1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vẫn không thoát kiếp gà! Các cao thủ giúp e, gặp cáo thành tinh

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kingit, 04/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    đọc đoạn này là mợ thấy em có vẻ đang thắng mà,toàn chủ động hết , tối nay em chốt đi em, mợ ủng hộ ( em đang muốn có đồng minh ủng hộ cho thêm quyết tâm mà )
  2. kingit

    kingit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    E chủ động thật nhưng không biết khả năng thành công thế nào. Để e cập nhật rồi mợ cho ý kiến nhé
  3. kingit

    kingit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ thời gian nghỉ trưa e cập nhật buổi đi chơi tối qua mọi người nhé.
    Thằng e các bác vác dao đi thịt cáo nhưng có biết các thợ săn xung quanh thế nào đâu. Tối qua phải ngoan ngoãn đầu tư, hìhì, cũng biết được nhiều thông tin phết. E rủ e họ của gái đi uống nước, mà chuyện này sáng nay gái biết mới tài chứ???. E họ gái thì là bạn thân của e, nhưng không hiểu sao chẳng bao giờ chịu giúp đỡ gì. Hôm qua, e phải gạn hỏi mãi mới được, mệt thật.
    Sơ kết thì có vài ong ve đang lang thang xung quanh cáo:
    1/ Thằng em, tất nhiên là đẹp trai, nhà giàu và ăn nói có duyên rồi. Tự dối lòng mình một chút, các bác đừng chém e. Thực tế, e được cái vui vẻ, nhà gần. Hết.
    2/ Thằng bạn thân của cáo, thằng này thì e chưa gặp, nhưng chắc chỉ là một thằng sai vặt của e ấy. Và bạn thân e cũng khẳng định là không đáng ngại. E bỏ qua luôn. Có khi nào chết vì chủ quan kinh địch không nhỉ.
    3/ Thằng người yêu cũ, nhân vật lặn gần 2 năm mới xuất hiên giang hồ. Nhưng thằng này lởm, ngày xưa lừa, tình ah nhầm lừa tiền gái, nên bị gia đình phản đối, gái đành chia tay. Thằng này gây cho gái một vết thương lòng rất lớn, nhưng gái vẫn không quên được nó, cũng vì điều này mà e lại càng yêu gái hơn. Gái e chung tình thế còn gì, yêu là hết lòng. Tuy e vẫn nghĩ hắn và gái không thể quay lại được nữa, nhưng thể loại này e không bỏ qua, đề phòng cảnh giác lắm. Cấn qúa là phải nhờ các bác chém. Hihi
    4/ Đối thủ chính đây rồi, gọi là ku 4, hơn gái nhà e gần chục tuổi, chơi với gái và gia đình gái gần chục năm nay, bạn của a gái. Thằng cha này có đủ thứ mà gái cần, già dặn, chín chắn, ổn định (em mà bằng tuổi ku này e phải bằng bố nó, tự tin chứ không thì khóc mất, hihi)...nhưng gái chỉ có cảm giác an toàn chứ không yêu. Cái này là e họ gái nói, e chẳng làm thế nào để biết chính xác. E chưa gặp tình huống "xa thơm, gần ..." như thế này. Thằng cha này ở xa, nhưng kiểu gì cũng về HN, hiện tại chỉ liên lạc với gái bằng tin nhắn và điện thoại tầm từ 10h đến 12h đêm, hàng ngày luôn, e sợ vụ này quá. Thỉnh thoảng gái về nhà a chơi thì chắc cũng gặp nhau, mà cũng hay về phết chỗ này cũng nhiều nghi vấn. Dài quá rồi, chịu khó theo dõi nhé cả nhà. Cũng may e rủ là gái đi chơi, bất cứ đâu, nhưng toàn xin về sớm. Đã thế, bạn e còn nói khi nói chuyện hay nhắn tin thì gái vui vẻ lắm. Điên thế chứ, e chẳng làm gì được cả.
    Theo lời bạn e thì gái cũng có sự so sánh, nhưng hiện tại thì đang nghiêng về ku 4. Ku này thì cưới xin không thành vấn đề, còn e chăch phải tầm 2 năm nữa mới ổn định được. Vụ này hoàn toàn là sai lầm của thằng em, nhãng ra để địch thủ chen vào, chứ trước đó gái toàn đi ngủ từ 9 rưỡi. Các bác chém e để e tỉnh ngộ nào...Bạn e nói, gái cũng có hỏi về tình cảm của e dành cho gái. Cảm thấy buồn khi phải chọn lựa.
    E yêu thật lòng và tính chuyện lâu dài, cuộc chiến thì vẫn trường kì. Kể cả tối nay e có chốt hạ thì cũng chỉ là để bắt đầu chính thức đấu tranh.
    Theo các bác e có nên chốt hạ không? e có khả năng thành công không?
    Mà kế hoạch của e tối nay là đưa gái qua quán Ngon, rồi lên Lăng hay Long Biên tâm sự.
    Các bác tư vấn đi nào?
  4. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    bạn thân của em (em họ gái ), nó có tình cảm gì với em ko? sao bạn bè nhờ vả chuyện tình củm mà ko giúp nhỉ? mọi thông tin em đưa ra đều là của nhỏ bạn thân, nếu em ý có tình cảm với em thì thông tin đưa lại sẽ ko chính xác lắm.
    3/ thằng ng yêu cũ , chẹp , đương nhiên là gái vẫn nhớ , căn bản vì sao em biết ko? thằng đó còn cầm tiền của em nó chưa trả nên nó nhớ chứ sao,, thử xem nếu thằng đó trả hết tiền rồi thì chắc gì em ý nhớ đến thằng đó .chẹp
    4/anh này tuy là đối thủ đáng gờm nhưng đang ở xa, mà "nước xa sao bằng lửa gần " .
    chốt : hành động ngay và luôn đi em , gái yêu của em đang trong giai đoạn chưa dứt khoát , thế thì em , nam nhi fải quyết đoán hộ em ý , kẻo để lâu "đêm dài lắm mộng "
    chúc em thành công
  5. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh cũng rửng mỡ nên đọc hết câu chuyện dài của chú. Anh đoán những tình huống sẽ xảy ra tối nay:
    - Gái sợ quá nên cho chú leo cây.
    - Gái im lặng rồi nói sang chuyện khác.
    - Gái đề nghị kết nghĩa vườn đào với chú.
    - Cho em thêm thời gian suy nghĩ.
    - OK. Lát đi KS luôn nha anh!

  6. hungla85

    hungla85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Cáo nè lạ ha! chắc bác thích em nó làm rồi.khổ thế.thích thì phải cho Cáo biết thôi,nhưng tại bác nói không đúng thời điểm và hoàn cảnh rồi.các cụ nói cấm có sai "Dục tốc bất đạt ".cứ bình thường thôi,chờ đợi 1 cơ hội mới
  7. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con bỏ mẹ. 3h đêm nhắn tin lăng nhăng thì đúng là bị coi là trẻ con rồi. gái nó kg yêu trẻ con đâu, nó thích thằng nào chín chắn đẻ nó dựa. bây giờ tỏ tình chết thẳng cẳng. tìm cơ hội mới đê.

Chia sẻ trang này