1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ngày quên anh...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Kj3u_Ljnh, 02/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jar30584

    jar30584 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2008
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì đang trong những ngày quên em, phải quên em thật sự, bởi có nhớ thì cũng không làm gần nhau đc, bây h em xa tôi tận 8000km cơ mà!
    Vậy nên có nhớ thì cũng thế, tốt nhất là quên em đi, để em có cuộc sống mới tốt đẹp hơn, và tôi cũng phải sống tốt hơn! Tốt cho cả hai
    P/s: chúc bạn sớm tìm lại niềm vui nhé!
  2. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Thế là sang thu rồi...
    Sáng nay cố ngủ nướng mà bà chị cứ nháy đt mãi..."Em ơi bắt đầu từ hôm nay là sang thu rồi đấy. Hà Nội mùa thu có gì ko em"
    Hjx...điên lên mất...mong mún nhỏ nhoi của nó là đc ngủ thêm 5p nữa cũng ko thể thành đc...Ác như ấy ý !!!
    - HN mùa thu có hoa sữa chị ơi
    - TN cũng có hoa sữa. Thôi ngủ đi ná
    (Mình muốn giết người...a a a a)
    Hoa sữa ??? Uh...khoảng 1 tháng nữa thôi...những con đường nó qua sẽ đc phảng phất hương hoa sữa dìu dịu...Con đường NCT có anh...đường HĐT nó dong duổi đến trường hàng ngày...Và cả ở TN nhà nó nữa, cả một con đường CMT8 ngọt lịm....Ngõ vào nhà nó cũng có 2 cây hoa sữa to ơi to, nơi mà ngày còn ở nhà nó thường rủ mấy đứa "nghịch tặc" nhà nó ra đó ngồi "ngắm zai" và thưởng thức hương hoa sữa. Lãng mạn và tao nhã thế cơ chứ ! =))
  3. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay bỗng dưng nhận dc sms của anh " Hnay là ngày 7....Một ngày đặc biệt. Chúc e yeu cua anh....hay yeu that nhieu va nhan that nhieu yeu thuon..."
    "e yêu của anh"
    Lạ thật đấy!!! Chưa bao giờ anh dùng câu nói ấy với em...lạ lắm anh ạ. Sao đột nhiên anh lại sms như vậy.
    Em forward lại cho anh tin nhan do - " A gửi nhầm máy e này" . Anh ko trả lời !!!
    ....

    Được Kj3u_Ljnh sửa chữa / chuyển vào 20:22 ngày 07/08/2009
  4. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Càng đếm từng ngày một quên ng ta bằng câu chữ và cảm xúc thế này chỉ càng chứng tỏ mong từng ngày ng ta thay đổi để mãi là của mình thôi girl ah.
    Đúng là con gái vẫn muôn đời là con gái thật. Biết là ko nên làm thế mà vẫn cứ làm thế vì ko thể làm khác được!
  5. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Ngày 14/2 :
    Sáng sớm anh đến và mang món quà "đặc biệt - có thể giữ cả đời" đến. Con bé hồi hộp ko bít là cái gì , nhẫn ư ??? Chưa đến lúc!!! Thế là gì nhỉ???
    Chẳng cần con bé vòi vĩnh lâu, anh chìa ngay ra trc mặt nó 1 bản nhạc có lời - "Anh tặng e. Của em hết đấy. Nhớ giữ cẩn thận đấy" . Bài hát có tên là " Bức thư tình cho em" - kèm lời đề tặng " Tặng cho người con gái của đời tôi"
    Lúc đó con bé xúc động ko biết phải nói gì.Mỉm cười sung sướng !!!
    - " Anh hát luôn cho em nghe đi"
    - Ko ! Có nhạc, có lời đó rồi. Em tự hát đi
    Sax....con bé bắt đầu ức chế...Ko thèm nói nữa !!!
    Cơm nước xong xuôi, thấy mặt anh có vẻ phởn chí. Con bé dụ dỗ thêm lần nữa...
    - Đi anh ! Hát cho em ! Em có bít gì về mấy cái nốt nhạc đâu mà hát. Sở trường của anh mà !
    - Em đừng có đòi hỏi. Có đấy rồi còn gì !!!
    Bực mình rồi..."Đòi hỏi" á ????? Lại con to tieng'' nữa !!!Thế là con bé dỗi luôn. Ngồi cách xa anh cả kí-lô-met...cấm ko cho lại gần. Anh cũng xuôi xuôi lại gần ôm lấy con bé...cơ mà vẫn đang tức...cảm thấy tủi thân ghê ghớm...đẩy ra luôn !!! Gần khóc ....
    Không khí trong phòng lúc đó nặng nề ghê ghớm...Con bé mong anh nịnh nó vài câu hay chỉ đơn giản là hứa hôm nào đó hát cho nó nghe. Thế mà anh cứ im lặng, ko nói gì cả...2 đứa dường như xa nhau...xa lắm...tưởng chừng ko thể lấp khuất được.
    Lát sau, anh đứng dậy bỏ về...
    - A về đây
    - (điên tiết) A cẩm bản nhạc này về luôn đi
    - Cái gì ?? Em muốn a cầm về thật đấy ???
    - Vâng
    - e mún a cầm về chứ gì ?
    - Vâng
    Thế là a mang bản nhạc về thẳng...Con bé chưng hửng !!!!
    Đến chiều tối, nó nhận ra thực sự nó đã quá trẻ con khi cư xử như vậy. Giận quá mất khôn rồi !!! Con bé liền phi thẳng xe sang trường anh xin lỗi. Nhưng a nhất định ko chịu ra gặp. Mặc cho con bé sms, call ko biết bao nhiêu lần. Anh từ chối tất cả !!! Dù có 3 tiếng đợi ngoài đường, dù cho trời có mưa, dù cho con bé có khóc đi nữa...Anh vẫn mặc kê !!!
    " Anh đã cố gắng để ở bên cạnh em, dành thời gian cho em. Nhưng e thì lại làm tổn thương lòng tự trọng của anh"
    Con bé biết là lần này nó sai đứt đi rồi. Nhưng nó cũng đã biết lỗi và đã xin lỗi anh rồi còn gì ??? Đứng đợi anh 1 mình ở cổng trường suốt cả tối...ngay cả trời mưa anh cũng ko thèm ra gặp...Cả tuần liền như vậy!!!
    Nó tự hỏi là liệu nếu anh yêu nó thật sự nhiều thì liệu a có đối xử với người anh yêu như vậy ko ???
    Nó khóc...và từ bỏ...Con đường về nhà sao mà dài quá...vô cảm quá...Tất cả nên chấm dứt ở đây thôi...Thật may là trời mưa...tất cả mọi người hối hả cùng nhau về...riêng mình nó chầm chậm trên phố NCT...ko ai biết nó đang khóc cả !!!!

  6. wintertear76

    wintertear76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    chào em,
    Chị đọc hết những dòng tâm sự của em, và chị nhận ra rằng, chưa phải là quá muộn để em rời xa người con trai ích kỉ đó. Một con người kg có tình thương với người con gái mình yêu, thì sẽ không bao giờ mang lại hạnh phúc cho người con gái đó. Kinh nghiệm từ bản thân chị đấy em ạ.
    Cuộc sống còn rất dài trước mắt, và em còn nhiều cơ hội gặp những chàng trai khác có tình cảm chân thành và biết trân trọng tình yêu của em hơn
    Chúc em vui, khỏe, học giỏi
    Chị
  7. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    @ chị winter :
    Em hiểu điều đó nên đã từ bỏ anh...giờ đang cố gắng làm điều đó...và e thấy mình làm cũng khá tốt :)
    Khi yêu cả 2 đều phải nghĩ cho nhau và hiểu nhau...Còn chỉ một người cố gắng thì kết cục cũng thế này mà thôi...
  8. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi học nhảy về. Giờ tuần nào cũng đều đặn từ thứ 2 đến thứ 5 có mặt ở ODC từ lúc 8h. Đi tìm kiếm sự thoải mái cho tâm hồn...Tìm lại chính mình...nụ cười ngày ấy...
    Chỉ có điều mình ghét cái cảm giác lẻ loi trên đường về...mình ghét nhìn thấy các đôi ôm nhau...Thật là ngứa mắt!!!
    Tự thưởng cho mình một đôi giày búp bê màu đỏ...

  9. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng thấy hối tiếc những yêu thương đã trao....
    Cho đến giờ phút này, yêu thương này mong manh lắm...
    Sắp tan biến mất rồi...anh ơi !!!!

  10. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Cũng đang trong giai đoạn " những ngày quên anh", nhưng mà cố gắng ko viết nhiều để cảm xúc đừng trỗi dậy, để cho trái tim ngủ yên!!!( Được ko đây?)

Chia sẻ trang này