1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một thời thơ ấu ... và hoài niệm ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuyenxaxu, 04/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Tại đang ở sở làm mà . Không post đại đi, bị mất đi bài viết thì sao chứ !
    Ah, bây giờ nhớ lại chuyện ba má kể, nghĩ cũng hay hay . Té ra, cái cuống rốn của mình, tuy cắt ở Sàigon, nhưng lại phiêu du và nằm tuốt ở biên giới Thái Miên đấy nhé . Nơi chôn nhau cắt rún ?
    "Cắt rún" là ở Sàigon .
    "Chôn nhau" (phải là chôn cọng rúng kông ta) là ở biên giới Thái Miên !
    Koool hey ...
  2. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Thảo nào bi giờ anh Thuyền phiêu bạt tuốt bên Mỹ. Sau này về thăm quê là thăm Sài Gòn và thăm cả biên giới Thái Miên luôn
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Thăm biên giới Thái Miên, lỡ ... lỡ bị lún sình thì sao em ? Ba má anh có đôi có cặp . Còn anh, anh bị lún 1 mình , hmmmmm .... Không đuợc đâu . Thôi để kiếm cô nào đó trước, hehehe rồi rủ cô ấy đi chung , có gì lún chung luôn mới đuợc heheehe
    Nói đùa cho vui ...
  4. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    đọc lướt qua, em thật, anh thuyền trả lời comt khéo mồm vãi chấy.
    còn cái vụ anh nói " chôn nhau cát rốn " thì theo iem dc biết, " nhau" hay còn gọi là " rau thai " quyết ko phải là....cuống rún như anh nhầm nhọt. anh vô bệnh viện phụ sản Từ Dũ hỏi lại nghen anh.
  5. teekanne

    teekanne Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    109
    Cái bạn này chỉ được cái... nói đúng
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Hehehe, vậy là .. vậy là phải chạy vô Từ Dũ trước , rồi mới tính đến chuyện "lún sình cùng nhau" , đúng hông ? Ơ , đọc lướt qua, anh thật, cứ tuởng là đuợc xúi đốt giai đoạn ! hehehe (cái này anh xạo để chọc 8kenshin thôi, chứ anh khôn vãi chấy mà) hahahahaa
  7. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Thưa anh, anh bảo người ta yêu nhau là chuyện riêng, thế nhưng anh vừa vì mãi chạy theo một mục đích gì đó mà cũng vi phạm một điều gần giống như LK rồi đấy ạ. Cái box tâm sự với public thì khác nhau gì hả anh? Anh cũng biết LK làm thế là không phải, tại sao anh còn rêu rao chỗ này anh? Anh làm mod, LK vi phạm thì anh khoá, anh xoá, anh hạn chế, còn anh vi phạm thì xử thế nào anh! Hành vi của anh ngoài vi phạm giống LK, còn có thể cứa nát tim cả chục chàng bên box Thi ca đấy ạ!
    Được dangiaothong sửa chữa / chuyển vào 09:19 ngày 20/09/2009
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Vâng, bạn lôi 1 câu ra trách tôi thì đúng thật là tôi cũng có lỗi . Thật là khó xử . Nếu bạn đọc trong thread này , bạn sẽ thấy bạn cũng sẽ rất khó xử nếu bạn đứng trong đôi giày của tôi đấy .
    Thật ra, khi cô LK cứ vô trong này làm tôi cụt hứng, tôi cũng không trách cô ấy . Tuy nhiên, tôi viết bài trên để đính chính, vì không muốn thiên hạ nghĩ tôi và cô ấy có gì gì với nhau để đến mức cô ấy cứ đi theo tôi vô đây hoài . Tôi đã viết rõ rồi , bản thân tôi thì không sao cả . Vì tôi không có ai để ghen tuông (ko có bạn gái) . Nhưng cô LK đang có bạn trai, tôi đính chính là ý tốt cho cô ấy .
    Bạn ơi, ở đời, đúng là thật khó xử . Tuy nhiên, thôi thì tôi cũng xin lỗi luôn cả bạn đấy . Cô LK thì ngay trong bài viết đó, ở cuối bài, tôi đã sorry cô ấy rồi và cung nói rõ lý do tại sao tôi reply lại . Không hiểu bạn đọc nhanh hay tại post tôi dài nên bạn không để ý đến paragraph cuối đó thôi . (không sao, tôi cũng hay đọc luớt và hiểu sai ý nguoi viết lắm) .
    Kể từ bây giờ, trong thread này, dù cô LK tiếp tục choc phá tôi, tôi cũng ráng tiếp tục nhịn nhục vậy . hihihi Thật ra, không có cô ấy, tôi cũng thấy .. nhớ các bài viết của she . Thú thật, tiếng VN của tôi khá lên cũng là nhờ đọc các bài viết của she trong box Làm Đep ấy chứ .
    Cái câu cuối gì gì mà cứa nát tim các chàng bên box Thi Ca của bạn, tôi không hiểu mấy lý do . Nhưng nếu đúng vậy thì .. hic hic , làm tôi áy náy quá !
    Thôi nhé . Tôi viết tới đây, hy vọng là cũng phân minh rõ rệt rồi . Thật dúng là khó mà làm vừa lòng hết cả thiên hạ . Sau này có vợ, tôi nhất địnhsẽ quy ẩn giang hồ . Người đời là ngưòi đời, ttvnol là ttvnol (chôm từ trong film thần điêu đại hiệp), ta là ta ...
    (ps. thanks bạn giao thông vô thread tâm sự của tôi nhé )
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Hít một hơi thở dài, ba tôi dùng hết sức đẩy tay mẹ tôi lên . Dù biết làm vậy, ông biết, bùn sẽ ngập lút cả mặt ông luôn . Có lẽ, ba muốn mẹ có thêm đuợc 1 tí duơng thế nữa .
    Nhưng hy vọng của ông , dù chỉ là 1 tí duơng thế cho mẹ tôi, cũng chỉ là vô vọng . Bùn lầy là một môi truơng kỳ lạ . Tuởng như nó rất mềm, dễ lún . Nhưng có chìm trong nó, mới biết nó thật nặng và thật khó xoay xở . Huống chi, ba chỉ nắm tay mẹ tôi chứ không nắm đuợc hết cả thân nguời . Ba càng chìm nhanh hơn theo sức đấy của ông, mà mẹ thì vẫn vậy . Chả nổI lên đuợc tí nào ...
    Cử động của ba tôi làm mẹ tôi hiểu . Mẹ hiểu ba muốn ra đi truớc , để mẹ lại 1 mình . Cái bóp tay thật chặt của ba truớc khi đẩy, mẹ hiểu, như 1 lời ba trăn trối, gửi gấm cho mẹ, đàn con của 2 người .
    Mẹ tôi la thất thoảng, hoảng hốt :
    "Anh ! Anh đừng cử động . Đừng đẩy em lên . Có chết thì chết chung . Em không muốn sống 1 mình , dùng chỉ là vài giây phút một mình . Anh ! Anh !"
    Tiếng mẹ gọi ba tôi, xoạch tan màn đêm, vang vang vọng xé cách đồng . Núi rừng biên giới, như đồng lõa, dội về những tiếng "Anh ! Anh !" như thiên binh loạn mã tìm nhau khi tan loạn .
    Mẹ tôi càng hốt hoảng vì hành động của ba tôi . Bà càng gào thét giữa đêm khuya . Ba tôi chìm . Không còn thấy đuợc cả tóc của ông nữa . Mái tóc điểm suơng, mỗi sợi tóc trắng trên đầu ba , một sợi tóc thuơng yêu mẹ cả đời, bây giờ không còn thấy đuợc nữa ở cái khoảng bùn lầy ba lún nơi cạnh mẹ .
    ....
    ........
    Ông trời đúng là có mặt . Mọi sự đều có bàn tay của Thiên Chúa sắp đặt (nhà tôi có Đạo) . Tiếng gào khóc của mẹ, đã giúp duợc đoàn thứ 2 đi vuợt biên, đoàn ấy kiếm đuợc ba mẹ .
    Nguời thổ dân Miên, hướng đạo của đoàn thứ 2, ông ta để đoàn dừng lại, một mình len lỏi vô tận chỗ ba mẹ và cứu ba mẹ lên . Ba tôi thoát chết . Mẹ bảo, mẹ đứng ở cửa tử, dù chỉ vài giây, nhưng mẹ cảm thấy thật sợ hãi . Cái sợ không phải là sợ chết , mà là sợ .. sợ ba bỏ mẹ đi truớc, để mẹ phải thui thủi 1 mình trên duơng thế , dù chỉ là thui thủi trong chốc lát mà thôi .
    Khi kéo đuợc ba mẹ ra khỏi vũng sình , nguời hướng đạo có nói , thật ra, nếu ông ta không cố tình đi vô con đuờng này chắc ông cũng không thể nghe đuợc tiếng kêu của mẹ tôi đâu . Có 2 con đuờng đi sang biên giới , đi vòng qua bãi sình . Theo kế hoạch, 2 đoàn là đi 2 con đuờng khác nhau khi đụng bãi sình . Mục đích là , néu có bị bắt 1 đoàn thì còn thoát đuợc đoàn kịa Để nguoi tổ chức lợi dụng tối đa, có thể kiếm lời đuợc dù bị công an bien phòng tóm đuợc . Ba mẹ và các em tôi, đi theo đuong bộ là vì, họ kông có tiền . Khi nào đi thoát đuợc, ở bên này, họ mới lấy đuoc tiền của chúng tôi . Mỗi nguoi là 5000 USD . Cái ông huớng đạo cắc cớ, ông lại không đi theo con duong thứ 2, mà lại đi sau đoàn đi truớc, tức là cùng con đuờng của đoàn đi truớc . Chính vây mới nghe đuoc tiếng kêu kứu của ba mẹ .
    Sau này, sang tới bên đây, mỗi lần mẹ hồi tuởng lại đêM đó, kể chuyện cho tôi nghe, mẹ lại khóc . Mẹ bảo ,
    "Mẹ suốt đời chả xa ba con nửa buớc . Từ khi mẹ tìm lại đuợc ba, sau 2 năm tìm kiếm ở đất khách quê người, mẹ đã nguyện với lòng là chả bao giờ để ba con xa nửa buớc . Bới vậy, khi đi ngang bãi sình , mẹ túm áo ba thật chặc . Thế mà mẹ lại bị lạc ."
    Ba mẹ tôi tìm đuợc đến trại Panat Nikhom của Thailand, trong những ngày cuối cùng trại đó đóng cửa, không nhận nguoi tỵ nạn nữa . Chuyến đi ấy, ba mẹ tôi bị thất lạc 2 đứa em tôi . Còn chị tôi thì đến truớc trại ba má tôi đuoc vài ngày .
    Thế là chuyến đi đường bộ, ba má tôi và chị tôi thì thoát đuoc . Còn 2 em gái tôi, khi ấy , chúng chỉ khoang 10t, thì bị lạc ở đất Miên , nơi gần biên giói Thailand .
    (sẽ kể tiếp về 2 em gái út ... Lúc này , chúng tôi đã đuoc dịnh cư ở Canada)
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 05:24 ngày 20/09/2009
  10. teekanne

    teekanne Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    109
    Chuyện của gia đình anh Thuyền ly kỳ hơn cả tiểu thuyết ấy nhỉ. Chờ nghe hồi sau
    Về bài của bạn dgt, ý bạn ấy là LK mắc lỗi khi lôi chuyện của 2 anh chị kia ra public, mà bây giờ anh Thuyền cũng mắc cùng lỗi đó, tức là cũng lôi chuyện của 2 anh chị kia ra public (cái câu bạn ấy tô vàng), chứ việc anh đính chính chuyện giữa anh với LK, mà anh cũng là người trong cuộc, thì không nói tới. Mình ko biết đầu đuôi ngọn ngành, nên mình hiểu thế.

Chia sẻ trang này