1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao tán cáo trong vòng 15 ngày tới?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi X_3winofall, 14/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. X_3winofall

    X_3winofall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    1
    Làm sao tán cáo trong vòng 15 ngày tới?

    aaaa
  2. X_3winofall

    X_3winofall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    1
    aaa
  3. X_3winofall

    X_3winofall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    1
    aaa
  4. X_3winofall

    X_3winofall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    1
    aaa
  5. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    À, cu em tác giả của học thuyết " Bản năng gốc " nổi tiếng box TVTY đây rồi!
    Xời ơi, anh vẫn mặc định là người uyên thâm về không những tình yêu mà cả ******** như chú, thì cái vụ nhãi nhép này có đáng để chú lăn tăn không?
    Đúng là dao sắc không gọt được chuôi. Viết 3 vạn câu kinh nhưng khi ra ngõ gặp phải ni cô lại lúng búng không cất lên được nửa nhời...
    Thật là thiện tai....tại thiên...!

  6. meomeotom4

    meomeotom4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Bác đúng là gà, chả biết gì về điện .
    Người ta là học giả, trình cao vời vợi, đâu có dư hơi mà đong đưa tán tỉnh như mấy thằng bọn mình, toàn rung đùi ngồi chờ cáo đến tìm và nộp mạng thôi .
    Chắc đây là học giả thử cái cảm giác làm gà. Tự mình dấn thân chứ không ngồi trong trướng phe phẩy quạt nữa
    Hóng
  7. X_3winofall

    X_3winofall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    1
    hihi... e chẳng uyên thâm gì đâu ạ. Kiến thức e viết trong "Bản Năng Gốc"là do e học bên Mỹ rồi tự nghiệm trong thực tế mà ra. E học 1 lớp Psychology (Tâm lý học: phân tích tâm lý lòai người) và 1 lớp Human ***uality (******** học: nghiên cứu hành vi ******** của lòai người) Chứ trong tình trường, e vẫn gà mái mơ lơ thơ đi gặm cỏ à
    Được X_3winofall sửa chữa / chuyển vào 14:41 ngày 14/08/2009
  8. meomeotom4

    meomeotom4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Có cảm giác chủ pic học rộng và nhiều quá, nên nhìn việc gì cũng phân tích...
    Đôi khi mọi chuyện cứ đơn giản, để tự nó đến cũng là một ưu điểm đấy.
    Vẫn còn cơ hội, còn nhiều là khác. Vì cái mác du học cũng là 1 lợi thế... Gái ngoan thường rất phục những người có học thức.
  9. kidxinh

    kidxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    gà mà gặm cỏ ạ
    bác đi du học rồi còn tán gái ở quê nhà làm j` giai đoạn đầu mà xa nhau thì chán lắm ko bền đâu
  10. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Anh đọc từ đầu chí cuối, chẳng thấy chú hài hước chỗ nào hết. Ai lại lấy quần chíp ra trêu gái. Mình lớn hơn nó, tác phong phải chững chạc, đứng đắn. Hài nhẹ nhàng, không nên đề cập đến những vấn đề tế nhị nhất là khi chú và gái chỉ mới quen biết. Ví dụ thấy gái mặc áo mới thì khen nó: áo em nhặt được ở đâu đấy? nhìn dễ thương ha.
    Con chị gái cũng dã man con ngan thật. Ai đời lại giao trứng cho ác, nó phang em mình xong nó tếch đi Tây thì có mà mạt.
    Kiếm cái date buổi tối, trời quang mây đãng, gió nhẹ hiu hiu, mát mẻ dịu dàng, rủ em nó vào quán cafe hay quán ăn nào đấy. Cứ để con chị nó chở nó đi, rồi giả vờ có việc bận về trước. Cà phê, cơm rượu chán chê thì chở nó về. Học mấy thằng taxi dù đấy, chở vòng và vòng vèo buôn chuyện chứ đừng cắm đầu cắm cổ phi thẳng về nhà em nó.
    Muốn đụng chạm kiếm chác chúc đỉnh cũng được. Lúc đèo em nó, giả vờ hỏi:
    - Cho anh mượn bàn tay em 1 chút xíu được không?
    - Sao tự dưng lại đòi mượn bàn tay em.
    - Thì em cứ cho anh mượn một tý, anh có lý do chính đáng mà...
    ...thuyết phục nó thêm 1 chút rồi vòng tay ra sau cầm tay em nó (chú ý thái độ của gái, nếu thấy nó vui vẻ cởi mở thì hãy cầm chứ mặt nó như đâm lê thì đừng dại. Cầm khoảng 10s rồi từ từ nới lỏng ngón tay để buông ra.)
    - Em có biết tại sao anh lại muốn mượn tay em không?
    - Dạ, không. (mặt nai tơ ngu ngơ)
    - Ah, từ bé đến giờ anh chưa từng được cầm tay con gái nên muốn cầm thử 1 lần cho biết.
    Đến 90% gái sẽ phì cười và đập tay vào lưng gà.
    Đây là 1 cách cầm tay nhẹ nhàng mà rất hiệu quả, hoàn toàn không làm gái cảm thấy sượng.
    Bước đầu cứ thế, khi nào nó vào SG thì cho anh cái add, anh chăm nom hộ chú.

Chia sẻ trang này