1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình muốn viết đơn xin thôi việc!

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi dangquangvinh85, 04/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    đã không có hứng thú nữa thì nên ra đi, ở lại cũng chẳng có tinh thần để làm việc nữa. Mình nghĩ bạn đã cống hiến cho công ty một thời gian như thế là okie rồi, không việc rì phải ngại đâu nên cứ gặp hẳn sếp mà nói chuyện xin nghỉ chẳng cần thiết đơn từ rì đâu.
  2. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    hicchỗ naò mà lương cao thế
    Tuyển vị trí gì cho tớ thi với
    Được sevens sửa chữa / chuyển vào 20:59 ngày 04/08/2009
  3. 0203onlyu

    0203onlyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Chào bạn daoquangvinh,
    Tớ đã từng rơi vào hoàn cảnh như bạn, và tớ cũng biết cảm giác của bạn như thế nào. Vì thế trước hết phải chúc mừng bạn vì bạn đã có thể tìm được công việc tốt hơn.
    Còn về chuyện ân nghĩa với công ty cũ, thì bạn cần có một sự cứng rắn nhất định. Người có ơn thì ta sẽ trả, nhưng ko có nghĩa là bạn cứ làm việc cho họ với mức lương ko đủ sống thì là trả ơn, có nhiều cách khác mà trong tương lai bạn có thể làm.
    Có 1 điều thế này, về việc bạn băn khoăn có nên nói thật ra hay ko, thì tớ đã từng được tư vấn. Theo kinh nghiệm thì là : mình chỉ nói ra việc mình có công việc mới tốt hơn, lương cao hơn khi nào mình còn muốn ở lại. Còn khi đã muốn ra đi, thì tốt nhất hãy im lặng. Giữ cho mình một sự im lặng cũng sẽ là để giữ lại một tình cảm tốt đẹp với công ty. Bạn có thể nói vì điều kiện đi học, gia đình, hay bất kì chuyện gì đó.
    Còn nếu bạn vẫn cảm thấy áy náy với sếp, hay với ai đó mà bạn thấy họ đã quá tốt với mình, thì bạn có thể nói rõ với họ sau khi bạn đi. Điều đó sẽ tốt hơn cho bạn khi chuyển sang công ty mới.
    Có lẽ nhà mình làm việc hay có tư tưởng tình cảm "ăn cháo đá bát" nhưng thực ra không phải. Đến và đi, đó là chuyện tự nhiên mà bất kì sếp nào cũng phải biết điều đó. Nếu sếp ko giữ được người cho mình, thì đó là lỗi của sếp chưa hiểu rõ năng lực của nhân viên mình, có vậy thôi.
    Vài lời để bạn có thể lựa chọn sáng suốt hơn. Chúc bạn vui.
  4. vianhyxem

    vianhyxem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    2.888
    Đã được thích:
    1
    done
    Được vianhyxem sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 04/08/2009
  5. dangquangvinh85

    dangquangvinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những lời chia sẻ rất chân thành của bạn 0203onlyu nhé, sau 1 tuần suy nghĩ và 1 tối dứt tình, mình đã viết đơn xin nghỉ với đại ý cảm ơn chân thành quý cty đã tạo cơ hội cho tôi nay sau khi tôi ra trường, từ mai (5/8/09) tôi xin làm 1/2 ngày (ko hưởng lương) để bàn giao lại công việc, chúc công ty luôn phát triển.
    P/S: Search đơn xin thôi việc ra nhiều hơn cả đơn xin việc, ngược đời thế
  6. NguyenMongMo

    NguyenMongMo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    0
    CHXHCNVN
    Đơn xin thôi việc
    Kính gửi ban giám đốc cty
    Tôi là ....
    Toi có vài điều muốn nói với ban giám đốc trước khi xin ra đi.
    Ban giám đốc ạ, tôi yêu xe hơi lắm, mà nhất là "em" Phantom ấy, ngày nào không được sờ vào em ấy là tôi ăn ngủ kô yên, rối loạn tiêu hoá , thần kinh phân liệt.....mục tiêu của đời tôi là rước "em" ấy về nhà càng sớm càng tốt ..Gia'' của "em" ấy khoảng 18 tỷ tiền VND, mà lương của cty trả hình như ít quá, 2 triệu 1 tháng, thế có nghĩa là toi kô ăn kô uống không ỉa trong 9 ngàn năm nửa mới mua được em ấy, mà vậy thì lâu quá...VỚi lý do đã nêu trên, tôi xin phép cty được ra đi để thoả mãn tình yêu lớn của đời mình, chúc quý công ty càng ngày càng làm ăn phát đạt...bao giờ có xe Phantom tôi hứa sẽ cám ơn cty trên báo đài về những ngày nhịn ăn , nhin uống tiết kiềm tiền trước đồng lương chết đói của cty..Một lần nữa, xin ngàn lần cám ơn quý congty
    @ gửi cái đơn này , mà cty kô cho nghỉ, em bé bằng con kiến

Chia sẻ trang này