1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

trái tim e là của anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi westriver, 03/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn mọi người đã nhớ đến tớ. Để tớ thông báo 1 cách chính thức các thông tin về tớ để có ai nhớ nhầm tớ với ai, hoặc nhớ hok chính xác thì cũng update được topic
    Cách đây 2 năm, tớ cũng iu 1 anh, gần được 3 năm, cũng chuẩn bị cưới, rồi chia tay. Hồi đó, tớ hay chia sẻ trên box Tư vấn TY. Lý do chia tay là người iu hok tin tưởng ở tớ. Các post bên hpgđ là việc tớ hỏi về chuyện cưới xin của tớ với ex cũng cách đây 2 năm. Hồi đấy vẫn đang phân vân về chuyện cố gắng níu kéo để đi đến wedding hay là chia tay để tìm hp mới. Và kết quả là chia tay.
    Cách đây hơn 1 năm 1 tẹo, tớ lập 1 topic: Sẽ có ngày chúng mình gặp được nhau, để kể về hành trình đi tìm hp mới của tớ, và cũng trong topic đó, tớ hé lộ là tớ có người iu.
    Và đến bây giờ, cũng vẫn anh chàng người iu đó, bọn tớ đang chuẩn bị kết hôn. Ngày cưới đã fix, (t1 AL năm sau ah), nhưng tất nhiên, như mọi TY khác, nó cũng có lúc rất vui, có lúc rất buồn và hoang mang. Nhất là sau sự cố ngày kỷ niệm 1 năm, hok phải là zai hok nhớ, mà do hoàn cảnh hôm đó 2 đứa hok gặp nhau được, nên định đến cuối tuần, rồi cũng trục trặc nhiều lý do nên cuối cùng tớ hok có được 1 ngày kỷ niệm chính thức.
    Mấy hôm nay tớ hok vào diễn đàn update, cũng là mong mình bình tâm lại, suy nghĩ thấu đáo hơn, và cố gắng nhiều hơn. Giờ mọi chuyện đã tạm yên ắng, tớ lại vào đây kể chuyện TY của tớ tiếp vậy. Có chuyện là quá khứ ( tớ phải note thời gian ra rất rõ) có chuyện là đang xảy ra ở hiện tại, đôi lúc nó đan xen làm mọi người bị rối nhưng phải thông cảm cho tớ, có lúc những cảm xúc ở hiện tại quá mạnh, nên tớ phải ưu tiên kể trước. He he
  2. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Tớ có 1 thằng cháu rất đáng yêu, con của chị gái, và có 2 đứa cháu gái sinh đôi, cũng rất đáng yêu, con của ông anh trai. Người iu tớ thì gắn bó với gia đình tớ rất thân, nên cũng rất gắn bó với các cháu của tớ. Được cái, bọn nó cũng rất yêu quý chú, tuy nhiên, trẻ con vẫn là trẻ con, cứ chú nào cho quà thì yêu quý chú đó, và có gì là nói thẳng luôn chứ hok nghĩ rằng điều đó có thể gây rắc rối cho mqh của dì-chú của nó.
    Trước khi chính thức yêu anh, em cũng có những người con trai khác theo đuổi, và cũng có 1 vài ngưòi đã từng đến nhà, đã từng đưa các cháu em đi chơi. Tất nhiên anh nào đi tán gái chả phải nịnh nọt các cháu bé nhà bạn gái, nên các cháu nhà em cũng được các chú đến chơi mua quà, lấy lòng. Có một hôm, zai nhà em đi Hồng Kông về, quà cáp đầy đủ rồi, nhưng lúc 2 đứa ngồi xem ảnh zai chụp ở Disneyland thằng cháu e thik mê đi, quay ra bảo: "Sao chú C đi Disneyland mà hok cho cháu đi cùng?" Zai ngớ người chả biết phải làm sao. Thằng bé được thể ăn vạ: "Con ghét chú C. Dì ơi, dì đừng lấy chú C. Chú D đẹp trai thế mà, dì lấy chú D đi. Chú C vừa béo, vừa xấu" ."
    Khổ, thằng bé nó đâu có hiểu, câu nói vô tình của nó có thể làm bất cứ người đàn ông nào tự ái. Cả nhà thì cười phá lên. Thằng cháu lại tưởng mình hay, cứ nhắc đi nhắc lại. E cũng ko nhịn được cười, cứ cười ha ha . Khổ thân mỗi zai, lúng ta lúng túng, chả biết làm thế nào. Ko thể bắt con trẻ nó nói những điều nó hok thik được nhỉ. Zai chữa ngượng bằng cách nói với nó: " Chú D ah, chú đá bay đít lâu rồi"
    Mà thằng cháu e rất quái. Cứ mỗi khi có gì hok hài lòng, là nó quay ra bảo: Dì ơi, dì đừng yêu chú C, iu chú D thik hơn. E lại có dịp vênh mặt lên với zai ra cái điều; "Đấy a nên biết thân biết phận mình, zai theo tôi hàng đàn" Nói thế thôi, chứ bài đấy mỗi lần diễn lại, zai đã hoàn toàn đủ tự tin để đối phó rồi
  3. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    hic mọi sự so sánh đều khập khiễng và có thể rất nguy hiểm.
    tớ tưởng fải tủi thân chứ sao vênh mặt lên dc nhỉ?
  4. honey__bee

    honey__bee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    viết típ đi chứ....
  5. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn honey_bee lôi hộ tớ cái topic, mấy hôm muốn viết 1 cái gì đó, nhưng topic trôi đi đâu mất nên đành phải chịu.
    Tớ rất sợ ma. Ngày xưa thì tớ cũng dũng cảm lắm. Hồi cấp 2, lớp tớ toàn con gái (chuyên Anh mà) nên tớ gần như là 1 người đàn ông của lớp (tớ toàn được gọi là anh, đến cả lên cấp 3 vẫn vậy). Vậy mà, từ khi biết đến thứ gọi là TY, tớ cứ dần dần nữ tính hoá, và đến bây giờ thì yếu đuối. (hu hu). Hồi nhà tớ còn chưa xây nhà mới, tớ có 1 cái phòng riêng, chắc chỉ tầm 5m2 (thực ra vốn dĩ nó là cái lôi đi từ cầu thang lên tầng 2, sau đó cải tạo lợp thêm mái, trổ 1 cái cửa, vậy là thành phòng riêng của tớ. Tớ rất yêu cái phòng riêng này. Mùa đông hay mùa hè, tớ đều vào phòng riêng để ngủ (chứ ko chịu ra phòng ngoài ngủ với BM). Vậy mà, đến khi có 1 căn phòng riêng đúng nghĩa, rỗng rãi, 1 m 1 tầng, 1 m 1 toalet, thì tớ lại bắt đầu sợ ma.
    Tớ sợ ma nhưng lại thik đọc truyện ma, và xem phim ma. Cuốn truyện đầu tiên tớ đọc là Kỳ án ánh trăng, sau khi bắt đầu đọc thì tớ bắt đầu bị ám ảnh, ở đâu đó quanh mình, có 1 ánh mắt đang nhìn mình, 1 người ngồi xoã tóc dưới ánh trăng. Tớ bắt đầu ko dám ngủ 1 m nữa. Nhưng cũng từ đó bắt đầu ham mê đọc truyện ma, và xem phim ma. Nhưng ko dám xem 1 m. Tớ dẫn dắt như thế, mọi người đừng kêu tớ lạc đề, vì từ khi nảy sinh thói quen đó, zai có thêm 1 nhiệm vụ, ngồi cạnh tớ khi tớ đi đọc truyện và xem phim ma. Zai cứ hay càu nhàu: " đã yếu bóng vía lại còn thik đọc truyện ma" nhưng mà, dù càu nhàu thì cũng vẫn chiều theo sở thik đó của tớ
    Tớ nhớ có lần 2 đứa xem phim Spirit. (phim Việt Nam, tựa là Oan Hồn). đúng týp phim đánh vào tâm lý của tớ, có 1 thế giới của những linh hồn luôn ở xung quanh bạn. Cả người tớ đã run bần bật khi xem, tớ níu tay zai, đến xước cả tay (chưa đến mức chảy máu). Cả người tớ gồng cứng người lên vì sợ hãi. Đến đúng cái đoạn cô gái trong phim, cứ bị ám ảnh bới đứa trẻ (cái thai mà cô ý đã bỏ), lúc cả nhà cúng để giải thoát linh hồn cho em bé ý, đột nhiên có cánh cô ý quay người lại, nhìn em bé như con mèo treo người trên tường, ngước nhìn cô ý đầy giận dữ... ĐÔi mắt của cô bé ý, đến tận bây giờ cũng gây khiếp sợ cho tớ. Người tớ đang đông cứng vì căng thẳng theo nhịp của phim, thì bất ngờ xuất hiện cảnh cô bé con quay ngoắt người nhìn mẹ, thế là tớ hét ầm lên, oà khóc....
    Zai thấy vậy tắt vội phim đi, quay ra an ủi tớ, lúc đấy mặt đã cắt ko còn giọt máu nào. Tớ nhớ nhất lúc zai ôm tớ vào lòng vỗ về, ko khác gì bố ôm con gái . Nhưng lúc đấy, đúng thật tớ như 1 cô bé con quá sợ hãi cần sự che chở và mạnh mẽ của zai. Sau vụ đấy, tớ vẫn thik xem phim ma, vẫn thik đọc truyện ma, và zai cũng vẫn kiên nhẫn xem cùng tớ, hoặc ngồi yên bên cạnh tớ khi tớ đọc truyên, và vẫn càu nhàu: " đã biết thế mà vẫn cứ xem"
    Từ lúc biết tớ sợ ma, zai ko bao giờ để tớ buổi tối đi về 1m, bao giờ cũng vậy, phải đưa tớ về đến tận nhà, soi đèn cho đến lúc tớ chạy lên được đến trên gác rồi zai mới phóng xe quay đi. Có những lần, mọi người thấy ngạc nhiên khi 2 đứa phóng 2 cái xe máy đi về nhà, rồi 1m zai lại lầm lũi đi về trong đêm. Cũng có nhiều lần, mọi người thắc mắc, sao zai lại phải lặn lội 10km như vậy. Điều này chỉ có tớ và zai hiểu, giờ chia sẻ thêm cho mọi người. he he
  6. honey__bee

    honey__bee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Vừa rồi thì bạn westriver và anh chàng ấy đã lên xe hoa ngày 3/3. Chắc h hai bạn đó đang tung tăng ở Đà Nẵng. Chúc mừng hai bạn thật hạnh phúc nhé! :)

Chia sẻ trang này