1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÌnh loạn vòng đấu thứ 13 Premierleague 2009-2010: Portsmouth - MU

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi 1+1=3, 07/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1+1=3

    1+1=3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.101
    Đã được thích:
    0
    BÌnh loạn vòng đấu thứ 13 Premierleague 2009-2010: Portsmouth - MU

    Dưới đây là lịch thi đấu của vòng đầu tiên:

    21:00: Aston Villa - Wigan

    21:00: Blackburn - Man City

    21:00: bolton - Sunderland

    21:00: Chelsea - Hull

    21:00: Everton - Arsenal

    21:00: Man Utd - Birmingham

    21:00: Portsmouth - Fulham

    21:00: Stoke - Burnley

    21:00: Tottenham - Liverpool

    21:00: Wolverhampton - West Ham
  2. ducamative28

    ducamative28 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    3.565
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không vào MU chém gió, hik...! Cũng chẳng đá được buổi nào nữa ! Đành ở nàh xem tivi vây...dự đoán trận này MU thắng 2-0. Khởi động chỉ cần nhẹ nhàng đề pa là đủ !
  3. 1+1=3

    1+1=3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.101
    Đã được thích:
    0
    ông a dạo này bận quá hay sao ko mà ko tham gia thế hả :D. Trận này Mu thắng 3-0, owen ghi 1 bàn để gọi là ra mắt bà con :))
  4. red_devil0110

    red_devil0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    1.270
    Đã được thích:
    0
    Thằng tùng quỵt nợ nhé
  5. vuabocapxd

    vuabocapxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    có lẽ là man thắng 3-1.Vì hàng thủ man què gần hết rồi.mà đầu mùa cho nó ghi quả danh dự cho vui cả làng chứ
  6. vuicungBD

    vuicungBD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Vote cho p/a Man thắng 2-0. Mà nói chung giai đoạn đầu ManU lận đận thì năm đó vô địch.
    ***********************************
    Chào mùa giải mới, mời các bác ghé www.vuicungbongda.com giải trí tí.
    ***********************************
  7. pppiii

    pppiii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    em hơi lo các bác ạ! mấy năm trước nhìn đội hình MU thật tụ hào ,đậm chất Latin,cực quái ,ra châu Âu so kè thấy rất yên tâm và tự hào! Sau khi 2 chú kia ra đi bỗng chốc kéo 2 chú valencia,Owen về thấy MU lại trở về với lối đá Kick&Rush mất rồi! Xem k phê! Tuy độ hiệu quả vẫ có nhưng thú thực ra Châu Âu toàn bọn quái đá theo kiểu thuần Anh nó cứ ngu ngu ,hữu dũng vô mưu lám ! Em rất khoái sự mưu mẹo và kỹ thuật của bọn latin,trưóc có CR7 đầy mưu mẹo và kỹ thuật đã biến MU ngơ ngác trước kia thành những kẻ vừa kỹ thuật và kinh nghiệm!
    Mong rằng MU sẽ tậu thêm vài chú có lối đá latin nữa ! Chứ nhìn Valencia ,Owen ,Rooney đá cũng hiệu quả nhưng nhiều khi thấy dùng sức nhiều quá thấy tội !
  8. tienvp_0210

    tienvp_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Trận này MU Thấng 5 - 0 gọi là mở màn
  9. 1+1=3

    1+1=3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.101
    Đã được thích:
    0
    quịt đâu mà quịt, tham ja lại e trả, vào topic bình luận mà spam linh tinh quá, lock nick bây h :)).
    hôm rồi MU đá penalty như đùa ý :))
  10. 1+1=3

    1+1=3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.101
    Đã được thích:
    0
    M.U - Đường dài mới biết ngựa hay (Premier League 09/10)
    (24h) - Chỉ còn ít ngày nữa, Premier League sẽ chính thức khởi tranh, song M.U vẫn đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề. Liệu rằng, kinh nghiệm của HLV lão luyện như Sir Alex Ferguson có thể giúp Quỷ đỏ trở thành đội bóng xuất sắc nhất xứ sở sương mù trong lịch sử?
    Đường tới đỉnh vinh quang
    Mùa giải 08/09, có thời điểm M.U thi đấu không tốt, hệ quả là việc thầy trò HLV Alex Ferguson phải ngồi ngoài theo dõi cuộc đua song mã giữa Liverpool và Chelsea mãi cho đến kỳ Giáng Sinh. Với lực lượng có chiều sâu, cộng thêm một chút may mắn, Quỷ đỏ kéo dài chuỗi trận toàn thắng để rồi vươn lên ngôi đầu bảng, phi băng băng về đích trước sự nỗ lực bám đuổi bất thành của Liverpool và Chelsea. Chức vô địch Premier League năm thứ 3 liên tiếp đã đưa đội bóng chủ sân Old Trafford lên tới đỉnh vinh quang bằng việc san bằng kỷ lục 18 lần đăng quang của Liverpool. Tuy nhiên, nếu chỉ tính riêng kỷ nguyên Premiership, thầy trò HLV Alex Ferguson là đội bóng bất khả chiến bại với 11/17 chức vô địch, thành tích mà còn lâu Quỷ đỏ vùng Merseyside mới bắt kịp.
    [​IMG]
    Rooney và Nani đang được NHM kỳ vọng rất nhiều
    Với những CĐV trung thành của M.U, họ không muốn san sẻ vị trí số 1 cùng Liverpool, thế nên họ muốn Quỷ đỏ giành được nhiều thành công hơn thế nữa. Ngay cả chính Sir Alex Ferguson cũng mong muốn điều này. "Ông già gân" từng khẳng định M.U sẽ nỗ lực hết mình để bảo vệ thành công chức vô địch Premier League thứ 4 liên tiếp cho dù con đường còn rất nhiều chông gai phía trước. Quả thật, nếu làm được điều, Quỷ đỏ sẽ trở thành đội bóng vĩ đại nhất xứ sở sương mù bởi lẽ trong lịch sử, chưa có CLB nào 4 lần đăng quang liên tiếp tại giải vô địch quốc gia.
    Tuy nhiên, đúng như những gì Sir Alex tâm sự: "Giành 4 chức vô địch Premier League liên tiếp là mục tiêu mà chúng tôi hướng đến trong mùa giải 09/10 và nếu M.U làm được, đó sẽ là một thành tựu vĩ đại. Nhưng tôi biết sẽ rất khó khăn để vô địch giải đấu này", Quỷ đỏ thành Manchester đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn.
    Lửa thử vàng
    Xét một cách toàn diện, M.U đã có một mùa bóng 08/09 rất thành công tại giải Ngoại hạng, song không thể phủ nhận họ gặp rất nhiều may mắn. Không sai khi khẳng định những chiến thắng tối thiểu 1-0 trong mùa giải vừa qua thể hiện đẳng cấp của thầy trò Sir Alex Ferguson, nhưng thật thiếu sót nếu không kể đến may mắn, bởi lẽ nên nhớ rằng Tevez hay thậm chí là Vidic đã từng ghi điểm cho M.U ở những phút bù giờ, hay nếu không có "thần tài" Macheda, liệu rằng Quỷ đỏ thể giành điểm trước Sunderland và Aston Villa? Bên cạnh đó, Sir Alex không phải đối mặt với chấn thương của các trụ cột trong suốt cả mùa, một lợi thế so với những đội bóng khác. Nói vậy để thấy một điều, nếu may mắn không còn ủng hộ M.U, khó khăn họ sẽ phải đương đầu sẽ tăng lên gấp bội.
    [​IMG]
    Sir Alex vẫn chưa già
    Trong vài năm trở lại đây, M.U luôn mạnh hơn những đối thủ trực tiếp nhờ đội hình có chiều sâu. Thế nhưng, năm nay mọi thứ đã thay đổi. Quỷ đỏ không còn Tevez và Ronaldo, cặp đôi đã ghi tới 60 bàn thắng cho đội bóng chủ sân Old Trafford năm ngoái. Thay vào đó, hai tân binh Valencia và Owen đang dần khẳng định vị trí của mình song HLV Alex Ferguson đang phải đau đầu với nạn chấn thương. Van Der Sar phải nghỉ thi đấu khoảng 2 tháng, còn Ben Foster chỉ toàn gây thất vọng trong giai đoạn chuẩn bị của mùa giải. Ở hàng thủ, Vidic, Neville và Wes Brown hiện cũng "ngồi chơi xơi nước". Lên trên nữa, Owen Hargreaves sẽ không thể thi đấu ít nhất tới kỳ Giáng Sinh, trong khi đó Carrick đang không có được phong độ cao. Tuyến phòng ngự trước khung thành đang mất đi tính vững chắc, bài toán khó rõ ràng dành cho Sir Alex Ferguson.
    Với tình hình hiện tại, M.U sẽ phải cố gắng rất nhiều để "sống sót" ít nhất trong 2 tháng tới, khi mà các trụ cột của họ sẽ trở lại. Trước màn trình diễn khá mờ nhạt của Quỷ đỏ trước dàn sao dày dặn kinh nghiệm trong trận tranh Siêu cúp với Chelsea hôm Chủ nhật vừa qua, nhiều người lo lắng cho đội bóng chủ sân Old Trafford, nhất là khi không còn Ronaldo trong đội hình. Nhưng hãy nhớ rằng, cái ngày Cantona, Nistelrooy, Beckham... ra đi, không ít người dự đoán Quỷ đỏ sẽ hết thời. Song ngược lại, M.U không bao giờ "chết" bởi Alex Ferguson vẫn... chưa già.
    theo 24h.com.vn

Chia sẻ trang này