1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống có làm bạn thấy nản?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi teleman, 15/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoisaoli

    ngoisaoli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    ôi , đang buồn nẫu ruột ra , vào đây lại thấy bác nào cũng than thở , buồn quá , tự nhiên lại nhìn thấy cái title "đừng bỏ cuộc" của mình từ lâu lắm rồi , muốn khóc 1 trận quá mà ko đc T_T
  2. teleman

    teleman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Sướng không muốn...muốn khổ.
    Có bao giờ mới có được cảm giác được yêu cơ chứ.
    Mình sẽ còn..bơ vơ dài dài
  3. conmuaqua102

    conmuaqua102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    thời gian gần đây thật sự mình thấy rất bức xúc về vấn đề điện dân dụng tại khu vực mình ở. 1 huyện của Hà Nội nhưng mà điện bị cắt luân phiên liên tục. mà ai ở hà nội chắc cũng biết thời tiết hà nội thời gian qua vô cùng khó chịu. oi bức ghê gớm. vậy mà điện thì bị mất liên tục. các xã trong huyện thay nhau bị cắt điện. cứ bình quân 2 ngày cắt 1 ngày. tôi là 1 thanh niên 19 tuổi mà còn cảm thấy ngột ngạt. sáng khoảng 9h là mồ hôi bắt đầu đổ. khoảng 10h là tôi phải xả nước đầy bồn tắm để ngâm người. đấy là với thanh niên. vậy thử hỏi các cụ già và trẻ nhỏ sẽ phải chịu đựng như thế nào với tình trạng thơi tiết và mất điện liên tục như thế này? đấy mới chỉ là về vấn đề sức khỏe. còn nói về kinh tế nữa. khu tôi sống, chăn nuôi nhỏ le khá nhiều. có thể láy ví dụ là nuôi gà. với những trang trại lớn nuôi vài nghìn con gà thì có thể họ sẽ có máy phát điện. nhưng với những gia đình nuôi vài trăm con gà thì lấy đâu ra máy phát điện. mà với thời tiết như thế này. đàn gà ko được quạt mát thì kết cục sẽ như thế nào? qua tivi, tôi thấy nhà nước mình xây dựng rất nhiều nhà máy điện. vậy tại sao vẫn cắt điện của dân liên tục như vậy? ở hà nội còn vậy. ở tỉnh khác sẽ như thế nào? tôi không biết đưa ý kiến này vào đâu để các vị có quyền chức xem xét nên đưa lên diễn đàn. ai chung hoàn cảnh hoặc biết cách đóng góp ý kiến với các vị có quyền thì làm ơn giúp tôi với. mong rằng các vị ấy biết và sang năm đừng cắt điện kiểu này nữa. điện dùng thì dân vẫn đóng tiền đầy đủ chứ có bớt xén gì đâu. mong rằng điện được cấp ổn định hơn. vừa tốt cho đời sống lại tốt cho sản xuất của nhân dân.
  4. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    mât điện, quá vĩ mô, m chẳng lamgìd được
    Tiết kiệm điện nhé
    Tắt bóng đèn nếu chưa cần,....
  5. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    tại thời điểm này là có
  6. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    ko nả, bâyh ko nản tí này cả
  7. bluesky283

    bluesky283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    1
    Mình nản lắm rồi
    Ngày nào cũng những cái email dài dài dài năn nỉ, xin xỏ, tha thiết mà sao họ cứ bơ mình... Mệt lắm rồi ý, có j thì release kết quả cho nhanh, mình còn nhiều việc phải làm mà :( còn đợi gì nữa chứ... Có gì cũng phải thông báo cho người ta 1 tiếng, còn biết mà chuẩn bị các con đường khác chứ...
    Rồi lại thành xôi hỏng bỏng không, số mình nó cứ thế...
    Nhiều khi muốn chết quách cho nhanh, sống mệt quá, chả vui...
  8. anxbac

    anxbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    đang chán đây, chán vật vã ấy chứ
    sau 3 năm theo nghề xnk giờ chẳng thấy thik nó nữa, bây giờ mà đêm agent nước ngoài nó dựng dậy thì chỉ có đập máy rồi ngủ tiếp thôi.
    chuyển sang làm máy văn phòng, vẫn theo sở thick của mình, vẫn đc tiếp xúc với nhiều người, vẫn phát huy đc thế mạnh của bản thân, nhưng lương thì ít đi mà nhu cầu chi tiêu thì lại tăng lên chóng mặt, hic
    có mấy cty gọi phỏng vấn, mình đi phỏng vấn như đi chơi, vớ vẩn cực, thế mà họ lại nhận, giờ đang ở ngã 3 đường, chẳng biết nên làm thế nào cho vẹn toàn cả. =>chánnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
    đi uống bia giờ.
  9. teleman

    teleman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Uhm. T7 với chủ nhật dài ghê. Mình còn mấy cái tiểu luận. mệt chán. chả muốn làm. cuộc sống cô đơn đôi khi thấy bình yên phẳng lặng quá. Ai cướp mất sự trẻ trung sôi nổi của mình...hay vì ít tiền, vì tự ti một cái gì đó.
    Dạo này thấy cô đơn quá, tình yêu thì đã qua mình cũng không muốn nó tồn tại nữa, và biết ai là ng có thể chia sẻ cùng mình tiếp đây. Bạn bè chúng nó lấy vợ dần rồi, ổn định dần..mình cứ lấn cấn thế này.
    ...sống..sao cho đáng sống chứ nhỉ. Ước gì có thật nhiều tiền :))
  10. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    tiến lên nào, jo` không phải là lúc được nản, tiến lên tiến lên phía trước bởi vì ta là trangbac cơ mà

Chia sẻ trang này