1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp tớ với, mai tớ đến nhà người yêu lần đầu tiên, mà người yêu tớ lại k có nhà ik ik

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kamikaze1982, 13/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, mình cũng fải học hỏi bài này để...diễn! Nhưng thế này có vẻ mưa thuận gió hoà rồi còn gì, chúc mừng
  2. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nữ bây h thích thế nhỉ
  3. KidBum

    KidBum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2009
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    bài này đc đó
    em cũng fải học tập lúc đến nhà bạn giai
    có khi bố mẹ him thích ăn miến
  4. jessephi

    jessephi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    E chả nghĩ vậy đâu, mua j thì mua.... nhưng cư phải nói thật.
    "Dạ cháu mua chút quà biếu hai bác". Vậy là dc òi,
    chứ đến lúc mama zai lại bảo: Cháu đi vui ko, kể cho bác nghe con.
    Lại xoắn hết cả suýt, nếu ko cũng lại đâm lao theo lao... not good.
  5. yeuChien

    yeuChien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    ko cần mua gì, ko cần rửa bát, nhưng nhớ độn ngực
  6. suha034

    suha034 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Nếu em tới nhà người yêu lần đầu thì em cũng ko rửa bát, chỉ phụ giúp khi dọn đồ ăn và mang xuống bồn khi đã ăn xong thôi. Lý do rất đơn giản: Em mới tới chơi thì dù sao cũng vẫn là khách, mà khách thì nên khách sáo một chút chứ lăn xả vào người ta lại nghĩ mình thuộc dạng con gái vô ý tứ hay là muốn buộc cổ con trai họ lắm rồi thành ra mới xông xáo như vậy. Mà khi mới tới nhà người ta đã chiếm cái bếp, trổ tài nấu nướng vượt qua cả mẹ của bạn trai thì bác gái có thể thấy tự ái và ko vui đấy chứ ko phải bao giờ cũng lấy làm hài lòng đâu. Mặt khác, còn là để giữ lòng tự trọng của mình nữa. Các bác gái đừng giận, chứ em để ý những cô nào khi yêu thường hay chạy sang nấu ăn, lau nhà, rồi giặt giũ cho con trai họ thì họ ko nói gì đâu (để mình còn làm tiếp chứ) nhưng trong lòng ko mấy tôn trọng và nghĩ luôn cô ấy làm như vậy là tất nhiên, sau đó có việc gì cũng sai bảo vô tội vạ cả, theo đúng kiểu sai như sai con dâu nhưng cô gái vẫn ko đc cái danh nghĩa gì, vô tình làm giảm giá trị của mình trong mắt họ. Nếu chuyện giữa 2 người ko đến đâu thì các bà mẹ như thế cũng ko vì mình lo cho con trai họ mà khuyên bảo con trai mình đâu. Ngược lại, với mấy cô khách sáo 1 chút, chừng mực 1 chút lại thường đc các bà tôn trọng hơn, ko bị mất giá trc khi về làm dâu nhà họ. Dĩ nhiên ko phái là lúc nào cũng ra vẻ kiêu kỳ, khi giúp đc thì giúp nhưng đừng tỏ ra xông xáo để người khác thấy mình dễ xài như osin ko công.
  7. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    cá nhân mình thấy đến nhà thì nên để zai nhà bạn fím trước cho. Tham gia phụ bếp 1 chút chứ ko nên nấu và rửa bát. Sau này quen hơn, thì tha hồ mà nấu mà rửa
  8. binhcd

    binhcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Bác nói cũng đúng tuy nhiên làm như thế cũng không ổn lắm , chẳng lẽ ăn xong ngồi uống nước , rung đùi rồi để ông bà già thằng bạn zai rửa bát à ? Khó xử lắm
  9. suha034

    suha034 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Theo lẽ thường ăn xong mình có thể giúp gọt trái cây, vừa trò chuyện với 2 bác hoặc giúp bác gái lau và sắp chén dĩa vào chạn, cũng là có thêm thời gian để 2 người phụ nữ nói chuyện với nhau chứ ko phải là ko làm gì. Tuy nhiên tuyệt đối đừng nhúng tay vào những công việc nhà như làm đầu bếp chính hay lăn xả vào rửa chén, lau nhà hay vô tư vào phòng con người ta để xếp đồ. Những hành động như vậy thì chỉ có con cháu chính thức trong nhà mới phải làm, còn nếu chưa là gì thì chẳng khác nào mình tự nguyện làm osin . Thử nghĩ ngược lại, nếu mình có 1 đứa con trai cưng thì có thấy vui khi nó rước về một cô quá xông xáo, chưa là gì mà đã muốn vào tận ngõ ngách trong nhà để làm vợ làm con rồi ko? Và một khi người ta sai mình quá dễ dàng, họ sẽ ko còn thấy lý do tại sao lại phải đối xử với mình theo cách mình đáng đc nhận nữa. Nếu quen nhau và tới chơi lâu rồi thì có thể đề nghị thỉnh thoảng mình vào bếp phụ giúp bác gái, chia (chứ ko phải thâu tóm toàn bộ) cái bếp, tuy nhiên những công việc quá riêng tư đối với 1 người "chưa có danh phận gì trong nhà" như lau nhà, giặt đồ, là quần áo thì tuyệt nhiên tránh lao vào, nhất là theo cái kiểu ngày nào cũng qua làm như đúng rồi, trừ phi đc chính bác gái nhờ vả (mà người ta nhờ vả thì ko thể nào là mỗi ngày, thích lúc nào thì cứ nhờ). Làm con gái phải giữ đc lòng tự trọng của mình, cho họ biết là phải có 1 danh phận gì đó chính thức thì mình mới thực hiện cái nghĩa vụ làm con làm cháu chứ ko phải loại con gái mê trai đến độ xả thân vô điều kiện. Đang quen nhau thì chỉ có danh nghĩa "bạn gái của con trai" và cái danh nghĩa này hoàn toàn có thể bị thay đổi, thế nên chỉ cần mình làm những việc cho đúng với thân phận của mình là đc rồi, ko có ai chê trách cả. Đến khi nào đính hôn, phần nào đc coi như con cháu trong nhà thì hẵng xông xáo hơn, có trách nhiệm hơn. Còn bằng như mới quen mà mẹ bạn trai đã nhường tất thảy việc nhà cho mình như một lẽ tất nhiên thì cần suy nghĩ lại. Nhìn chung nhiều gđ xung quanh em thấy là vậy, nhất là với những nhà có một chút tiếng tăm, gia thế thì họ càng ko cần 1 cô gái tối ngày chạy qua làm người ở ko công để lấy điểm đâu, dễ nghĩ mình làm vậy là có mục đích tơ hào tiền bạc, lấy lòng để đc gả vào hào môn vì thèm con trai cưng của họ lắm rồi. Còn nhà nào bình dân thì cuối bữa cơm là bác gái bảo lau bàn và gọt trái cây giúp trong khi bác ấy rửa chén thôi chứ ko có chuyện nhường công việc chính của mình cho khách đâu.
  10. meomeotom3

    meomeotom3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Bé Suha nói hết cả ruột gan anh nghĩ
    Cho nên, khuyên các bé gái 10x bây giờ, không nên đến nhà bạn zraiii lần đầu mà rửa bát. Phản cảm

Chia sẻ trang này