1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIẢI VÔ ĐỊCH CÁC CLB BÓNG RỔ KHÔNG CHUYÊN HÀ NỘI LẦN THỨ VIII - 2009 - Nhất: CHICKEN DUNK /// Nhì: S

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi bobbieTWINE, 09/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Pippen_CVA

    Pippen_CVA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Trận cầu đinh:
    Dwarf vs Nagakawa: Được và mất
    Trận đấu muộn nhất của ngày hôm nay vẫn thu hút rất nhiều những người yêu bóng rổ của Hà Nội có mặt tại nhà thi đấu đại học Kiến Trúc... Đơn giản bởi vì đó là sự gặp gỡ của 02 đội bóng có khả năng cạnh tranh chức vô địch của mùa giải năm nay....
    Người chiến thắng trong trận đấu này gần như sẽ nắm chắc vị trí nhất bảng D khi mà 2 đối thủ còn lại là Trẻ không quân và 3F có vẻ như ở tầm dưới so với 2 đội thi đấu trận thứ 3 ngày hôm nay.
    Bắt đầu hiệp 1, Dwarf đã được đội 1 gáo nước lạnh vào sức trẻ và sự quyết tâm khi mà bên Nagakawa liên tục dứt điểm thành công... Tỉ số liên tục được kéo dãn trong khi Dwarf vẫn khởi động cỗ máy của mình 1 cách chậm chạp.... Kết thúc hiệp 1, Nagakawa dẫn trước Dwarf với gần 10 điểm cách biệt....
    Điều đáng nói ở đây, là cả 2 đội bóng đều không thể áp đặt được lối chơi của mình lên đối phương........ với Naga thì có thể dễ hiểu, khi đội hình của họ là đội hình chắp vá trước giải... có tới 5 cầu thủ mới được đưa vào sân trong ngày hôm nay và điều này làm cho lối chơi của họ trở nên rời rạc... có chăng những điểm số chỉ đến ở các tình huống bóng cá nhân của các ngôi sao.......
    Còn với Dwarf, khá khó hiểu khi lối chơi của họ cũng mất đi rất nhiều sự gắn kết............ vẫn lối đánh đan người, yểm trợ cho các shooter di chuyển....... nhưng hôm nay cách thức mà Dwarf thực hiện chiến thuật của mình không thể làm hài lòng người xem......... họ thi đấu rời rạc và không có nhiều đột biến trong các pha phối hợp.......
    Tuấn đểu của ngày hôm nay vẫn vậy........... vẫn đột phá tốt........ đôi lúc có những đường chuyền bóng cực kì tinh tế........... nhưng trong hầu hết các pha qua người thì lại quá rườm rà........ ko thể đưa đội bóng của mình vào 1 thế trận quen thuộc..........
    Hàng trong của Dwarf với Cò, Sơn Gà, Nam, Cà Tưng đều không thể phát huy được mình trước 1 hàng phòng thủ có chiều cao và khả năng phòng thủ quái của Nagakawa....
    hiệp 2, cả 2 đội đều chơi dưới sức trong tấn công và khôgn có nhiều đột biến... chính vì vậy cách biệt không được thay đổi nhiều lắm trong hiệp đáu này........
    Sang tới hiệp 3, với 1 loạt thay đổi ở cả 2 đội......... Người ta thấy Naga thi đấu rời rạc hơn trong phòng thủ cũng như những pha bóng ko hiểu nhau trong tấn công........... và Dwarf tận dụng điều này khá tốt khi họ liên tục ghi điểm từ những sai lầm của Naga.... Tuy nhiên....... Họ lại ko thể giữ được lợi thế của mình khi phòng thủ khá lỏng lẻo và mất điểm từ những tình huống đơn giản.......
    Hiệp 3 trôi đi với 1 vài các tình huống lên điểm của cả 2 bên và khoảng cách vẫn không được kéo dãn........
    Hiệp 4 có lẽ là hiệp đấu hay nhất của trận cầu đinh ngày hôm nay........ bước vào đầu hiệp, với quyết tâm của mình, Dwarf đã phủ đầu Naga bằng một loạt các điểm số của Sơn Gà, Dương già, *********..... Họ kéo dãn khoảng cách xuống, đã có lúc khoảng cách giữa 2 bên chỉ còn là 04 điểm......... họ phòng thủ cũng đã tập trung hơn và gây được nhiều khó khăn lên các tuyển thủ của đội bạn........ Tuy nhiên, trong những tình huống quyết định........... những ngôi sao của Naga lại lên tiếng......... 2 quả 3 điểm của Hoan Vâu là 1 quả 3 điểm mang tính chất quyết định của PG khá béo và không biết ném rổ của Naga đã xoá đi tất cả cố gắng của Dwarf........
    Khoảng cách 10 điểm được lập lai......... và với khoảng thời gian còn lại quá ít (03 phút)....... Dwarf đã chẳng thể làm gì hơn ngoài việc chấp nhận 1 thất bại....
    PS: Naga thắng nhưng vẫn không thể thể hiện mình là 1 ứng cử viên của chức vô địch khi lối đánh của họ còn có quá nhiều vấn đề trong cả cách phòng thủ và tấn công.........
    Dwarf thua nhưng có lẽ, cái được của họ sẽ là khoảng lặng để nhìn lại chính mình.......... cũng những con người đó, vẫn những sự cố gắng quyết tâm đó....... nếu có 1 chiến thuật hợp lí, một lối chơi bài bản hơn........... chắc chắn họ sẽ còn tiến xa.......... Hi vọng chờ đợi 1 sự thay đổi lớn về chiến thuật và lối chơi của Dwarf.
  2. ngohoanghuy

    ngohoanghuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.005
    Đã được thích:
    0
    hôm nay em.....kẹt xe,nên....
    thôi kết quả,Cdunk - Scor :40-37.Boxscore của Scor:
    [​IMG]
  3. bobbieTWINE

    bobbieTWINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    3.532
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là boxscore của CDunk
    [​IMG]
  4. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Tất cả các đội chú ý.
    Ngày thi đấu thứ 5, Chủ Nhật ngày 23/8, Trận 1,2,3 bắt đầu liên tục từ 13h30
    Đến 17h00 ta phải trả sân cho các thầy cô chơi cầu lông
    Trận 4, 5, 6 sẽ tiếp diễn bắt đầu từ 19h00 như các buổi tối khác
    Các ngày hôm sau vãn diễn ra như thường

    [​IMG]
  5. ngohoanghuy

    ngohoanghuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.005
    Đã được thích:
    0
    DW [​IMG]
    7&1 [​IMG]
    Như anh trung đã nói,cái "tình" vẫn còn nặng lắm .Theo cá nhân em thì hôm nay DW vẫn có thể thắng,cái cách mà họ bỏ lỡ những cơ hội ở những s cuối cùng thực sự rất phí,nếu là ở Y có lẽ đã khác.Thua chỉ 1 điểm với ít nhất ko dưới 5 tình huống bị phạm quy mà bị bỏ qua,DW lần đầu bị loại ở vòng loại giải clb,rất tiếc cho DW.
  6. Nam_Sinh_Ba_Dinh

    Nam_Sinh_Ba_Dinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Tuờng thuật trận : Dwarf - Trẻ PKKQ : 70 - 71
    Đều là trận đấu thứ 2 của cả 2 đội, và đội nào cũng biết rằng đây chính là chiếc vé vào vòng trong của 2 đội ... ra quân trận đầu tiên thua Naga 11đ, DW ko còn đuờng lùi, Trẻ PKKQ ra quân trận đầu thắng 3F cách biệt 19đ cũng chưa thể nói gì khi gặp lại các đàn anh đang đầu quân cho Nagakawa .. nên 2 đội tự hiểu tính chất quan trọng và quyết định của trận đấu.
    Ra quân với đội hình mạnh nhất, cả 2 đội đều tỏ ra cẩn trọng và quyết liệt ngay từ những phút đầu ... nhưng có lẽ do tâm lý mà DW đã nhập cuộc không tốt truớc 1 đội bóng trẻ nhưng đuợc cọ xát chuyên nghiệp trong 1 time ngắn .. và liên tục PKKQ đã ghi đuợc những điểm số đầu tiên và vuợt lên dẫn với số điểm khá xa 25 - 13 ở hiệp 1 bằng những cú dứt điểm chuẩn xác của "Cá chép" mang áo số 6, trung phong số 13, Tuởng số 10 và khả năng cầm bóng, dứt điểm cự ly trung bình và phối bài tốt của số 8 bên PKKQ.
    Sang hiệp thi đáu thứ 2, như nguời ta vẫn sợ ở DW là 1 tinh thần thép là 1 trong những CLB có thể nói là "bất khuất" dù họ thua điểm hay dẫn điểm, và điều đó cho đến trận đấu ngày hum nay càng đuợc minh chứng ... Từ khi Cò mang áo số 13 của DW vào sân, thế trận hoàn toàn thay đổi, PKKQ mất đuợc những pha phối hợp của số 10 và 13, duới áp lực của trung phong Cò cao trên 1m9 thì ắt hẳn PKKQ có chút gì cóng ở duới bảng rổ, và họ chỉ ghi đuợc điểm ở cự ly ném TB của số 7 Duơng Sún và số 8 bên PKKQ ... DW càng chơi càng sung, càng chơi càng hay duới sự xuất sắc của Cò, Hiếu chuối, hay sự cần mẫn và những pha ghi điểm đến khó tin của Sơn Gà. 1 chuỗi 10 đ liên tục cho DW ở những phút cuối hiệp 2 đưa trận đấu về vạch xuất phát khi kết thúc hiệp 2 tỷ số là 33 - 33.
    Sang hiệp thi đấu thứ 3, DW có phần chơi hứng khởi hơn ở đầu hiệp và đã vuơn lên dẫn KQ tới 4đ ở tỷ số 39 - 35 bằng những phẩtnh chấp duới bảng rổ của Tùng cà tưng, Nam và Cò ... nhưng bỗng dưng DW bị trùng lại và có gì đó sai lệch trong vấn đề thay nguời nên ngay lập tức KQ chớp thời cơ và cũng lên 1 mạch khoảng 8đ ở vị trí trung phong số 13 và tay ném 7 Duơng Sún. Đúng lúc này, với sự toả sáng của Đức Béo mang áo số 3 bên DW, a làm cho 1 chuỗi 3 quả 3 điểm gây shock cả cho BHL cũng như các cầu thủ bên KQ, kèm theo sự càn luớt, len lủi của Hiếu Chuối số 11 nên DW 1 lần nữa lại dẫn lên ở những phút cuối hiệp 3, nhưng do đã pham quá 4 lỗi đồng đội và bị KQ bắt 1-1 toàn sân, nên DW liên tục bị mất điểm do bên KQ ném phạt và kết thúc hiệp 3 với tỷ số 54 - 56 tạm thời nghiêng về KQ.
    Sang hiệp thi đấu thứ 4, hiệp thi đấu cuối cùng, quyết định chiến thắng cho 2 đội, cả 2 đội tỏ rõ quyết tâm, và trên sân cũng như trên khán đài lúc nào cũng rất "nóng" và rất "nhiệt" ... DW chơi rất máu lửa, cộng thêm hum nay với sự xuất sắc của Duơng vật số 4, Duơng già số 7 và đặc biệt 2 quả 3đ quan trọng của Tuấn Đểu nên đầu hiệp 4 DW tở ra sắc bén hơn ... còn trái lại, với việc 5 cầu thủ KQ đánh từ đầu đến cuối đã có dâu hiệu xuống sức , DW tranh thủ vuơn lên dẫn điểm, nhưng KQ cũng ko phải là đội dễ chơi, mặc dù mệt nhưng duới sự chỉ đạo cảu BHL, buộc bên KQ vẫn phải bắt 1-1 toàn sân, hòng gây sức ép cho DW, nhưng DW lại có những giải pháp hợp lý cộng với những pha quăng bóng xa chuẩn xác đã phá vỡ lối phòng thủ 1-1 đuối sức bên KQ và quyết định nhất là khi tỷ số đã duợc đẩy lên 70 - 64 cho DW. Tuởng chừng DW đã có trận thắng nhưng khi về cuối, do còn non kém 1 chút kinh No, Sơn gà 5 lỗi ra sân, thế trận lại về tay KQ khi liên tục, DW mất bóng ở những tình huống rất nhạy cảm, và KQ đã chớp cơ hội 1 cách dễ dàng. bất ngờ KQ vuơn lên dẫn truớc với tỷ số 71-70 trong khi đó thời gian thi đấu chỉ còn 15s. Cuối trận, DW cố gắng tấn công hòng ghi điểm, nhưng do 1 số tình huống "nhạy cảm" ... trọng tài đã bỏ qua và cuớp đi 1 trận thắng xứng đáng cho các chú lùn DW kiên cuờng, quyết tâm và NHIÊTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT ..........................
    p/s : chia buồn cùng a e DW, sau trận này có lẽ BTC nên có 1 cuộc nói chuyện với tổ trọng tài, thực sự trên sân hum nay ai xem mọi ngưòi cũng đủ hiểu ntn ... TĐ là 1 cá nhân, không bênh ai hay bao biện điều gì cả, nhưng cái gì đúng là phải nói là đúng .. chúng ta nên nhìn nhận lại 1 chút về những ngưòi tham gia vào công tác trọng tài trong giải và những nguời cầm đội hay thậm chí laf VDV trong giải, để có cái nhìn thích đáng hơn, thực tế hơn và đúng đắn hơn ...
    DW chính thức bị chia tay khỏi giải sau 2 trận thua và đây cũng là lần đầu tiên DW bị loại khỏi giải sau vòng đấu bảng, DW thua, nhưng TĐ tin chắc trong mắt mọi nguời vãn luôn nghĩ rằng, trận đấu ngày hôm nay là của DW và DW đã chiến thắng ...
    HẾT ...

  7. Nam_Sinh_Ba_Dinh

    Nam_Sinh_Ba_Dinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Ngày thi đấu đầu tiên giải CLB Hà Nội Lần VIII - 2009​
    Trận 1 :
    Chicken Dunk - FunFoxs : 39 - 33
    Trận 2 :
    Ba Đình - Basket Sags : 62 - 49
    Trận 3 :
    7&1 - Thăng Long : 60 - 27
    ---------------------------------------------------------------------------​

    Ngày thi đấu thứ hai (20/08) giải CLB Hà Nội Lần VIII - 2009​
    Trận 1 :
    FireStorm - Sunrise : 40 - 20
    Trận 2 :
    Hidden Dragons - NanaOzawa : 52 - 35
    Trận 3 :
    Nagakawa - Dwarf : 52 - 41
    ---------------------------------------------------------------------------​
    Ngày thi đấu thứ ba ( 21/08) giải CLB Hà Nội Lần VIII - 2009​
    Trận 1 :
    Ba Đình - Sunrise : 38 - 19
    Trận 2 :
    Chickendunk - Scorpius : 40 - 37
    Trận 3 :
    Trẻ PKKQ - 3F : 38 - 19
    ---------------------------------------------------------------------------​
    Ngày thi đấu thứ 4 ( 22/08) giải CLB Hà Nội Lần VIII - 2009​
    Trận 1 :
    Basket Sags - FireStorm : 50 - 39
    Trận 2 :
    7&1 - Nanaozawa : 49 - 39
    Trận 3 :
    Trẻ PKKQ - Dwarf : 71 - 70
    ---------------------------------------------------------------------------​
    Ngày thi đấu thứ 5 ( 23/08) giải CLB Hà Nội Lần VIII - 2009​
    Trận 1 :
    Thăng Long - Nanaozawa : 43 - 41
    Trận 2 :
    Trẻ PKKQ - Nagakawa : 56 - 46
    Trận 3 :
    Basket Sags - Sunrise : 35 - 15
    Trận 4 :
    Ba Đình - FireStorm : 58 - 51
    Trận 5 :
    7&1 - Hidden Dragons : 49 - 48
    Trận 6 :
    3F - Dwarf : 41 - 40
    ---------------------------------------------------------------------------​
    Ngày mai ( 24/08 ) có 3 trận để kết thúc vòng bảng của giải năm nay :
    Trận 1 : 3F - Nagakawa ( 2 đội đều thắng 1, thua 1 nên ngày mai, đội nào thắng, đội đó sẽ dành quyền đi tiếp )
    Trận 2 : Thăng Long - Hidden Dragons ( cũng như diễn biến của bảng D và giống trận 3F - Naga .. HD hay Thăng Long thắng, đều có quyền đi tiếp )
    Trận 3 : FunFoxs - Scorpius ( trận đấu tâm điểm ngày mai, khi 2 đội tranh vé nhì bảng A vào vòng sau gặp trẻ PKKQ nhất Bảng D )
    Anh e đến xem và cổ vũ ...
    Cảm ơn a e ...

    Được Nam_Sinh_Ba_Dinh sửa chữa / chuyển vào 23:42 ngày 23/08/2009
  8. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Ngày thi đấu cuối cùng của vòng bảng đã kết thúc với 3 trận đều mang tính chất "win or go home". Vậy vòng đấu bảng đã chọn ra được 8 đội mạnh nhất giải năm nay là:
    Ta đã xác định được 4 đội nhất bảng là

    BẢNG A:
    1: Chicken Dunk
    2: Scorpius
    3: Funfox"s
    BẢNG B:
    1: Ba Đình
    2: Basket Sags
    3: Fire Storm
    4: Sunrise
    BẢNG C:
    1: 7n1
    2: Hidden Dragon
    3: Thăng Long
    4: Nana
    Bảng D:
    1: PKKQ
    2: Nagakawa
    3: 3F
    4: Dwarf

    Các cặp đấu bán kết được xác định như sau:
    [​IMG]
  9. lovely_chicken

    lovely_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    3.472
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Bảng tổng hợp vòng bảng giải CLB năm 2009.
  10. Nam_Sinh_Ba_Dinh

    Nam_Sinh_Ba_Dinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Theo nhu cầu của mọi người Tú Đen xin phép bình luận 1 chút về 1 số trận đấu căng thẳng quyết định các vị trí nhất các bảng và xuất nhì bảng mà chỉ trong những ngày thi đấu cuối cùng mới có thể quyết định được ...
    Trận : 7&1 - Hid den Dragons : 49 - 48Cuộc chiến của sự kinh nghiệm
    Trước trận đấu đã có những ý kiến khác nhau về trận đấu : " 7&1 sẽ "cố gắng " hết sức để chiến với HD nhưng vẫn hy vọng sẽ "thua" để gặp Ba ĐÌnh ở tứ kết ... còn đối với HD, chiến và chiến vì vòng trong Ba ĐÌnh hay Naga cũng là 1 chín 1 mười ... Chính vì vậy mà ngay từ đầu vào sân, HD đã dồn lên tấn công không biết mệt mỏi và với những pha phối hợp tách người rất nhanh của 2 anh e Hoàng Đạt số 10 và 24 thì 1 cơ số điểm đã được ghi cho HD, Gấu bên 7&1 không thể kèm nổi 1 số 10 di chuyển quá nhanh và "quái" của HD nên liên tục bị lỗi vị trí và số 10 phải ghi được 8d từ vị trí của Gấu. HLV kiêm VĐV bên 7&1 anh Hùng đã quyết định hội ý và đã có những chiến thuật để cầm cự trận đấu cho hết 2 hiệp đấu .. sau 2 hiệp coi như về "0" và làm lại từ đầu ... đúng như vậy và kết thúc hiệp 2 với tỷ số cách biệt khoảng 16đ cho HD.
    Sang hiệp thứ 3, HLV 7&1 đã vào sân, và phải nói với kinh No hơn 10 năm trong đấu trường thi đấu chuyên nghiệp cho PKKQ thì việc a Hùng vào sân đã gây tâm lý cũng như sức ép rất lớn cho các cầu thủ bên HD là 1 điều đương nhiên, thi đấu cần mẫn, quyết liệt và "rất rắn" của a Hùng đã làm cho HD ko còn được máu lửa như trước nữa, tuy nhiên thỉnh thoảng vẫn là những cú bắn 3" nhanh như chảo chớp" của 2 a e sinh đôi nên điểm số cũng vẫn đầy lên cho HD, chỉ khi 1 "thoáng tình cờ" Hùng Gấu đã chứng tỏ rằng giải đấu này a khá trưởng thànhkhi liên tiếp ghi 6đ quan trọng cho 7&1 để rút ngắn khoảng cách cho 7&1 chỉ còn 4đ, và khoảng cách này cứ rằng co, rằng co cho đến khi bắt đầu có sự xuống sức và "đánh bậy" của các cầu thủ bên HD thì đúng lúc này, kinh No đã được thể hiện rõ của Quốc Anh, A Hùng và Pikachu .. và khi trận đấu chỉ còn được tính bằng giây thì kinh No "đã ăn" sự non nớt của những cầu thủ mới "đôi mươi" khi Pikachu có 1 quả lên rổ ăn lỗi điểm ... HD có bóng ở những giây cuối, nhưng liên tiếp số 10 và Trung kon đều không ghi được điểm ... 1 trận đấu căng thẳng đến nghẹt thở đã kết thúc với tỷ số chung cuộc 49 - 48 cho 7&1, nỗi vui mừng khôn siết, nỗi thất vọng của BHL HD khi để thua 1 trận đấu mà mình đã dẫn trước tới 19đ, Trung kon khóc trong nước khi a là người ném quả cuối cùng nhưng không thành công ... Trận đấu kết thúc cũng là lúc cả 2 đội đã chọn được cho mình đối thủ ở vòng tứ kết . Khi HD sẽ phải đụng độ với Á quân giải trước Ba ĐÌnh, còn 7&1 sẽ gặp 1 Nagakawa đang khát khao vô địch ....
    Trận 2 : Trẻ PKKQ - Naga : 56 - 46 Sức trẻ và "những cái đầu" (OT1)
    Ai cũng có thể nghĩ rằng Naga sẽ "đè bẹp" được PKKQ 1 cách "hơi dễ dàng" và diễn biến của trận đấu cũng làm cho người ta hiểu được phần nào, chơi chắc bởi sự cầm bóng của HLV kiêm VĐV Hải Tàu, Naga chơi khởi sắc hơn và có những cứ dứt điểm chính xác hơn, bên PKKQ dàn cẩu thủ "trẻ" như đúng cái tên của nó, thi đấu trước 2 đàn anh Hoan và Hải có chút lóng cóng và liên tiếp Hoan ghi điểm ở những vị trí ném 3 và áp rổ. Kết thúc hiệp 3 tỷ số 23 - 32 tạm nghiêng về Naga. Sang hiệp thi đấu thứ 4, Naga cũng chơi cầm chừng hòng bảo vệ tỷ số, còn Trẻ KQ với sức trẻ, với sự chỉ đạo của HLV nhiều năm trong ngành, với những chiến thuật hợp lý, đã đẩy Naga vào thế khó khi chỉ trong 1 phút Hải Tàu phạm thêm 2 lỗi nữa để fam foul out và cũng từ đây Naga mất "con chim đầu đàn" chơi như "chim vỡ tổ" và đã để PKKQ san bằng tỷ số khi kết thúc hiệp 4 và sang Hiệp phụ, khi Naga ko có ng` cầm trận đấu, Trẻ PKKQ đã thắng dễ dàng với tỷ số chung cuộc : 56 - 46 và giành vị trí nhất bảng D và đối thủ của họ sẽ là Scor hoặc FunFoxs. Còn Naga phải đợi đến lượt trận đấu cuối cùng với 3F để tranh vé nhì bảng D khi 3F cũng vừa bất ngờ thắng DW với cách biệt 1 đ với tỷ số : 41 - 40.

Chia sẻ trang này