1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một thời thơ ấu ... và hoài niệm ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuyenxaxu, 04/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _mOn_

    _mOn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    2
    Đoạn này em có thắc mắc tí. Em thuộc thế hệ 8x. Không sống cùng thời với bác. Nhưng trong trí tưởng tưởng của em thì miền Nam ngày đó được coi là tự do kiểu Mỹ: Có vũ trường, sòng bạc hợp pháp.... người dân được phép sở hữu súng ... vậy mà lại cấm truyện kiếm hiệp hả bác ??? Em nghĩ là nó thoải mái chứ ???
  2. vtssgn

    vtssgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    Quán A Bửu anh ạh, bây giờ vẫn còn . Anh nhắc mới để ý, đúng là Việt kiều về rất thích ở đường BTX
  3. thuocohann

    thuocohann Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    E mượn câu này của anh thuyền làm chữ kí nhé:đói thì đầu gối phải bò . Nhưng khi hết đói, đừng bò mãi cho đời nó khinh . PhảI biết đứng dậy đúng lúc để mà đi con ạ !"
    ^^ em thấy e còn thiếu điều này .hichic
  4. tepcon

    tepcon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Vẫn theo dõi bài của anh Thuyền...
    Nhưng đọc đến đoạn ATN, phải kiềm chế lắm mới ko ói ra, mà vẫn nôn nao như say sóng vậy. Thật kinh hoàng!
    Rất mến anh Thuyền vì đoạn này!
    [nick]
    Được tepcon sửa chữa / chuyển vào 22:47 ngày 27/09/2009
  5. teekanne

    teekanne Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    109
    Miền Nam sau giải phóng rất khác với trước giải phóng bạn ạ. Tất cả các loại văn hóa phẩm đều bị kiểm duyệt rất khắt khe (không đến nỗi "đốt sách chôn nho" nhưng cũng kiểu kiểu thế đấy bạn ạ). Hồi đó, tình ca Trịnh cũng bị cấm nữa, vì Trịnh có viết nhiều bài hát phản chiến (có dính líu tới tư tưởng này tư tưởng khác hoặc chính trị chính em là không được). Các thể loại nhạc vàng, Đoàn Chuẩn Từ Linh, cũng bị coi là "ủy mị" quá, không phù hợp.
    Trả lời hộ anh Thuyền một chút, vì lâu không thấy anh vào. TK có nói sai hay thiếu gì thì anh Thuyền trả lời thêm nhé.
  6. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Cả nhà đang đợi anh Thuyền, ko biết anh Th dạo này bận bịu jì mừ bỏ topic vậy nhỉ?
  7. KEXUCTHANRUATOI

    KEXUCTHANRUATOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Anh chàng Lòi_cu này không đọc kỹ. Bối cảnh câu chuyện xảy ra sau năm 75, sức ép tư tưởng đến từ nhiều mặt, nhiều hành động: cấm đoán một số thể loại tác phẩm, cấm đoán hoạt động buôn bán tự do...
    Nói chung, tôpít này phù hợp với những người thích sống gấp (nhưng mất gốc).
    Trẻ con ấm ức thì cứ nhao nhao lên phản đối nhé.
  8. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    :(( em ngồi cả buổi chiều đọc hết từ trang 1 luôn ý.
    Chân thực quá!
  9. cyber2008

    cyber2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0

    truyện anh Thuyền kể quá hay và thật sống động ... xin anh kể tiếp chuyện vượt biên đi anh Thuyền ... tụi em học được nhiều điều qua tâm sự của anh viết , cảm ơn anh rất nhiều ...
  10. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Lá Thu đây ạ !
    Lẽ ra Lá Thu sẽ không trả lời public thế này vì đã lâu lắm rồi Lá Thu không trở lại nơi đây , thời gian được tính bằng đơn vị là năm , là tháng , nhưng vì xét thấy ảnh hưởng đến bạn @dangiaothong và những gì bạn ấy đã làm không chỉ cho tình bạn mà còn cho những nguyên tắc chung của cuộc sống nên Lá Thu xin phép được phá lệ trả lời và cắt ngang dòng suy nghĩ cũng như mối quan tâm của bạn đọc xa gần .
    Giờ đây ?okhổ chủ ?o đã lên tiếng và Lá Thu cũng mong anh Thuyenxaxu làm đúng những gì @dangiaothong đã đề nghị . Lá Thu nghĩ topic của anh đang là một hồi ức về quãng đời thơ ấu về những gì anh đã trải nghiệm và chắc là bao giờ ta cũng có những hoài niệm , những điều trân trọng bởi cuộc sống là một dòng sông vô biên và thời gian là điều không thể nào tìm lại . Kỷ niệm của Lá Thu xin phép để Lá Thu tự lưu dấu và Lá Thu cũng mong Anh cũng như những bạn bè , những người đã từng biết, gắn bó với Lá Thu hãy để Lá Thu tự cất vào ?ochiếc rương ?o của chính mình . Bất kỳ sự vô tình hay cố ý khơi gợi đều ảnh hưởng ít nhiều đến những người trong cuộc .
    Xin phép được khép lại vài dòng suy nghĩ bằng câu thơ ?oMùa lá rụng (Olga Berggoltz - zлOга 'е?гголO?, Nga)
    "Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng" -
    Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi!
    Vâng ! mùa thu lại đến và những con đường lại ngập vàng xác lá, hãy để cho từng chiếc lá bay theo hành trình riêng của chính nó . sự tác động của bất kỳ yếu tố : gió , mưa ?có thể làm lá rơi nhanh hơn, có thể làm thay đổi quỹ đạo và hơn ai hết hãy?o tránh đụng vào cây ?o.
    TB : Thân gửi các bạn ?" Lá Thu có đôi dòng gửi đến các bạn đã comment cho @dangiaothong và đã đặt câu hỏi Lá Thu là ai ?
    Lá Thu biết các bạn chỉ bức xúc khi ai đó làm cho Chủ Topic này cắt ngang dòng suy nghĩ , và đã có những phản ứng đủ để Lá Thu phải vào lại viết đôi dòng . Dù bạn là ai từng, đã , chưa hoặc biết xin hãy ?othận trọng ?o trong ngôn từ . Người ta vẫn thường nói ?ouốn lưỡi bảy lần trước khi nói ?o đó sao ?
    Lá Thu xin dược một lần nữa ?osorry ?o vì đã làm loãng diễn đàn và mong các bạn hãy tiếp tục cũng như hy vọng chủ topic @thuyenxaxu hoặc Mod của Box Tamsu xóa dùm Lá Thu những dòng riêng tư .

Chia sẻ trang này