1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như mỗi ngày... ( từ trang 12)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi secret_garden_hn, 04/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0

    Cả ngày trời cứ bị cắn vào lưỡi, cắn vào má, giờ xưng hết cả miệng lên, ra là có người nhắc đến mình Mai mà tớ nhiệt thì ấy liều liệu nhá
    Khi ấy nhắc đến đứa tắt máy, tự dưng đọc đến tớ lại thấy nhớ nó, chết không chứ lị. Khi đọc cái tiêu đề topic thì tớ cũng lại tự hỏi chả biết mối quan hệ giữa tớ và nó là thế nào. Kể ra thì cũng chả có gì là khởi đầu, và cũng chưa có kết thúc ấy nhỉ . Nếu như dự cảm của tớ vânc òn đúng thì điều vừa nói lại càng chắc chắn, mà tớ thì chả muốn thế, chỉ muốn như thế này thôi. Thôi chuyện của nó thì cứ cho qua, có thể là 1 chuyến công du nên không dùng mobile cũng nên, tính đến h là hơn 2 ngày rồi mà ( khả năng này đúng đê, tớ lại mong thế nữa, cho cái dự cảm của tớ nó chệch hướng )
    Nghe, à mà không đọc cái chuyện của ấy với cái Mr nào đó, nản nhờ . Tớ mà như ấy, cho đi lun í, người gì mà thay đổi cứ như trẻ lên 5 ( cả ấy cũng thế đấy nữa nhá ). Thôi, rảnh nên type mấy dòng cho nó đỡ ... buồn, he he...
  2. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Hôm nay nhiệt độ HN chắc giảm rồi nhờ?
    Miền Trung đang nắng nhạt, gió hiu hiu, trời mát dịu....Trời thế này thì mình chẳng thể giận ai được. Nhìn ai rồi cũng muốn nhe răng cười một cái cầu tài...Ôi cuộc sống, nhiều khi mày cũng không tệ lắm...!!!
  3. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Tối qua xem lại lịch, em mới biết rằng ngày 7/7 đã trôi qua. Không có một giọt mưa nào. Thời tiết kỳ lạ thế. Đêm qua mất ngủ, sáng nay đầu đau kinh khủng. Uống cốc cafe, uống thêm một cốc nước nữa. Thần kinh không có vấn đề gì, tinh thần cũng không tồi tệ gì, ngoại trừ việc đau đầu.
    Hic, thấy thương thương cái sự dễ tính của em. Thế mà chả thấy ai khen bao giờ, lúc nào cũng bị kêu khó tính. Mà cũng đúng, hay nể nang mà. Hôm nay chả có hứng viết gì. Đau đầu, nên?
    Chị Cobalt nhé, nhầm lẫn thế nào mà trả lời em secret bài dài thế nè. Không nghĩ là Cobalt lại có thể nhầm thế đâu. Mấy năm không gặp, không thèm gửi địa chỉ để em gửi quà hối lộ, café hẹn cũng không trả lời. Thế mà có cái chuyện gì bức xúc thế nhờ. Chết nhé, em đi tìm hiểu rùi?mách. Lại còn đọc, hiểu nhầm lung tung. Mr mà biết thì chị sẽ bị khủng bố cho xem. Ai bảo?bạn cũng không nhận ra, lại nhận nhầm?thằng khác.
  4. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Em Sec: Có tý nhầm nha, sozi em ;)).
    Nhắc đến Mr mà chị nói í, dám khủng bố chị á, chị tha chả khủng bố ai thì thôi chứ... Kiểu lên 5, lên 10 thế thì... thôi đi em, nghĩ ngợi giề không lại tăng nếp nhăn. Mai gửi cho chị cái ảnh chị xem giờ sau mấy năm em thế nào, nhớ.
    Chị đã biết được lí do về bạn chị rồi, trong facebook, nhẹ cả người, he he...

  5. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Bé Cobant ở đâu rơi xuống đấy hả em? Xem 2 cún con nói qua nói lại, anh chạ hiểu mô tê răng rứa chi cạ. Đúng là chuyện của phụ nữ.
    Hum lay vui, phởn phơ quá. Mò về nhà, vừa cởi quần áo vừa nghêu ngao hát " chưa có bao giờ tệ như hôm nay...", bị bà già bĩu môi cho 1 phát.
    Á à..., vợ không chịu lấy, bắt mình hầu hạ cơm nước, giặt dũ ngày mấy bận, ăn xong đá ghế tếch thẳng. Đã thế khi nào cái mẹt cũng nhe nhởn, nó coi lấy vợ như là việc của mẹ nó không bằng, động đến là bỏ đi.
    Cầu hoà với cụ cho xong, rút ít xiền cung kính bảo biếu mẹ một ít mua trái cây ăn cho ...mát tính.
  6. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Không biết anh sẽ nghĩ sao, nếu em nói là: Em biết lý do vui của anh nhỉ? Ấy là cứ nói thế, đoán thế. Anh vui, thì có lẽ nào em lại không vui vì điều đó nhỉ. Vậy mà...băn khoăn...mới lạ.
    Em vừa leo lên trên sân thượng. Lâu lâu rồi em không leo lên đó buổi tối. Sao, thì anh biết không nhỉ. Trên trời có nửa vầng trăng, chăng có ngôi sao nào. Nghĩa là mai trời không nắng. Và trời lúc này...đầy gió.
    Bật nhạc ngẫu nhiên, nghe một bài hát ngẫu nhiên. Và cũng bỗng nhiên buồn. Bài hát vốn vẫn thế, ngày xưa vốn vẫn thế, chỉ có hôm nay đã khác. Cũng lại là một Sagit...trù trừ...
    Từ những điều bâng quơ cho người này, có khi lại trở thành điều quan trọng đối với người khác. Vậy mới nói, gì cũng có những hoàn cảnh, những thời điểm của nó. Lời nói cũng vậy, anh ạ.
    Ngày 27 đã đến. Vậy là nốt những ngày cuối cùng rỗi rãi. Có người đã hỏi em:" Bận, nhưng em vẫn có thời gian đúng không?". Thời gian, khi mà em có nhiều một chút, sao chẳng ai hỏi em điều đó? Để lúc này...Nhạt nhẽo.
    Vừa nghe tính toán kế hoạch qua qua. Vậy là, sẽ có những khoảng thời gian, em cach anh không xa là mấy. Và không cách cả một vài người, một vài mối băn khoăn của em. Lại đang đến một ngày làm việc cuối cùng của tuần. Rồi tự cho mình nghỉ ngơi một chút, không như ngày trước, cứ phải có những kế hoạch dự phòng, kế hoạch này hủy bỏ, buớc ngay sang một kế hoạch mới. Dẫu là hình như...cũng buồn.
    Chị Cobalt nhé, hết nhầm này lại đến nhầm kia. Cái anh bạn của chị ý...may là không có chuyện gì nhỉ. Khi nào nhắn anh ý là em secret nhắc về vụ hội họp đã bao nhiêu năm rồi, mà anh ý thường chủ trì ý. Làm phát cho hành tráng nhỉ....
  7. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì nài, viết tên tớ sai nhá, còn tớ nói chuyện gì với em Sec là chuyện của tớ, chả lẽ bạn cũng như bọn tớ= phụ nữ à
    Sec à! chị nhớ vụ Làm phát cho hoành tráng chứ nhỉ chứ. Chị sẽ nhắc người chủ trì khi có dịp nha. Mong là khi đó em với Mr của em không bận nhờ
  8. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Té ra là cobalt nhở, bé ra ngoài nắng chơi cho mát nhá, để các bác ngói chiện
    Sáng chủ nhật ra tới HN rồi, bé Secret nhớ rủ bé Rolling đi uống gì với anh nhá. Phải là " uống gì " mới hết bị bật lại. Kinh nghiệm xương máu trong 10 năm đong gái là khi gạ gái đi uống nước thì đừng dại mà bảo " Tối đi cà fê với anh nhé?". Gặp em hay cãi sẽ bị rep " Cà fê em không biết uống", ...lại phải chèo kéo dụ thứ khác, mất thời gian.
    Ps. Nếu 2 bé bận thì thôi cũng được, anh sẽ thuê người yêu trong vòng 1 ngày để dẫn đi dạo cho oai với thiên hạ.
    Bé nào đồng ý cho thuê thì pm anh cái nha.
  9. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Theo đúng như dự báo của em, hôm nay trời rất mát. Em vẫn đau đầu. Đến ngày thứ 3 rồi.
    Không hiểu trời đất dạo này thế nào, mà lém người nhầm thế. Hết chị Cobalt rồi giờ đến anh SH. Anh bảo em đi rủ em rolling á? Rủ như thế nào nhờ, chỉ cho em cách đi. Em mà biết em rolling, thì suốt ngày rủ đi chơi, ứ cần anh. Anh có vẻ thích public nhờ. Em thì chả dại.Nhường anh cho mấy em?à, ưu tiên cho bé rolling- uống rượu.
    Hôm qua vừa chuyển Bluetooth từ máy này sang máy kia. Nghe lại Song from A Secret Garden. Thấy cái cảm giác bình yên, thanh thản và rộng lớn. Cuối tuần, mà lại đang có một đống việc phải làm. Hic, chán thế.
    Mong anh có một ngày cuối tuần vui vẻ.(PS: ghét người nào vô tâm và đãng trí.)
  10. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Đến chiều, trời lại nắng. Náng chói chang luôn. Tự nhiên lại có hứng bàn về tâm lý con người- dù em chưa bao giờ là người rành tâm lý. Đổi chút, cho vui.
    Lâu lâu trước, có đứa bạn giới thiệu với em quyển ?o?Đàn ông đến từ sao Hoả, đàn bà đến từ sao Kim? . Đọc, về những sự khác nhau cơ bản giữa 2 giới, thấy cũng khá hợp lý. Đọc xong, cũng chẳng biết có rút ra được điều gì không. Chỉ nhớ ngay lúc đó, tự nhủ với mình sẽ làm theo. Và cho đến tận bây giờ, thấy mình vẫn nguyên như mình từ bao nhiêu năm trước, không có bất cứ điều gì tốt đẹp hơn. Non sông dễ đổi, bản tính khó dời. Đúng nhỉ.
    Đàn ông thích chinh phục. Có phải vì vậy mà chẳng bao giờ dừng lại, kể cả khi đã có trong tay quá nhiều thứ. Biết bao giờ cho đủ. Đủ, kể từ lá cây ngọn cỏ vơ vẩn?cho đến cả bầu trời- cứ muốn vơ hết vào mình. Nên nhiều khi đánh mất dần những gì từng có. Em nhìn, cứ nghĩ họ phải mệt lắm cơ. Hoá ra là không. Thấy thán phục, thật sự.
    Đàn bà thích bị chinh phục. Nhưng nếu như có ai đó chẳng cần chinh phục gì, tự đổ thì cũng là chuyện bình thường. Phụ nữ thích được quan tâm, thích mình có ý nghĩa với ai đó. Và không muốn mất những gì họ đã có. Nên họ nắm rất chắc.
    Đấy là em nghĩ thế, biết thế, nghe thế. Chẳng mấy khi so sánh hay nghĩ ngợi về điều này, nên thấy cũng phức tạp ghê. Mà thấy phúc tạp thì chả nghĩ gì, chả nhớ gì, chả yêu ai cho nó dễ sống, anh nhỉ.
    Nhưng bạn sẽ làm gì, cảm thấy thế nào, nếu như bạn cũng bị so sánh, cũng bị đối xử, cũng bị coi như?bất cứ một người ất ơ nào đó.Là bị đấy nhé. Rất khó chịu. Và anh, lại quên rồi nhỉ. Về cái sự tinh vi của em ý. Em vốn là số 1.
    Nắng quá. Cái đầu lại đau thêm rồi. Lúc nào đau đầu rất hay bực mình. Chợt nhớ có người đã từng hỏi mình:?Với ai em cũng thế à? Lúc nào em cũng thế à?....?. Chẳng nhớ mình trả lời gì nhỉ? Để rồi chợt cảm thấy bực mình khi phải hỏi lại câu kiểu thế này:?Với ai anh cũng thế à??. Bực mình, chắc là tại đau đầu.
    Nào ngày nghỉ. Vác cái thang lên, buộc dây rồi treo nào. 1...2...3...4...5...6...Vài ngày nữa, mình sắp có khối quà.

Chia sẻ trang này