1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện vui về giáo viên Thuỷ Lợi bây giờ mới kể!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi Honey_baby7685, 19/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Nghe kể chuyện nhớ giảng đường quá!
    Bây giờ ngồi nhà chả để làm gì cả, chỉ ngủ với chơi game... Buồn!
    Cho nên rất thông cảm với mấy bác vừa xuất ngoại!
    Mà các anh em ai được học cô giáo hiendtt thì nhớ nhắc cô giáo đừng có tuyên bố trước lớp là tôi sẽ không điểm danh nữa nhé! Hồi bà này dạy lớp mình tuyên bố hoành tráng trước lớp là tôi sẽ không điểm danh, ai thích thì ở lại học, ai không thích có thể đi về. Còn 5 người tôi vẫn dạy. Ngay buổi sau sĩ số lớp còn lại ...18 người. Đúng là sinh viên, chả sợ gì, được cô nói thế khác gì bắt được vàng. Mà đấy là mình còn đi vận động được một số đứa ở lại đấy, nếu không thì chắc là còn 5 người thật...
  2. el_Magnifico

    el_Magnifico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Thế có bác nào biết thầy Bảo, dạy Đại số không? Thầy ấy mới dạy lớp em được khoảng hai tháng nay mà đã lắm chuyện hay ho lắm rồi. Thầy có câu cửa miệng: "Học như Đông Đô, dạy như Đông Đô" ( tức là ám chỉ cách học như bọn dân lập, thày nói trò chép). Trong giờ học, cá một chương học vẻn vẹn trong 3 tiết, mà thầy vẫn còn thừa thời gian còn cà con kê. Phải nói là thầy dạy rất hay, môn đại số vừa khô khan vừa rối rắm, thế mà vào giờ thầy em chẳng thấy buồn ngủ chút nào.
    Hồi học kì một, em còn học thầy Thảo dạy Giải tích. Thầy này cực kì mê triết học, dạy toán mà cứ lấy dẫn chứng rất cụ thể ngoài đời sống. Thầy có một câu nói nổi tiếng, mỗi khi đứa nào định kêu: "Em không hiểu thầy ơi!", thì sẽ nhận được một câu rất Phật giáo: "Không hiểu tức là sẽ hiểu". Bó tay với thầy.
  3. TLV1986

    TLV1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Nhà em kể chuyện bôi nhọ thầy Thảo nhỉ ,
    Nếu câu nói của em chưa chữ "ko " thành chữ "chưa " thì anh tin là em phục thầy đến thế nào và các em cũng ko phải là loại ngu như anh
  4. cukhoaimoc

    cukhoaimoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Em xin đính chính lại tin của anh Luke ở trên, hôm đấy mà được 18 người thì có lẽ bây giờ chị hiendtt vẫn tuyênbố trước các lớp khoá dưới như vậy. Tin chính xác là hôm đấy chỉ còn đúng 8 người, trong đó có Luke và tôi. Con gái chỉ còn lại đúng 3 người/11 người, thật chưa bao giờ lớp thảm như thế. Vậy đấy.
  5. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo Hiền đỉnh cao quá, thẩn nào ...
  6. cdk

    cdk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Oái, lâu lắm rồi mới thấy có người nhắc tới thần tượng của mình, năm sau mình phải phấn đấu thi olimpic cơ đất theo cô vậy. Học tanh tưởi thế, cứ chuyển tiếp mãi rồi thì còn lâu mới lấy được chồng cô ơi
  7. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Tỉnh rồi! Tỉnh hẳn rồi...
    Hehehe. Ngay sau hôm đấy là cô tỉnh hẳn luôn, và bắt đầu điểm danh!
  8. el_Magnifico

    el_Magnifico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Ông anh này đỉnh mỉa mai gì đàn em thế. Em đâu có ý định bôi nhỏ thầy Thảo. Câu em post chính xác chăm phần chăm. Anh không tin thì thôi. Mà em hỏi luôn: chữ "chưa" với chữ "không" ghép với chữ "hiểu" nó khác nhau chỗ nào.
    Em chưa bao giờ nói rằng thầy dạy không tốt hay thầy dạy khó hiểu. Em chỉ muốn nói rằng thầy rất thích môn Triết thôi. Anh đừng có xuyên tạc ra nhá.
  9. CanhSatday

    CanhSatday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Đối với tớ, nó đều có nghĩa là tớ đang nhìn ra cửa sổ và nghĩ về cái bánh giò hay bánh rán ở hàng nước chị Hà.
  10. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Các chú bây giờ chả được đi thi vấn đáp Toán nhỉ! Hồi trước anh đi thi vấn đáp Toán, lên thày Thảo là sướng nhất đấy. Thầy ấy hỏi nhẹ nhàng lắm, mục tiêu để mình có thể trả lời được câu hỏi... chứ không như bên Cơ Lý Thuyết, trả lời sai phát là có cảm giác bị dồn vào chân tường!
    Thi vấn đáp Thuỷ Công thì dễ chịu hơn nhiều!

Chia sẻ trang này