1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vượt đèo Thung Khe-Thăm đồi Kéo Pháo-Đi bộ trên hầm Tướng Đờ Cát-Hóng gió đèo Pha Đin-Chinh phục cực

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Alo_TongDaiDay, 13/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alo_TongDaiDay

    Alo_TongDaiDay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    lên đó rùi bán qua lào mà ở lun cho nó lâu nha he he
    @all : các bác xem xét thời gian , nếu đi được thì chuẩn bị trong vài ngày tới sẽ có 1 buổi op nhỏ
  2. TraDa333

    TraDa333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2009
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Off nhỏ thì cũng phải tương đương Tào Tháo đãi Quan Vân Trường !
  3. ce22081986

    ce22081986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Bác Alô tổ chức cung này hay quá. Nhìn thấy cái lịch trình của bác mà nhớ Apachai. Chả biết khi nào mới có cơ hội quay lại........Mà lần trước em độc hành cứ tưởng bác join cùng, cuối cùng lại mừng hụt.
    Cũng cổ vũ các bác đi cung này. Đi càng sớm càng có ý nghĩa.
    Em mới chạy cung này, nên cũng mạn phép góp ý với bác thế này:
    1. Cái lịch trình 7 ngày của bác về thời gian chạy là hoàn toàn okie. Đi thế mới thăm thú được. Chứ cứ cắm đầu vào chạy mà bỏ qua một số địa điểm thì về lại tiếc. Về lịch chạy cụ thể từng ngày em xin góp ý với bác tiếp.
    2. Ngày 1: Nếu các bác chạy vào sáng thì nghỉ trên Sơn La là hơi sớm. Nếu chạy ổn thì chỉ từ 6h sáng tới 3h chiều là tới, hoặc sớm hơn. Nên ngày 1 các bác có thể đẩy thời gian để chạy sớm lên đến tận Tuần Giáo ( qua đèo Pha Đin). Vẫn kịp tới đỉnh đèo Pha Đin vào tầm chiều. Ảnh ọt vô tư trên đỉnh. Đường mới lên đèo Pha Đin chạy nhàn lắm, nếu các bác chạy đường cũ thì nên hỏi thăm lại. Vì có thể mưa lũ làm hỏng đường.
    3. Ngày 2: chạy khá nhàn nếu bác chạy ngày đầu qua Pha Đin. Ngày này chạy dọc trên đường lên Điện Biên có đường rẽ lên Mường Phăng ( Đài chỉ huy của tướng Giáp). Các bác vào đấy thăm quan rồi đi từ đó có lối tắt chạy sang Điện Biên. Đi đường đấy cũng khá hay. Có cánh đồng lúa đẹp lắm. Tiếp theo, Các bác liên hệ xin dấu ở Bộ chỉ huy biên phòng và chơi bời ở Điện Biên. Chạy từ Điện Biên lên Mường Chà đường đẹp. Chắc chỉ hơn 1 tiếng thôi nên các bác cứ chơi ở Điện Biên thoải mái.
    4. Ngày 3: Ngày này các bác có thể khó đến được Apachai nếu gặp trời mưa hoặc sạt đường. Vì đến tầm tối đi đường đấy khá khó đi. Trơn trượt, hơn nữa vấn đề là các bác phải qua suối. Chẳng biết tối muộn mấy thằng chạy bè còn làm ko nữa. Nên có thể các bác phải ngủ tại Mường nhé. Cứ đến đấy đổ xăng đầy bình rồi hỏi người dân ở đó.
    Lần trước em chạy từ Điện Biên đến Mường Nhé lúc đường trơn nên chạy gấp đôi thời gian lúc về. Cũng gặp sạt đường và đợi nổ mìn nên lâu hơn.
    Nếu các bác chạy giữ nguyên lịch trình thì chạy thẳng lên đồn 317 mà ngỉ. Ăn uống ngỉ ngơi cũng thoải mái. Đã có nhà khách cho mọi người. Chứ dưới Apachai em thấy dân dưới đấy khó gần và cũng chẳng đủ chỗ cho các bác. Hơn nữa vào đấy các anh biên phòng mới bố trí người dẫn đi kịp.
    Đi vào dịp 2-9 nên qua đặt phòng từ hôm trước vì trên đấy có 1 nhà nghỉ duy nhất nên khá đông khách. Do vậy các bác có thể gửi lại bớt đồ khi đi vào 317.
    5. Ngày 4: Ngày này em ủng hộ. Nhưng chú ý nên leo sớm. Đúng 7h phải lên đường tới Mốc 0. Leo đấy khá mệt. Các bác cứ thử thì biết. Nhất là con gái nhé.
    Ngày này leo sớm thì tối mới kịp thời gian đi về Mường Nhé. Kô thì qua suối đêm lại bị chặt chém. Chắc cũng tầm 4-5 mới xuống tới 317. Mà gửi xe Tá Miếu nhé các bác.
    6. Ngày 5 : Đường thì đi được rồi. Không như bác Du già nói đâu. Nhưng mà chạy vất vả. Gần như khó mà chạy kịp tới Lai Châu ngày này. Vì đường khó đi, hay sạt nở, mới đổ cấp phối ( hình như có đoạn chưa đổ). Lần trước em cũng định chạy nhưng nghe ngóng tình hình trên đấy lại chịu thua để chạy quay lại Mường Chà.
    Các bác nên hỏi thăm tình hình trên đó.
    7. 2 Ngày cuối: nếu đoàn đi đông thì nên về tầu tại Lào Cai. Vì khá mệt những ngày trước. 2 ngày này các bác tự thỏa thuận.
    Một vài góp ý nhỏ cho các bác. Mong các bác thực hiện được ước muốn trinh phục được mốc 0. Nó ko khó lắm, cái khó nhất chỉ là thời gian. Bác Alô nên tính lại cho thuận lợi để mọi người jion cùng.
    Thèm một chuyến Mường Tè. Các bác đi được chuyến này là đoàn phượt từ Mường Nhé - Mường Tè gần như sớm nhất đấy. Chắc đoạn này có nhiều cái hay lắm.Trên đấy còn có cái đỉnh khó chinh phục hơn cả Apachai đấy.
    Chúc bác Alo tổ chức thành công chuyến này. Khi nào đi off cho em hóng cái.

  4. soldierTX

    soldierTX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1.000
    Đã được thích:
    0

    Thèm một chuyến Mường Tè. Các bác đi được chuyến này là đoàn phượt từ Mường Nhé - Mường Tè gần như sớm nhất đấy. Chắc đoạn này có nhiều cái hay lắm.Trên đấy còn có cái đỉnh khó chinh phục hơn cả Apachai đấy.
    Chúc bác Alo tổ chức thành công chuyến này. Khi nào đi off cho em hóng cái.
    [/quote]
    Bạn ơi bạn có thể cho biết thêm thông tin về đoạn đường này không? Đã đi được xe máy chưa? Đã có nhóm nào qua đường này chưa?
    Cảm ơn bạn nhiều!
    CHÚC ĐOÀN CHINH PHỤC APC THÀNH CÔNG, VUI VẺ, AN TOÀN!
  5. wu_min

    wu_min Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Xin phép có tí ý kiến:
    1. Đường Mường Nhé - Mường Tè chưa thông. 20 km như Bác Dương Dê nói là ít. Không nên cố gắng đi vào để tránh sa lầy.
    2. Ta lên 317 1 cách đường hoàng chứ ko cần phải đi cửa sau. Mà có đi thì cũng không tác dụng, tốt nhất là vẫn cứ xin giấy, vừa giao lưu. Có giấy thì anh em ở trên đồn càng thuận tiện và dễ xử, anh em trên đồn vì quen biết mà đưa đi, lỡ ở ĐB mà biết thì hoá ra ta làm khó anh em. Có giao lưu trước để vui vẻ đôi bên.
    Đường xa, nhỉ.
  6. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Cho mình đăng ký 1 chân ôm nhé. Sẽ PM chủ topic.
  7. Imaginary

    Imaginary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái tuyển ôm mới kia mà buồn hết cả người.
  8. ce22081986

    ce22081986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Xin phép có tí ý kiến:
    1. Đường Mường Nhé - Mường Tè chưa thông. 20 km như Bác Dương Dê nói là ít. Không nên cố gắng đi vào để tránh sa lầy.
    2. Ta lên 317 1 cách đường hoàng chứ ko cần phải đi cửa sau. Mà có đi thì cũng không tác dụng, tốt nhất là vẫn cứ xin giấy, vừa giao lưu. Có giấy thì anh em ở trên đồn càng thuận tiện và dễ xử, anh em trên đồn vì quen biết mà đưa đi, lỡ ở ĐB mà biết thì hoá ra ta làm khó anh em. Có giao lưu trước để vui vẻ đôi bên.
    Đường xa, nhỉ.
    [/quote]
    @wu_min: Xin lỗi bác cho em hỏi bác đi đoạn Mường Nhé - Mường Tè khi nào mà lại khẳng định là ở đó chưa thông ít nhất là 20km. Em mới đi lên Mường Nhé hồi giữa tháng 6. Chính em đã hỏi người ở đó và họ bảo đi được rồi ( có người còn mới đi về xong). Chính họ mới đi về, có cái là mất nhiều thời gian thôi.( đi từ sáng tới khoảng đầu giờ chiều là tới). Do đường trơn và hay sạt nở.
    Còn chuyện giấy má em thấy xin đơn giản mà. Có giấy giới thiệu sau đó vào phòng tham mưu trình bày rồi họ đi xin xếp cho. Nói chung là các anh trên đấy cũng tốt. Tạo điều kiện giúp mình lắm.
    Được ce22081986 sửa chữa / chuyển vào 10:27 ngày 14/08/2009
  9. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, nhìn cái lich trình mà mún đi lun và ngay, nhưng 7 ngày,hic, đi xong về nộp đơn nghỉ luôn
  10. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi bạn có thể cho biết thêm thông tin về đoạn đường này không? Đã đi được xe máy chưa? Đã có nhóm nào qua đường này chưa?
    Cảm ơn bạn nhiều!
    CHÚC ĐOÀN CHINH PHỤC APC THÀNH CÔNG, VUI VẺ, AN TOÀN!
    [/quote]
    Đoạn này mà thông lập tức đi APC lần nữa Bác Hưng xồm nhỉ, vẫn còn nhớ cả ngày đường chỉ chạy vào Mưnừg tè ăn một bữa trưa rồi quay ra ka ka ka.
    Cổ vũ cho đàon vài bức ảnh chúng tớ đi năm ngoái
    Bác Hưng xồm và minsk trên đường vào Mường Nhé
    [​IMG]
    Tuấn con trên đường vào APC
    [​IMG]
    Xe của Linh béo - phong trần nơi miền Tây nắng gió
    [​IMG]
    Cô giáo mới về bản
    [​IMG]
    Tình cảm - tình người - Quạ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tặng quà cho các em học sinh
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Có những giây phút thăng hoa
    [​IMG]
    Có những phút giây kéo ta về thực tại
    [​IMG]
    Phong sương
    [​IMG]
    Rèn luyện sức khỏe
    [​IMG]
    Nhớ nghề
    [​IMG]
    Trên đồi A1
    [​IMG]
    Mùa dã quỳ năm ấy
    [​IMG]
    Nhớ APC rất nhiều, nơi ấy tình người thật quá thiêng liêng ---> rất mong các bạn đi và gìn giữ vẹn nguyên những giá trị tinh thần nơi ấy.

Chia sẻ trang này