1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cambodia 24-29/8/2009, từ HCMC

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi HaViet, 07/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HaViet

    HaViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ừ, tớ cũng đang nghĩ là phân tán tiền mang theo bằng nhiều ví nho nhỏ, đặt trong 1 túi đeo qua vai cho an toàn cái thân nhỏ bé . Chứ cứ tưởng tượng, lúc mình kiếm 1$ để trả tuk tuk, nhỡ rút cả chuyến đi ra bầy trước mặt anh tài, có ai đó không trung thực nhìn thấy, mình lại là nạn nhân bất đắc dĩ thì khổ . Cảm ơn bạn đã cho địa chỉ email, để tớ liên hệ xem thế nào.
  2. twodrargon

    twodrargon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Các bác ạ,tớ đã đi Cam rồi,tóm lại nhưthế nầy cho các bác yên tâm nhé:chi phí từ tpHcM chỉ khoảng 130u s thôi là thoải máy rồi,ở vn mỉnh nên đổi khoảng 50 u s lẻ ,loại 1-5 10 u s để xài,qua đó toàn bộ là xài bằng u s khg cần phải đổi ria đâu.Từ Phonphen lên Xiêmrep không nên đị bằng boat vì khị đến Xiêmrep nó đậu rất xa bắt mình phải ói ra 5 u s để bắt boat ta xi lên bờ .Đem theo phomai để chửa cháy các bac ạ( ở bển gấp 2,5 lần ở VN dấy),còn không thỉ khi ghé các quán dọc đướng mà xe bus dừng lại thì đắt chết luôn( 2 u s cho 1 dỉa mì tôm xào hay 1 dỉa cơm xào rau),đến những nơi nầy mình cứ là bánh mì phomai đem theo từ vn thôi.Chú ý nước uống cùng đắt chết luôn.Ks thì có đầy,xuống xe bus kiếm 1 tài xế tuktuk người vn mà nói chuyện thì mọi chuyện ổn cả,chỉ tốn khoảng 1 us thôi(tớ có khá nhiều tình cảm với các người vn sang Cam sinh sống,hỏi trong trạm xe bus kêu dùm mình.Còn mà nói english với tuktuk Cam là bị chém liền) .
    Các bác yên tâm,không gì dể bằng đi Cam đâu. Đi là dến thôi,có điều là chơi rồi thì nhớ về đấy chớ đừng làm dâu hay rể ở bển thỉ hẻo lám đó.
  3. kieutientruongthi

    kieutientruongthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

    hì hì, nghe bác này bảo chẳng có gì dễ bằng đi Cam nên quyết định cạy gạch nhà đặt chân vào đây lun.
    Tui ở HCM. Sẽ join với các bạn lun nhưng mờ là chắc sẽ tách đoàn về Sài Gòn trước vào 27 vì còn phải đi làm.

  4. HaViet

    HaViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn twodrargon đã chia sẻ thông tin. Túm lại là sang Cam cứ tiếng mẹ đẻ mà chơi, các bạn ý có khi lại có cảm tình hơn là xì xồ mấy câu hello ý. Thế lại càng tiện. Sẽ mang phomai, nước chai như bạn gợi ý. Điều nữa là cứ mặc cả thoải mái nhỉ, như các bạn khác đã cho ý kiến.
    Vụ speed boat trên Biển Hồ là hơi ngược chút bạn ạ, vì tớ định viết là HCMC-Siemriep, rồi khi quay về PP tớ mới đi boat. Thì đằng nào cũng 1 công đôi việc, ghé Tonle Sap để ''điểm danh'' luôn, dù rằng vé speed boat đắt gấp 3 lần so với open bus, nhưng thôi thì, coi như 1 điểm thăm quan.
    @ kieutientruongthi: đã nghỉ đến 26 (27) rồi mà không cố nốt cho xong cái weekend à? Đi 1 lần cho tiện thời gian, tiền bạc lẫn công sức. Tuy nhiên, tùy điều kiện cụ thể của bạn thôi. Thông tin liên lạc của bạn thế nào nhỉ? Để join với đội tớ ý?
  5. PurePain

    PurePain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang ở Cambod công tác. Bạn nào biết cái Russian Market với chợ Mỹ trong tiếng Khmer nó tên là gì ko? Tớ hỏi mãi chả ra, vì toàn hỏi đồng nghiệp. Cuối tuần này chẳng có việc gì làm nên định tranh thủ shopping tý tẹo.
    Àh, ở bên này muốn siêu tiết kiệm thì nên đổi sang riels. Bốn người đi tuk tuk thay vì trả 1$/người thì cứ trả đại 3k riels/người. Đừng coi thường nhá, đi nhiều tiết kiệm nhiều phết đó. Tiền đó để dành uống nước vì nước chai ở đây chẳng rẻ tỵ nào.
  6. PurePain

    PurePain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, bạn chỉ giùm tớ cụ thể chỗ nào của PNP được ko? Tớ muốn mua cuốn Peru nếu có. Tớ sang đây toàn đi ctác là chính nên ko bít rì cả. :(
  7. HaViet

    HaViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Sang công tác thì sau công chính phải là công phụ chứ . Bạn có vẻ ở bên đó lâu mà không chịu khó đi lại nhỉ.
    Để tớ tìm lại địa chỉ Russian Market nào, tớ cũng mò lại thông tin của mọi người đi trước thôi, (to be better prepared in prior), là chỗ mua Lonely Planet đấy, 5$/3 cuốn nhé, mua về làm quà vô cùng ý nghĩa :
    Du khách nước ngoài đến đây thì thích nhất là chợ Russian, tên địa phương là Psar Tuol Tom Pong. Từ Hoàng cung đi xe tuk-tuk đến đây, bạn chỉ mất khoảng 3.000 riel (nhớ trả một nửa giá nhé, vì tuk-tuk ở đây nói thách khủng khiếp). Chợ Russia gần giống như phố Tây ở TPHCM nhưng quy mô thì lớn hơn nhiều. Muốn tìm quà lưu niệm thì không còn gì tuyệt hơn ở đây. Từ tượng Phật đẽo từ gỗ nguyên cây, phù điêu Apsara treo tường bằng đất nung, khuôn mặt Bayon bằng gỗ mun láng mịn đến những tấm sa-rong đủ màu sắc? Không rực rỡ như Angkor ?" nơi vẫn thường làm cho du khách choáng ngợp bởi ánh hoàng hôn của một nền văn minh đã tắt, ở Phnôm Pênh có một nét ?oduyên ngầm? khiến bạn khó thể quên.
  8. HaViet

    HaViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Theo bạn thì đổi riel ở đâu có lợi hơn HCMC hay HN hay biên giới Cambodia-VN?
  9. PurePain

    PurePain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Ừ, tớ lười đi lắm với lại nói thật là tớ ko ưa PNP. Ở Cambod chỉ thích mỗi Angkor, Siem Riep cũng bt.
    Mỗi ngày làm việc của tớ kéo dài từ 8h sáng tới tận 9h đêm. Chưa kể tớ di chuyển liên tục nên mệt khủng khiếp. Nhiều khi về đến KS là ngủ chí chết. Hôm qua ko đừng được ngủ phát 12 tiếng liên tục. :(
    Chỗ đổi riels thì tớ cũng ko biết ở đâu lợi hơn. Đi = xèng cty nên cũng ko chặt chẽ lắm chuyện đó.
    Tớ hỏi Russian market thì họ chỉ ra Orrussei market. Đến nơi tẽn tò nên mò về. :D
  10. HaViet

    HaViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ngày làm việc từ 8h sáng đến 9h tối, lại di chuyển liên tục, nghe có vẻ giống hướng dẫn viên du lịch nhỉ (vì bạn nói là công ty nên tớ tạm đoán bạn không làm cho các tổ chức/dự án). Có tên chợ = tiếng Cambodia rồi nhé, bạn ra đó đi, xem bao nhiêu tiền 1 cuốn, có phải 5$/3 cuốn không rồi thông tin lại cho tớ nhé. Cảm ơn bạn. Bọn tớ chưa đặt chân sang Cambodia nên vẫn đang ''''háo hức mong chờ lắm" , chắc phải cuối tháng 8 mới kiểm chứng phần nào nhận định của bạn .

Chia sẻ trang này