1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội buồn - nhớ Mắm tôm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phuongnt258, 13/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongnt258

    phuongnt258 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Gần 6h rùi. Mọi người đã về gần hết. Mặc dù đã hết việc đề làm nhưng vẫn nấn ná ngồi lại công ty.
    Mấy đêm nay thiếu ngủ người mệt quá. Tối qua ăn uống xong định ngủ 1 giấc cho bõ thèm thì bà chị kéo đi hát mãi 11h mới chịu về. Sáng đi làm mắt thâm hết cả (nhìn trong gương mà chán cho chính cái mặt của mình).
    Lúc chiều có ăn nộm bò khô ở Hàm Long. Ngon thật. Giá như...
    Dạo này toàn giá như vớ vẩn thôi.
    Điên mất
  2. phuongnt258

    phuongnt258 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Em đã đổi số đt. Anh ko liên lạc được với em nữa.
    Hôm nay em lắp sim thấy tin nhắn của anh.
    Anh nói anh xl, anh ko biết phải sống ntn nữa?
    Vậy anh nghĩ em sống ntn trong suốt thời gian qua đây a?
  3. phuongnt258

    phuongnt258 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Phải rồi. em sẽ sống thật tốt chứ. Cái này anh khỏi phải lo.
    E sẽ hạnh phúc bên 1 người - ko phải là anh!
  4. phuongnt258

    phuongnt258 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nữa, mệt mỏi quá trời.
    Dạo này hay đau quá, định dành chút thời gian đi khám lại xem sao nhưng mà ko biết bg mới đi được nữa.
    Sao lại muốn add mình chứ? sau 1p suy nghĩ thì cũng chả sao, a muốn add thì cứ add đi chứ e chẳng add lại đâu.
    Đôi khi muốn biết thông tin về anh nhưng mà nghĩ cho cùng thì cũng ko nên biết để làm gì. Có khi lại là làm tăng thêm nỗi buồn cho mình thì sao?
    Bà chị kêu sao thằng nào em cũng chê được thế? Nhưng mà quả thật là mình đâu có khó tính đâu, chỉ như mọi người bt thôi mà. Có phải là chưa gặp được đối tượng? Mà mình cũng mệt rồi, ko biết bg mới thanh thản và ko nghĩ về những gì đã qua nữa. Còn bây giờ thì vẫn nhớ Mắm Tôm lắm :((
  5. phuongnt258

    phuongnt258 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Gặp lại anh.
    Anh vẫn vậy, ko đổi thay nhiều.
    Ko biết gặp lại như thế là đúng hay sai nữa
    Sợ
    Có lẽ ko nên gặp nữa
    ko nên làm cs quanh mình xáo động sau bao cố gắng
    Em ko lưu anh là Mắm tôm nữa rồi
    Giờ a là "ed"
    Là "ed" thôi anh nhé

Chia sẻ trang này