1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Help, ng yêu em đòi chia tay.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi loslotus153, 03/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Bạn Quẩy không biết thì đừng nói thế, oan cho ku kia.
    Tay ku ây bị parkinson , rung như gẩy đàn bầu thì làm sao mà tác nghiệp được?

  2. Scorpio_kat

    Scorpio_kat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Em kể chuyện của mình cho bác nghe nhé.
    Người yêu em cũng hơn em 7 tuổi. Nói chung các anh già là có 1 đặc điểm chung là mải mê công việc, và thường không để ý đến những cái nhỏ nhặt.
    Chúng em phải yêu nhau đến 1,5 năm, trên bờ vực chia tay thì chúng em mới thấy yêu nhau thực sự và không thể thiếu nhau.
    Người yêu em nói thật, lại bảo phải giống các anh già là không lãng mạn, không hay nói những lời có cánh, và cũng không có nhiều thói quen kiều xì teen.
    Em cũng cảm thấy em với người yêu em có 1 k hoảng cách và luôn cảm thấy người yêu mình không quan tâm đến mình.
    Người yêu em cũng hay đi xa.
    Hồi đấy em giận thì khiếp lắm, có gọi bao nhiêu cũng không bao giờ em nghe máy.
    Chúng em đến bờ vực của sự chia tay.
    Nhưng nói chung người yêu em rất khéo. Cả em và người yêu em làm 1 cuộc cách mạng thay đổi. Người yêu bắt đầu hay đưa em đi chơi xa, quan tâm đến em từng li từng tí nhiều hơn, tính tình vui vẻ trêu đùa nhiều hơn, ăn mặc trẻ trung ra, hay bày trò làm nũng em lắm. Cũng lãng mạn hơn nhiều lắm, không thể hiện ra rõ ràng nhưng luôn muốn thay đổi và làm em bất ngờ, lúc nào cũng phải chịu theo các thú tiêu khiển cuộc sống của em. Vì còn trẻ rất thích thay đổi và lúc nào cuộc sống cũng hừng hực ý, tâm lý trẻ là thế.
    Điều quan trọng là người yêu em không bao giờ cãi nhau tay đôi với em mà lúc nào cũng coi em là người lớn ý, em được tham gia vào tất cả công việc, kế hoạch của anh, va anh luôn lắng nghe lời em nói. Nói chung em như lên được tâm cao mới Điều này, e thực sự khong co được khi các zai khác tán em. Tán em chiều em nhưng vẫn coi em là trẻ con.
    Ng iu em từ hồi yêu em thì gạt bỏ nhiều mối quan hệ đi, người yêu em rất đào hoa, nhưng tự nhiên các mối quan hệ ít đi. Còn em từ hồi đi làm nhiều zai hơn, zai thường trêu em, chê ng iu em già, ko hiện đại như em. Điều đấy chẳng làm em lugn lay. Em và người yêu em thường xuyên kiểm tra điện thoại của nhau, nhưng người yêu em xem rồi lại chỉ nói em vài câu thôi. Nói chung có sự tin tưởng tuyệt đối với em.
    Thực sự em luôn yêu người yêu em vì người yêu em luôn luôn cố gắng vì em. Dù em nói chia tay, người yêu em cũng bình tĩnh, rồi mai sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra, mềm mỏng kiên nhẫn giải thích cho em. Nói chung vì tấm lòng và tình nghĩa, bọn em không thể xa rời nhau được.
    Yêu nhau mà cách tuổi đòi hỏi sự cố gắng từ 2 phía. Bọn em yêu nhau cũng gần 6 năm rồi, có lúc em lên đây than chán quá, em muốn bỏ. Nhưng rồi, 2 bọn em lại cùng cố gắng, cố gắng tìm lại cảm hứng mới yêu nhau hồi xưa.
    Được scorpio_kat sửa chữa / chuyển vào 10:41 ngày 05/08/2009
  3. motthoidaqua

    motthoidaqua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Bạn quẩy ko hiểu rồi.. theo như thằng chủ topic thì là rủ con kia ngủ lại khách sạn và bị dỗi nhé. Cái này hoàn toàn có thể xảy ra kể cả bọn nó có phang nhau như gà trước đấy. bạn đọc đe''o kỹ gì cả. Vì con kia đang đi với bố mẹ mà.
    Cách nhau 10 tuổi thì đúng là không vấn đề, nhưng chỉ là khi con người ta đều đã trưởng thành hết. Ví dụ trai 76 với gái 86 chẳng hạn, không quan trọng. Nhưng trai 80 với 90 thì cùng cách nhau 10 tuổi nhưng suy nghĩ sẽ rất rất khác. Vì gái chưa kịp trưởng thành để thích nghi với cuộc sống, suy nghĩ của giai. Cái này chú nên xem lại nhé.
    Chú như nào thì các bạn đã comment rồi. Anh thì chỉ đánh giá gái của chú thôi. Nhưng đọc xong anh cũng thấy nó chán mẹ rồi. Bọn trẻ con mà bỏ bẵng nó đi nửa năm thế cũng khó tránh khỏi chuyện nó suy nghĩ. Khi nó đã mở mồm nói ra những câu lý sự như" .... ...Bây h anh tưởng tượng anh yêu một cô gái chả có ai theo đuổi thì cô ấy có hấp dẫn k0"... hay "có 3 anh, nhưng mà em k0 có nghĩa vụ phải kể hết cho anh đúng k0" thì tức là chuyện đã tồi tệ lắm rồi.
    Thôi anh mỏi tay rồi.. đe''o type nữa.
  4. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Đơn giản nhé, cậu có thích cái cảm giác mất tự do bị trói buộc ko. Rồi nếu đặt mình vào tình huống của cô ấy, khi người yêu thiếu tôn trọng mình, cậu sẽ thấy sao
    Chưa lấy nhau mà đã thế rồi, sau này lấy nhau rồi sẽ ra sao
    Cô ấy ù té chạy là đúng rồi
    Khó cứu vãn
    Trừ khi cậu làm cô ấy cảm động bằng tấm lòng chân thành, yêu và sẵn sàng chết vì tình yêu. Nhưng chắc điều này với cậu khó lắm
    Ở tuổi đó rồi thì tính toán cái gì cũng rõ ràng mà
  5. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Em thấy các bác cứ đi xin tư vấn rồi vốt viếc ở đâu đâu, cao thủ lù lù trước mặt đây mà không biết à
  6. thuypt1901

    thuypt1901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Đúng là 2 thế hệ khác xa nhau rùi . Nên chia tay bạn ạ . 9X đang tuổi ăn tuổi chơi mà bạn đi công tác biền biệt như thế , trong khi lại có rất nhìu người sẵn sàng bên em ý , đưa em ý đi chơi mọi lúc, mọi nơi ...Làm sao em ý ko tránh khỏi rung động . Thôi bạn ạ . Chọn em nào giữa 8X đi bạn ạ . Đõ phải đợi lâu
  7. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Chuyện này phải chờ chủ thớt vào confirm thêm ít nữa mới rõ trắng đen
    Tạm thời bàn sang chuyện chênh lệch thế hệ. Xịp pẹ chứ chênh nhau 10 tuổi như trường hợp của chú chủ thớt ở đây thì quá thuận lợi cho việc làm thịt và thuần phục gái. Bình thường một thằng giai lão luyện thì việc huấn luyện con ranh con xì tin nghĩ theo cách nghĩ và làm theo ý muốn của mình đơn giản hơn nhiều so với các đôi cùng thế hệ. Giống như bố mẹ định hướng nghề nghiệp cho đám con thơ. Khi lũ ngây dại đó còn chưa định hình được thế giới tròn méo ntn ... thì người lớn bảo sao nó tin là vậy.
    Nhân tiện thuyết pháp luôn cho các chú chã khi đi đẽo gái, phải liên tục nhồi nhét vào đầu bọn đàn bà rằng : Không một thằng giai nào trên quả đất chấp nhận con vẹo alo với thằng khác trước mặt mình. Alo ở đâu không biết, trước mặt anh là chỉ biết có anh. Nếu trót vi phạm thì phải thành khẩn khai báo, thái độ phải như ăn trộm gặp công an. Nhớ đấy. Đây là luật. Cấm cãi. Nếu gái có cãi, thì ở thớt bên cạnh anh đã nói rồi. Bất kì thằng nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện cưa chơi bời, phang pịt, một con thích alo cho thằng lạ hoắc. Vì logic là
    - Gái qua mặt đc thằng tiền nhiệm, đến lượt thằng đến sau, thằng đó cũng không ngoại lệ ... phải chứng kiến con hàng giơ bím ra cho các bác khác xơi ăn -
    Doạ cho nó sợ vãi tè ra .. đến nỗi hình dung đến việc liênhệ, đi chơi với thằng đàn ông lạ, có nghĩa là đang chổng vó lên làm chuyện đồi bại với một lũ thổ dân da đen.
    Thế nên với một thằng chả cao tuổi, thừa uy tín để khắc sâu vào não 1 con tin tin nhà gia giáo những vết sẹo tâm hồn.
    Đau lòng là càng ngày các chú càng lập vô số các topic khóc lóc nào là thấy gái lăng nhăng mà *** làm được gì. Chứng tỏ bản thân các chú chã càng ngày càng tha hoá, để cho gái bố láo tới mức thặng dư , tương thẳng vào mặt mấy câu vàng vàng ở trên.
    Mà các chú có biết những câu đó vốn là độc quyền của những thằng tay cầm roi sắt, chân đè lên gái.
    Phải chăng các chú hùa theo bọn đàn bà để làm nũng,... hay nuông chiều chúng, tạo cho chúng được sống thoải mãi, ko quen sức ép thành ra giờ có tý nề nếp thì bật lại chính quyền. Nếu vậy, cái kết tiên thủ hạ vi cường, chơi cho hoa tàn nhuỵ rữa, đáng được dành cho lũ đàn bà thích đc sống thoải mái, tự do yêu đương.

  8. motthoidaqua

    motthoidaqua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Bạn Quẩy phán quả này là chuẩn. Dĩ nhiên là cũng hơi tăng mạnh cường độ và tình tiết. Nhưng tinh thần là phải như vậy. Tóm lại cũng chỉ là bài toán muôn thưở ai yêu ai hơn và ai cần ai hơn thôi.
  9. kidxinh

    kidxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    đọc xong bài này sợ quá Về cắt ngay mấy cái đuôi đầu 8x
  10. jarhead

    jarhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2008
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Kác hạ thật đúng vê ka lờ!!!!!! Không hổ danh cao thủ của Box!!!
    @ chủ thớt: giải tán khẩn cấp ngay thôi!!!!! 3 xập roài, còn giờ nào mà lăng nhăng với trẻ nít nữa, trừ phi là đại gia săn chân dài tuổi teen!!!!

Chia sẻ trang này