1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÒ lạc giữa văn phòng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kid_lam_dieu, 06/08/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    BÒ lạc giữa văn phòng

    Có 1 bé mới đến phòng em làm việc được 4 ngày. Gọi là bé mặc dù bằng tuổi nhau là vì bé ý quá hồn nhiên và vô tư như con bò đi lạc chốn không người

    Ngày đầu tiên đến: bé ý chào hỏi giới thiệu này nọ, ok, xong rồi kéo 1 cái ghế ra ngồi. Em cũng là ng mới thôi, đi làm trước bé ý được 3 tuần nhưng mà em khiêm tốn, lễ độ, có chừng mực, nói chung lúc ban đầu đến là k dám ý kiến ý cò gì, nói năng đi lại rất nhẹ nhàng. CÒn bé í ngồi nhìn 1 lượt, quanh phòng. Bé ý ngồi 1 lúc rồi kêu nóng, bảo sao k bật điều hoà lên, rồi định cầm cái điều khiển bật, bị ngăn lại, vì lúc đấy phòng chưa đông ng lắm. CHúng em tiết kiệm cho sếp mà . Sau đó phòng có 7ng thì mỗi ng 1 máy tính. Người máy bàn, ng laptop, bé ý mới hỏi cô bạn học cùng trường, vào đây đã được 1 tháng là " ở đây ai cũng có máy tính nhỉ, này, làm thế nào để tao cũng có 1 cái laptop "

    Em chỉ kể những cái gì to to 1 tí nhé, tiểu tiết bỏ qua.. Tới tầm chiều chiều. Bé ý mới hỏi là" điện thoại bàn này gọi được k mọi ng, cho em gọi nhờ 1 cuộc, điện thoại em bị hỏng " thì có 1 a dễ tính đồng ý cho gọi. Bé ý gọi 1 phát 10'' di động, lại còn hỏi đầu dây bên kia là" thế hôm qua sinh nhật thế nào , rồi anh này anh kia " sau đó tới lúc gần về gọi thêm 1 cuốc nữa . Volume của bé ý thì quá to, nói rồi cừoi cứ oang oang, ầm hết cả phòng. Được thêm cái tính rất thích hóng. Bên bộ phận XDựng thảo luận với nhau, chúng em là bên TChính chả liên quan gì bé ý cũng chõ vào. Anh A hỏi chị B, chị B chưa kịp trả lời bé ý đã xen ngang phát biểu rồi đặt ra vô vàn những câu hỏi k đâu với đâu. Đến mức anh trưởng phòng XD phải bảo với em là " vô duyên vô đối k đỡ được lại còn thích hóng "

    Em xin kể ngày thứ 2 ở bài kế tiếp
  2. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Ngày thứ 2
    Em đến văn phòng đầu tiên, đang ngồi quạt cho mát thì bé ý vào. Lại cái điệp khúc kêu nóng. RỒi đóng sầm cửa lại, em nghe thấy tít tít, nhìn lên thấy quạt điều hoa đang quay. Em mới nhẹ nhàng bảo tắt đi, mọi ng chưa ai đến đừng bật điều hoà, k lại bị mắng nhắc đến lần thứ 2 bé ý mới tắt.
    Tiếp em đi quét phòng, mịa, chả lẽ em lại bảo thẳng vào mặt đi quét phòng và rửa cốc chén đi ah, ranh con hỗn láo. Nhịn quá đi lấy chổi, xem có biết đường mà rửa cốc chén không thì thấy bé ngồi im. Mình cũg kệ, dù sao cũng k nên bắt nạt nhân viên mới . Em đang quét thì có1 nữa đến. Tự dưng bé ý hoạt bát nhanh nhẹn hẳn, đứng dậy dọn dẹp giấy tờ, ra vẻ kéo ghế kéo quạt cho gọn gàng. Em kệ luôn. Quét xong, em vào chỗ ngồi. Có thêm 2 ng nữa đến. Vị chi có 5 ng, ngồi ở 3 vị trí khác nhau. Em 1 mình 1 quạt, a kia 1 mình 1 quạt còn lại bé ý và 2 ng kia 1 quạt. Quay túp lăng. Được 1 lúc bé ý quay ra anh kia bảo là " anh ơi, em nóng quá, em mượn quạt của a 1 tí nhé " rồi ngồi tầm 10p mới xoay lại.
    1 phát bủôi trưa ngày hôm đấy là đôi dép đi trong nhà của anh trưởng fòg XD k cánh mà bay, a mới hỏi ai đi thì bé ý bảo bé ý đi, xong mới kêu là" Ôi chân anh bé nhỉ " anh ý bảo là đấy là dép của cô bé ngày xưa làm ở đây ,sau này chuyển đi thì để lại cho anh. Cười rất tươi bảo " ôi, thế giờ e là cô bé mới, nó là của em " tưởng đùa, ai ngờ đi luôn k trả lại
    Thêm 1 vụ nữa ngày đầu tiên là bé ý ngồi máy tính của 1 anh, chả hiểu con mịa gì tới lúc anh ý dùng lại thấy desktop để ảnh ý bé chụp hôm bảo vệ luận văn, chúng em chỉ biết nhìn nhau ngao ngán tới hôm thứ 2 thì bé í cướp đc máy của 1 anh - anh này xin nghỉ ôn thi cao học. Bé ý đã lại để ảnh bé ý làm hình nền. Mà xấu chứ có xinh choé j đâu, vừa lùn vừa nhà quê
    Lại còn rất hồn nhiên in mấy cái ảnh đấy cơ, tsư, in thì đen trắng, ra cái ảnh như kiểu dán nhà vệ sinh để doạ ma...
    ôi, còn nhiều lắm, tạm thế đã, chứ em mà kể thêm 2 ngày nữa chắc em chết
    Mọi ng giúp em cách trị con bò này với. Cả fòng em ghét + khó chịu rồi
  3. Xmen5

    Xmen5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Rủ nó vào WC rồi dìm đầu nó xuống bồn cầu í.
    Đùa chứ, công ty mà tiết kiệm cả tiền phone và aircon thì nghỉ đi cho rồi.
  4. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Với thể loại của em này chắc"vô duyên thôi rồi không ai đỡ được". Cứ nói thẳng vào mẹt em ấy cho nó sửa luôn chớ cần gì giữ ý với thể loại này nhở
  5. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Chả biết nói gì, nhưng công ty này chán nhỉ, đến điều hoà mà cũng chả cho bật, nản.
    Mùa hè nóng thế này, tớ mà vào chỗ nào mà còn dùng quạt là tớ lượn rồi
  6. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    uầy bạn ơi, k phải ý đấy. mà là cái thái độ của nó í
    nó hồn nhiên như con điên thế, dù có đc gọi cũng chẳng ai muốn cho nó gọi
    mà đthoại để gọi nội bộ và khách hàng, nó lấy máy bàn gọi cho bạn nó, bạn nó k nghe máy, 1 lúc sau gọi lại, nó thấy hiện số là số bạn nó gọi, nó tắt đi rồi bấm gọi lại
    bác xem bố tây nào chịu đc
    còn cái vụ aircon, bọn em dù có 1ng ngồi trong fòng bật cũng chả sao, nhưng mà nó k hay. tất cả chỉ là nhìn trước nhìn sau, hành xử sao cho phải thôi.
    vợ sếp khá khó tính, hay soi mói lắm chuyện, mà đây là cty tư, chứ k fải nhà nước
  7. meolulu

    meolulu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2008
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Ôi bạn ơi, lừa luằ sao cho vợ sếp thấy lúcnó đang nói chuyện điện thoại. Tự khắc có ý kiến liền.
  8. Xmen5

    Xmen5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bé này nhí nhảnh con cá cảnh, dưng mà đi làm mà phải rửa chén quét nhà thì kể cũng nhục nhỉ, sao không để cleaner nó làm.
  9. hafini

    hafini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ có một ý kiến là tại sao bài này lại đựơc up ở box TVTY? Ai yêu em ý ạ?
  10. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    nhìn cái ava là biết sao hỏi thế này
    he he, k đi vào vấn đề chính hộ cái, cứ thích lượn lờ bên ngoài làm gì
    e chỉ mún hỏi có cách nào trị những đứa hồn nhiên vô tư quá thui, các bác đừng đi vào tiểu tiết
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này