tập luyện thể lực cho chặng đường sắp tới.
  6. deadsea2503

    deadsea2503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Mình phải thanh minh ngay không to chuyện:
    Minh là bạn của Gà chứ không phải Minh Tây nhà mình đâu Huyền Anh. Xem tạm mấy cái ảnh cho đầu bốc khói nhé ()
    ********************************
    Thanh ka ka.... cám ơn ka ka đã chú thích hổng rõ ràng, cho em thêm xúc tác để xả cái cục tức
    Xế: thay mặt Thanh huynh, ôm xin lỗi xế nhá
    Ảnh cả nhà đi Hàm Lợn đẹp lắm. E xem rồi, có ghen tị tí nhưng mà cục tức nó hết từ hôm qua rồi nên ngưỡng mộ lắm. Mừng vì cả nhà đã có 1 chuyến vi vu thành công.
    @ C. Vân Dung: Em phục chị đấy. Cố lên! sớm khoẻ chị nhé
    Cũng mừng cho Nana đc làm người lương thiện sau chuyến phiêu bồng
    @ Đoan già: Em kết cánh đồng bí ngô với cái con sông ko rõ tên của chị. Tự dưng có người vào làm cảnh nó mất đi phần trừu tượng
    @ Cám ơn Thanh huynh, cám ơn Tus bằng hữu đã kéo lại tí vui cho 1 ngày xui xẻo. Muội thấy có thêm tí dũng khí để đón nhận những cái còn xui xẻo hơn rồi hị hị
    Good night all.
  7. na989619

    na989619 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà phải công bằng, cho các thành viên mới lên báo với
    Có khóm gừng mới, già hơn Đoan nhà mình, chưa biết cay ko
    Anh xế mới có cái bụng ăn đứt bụng anh Minh nhà mình,chưa biết năng lực oánh chén thế nào, zưng mà dễ thương cực ^^
    Chuyến này đi luyện đc nhiều thứ lắm:
    Cụ Nghị làm hoa tiêu hơi bị chuẩn, cứ leo đc 1 đoạn lại hạy lăng xăng cả quả đồi để dò sóng gọi điện hỏi đường- rộn hết cả rã ^^
    anh Nest chuyến này vắng, anh Thanh lên chức chốt, ah ko, bị giáng xuống làm chốt 1 buổi, thế là đc chị em nhà Lống nhất trí bầu là "người đàn ông của năm" nhá (chuyến sau em xung phong làm chốt)
    chị V.Dung chuyến này phải được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang vì những nỗ lực phi thường để sống sót sau khi vượt qua hết từ hàm lợn con cho đến hàm lợn mẹ. Về đến trần gian vẫn hổn hển; "Tí về nhất định phải làm bữa mít nhé" (Iêu đếch chịu đc í^^)

    Nhà mình vẫn giữ nguyên truyền thống "đi là khủng". Cung đường từ HN đến SS có 30 km mà đi từ 12h30 đến gần 5h mới tới chân núi=> vô đối
    Riêng em, sau chuyến này về từ bỏ hẳn cái ý nghĩ "Leo Fan cho nó nhạt nhẽo" nữa. Từ hôm qua về đến giờ vẫn đang ngồi lắp lại các khúc xương cho nó ra hồn người mà vẫn chưa xong, thế mà tự zưng máu treking lắm, hết hướng về chuyến Tây Yên Tử, lại mơ Tây côn Lĩnh, rồi mộng Fanxipang. ^^
    ồ yêhhhhhh
  8. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào anh í lại bơ phờ dư này
    [​IMG]
    (Cả đội đang uống trà ở 52 Hai Bà Trưng "1 mình" với Nest
    Tình hình các bác lên lịch cuối tuần tới đi Tây Yên Tử nhá nhá, để chuẩn bị cho Tây Côn Lĩnh. Như cụ Nghị nói ở Tus''s fb: Cái tuổi nó đuổi xuân đi. Không nhanh già hết cả lũ.
  9. ruavang1102

    ruavang1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    1
    Tối nay off ở đâu zậy cả nhà cho cái địa chỉ cái , chưa off lần nào chịu chẳng bít cái wán gà nó ở cái chỗ nào HN cả
  10. na989619

    na989619 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Là cái Loolybook ngay trên đầu bác kia kìa, hicc.
    Mà phải giải thích thêm: đấy là quán caffe, ko phải là quán bán gà nhá ;)

Chia sẻ trang này