1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống có làm bạn thấy nản?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi teleman, 15/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Sao nhiều cánh cửa đóng lại trước mắt thế nhờ. Đã thế muôn vàn cánh cửa đang mở mà đương vào thì lại hẹp quá..........
  2. 62002508

    62002508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2010
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    sau 5 nam khuon mat moi nguoi lai thay doi
    sau 5 nam tinh cach con nguoi thay doi cang nhieu hon
    sau 5 nam nua minh se the nao day
    cuoc song khien chung ta nhieu luc thay nan nhung van co buoc tiep thoi
  3. jongtaese

    jongtaese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2010
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    1
    Mình thấy rằng cuộc sống này có quá nhiều số phận kém may mắn hơn mình nhiều. vì vậy ta phải cố gắng thôi. st được câu này thấy hay
    'Sống không giận không hờn không oán trách, sống mỉm cười với thử thách chông gai'
  4. hieumai1505

    hieumai1505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2010
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống cứ mãi là cuộc sống, chả ai nói rằng cuộc đời mìnht thật tuyệt mà chỉ thấy kêu khổ thôi, nhưng dù khổ thế nào đi chăng nữa thì mình vẫn đang sống là điều tốt lắm rồi, nhiều người mong được sống mà chả được ấy, cười yêu đời nào cả nhà . LET'S SMILE :)
  5. hattieu8x

    hattieu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2010
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống vẫn luôn là cuộc sống, có nản nhưng vẫn phải chấp nhận & vượt qua chứ biết làm sao :(
  6. samixinhyeu

    samixinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác lúc nào cũng thấy mình chống chếnh, chẳng biết làm gì để khá hơn. Mệt mỏi và buồn chán.
  7. Tieu_Ngoc

    Tieu_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc khó khăn đến bầt ngờ và nhiều dữ dội. Đôi khi lại bình yên đến chậm chạp. "Trò đời" xoay vần như thế. Nản trong cuộc sống thì ai cũng sẽ trải qua cảm giác ấy. Nhưng mình nghĩ tất cả sẽ vượt qua được nếu có mục tiêu để sống. Mục tiêu ko nhất thiết phải theo đuổi một ước mơ cao sang nào đó, cũng ko phải là có thật nhiều tiền... mục tiêu chỉ đơn giản có thể là kiếm tìm Hạnh Phúc. Hạnh Phúc ko phải chỉ trong ty, Tình bạn cũng có, tình cảm gia đình, tất cả mọi việc đều hướng đến HP... nhưng có ai hiểu rõ và định nghĩa đc hp hay ko? Với mình, chỉ đơn giản là mình sống. Là SỐNG chứ ko phải TỒN TẠI. Là sống tốt, là trở thành ng tốt, dẫu biết rằng cơn sóng của xhội có thể nhấn chìm nhân cách... nhưng là con ng, ko ngừng hi vọng, ko ngừng đặt niềm tin, ko ngừng phấn đấu...
  8. doannhung.tid

    doannhung.tid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Ôi đất HN này thật ngột ngạt và không chịu nổi nhưng vì cuộc sống mà ai cũng có ý nghĩ bám trụ với nó ,nhưng đối với những người tỉnh lẻ như chúng mình thì thật khó khăn ,thuê nhà rồi tìm được một công việc cũng chẳng dể dàng gì ,đôi lúc nó khiến cho ta cảm thấy mệt mỏi và chán nản giữa cuộc sống này .Mình cũng đã từng rời vào tình trạng như vậy ,đôi lúc nghĩ rằng cứ kệ nó không nghĩ nữa đến đâu thì đến ,rồi mọi chuyện sẽ qua đi, rồi ta sẽ sống tốt hơn những khác cứ thế mà phấn đấu thôi.
    Cho nên không cần phải nghĩ đến việc đào thải làm gì cả mà hãy nghĩ là ta càng phải cố gắng hơn thôi, chúc những người đang rơi vào tình trạng như vậy hãy vui vẻ và nghĩ những điều tốt đẹp đang ở phía trước chờ mình ,cố gắng lên các bạn nhé.
  9. tinhco73

    tinhco73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2010
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Dẫm đạp và bước qua nó để sống tốt.
  10. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    vui lên nào , vui lên nào . Chiến đấu tiếp nào . Tương lai còn phía trước .

    Cố lên !

Chia sẻ trang này