1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành trình thiếu một ngón nến... Đường còn dài rất dài nhưng không lẻ loi....

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi kieuanh2008, 06/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật Kiều anh.Chúc em nhiều may mắn và hạnh phúc . Chị bận quá bây giờ mới biết, muộn còn hơn không. chúc em nhiều may mắn
  2. kieuanh2008

    kieuanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    em cám ơn chị, chị em mình luôn nhớ tới nhau là niềm vui rồi chị à
  3. hoavanang

    hoavanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0

    1 buổi tối thật vui. Hi vọng sẽ có nhiều cuộc gặp vui và tràn ngập tiếng cười như thế. Buồn cười nhất là sinh nhật con gái MA thì lại không có 2 em AK và KA, rốt cuộc lại xuất hiện 2 "bé nhớn" phi ầm ầm, ăn mặc model, mỗi tội to gấp 3 - 4 lần các con thui.
    Thay mặt chị MA, cảm ơn các mẹ đã quan tâm tới sinh nhật của MA.
    Ngọn đèn mờ ơi... hãy sáng suốt nhá để xứng danh với cái nick "ngọn đèn sáng" của cậu. Hẹn tới 8.11...
  4. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    hìhì, hqua vui thật, lâu lắm mới vui đến vậy, lâu lâu cứ gặp nhau làm tâm trạng fấn chấn lắm chị à
    KA yêu và qúi chị MA lắm nhưng tiếc là em đi choơ với bà chứ ko thì ko thiếu em đâu nhé
    Nào chờ ,nào đợi 08-11 chị nhỉ
  5. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Mai là ngày Phụ nữ Việt nam. chúc csc bạn và các em luôn mạnh khoẻ, xinh đẹp, tươi vui , yêu đời.
    Cảm ơn sự quan tâm của bạn .Mình chẳng bao giờ thấy rằng mình sáng suốt, cái gì nếu không phải của mình thì dù có cố giữ nó cũng chẳng được.Nhưng trong tâm mình luôn đối xử tốt với mọi người,tuy rằng thấy đúng là nhiều lúc bị lợi dụng, và nhiều oan ức,nhưng cuộc sống chẳng có được là bao nhiêu .Cậu cũng từng viết là sống chứ ko phải tồn tại,thấy giúp được ai trong khả năng của mình thì mình vẫn giúp,giữa đầy bon chen vì cuộc sống thì cái còn lại vẫn là tình người.Là cái Tâm của một người theo đạo Phật thôi cậu ạ.
    Viết nhiều thành ra triết lý quá.
    Gửi tới cả nhà một lời chúc hạnh phúc và tốt lành.
  6. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Nhân ngày Phụ nữ VN gửi tới tất cả mọi người lời chúc sức khoẻ và mãi mãi trẻ trung như bây giờ, nụ cười mãi nở trên môi
    chị NĐS : em cũng nghĩ như chị, chơi với bạn thì fải chơi =cái tâm, nhưng cũng fải có sự lựa chọn, ko fải bạn nào cuũng giống bạn nào đâu chị
  7. hoavanang

    hoavanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Nhân ngày của chúng mình. Tự chúc cho chị em mình nhỉ? Chúc cho ngôi nhà này sẽ mãi ấm áp, con gái hôm qua có nói 1 câu làm mình nghĩ mãi: Tại sao phải cần lấy chồng mẹ nhỉ? Sao cứ phải lấy chồng. Con thấy các cuộc vui chỉ có các mẹ và các con vui lắm mẹ ạ.
    Cảm ơn ông trời đã cho mình là người phụ nữ, để được cảm nhận cái hạnh phúc của một người đàn bà. Đàn bà thật tuyệt vời.

  8. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    hihi, bà chị em hqua lại có vđề gì đấy à, thui đừng nên suy nghĩ nhiều, em nghĩ điều quan trọng nhất là nên bằng lòng với cs hiện tại, cái gì đến sẽ đến,cái gì đi sẽ đi. Cố gắng để mọi điều tốt đẹp với mình hơn chị nhỉ
  9. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng 20/10. Chúc các chị các em ngày càng vui tươi, trẻ khoẻ (để làm đẹp cho mình và cho đời), đầu óc lúc nào cũng sáng láng (để còn kiếm tiền ). Ai chưa có người yêu thì sớm có người yêu, ai đã có thì mau cưới (chả hiểu em thuộc cái diện nào trong 2 diện này ).
  10. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    hihi, ước mơ của em bjờ chỉ là kiếm đc nhìu xiền để nuôi con thôi

Chia sẻ trang này