1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống có làm bạn thấy nản?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi teleman, 15/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em đang chán ạh
  2. thanh786

    thanh786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    chủ thớt nói là về quê tìm chốn khác Hà Nội là theo quy luật đào thải, vậy thì ai mà không sống ở HN thì bị đào thải hết à. Tư tưởng bạn bảo thủ, nông cạn thế thì bạn khổ là đúng rồi. Nếu thế thì VN này gọi là HN cho luôn, không có tên của những cái tỉnh khác.
    Vấn đề không phải sống ở đâu mà là tìm ra nơi phù hợp với ta, có đất dụng võ.
  3. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    cũng đang thấy nản lắm đây. Nản vì thấy thất vọng vào đàn ông nhiều quá :(
  4. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đang nản lắm,nản vì cv đang gặp vấn đề và mất niềm tin vào 1 ng đã từng nghĩ là bạn bè thân thiết
  5. thaonguyen82

    thaonguyen82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    đang nản và rất nản, chẳng thấy niềm tin ở nơi đâu
  6. nhtrang90

    nhtrang90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    đôi khi ! nhưng chỉ 1 lúc thôi rồi lại bắt tay vào học hành, gia đình và nghĩ về những gì vui vẻ
  7. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Thấy thiếu một ai đó hay một cái gì đó vào lúc này :).
  8. Alex_Moon1988

    Alex_Moon1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    chán và nản quá rồi, chỉ có từng đấy mối quan hệ mà sao phức tạp quá... thấy thật cô đơn và trống trải :(
  9. vodkaman

    vodkaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hà nội, đêm nghe mưa ướt đẫm lời tình tháng Sáu.

    "There will be no white flag above my door..."

    Anh về với khu vườn tuổi thơ, hành trang duy nhất chỉ là mùi hương của những năm tháng cũ đêm đêm gõ cửa.

    Cuộc sống có làm bạn thấy chán nản?

    Phắc ít!
  10. little_devil_C4

    little_devil_C4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    0
    Học 4 năm mới kiếm dc cái bằng. Giờ ra trường đi xin việc mấy thấy nhục. Những công việc mình yêu thích thì ko có kinh nghiệm nên ko dc nhận, phải chấp nhận những việc mình chẳng thích chút nào. Mà ko thích thì ko thể tận tình với cv dc. Không quen biết, ko có j trong tay, cảm thấy cuộc sống thật gánh nặng. Cũng chẳng phải chân dài để cặp với đại gia 1 bước lên tiên.
    Haiza phải cô gắng thôi....Nếu cố gắng quá ko dc thì quá cố lúc đó mình cũng ko ân hận

Chia sẻ trang này