1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp tớ với, mai tớ đến nhà người yêu lần đầu tiên, mà người yêu tớ lại k có nhà ik ik

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kamikaze1982, 13/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1

    Ôi
    Đúng là quá quá hay ý, post xong bài này em sẽ vote cho anh.
    Giải đáp đc hết khúc mắc cho em từ trước đến nay về chuyện đến nhà ra mắt bố mẹ ng y lần đầu.
    Trước nay em thấy rất lạ là làm sao mọi ng cứ nói đến nhà ăn cơm lần đầu là phải rửa bát này nọ. Hic, ko phải là vì lười đâu, nhưng mà rõ ràng bt nhà mình có khách đến chơi thì mình cũng có bao giờ để cho ngta phải làm gì nhiều đâu, cơm bưng nước rót tận nơi. Ấy thế mà mình qua nhà bạn trai lần đầu, vẫn với tư cách là khách đến chơi mà lại phải vào bếp hì hụi rửa bát trong khi mọi ng ngồi uống nước xem ti vi, thấy nó cứ lạ lạ kì kì làm sao ý. Có chăng thì nên cùng bác gái thu dọn bát đĩa bỏ vào chậu, lau bàn. Thường thì nếu nhà ít người và muốn dành thời gian tiếp khách thì hay bảo là cứ để đó 1 lát rửa sau, như thế thì mình cũng chả nên nì nèo 1 mực để mình "được" rửa bát làm gì cả, vô duyên chết . Thế còn nếu bác gái (hoặc em gái ng y) rửa luôn thì cứ bảo là để cháu giúp 1 tay, người lớn cũng chẳng để mình đụng tay vào nhiều đâu, có chăng chỉ là úp bát đĩa lên giá thôi. Sau đấy thì cùng mang hoa quả ra gọt và nói chuyện.
    Chứ em cũng chưa tưởng tượng nếu sang nhà ng y ăn xơm xong mà mình thì hì hụi rửa bát 1 mình trong bếp, còn cả nhà ra ngoài ngồi chơi thì chắc cũng tủi thân chết mất.
    Thêm nữa về vụ quà cáp, theo ý kiến của em thì đến lần đầu cứ mua ít hoa quả là hay nhất. Thứ nhất là sau bữa cơm có thể ăn ngay, hoặc nếu bố mẹ ng y đã chuẩn bị hoa quả trág miệng sẵn rồi thì túi hoa quả của mình, nếu như bố mẹ ng y vừa lòng sẽ đc mang lên để thắp hương các cụ co như trình con dâu tương lai chẳng hạn.
    Chứ em thấy diễn bảo là đi chơi đâu về có tí quà nó cứ gượng gượng sao ý, nhiều khi ngta lại nghĩ oan cho mình "may mà nó đi chơi chứ ko thì chắc đến tay ko". Tất nhiên ko ai quan trọng là quà gì quà gì cả, nhưng người lớn người ta hay thích lễ nghĩa nọ kia, xem cô con dâu tương lai có biết cư xử trên dưới hay ko. Mình mang quà gì qua thì cũng quý cả thôi, chứ còn ko mang quà thì lại thành ra mình ko biết cư xử, bố mẹ ng y sẽ có tí soi xét hơn.
    Đấy nói thì giỏi thế thôi, chứ em mấy hôm nữa cũng đến nhà ng y em ra mắt đây này :-s. Nói là ra mắt vì lần đầu tiên dẫn về nhà thôi, chứ trước đấy em có dịp yết kiến và nói chuyện riêng với từng cụ bên nhà ng y em rồi, nói chung là cũng gật gù, nói chuyện với mình thì cũng quý lắm rồi, nhưng mà về nhà buổi đầu tiên còn có cả ông bà ngoại ng y nữa, nên cũng vẫn cứ run lắm đây này.
    Àh mọi ng cho em hỏi, em định mua túi hoa quả thì chắc rồi, nhưng ng y em có 1 cô em gái, bé tí xíu mới có 7 tuổi thôi ý, thì mình có nên mua thêm ít bánh kẹo cho trẻ con ko nhỉ, còn lấy lòng con bé chứ, giặc bên Ngô ko bằng bà cô bên chồng mà.

     
  2. suha034

    suha034 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    @emlacuoide: Đính chính, em là gái chứ ko phải giai nhé bác . Thường người ta lao vào rửa bát vì nghĩ cái danh nghĩa "bạn gái" nó to tát lắm, đc mang về ra mắt thì sắp cưới đến nơi rồi nên muốn lấy lòng mc tương lai rồi quên bẵng đi mình chỉ là khách thôi. Nhưng cái cách lấy điểm như thế nhiều khi trong mắt các bà mẹ là phản cảm lắm dù chẳng bao giờ các bà nói ra miệng (nhưng thử nấp đâu đó nghe bà tám với hàng xóm về "con dâu tương lai" thì sẽ hiểu). Ngày đầu ra mắt, các bác gái cứ phải vin vào bạn trai mình sắp xếp là hơn, trong lúc này sẽ nhận ra bf của mình "che chở" mình đc đến đâu. Bf là nguyên nhân mình phải về ra mắt, là cây cầu nối giữa mình và gđ anh ta mà lại ko mấy mặn mà gì trong việc giúp mình làm quen và ghi điểm với gđ thì làm sao mong sau này về làm dâu anh ta có thể đứng ra hóa giải mâu thuẫn (nếu có) giữa mình và mẹ chồng, em chồng ...cơ chứ? Đấy cũng là cái bản lĩnh của người đàn ông, đừng nên xem nhẹ, nhiều người đã phải khóc thầm sau khi cưới rồi chỉ vì bỏ qua tình tiết này. Thường bf sẽ tư vấn cho mình bác gái thích gì và những thắc mắc về việc chọn lựa quà cho các em. Bf là người hiểu rõ hơn ai hết bác ạ, biết bố mình thích trà hay rượu ngoại, loại trái cây nào gđ thường ăn sau bữa cơm, em gái có đc ăn kẹo ko hay gđ cấm vì sợ sâu răng. Phụ nữ nên học cách chia sẻ trách nhiệm của mình với bạn trai, như vậy sẽ nhàn hơn nhiều chứ phải suy nghĩ lắm vào rồi thì già nhanh lắm đấy. Em có 1 vài đề nghị cho bác + bf bác (nghĩa là cùng nhau suy nghĩ và quyết định) : trái cây như thanh long, xoài cát (đang có chuyện với trái cây Tàu nên khi mua cứ trái nào của VN thì tương là hơn). Với cô em gái thì quá dễ: vì em nó còn bé nên cứ mua đồ chơi, nhưng phải là đồ chơi có tính chất giáo dục nhé (bộ luyện toán hay anh gì đó, hoặc xếp hình ... hỏi ny luôn), em nó vừa vui mà bố mẹ ny cũng hài lòng hơn là tặng kẹo đấy.
    Được suha034 sửa chữa / chuyển vào 10:37 ngày 16/08/2009
  3. kamikaze1982

    kamikaze1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Uầy cho tớ ngưỡng mộ bạn Suha với. Tớ đến nhà bạn người yêu hôm t6, ra mắt phụ huynh, trả lời phỏng vấn :P xuôi hết rồi nhưng sẽ nhớ mấy bài viết của bạn. Cảm ơn bạn nhé
    Giá ai post bài hay lập topic cũng chín chắn được như bạn, chứ cứ như mấy ông lập topic kiểu như Nghi ngờ phụ nữ thiếu ******** dẫn tới ngoại tình hay tuyên bố đàn ông bóc bánh trả tiền mới là bình thường, mới là ?ongười đàn ông đích thức? bla bla bla thì quả là chán ngán k buồn vào cái box TVTY hay dính dáng tới nam thanh niên TTVN nữa
    Được kamikaze1982 sửa chữa / chuyển vào 12:07 ngày 16/08/2009
  4. ve_con

    ve_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2006
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì đã đến và đã vào rửa bát, lý do là vì đến để măm cơm mà bác gái thì đã lo cơm nước xong xuôi hết rồi, mình đến chỉ ngồi vào để ăn, cũng ko phải sắp xếp dọn dẹp gì, thế chả lẽ ăn xong cũng chỉ xếp cái bát cái đũa vào chậu và ngồi nhìn sao. Thế nên là tớ bảo để cháu giúp bác, tớ đi rửa bát còn mẹ zai nhà tớ bổ hoa quả, tớ thấy thế cũng chả sao hết. Chứ giờ đến chỉ ăn ko, rồi bổ ba nhát hoa quả, rồi lại ngồi ăn tiếp tớ thấy ngại. Hoặc cũng cũng có thể vì nhà zai nhà tớ với nhà tớ các cụ quen nhau lâu rồi (đồng nghiệp hơn 10 năm nhưng giờ papa tớ chuyển công tác) chỉ là bây giờ tớ mới sang chơi với tư cách khác thôi (trước các cụ quen nhau thì các cụ sang chơi mới nhau, tớ chả liên quan, ah mà giờ thì các cụ chán chả chơi mới nhau nữa rồi, chỉ hỏi thăm qua con cái thôi, chắc các cụ sợ cụ nào bây giờ sang chơi trước là mất giá quá )
  5. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đồng ý ý kiến bạn nì. VD nhà bạn trai có em gái lớn lớn, ăn xong mình dọn dẹp ra, em gái rửa bát mình gọt hoa quả thì ko sao. Chứ nếu nhà chỉ có anh em zai hay chị gái, hay em gái quá nhỏ mà ăn xong mình ngồi tót lên ghế gọt hoa quả cho bác gái rửa bát cứ thấy thế nào ý. Cái này ko phải là tỏ ra lấy lòng gì cả mà là lễ nghĩa bình thường thôi, kể cả ở nhà mình, đến nhà cô dì chú bác hay bạn bè mình, được mời đến ăn rồi mà ăn xong để phụ huynh rửa bát tớ thấy ko hay. Có thể do quan điểm mỗi người khác nhau.
    Còn chuyện đánh giá là cô con dâu có "mất giá" hay ko tớ ko nghĩ qua chuyện ăn xong mà con dâu đứng lên đi rửa bát đâu, tớ thấy các cô cạnh nhà tớ ai cũng đánh giá cao hành động đó mà. Còn tất nhiên chuyện đến nhà bạn zai quá thường xuyên, đến thì cứ lắn xả vào bếp, rồi dọn dẹp nhà cửa...v...v... thì tớ cũng ko tán đồng, và cũng coi cái này hơi kiểu "cháu muốn trói con zai bác lắm rồi đấy" => nói chung ko thích...hihi
  6. suha034

    suha034 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Các bác gái ở đây có phần ko hiểu cái quy trình rửa bát rồi . Chả ai bảo các bác phải giữ giá đến nỗi đến nhà người ta chỉ có ăn cả, nhưng các bác phải biết chọn công việc nào mà mình nên nhúng tay vào để vừa đc lòng người ta mà mình cũng ko bị đánh giá là quá vồ vập.
    Thứ 1: Ăn xong thông thường mình sẽ mang bát đũa xuống và giúp lau dọn bàn ăn, phỏng ạ? Trong lúc các bác lau bàn ăn thì đc chia ra 2 trường hợp sau:
    a) Bác gái ko rửa bát mà xem hôm đấy mục đích chính là cả bác giai và bác gái thay phiên nhau phỏng vấn bạn gái của con trai xem công việc thế nào, lý tưởng ra sao, quan điểm sống ...mà trong lúc ăn ko hỏi hết đc . Thế thì tự dưng mình sốt sắng nhận về phần việc rửa bát thì đâm ra vô duyên và các cụ bị hớ, ko hỏi đc điều các cụ muốn hỏi để kết thúc cuộc điều tra. Trường hợp thấy mẹ ny bảo cháu cứ dọn bát đĩa xuống và lên đây với hai bác thì cứ làm y thế, nếu thấy bác gái mang dao và trái cây ra thì có thể bảo là bác để cháu gọt, vậy thì sẽ vẫn ghi đc điểm. Đừng có tỏ ra sốt sắng quá mức người ta cần ở mình.
    b) Bác gái trong lúc ấy sẽ rửa bát. Trong trường hợp này sau khi các bác lau bàn xong đi xuống để xả giẻ lau thì sẽ thấy bác gái đã rửa xong vài cái bát rồi nhưng vẫn chưa kịp lau khô và bỏ vào chạn, lúc ấy hẵng lao vào bảo để cháu giúp bác bỏ vào chạn. Việc các bác làm đc tiến hành song song với việc rửa bát của mẹ ny, kết thúc gần như 1 lúc thế thì ko thể nào bảo mình ko làm gì rồi tự trách đc . Trong lúc bác cháu cùng chia sẻ công việc như thế thì tranh thủ lấy cảm tình bằng cách hỏi chuyện của người yêu lúc bé hay gì đấy. Bà mẹ nào mà chả thích kể về con trai cưng? Sau khi xong bác cháu cùng nhau lên phòng trên và các bác đề nghị gọt giúp hoa hỏa đã mang đến để cả nhà cùng ăn rồi lan man sang trò chuyện những việc khác.
    Lý do khác về việc ko rửa bát còn là 1 vấn đề tế nhị trong việc lấy lòng mẹ bạn trai mà các bác ko hiểu. Cách để làm hài lòng mẹ chồng tương lai hay nhất là làm mọi thứ theo cách mà bà vẫn làm hàng ngày , vì nếu có lấy nhau thì các bác vẫn phải nhập gia tùy tục. Thử hỏi, các bác mới về nhà người ta chơi, làm gì đã biết cách mà mẹ bạn trai rửa bát hàng ngày ntn? Có dùng nhiều nc rửa bát ko, rửa thật sạch hay chỉ qua loa đại khái? Úp bát lên chạn hay nhà có cái máy rửa bát thì trưng dụng nó làm nơi úp bát đĩa vân vân và vân vân. Cái lúc xuống phụ giúp lau dọn cũng là cái lúc nhìn và học hỏi cách làm của người ta đấy. Em tin chắc mẹ của bạn trai sẽ hài lòng hơn nếu mình làm giống như thế, hơn là tỏ ra quá sạch sẽ bị nghĩ là chê bà rửa bẩn, hay rửa ko kỹ bằng bà thì lại bị nghĩ là con gái ko kỹ lưỡng, chu toàn và như thế là rơi mất một tí điểm rồi đấy ạ. Tin đi, nhiều bà mẹ dù ko nói gì nhưng cô gái vừa về là đã lấy chén đĩa ra ...rửa lại, chỉ vì cô nàng làm ko hợp ý bà.
    Có thể các bác nhìn xung quanh thấy ai cũng đánh giá cao việc làm của 1 cô gái khi mới về nhà ra mắt, tuy nhiên cũng rất nhiều bà mẹ dù sướng trong lòng 1 tí vì có người đỡ đần, nhưng ko vì thế mà họ có cảm tình hơn với cô gái chưa là con dâu. Những điều này chỉ khi các bà nói chuyện với nhau thì mới thể hiện rõ chứ nhìn mặt ko thể bắt hình dong đc đâu. Một số đoạn hội thoại thông thường là ntn:
    hàng xóm: (sau khi buôn dưa đủ thể loại) Thế thằng con bà bao giờ cưới?
    mc tương lai: cưới gì cơ bà?
    hàng xóm: thì tôi thấy con dâu tl của bà hay sang thế còn gì, tưởng sắp cưới đến nơi rồi chứ?
    mc tuong lai: Hai đứa nó chỉ đang tìm hiểu thôi, đã là gì đâu?
    hàng xóm: Ơ, thế mà thấy nó sang giặt giũ, phơi phóng như đúng rồi ấy nhỉ. Con gái con đứa mà tự nhiên quá.
    mc tương lai: Ờ thì .... (ko nói nên lời và chuyển sang chủ đề khác)
    Nói chung, các bác thấy như thế ko vấn đề gì thì cứ việc làm như mình nghĩ, ko ai có quyền cấm cản cả. Nhưng nếu loại trừ đc những vấn đề có thể làm bà mẹ chồng tương lai nghĩ mình xấu đi thì cũng là 1 việc rất nên, bởi ko phải nhiều người nghĩ nó tốt thì bà cũng thấy vậy. Công cuộc lấy lòng là dài lâu, cứ từ từ để họ thấy cái tốt cái hay của mình thì hơn là lập ra mặt bằng chung quá cao từ buổi ban đầu, thế thì khi về làm dâu rồi thì trách nhiệm tự khắc sẽ bị đặt nặng lên vai hơn, chẳng còn thời gian và sức lực gì tẩm bổ cho tình cảm nữa và chết bởi chính cái dây mình tròng vào cổ. Vả lại, đàn ông cũng ko thích bạn gái mình bước vào cs của mình quá nhanh như vậy đâu, giữ cho nhau 1 chút riêng tư sẽ làm họ muốn mình nhiều hơn.
    Được suha034 sửa chữa / chuyển vào 07:42 ngày 17/08/2009
  7. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1
    Hi, hâm mộ chị suha thế. Em tưởng chị là con trai vì thấy mấy topic chị hay vào thường nhiều các anh zai hơn.
    Em cũng đôồngý với chị suha, ở trên em nói chưa rõ nên mng hiểu lầm là mình để bác gái rửa còn mình ngồi chơi, mình cùng làm cơ mà, nhưng làm trong phạm vi cho phép thôi. Em thấy suy nghĩ của chị về việc để ý và học theo cách làm của bác gái là rất chính xác, từ trc đến nay em thấy nhiều gia đình có cách nấu ăn và chuẩn bị đồ bếp khá là khác nhau. Buổi đầu tới mà cứ vào bếp rồi "ko phải nấu thế, ở nhà cháu phải nấu kiểu xyz mới đúng cơ", "rửa bát thì abc mới là đúng" là sẽ bị ghét đấy, vì với các bà mẹ thì cái bếp là nơi để tự hào nhất, mình chưa về đã nhăm nhe muỗn cưỡi lên đầu lên cổ mc như thế thì hỏng, hỏng hằn
    Mà lúc tối nay em vừa à ơi với ng y em rồi, nói chung từ trc đến nay ng y em vẫn phím vẫn kể cho em chuyện gđ hàng ngày nên cũng biết sơ sơ qua. Em có điều này muốn hỏi chị suha và mọi người 1 chút nhé, vẫn chuyện quà cáp ý.
    Em định ngoài ít hoa quả, 1 ít quà cho em bé 7 tuổi, thì nhà ng y em còn có bà ngoại, em chỉ lo nhất bà thôi, còn hơn cả lo mc tương lai ý vì chưa đc gặp bao giờ mà. Theo như ng y em nói thì bà ko khó tính, nhưng thích ng phải tâm lý, hơi thích nịnh 1 chút, và nếu quý ai thì bà sẽ quý lắm. Bà trc đây là dân buôn bán nên cũng trọng hthức 1 chút, tức là kiểu như mua quà thì cũng ko đc xuề xòa ý. Em đang nghĩ là có nên mua 1 mảnh vải biếu riêng cho bà ko, ng y em nghe xong bảo thấy cũng đc. Vậy cho em hỏi là lần đầu đến mua nhiều quà thế thì có bị bảo là tự nhiên quá ko ạ, kiểu như là chưa là gì mà đã tỏ ra như thân thiết lắm rồi ý.

     
  8. rain512

    rain512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là đừng nên đi, mượn lí do gì đó mà xin phép! Ốm nặng chẳng hạn
  9. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    theo mình trong trường hợp này con gái nên ngỏ ý xin rửa bát
    Cứ hỏi bố mẹ hoặc anh chị em trong nhà người con trai xem, họ ko cần mình rửa nhưng cái họ cần là mình nhiệt tình, có ý sẵn sàng muốn làm
    Mấy ông ở trên nói như đúng rồi ý, pó chân
  10. suha034

    suha034 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Sự nhiệt tình ko phải chỉ đc thể hiện qua việc giành lấy việc rửa bát, bác ko là phụ nữ nhiều khi ko hiểu đc chuyện phụ nữ nhìn nhau ra sao đâu. Thường các bà mc ko cần con dâu phải thật đảm, thật khéo, nhưng cần nó tế nhị và biết ý bà , theo sau là xem khả năng làm ra tiền, địa vị ...có xứng với ku con ko. Thật bác chứ em thấy nhiều chị chả tỏ vẻ gì là giỏi giắn cả nhưng đc mẹ chồng yêu và chiều lắm, về làm dâu mà sướng hơn ở nhà mẹ đẻ. Trong khi cùng 1 bà mẹ chồng đấy mà đối với 1 cô con dâu khác, dù cô ấy có đảm đang thế nào nhưng ko hiểu ý bà, ko làm bà vui đc thì bà coi như ko ra gì. Đấy là chuyện phụ nữ với nhau chứ các anh chồng nào biết đc khi thấy mẹ và vợ trc mặt mình vẫn tươi cười hơn hớn ra (nhưng giết nhau sau lưng ko chừng)
    @ emlacuoide: bác hỏi bf xem dạo này bà có hay ốm ko, hay thích ăn món gì, ăn mặc ntn mà chọn quà. Ko cần đắt tiền nhé, nhưng phải đúng ý thì người già mới thích. Đôi khi chỉ là 1 câu hỏi thăm xã giao sức khoẻ hiện tại thì người ta cũng thấy là mình đc quan tâm. Tặng vải thì cũng tốt, nhưng nên là loại vải thoáng mát, màu sắc mà bà thích bận hàng ngày (nhiều cụ lớn tuổi nhưng thích màu sắc tưng bừng hoa lá, ngược lại nhiều người muốn ăn mặc màu tối cho hợp tuổi). Nếu đc nên bảo bf cho mình xem ảnh các cụ trc thêm phần chú thích, 1 phần là để bớt run, phần khác để khi về nhà biết đường mà chào hỏi, bởi nhiều nhà bf là con út, nhà đông anh em hay bố mẹ chàng lớn tuổi mới có chàng thì có khi mình nhầm anh cả là bố bf, mẹ bf lại tưởng bà nội thì xem như hỏng cả xôi chè. Lúc trò chuyện với bf thì chắc cũng hiểu phần nào lý lịch của các cụ thì khi gặp cứ theo đấy mà hỏi thăm những thành tích khi xưa, người già thì hay hoài tưởng, nhất là ngày xưa mình từng có thời oanh liệt thì cứ gọi là như nắng gặp mưa rào, tha hồ trút bầu tâm sự . Nói chung bác đừng có run, mình hiểu địa hình thì cứ bình tĩnh tự tin mà tiến thôi. Chúc may mắn nhé.

Chia sẻ trang này